Nay ko xem trâu con đc, quá là buồn.
Nay đi gặp bạn, bạn hỏi dạo này có anh nào ko ?
Các bạn có chồng con hết ròii. Mình người yêu ko có. Chả hiểu kiểu gì. Khó hiểu.
Bạn nói mình khó yêu. Mình yêu là gì còn ko biết làm sao biết dễ hay khó nhỉ ????
Nhưng mà mình nói với bạn 2-3 năm nữa cưới, đẻ con trước 35t thì mới tốt.
Đấy là cứ nói vậy. Chả biết làm sao.
Sao ai cũng lấy chồng có con hết nhỉ ?
Sinh ra, ở với cha mẹ, đi học, lấy vợ chồng, có con, chăm nuôi con, con trưởng thành, hưởng tuổi già, chết.
Sao phải lớn lên lấy chồng làm zì để phải có con ròii phải chăm sóc nó. Ko thích.
Uớc zì mình 5 tuổi :v hoặc lớp 3 cũng dc đi hái quả trứng cá của cây trứng cá ăn.
Sửa bởi MHTH: 10/04/2023 - 18:00