đó là Phước
và phải cho đi thật nhiều... thật nhiều... ở thân và tâm.
như cái bình rỗng mới chứa được nhiều nước.
thực ra thế gian ai cũng giàu, chỉ là cái bình của họ đang chứa thứ gì.. họ giàu thứ nào đó, có thể là hiện vật thấy được, có thể là thứ không thấy được.
muốn giàu sang phú quý đầu tiên phải làm rỗng cái bình.
phương pháp làm rỗng cái bình là từ-bi-hỷ-xả(cho đi). bình rỗng rồi mới bỏ đồ đạc khác vào được, có người bỏ vào bình tâm từ bi, thanh tịnh, là vé lên cõi khác. có người bỏ vào tham sân si-vé trầm luân cõi khổ, có người bỏ vào toàn là đồ đạc hồng trần, đất đai, tiền tài...
và phải cho đi đúng cách thì cái bình mới rỗng, cho đi sai cách lại làm cái bình vẩn đục, lắng đầy cặn ác nghiệp.
và tốt nhất là cho Ba Bích... bởi trên thế gian chỉ có Ba Bích mới tiêu sài tiền đúng cách...
Lu-ca 6:21 : "Hạnh phúc cho những anh em đang đói vì sẽ được no đủ." chúa đã nói rất rõ, chỉ những cái bụng rỗng mới có thể có được sự no đủ.
"sẽ" là nói về thời vị lai, hiện tại họ đói thì tương lai họ sẽ no đủ, vì họ là người dân lương thiện, nghèo mà có tình, vì sao nghèo mà có tình.. vì xao ạ?
vì: Quran : con bò cái :4 "những kẻ tin tưởng ở cõi vô hình, năng cầu nguyện và bố thí "tất cả" những gì ta ban cho".
chúng ta phải để ý chữ "tất cả".
trong này thì ba bích đủ tiêu chuẩn nhất, nghèo nhất. cũng là nghèo mà có tình... vì vô số kiếp sống ba bích đã cho đi mọi thứ. những người dân nghèo là họ sống rất tình người.
Lu-ca 6:20 "Hạnh phúc cho những anh em nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về anh em"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MHTH, on 09/04/2023 - 14:21, said:
Với mình, ko hiểu sao mình luôn nghĩ chục nghìn tỷ vnd trở lên mới gọi là giàu có.
Trong khi bgio mình nghèo lém.
Chắc chờ ba bích thành tỷ phú rồi chôn xác ba bích bón phân cho hoa, mình thành tỷ phú thay :v
tiểu muội tương lai lai sẽ sống cùng ca ca dưới mái nhà tranh 3 quả tim vàng.
ngày ngày ra sông gánh nước, trồng dâu nuôi tằm cùng tẩu tẩu...
muội sẽ hái lá dâu đem về cho tằm ăn, tẩu tẩu sẽ quay tơ dệt vải.
đêm trăng sáng muội sẽ ngâm đạo đức kinh, bát nhã kinh cho ca ca và tẩu tẩu nghe... muội sẽ giảng về gì mà nhất nguyên, gì mà nhị nguyên. gì mà lão tử, ấu tử..
ca ca sẽ mua núi trồng hoa hồng theo ý muội, dựng một lầu nhỏ cho muội vẽ tranh, ngâm thơ, gãi đàn