Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
20/01/2025
Bao giờ anh mới có tiền vậy ạ
Tết nhớ lì xì vài chiệu cho em ăn tết anh nhé
Tết nhớ lì xì vài chiệu cho em ăn tết anh nhé
kyvibach
20/01/2025
Hôm nay em gái nhắn tin bảo đã mua điều khiển tivi cho mệ
Em gái đặt mua ở cửa hàng tivi ngày xưa từng mua, 60k.
Em gái đặt mua ở cửa hàng tivi ngày xưa từng mua, 60k.
kyvibach
23/01/2025
Mộng giấc mơ xưa
Thấy lại giấc mơ cách đây trên chục năm, trong mơ nhìn y chang chỗ hiện tại mình làm với cái cầu thang xoắn ốc nhiều tầng. Có một vụ giết người ở đó trong tương lai
Thấy lại giấc mơ cách đây trên chục năm, trong mơ nhìn y chang chỗ hiện tại mình làm với cái cầu thang xoắn ốc nhiều tầng. Có một vụ giết người ở đó trong tương lai
kyvibach
23/01/2025
Đang ở bv Bạch Mai
Trà đá ở cổng.
Người ngồi khá đông
Còn vài chỗ trống
Ban ngày thì xe cộ ra vào chật ních, đêm nên vắng hơn. Có cô em gái bán trà đá cạnh cổng, buộc tóc đuôi gà
Trà đá ở cổng.
Người ngồi khá đông
Còn vài chỗ trống
Ban ngày thì xe cộ ra vào chật ních, đêm nên vắng hơn. Có cô em gái bán trà đá cạnh cổng, buộc tóc đuôi gà
kyvibach
24/01/2025
Công ty cho mỗi người một két bia Tiger 20 can, cô chủ nhà bảo, mày để lại cho t*o đi chứ mang về lỉnh kỉnh làm gì, đi từ đây về quê mệt thêm!
Vâng cô lấy đi ạ
Cô lấy tiền trả thì mình bảo, cháu không nhận đâu, nhà cháu cũng không ai uống bia đâu ạ
Cô bảo, thằng này lạ, cô đưa thì mày cứ cầm đi rồi về mua thứ khác cho bố mẹ!
Cô đưa ba trăm rưỡi!
Mình cũng không muốn nhận tiền của cô mà cô ép mãi mới nhận.
Công ty cuối năm vắng vẻ, người thì xin nghỉ phép sớm, người thì đi tặng quà đối tác.
Sáng mai 3-4h sáng là xuất phát về quê rồi.
Hà Nội bắt đầu nhiều sương và mưa bụi, rời Hà Nội, bao tâm sự còn dang dở... Nhưng chắc có lẽ đã đủ cho 1 năm 2024 nhiều biến cố!
Cuộc đời như xoay ngoắt 180 độ.
Vâng cô lấy đi ạ
Cô lấy tiền trả thì mình bảo, cháu không nhận đâu, nhà cháu cũng không ai uống bia đâu ạ
Cô bảo, thằng này lạ, cô đưa thì mày cứ cầm đi rồi về mua thứ khác cho bố mẹ!
Cô đưa ba trăm rưỡi!
Mình cũng không muốn nhận tiền của cô mà cô ép mãi mới nhận.
Công ty cuối năm vắng vẻ, người thì xin nghỉ phép sớm, người thì đi tặng quà đối tác.
Sáng mai 3-4h sáng là xuất phát về quê rồi.
Hà Nội bắt đầu nhiều sương và mưa bụi, rời Hà Nội, bao tâm sự còn dang dở... Nhưng chắc có lẽ đã đủ cho 1 năm 2024 nhiều biến cố!
Cuộc đời như xoay ngoắt 180 độ.
kyvibach
24/01/2025
Chiều nay vào làm được chút thì cty thông báo nghỉ nên vào Miếu Cổ Vạn Phúc thăm các cụ
Miếu Cổ Vạn Phúc - nơi thờ vợ của pháp sư phong thuỷ Cao Biền.
Ả Lã Đê Nương(bà Lã Thị Nga, thứ phi)
Bà được tôn vinh là tổ nghề lụa Vạn Phúc.
Nơi thờ cúng mộc mạc, không gian yên tĩnh lạ thường, có vài người cũng mang lễ hoa quả nhang đèn đến sắp lên bàn dâng tiền nhân.
Mình tưởng miếu chuẩn bị sẵn nhang nên tay không đi vào, đành dùng tâm hương dâng lên các cụ
Định chụp vài bức hình kỷ niệm nhưng thôi, cõi vô hình vô ảnh, chụp thế nào được các cụ.
Miếu Cổ Vạn Phúc - nơi thờ vợ của pháp sư phong thuỷ Cao Biền.
Ả Lã Đê Nương(bà Lã Thị Nga, thứ phi)
Bà được tôn vinh là tổ nghề lụa Vạn Phúc.
Nơi thờ cúng mộc mạc, không gian yên tĩnh lạ thường, có vài người cũng mang lễ hoa quả nhang đèn đến sắp lên bàn dâng tiền nhân.
Mình tưởng miếu chuẩn bị sẵn nhang nên tay không đi vào, đành dùng tâm hương dâng lên các cụ
Định chụp vài bức hình kỷ niệm nhưng thôi, cõi vô hình vô ảnh, chụp thế nào được các cụ.
kyvibach
24/01/2025
Con sắp rời thành cổ Thăng Long
Để trở về với vòng tay mẹ
Được tắm mình trong làn khói nhẹ
Cứ chiều chiều mẹ nấu rau cơm..
Giờ với con, khói bếp thật là thơm
Khác với mùi hương hoa phố xá
Quê ta nghèo, trong con là tất cả
Dẫu ở đâu cũng quý giá không bằng
Để trở về với vòng tay mẹ
Được tắm mình trong làn khói nhẹ
Cứ chiều chiều mẹ nấu rau cơm..
Giờ với con, khói bếp thật là thơm
Khác với mùi hương hoa phố xá
Quê ta nghèo, trong con là tất cả
Dẫu ở đâu cũng quý giá không bằng
kyvibach
25/01/2025
Ta đang ở địa giới Ninh Bình giáp ranh Thanh Hóa ăn bún.
Đi từ 4h30 sáng đến 8h kém.
Đi từ 4h30 sáng đến 8h kém.


