Chào mừng diễn đàn Tử Vi Lý Số tròn 20 tuổi
huygen
24/08/2022
Kính gửi Quý hội viên,
Hôm nay ngày 24/08 là ngày diễn đàn Tử Vi Lý Số của chúng ta có mặt chính thức trên cộng đồng online đã tròn 20 năm.
huygen xin ghi lại vài lời kỷ niệm cho trang nhà TUVILYSO chúng ta.
Nay sanh thần TUVILYSO vừa tròn 20 tuổi ạ!
Thuở mới sanh ra em theo COM;
Sống được vài tuổi bị buộc đổi thành NET;
Lúc vừa lên 10 tuổi em lại là ORG
Và em đã sống sót đến nay.
Em mới tuổi đôi mươi thôi ạ.
Kính chúc cả nhà đã vất vã cùng em lớn lên bao năm qua. Nơi đây lưu trữ cả một quảng trời kỷ niệm của bao nhiêu người. Cũng là vườn ươm hoa kết trái cho những cặp đôi trai gái,.. đầy ấm bao kỷ niệm buồn vui đều có.
Trong những năm qua, có lúc TVLS bị bệnh nặng lắm ạ, cũng may nhờ các anh chị cô bác gần xa giúp đỡ nên đã qua cơn hiểm nghèo. Hy vọng TVLS vẫn còn tiếp tục sống sót để phục vụ cả nhà ạ!!!

Kính chúc Quý hội viên sinh hoạt vui vẻ cùng diễn đàn TVLS
huygen
Hôm nay ngày 24/08 là ngày diễn đàn Tử Vi Lý Số của chúng ta có mặt chính thức trên cộng đồng online đã tròn 20 năm.
huygen xin ghi lại vài lời kỷ niệm cho trang nhà TUVILYSO chúng ta.
Nay sanh thần TUVILYSO vừa tròn 20 tuổi ạ!
Thuở mới sanh ra em theo COM;
Sống được vài tuổi bị buộc đổi thành NET;
Lúc vừa lên 10 tuổi em lại là ORG
Và em đã sống sót đến nay.
Em mới tuổi đôi mươi thôi ạ.
Kính chúc cả nhà đã vất vã cùng em lớn lên bao năm qua. Nơi đây lưu trữ cả một quảng trời kỷ niệm của bao nhiêu người. Cũng là vườn ươm hoa kết trái cho những cặp đôi trai gái,.. đầy ấm bao kỷ niệm buồn vui đều có.
Trong những năm qua, có lúc TVLS bị bệnh nặng lắm ạ, cũng may nhờ các anh chị cô bác gần xa giúp đỡ nên đã qua cơn hiểm nghèo. Hy vọng TVLS vẫn còn tiếp tục sống sót để phục vụ cả nhà ạ!!!

Kính chúc Quý hội viên sinh hoạt vui vẻ cùng diễn đàn TVLS
huygen
lethanhnhi
24/08/2022
tôi giận, tôi giận
nuốt hết 10 năm cuộc đời tôi rồi
huhuhuhu
sau này 50 năm sau khi tôi 80 tuổi tôi chắc phải nhờ người gõ bàn phím
hi vọng chúng ta sẽ duy trì mãi diễn đàn này, vì một phần đời chúng ta nằm trên đây!
nuốt hết 10 năm cuộc đời tôi rồi
huhuhuhu
sau này 50 năm sau khi tôi 80 tuổi tôi chắc phải nhờ người gõ bàn phím
hi vọng chúng ta sẽ duy trì mãi diễn đàn này, vì một phần đời chúng ta nằm trên đây!
nahtlee
25/08/2022
lethanhnhi, on 24/08/2022 - 19:13, said:
tôi giận, tôi giận
nuốt hết 10 năm cuộc đời tôi rồi
huhuhuhu
sau này 50 năm sau khi tôi 80 tuổi tôi chắc phải nhờ người gõ bàn phím
hi vọng chúng ta sẽ duy trì mãi diễn đàn này, vì một phần đời chúng ta nằm trên đây!
nuốt hết 10 năm cuộc đời tôi rồi
huhuhuhu
sau này 50 năm sau khi tôi 80 tuổi tôi chắc phải nhờ người gõ bàn phím
hi vọng chúng ta sẽ duy trì mãi diễn đàn này, vì một phần đời chúng ta nằm trên đây!
Tre
24/11/2022
lethanhnhi, on 24/08/2022 - 19:13, said:
...
sau này 50 năm sau khi tôi 80 tuổi tôi chắc phải nhờ người gõ bàn phím
hi vọng chúng ta sẽ duy trì mãi diễn đàn này, vì một phần đời chúng ta nằm trên đây!
sau này 50 năm sau khi tôi 80 tuổi tôi chắc phải nhờ người gõ bàn phím
hi vọng chúng ta sẽ duy trì mãi diễn đàn này, vì một phần đời chúng ta nằm trên đây!
Anh Nhị hay lố,
Ông Tân, Ông Rừng,... hơn 80 mà vẫn gõ đều đặn kìa Mr. Nhị ơiii. Có điều Ông Rừng hay lên Rừng ở nên ẩn cư thôi ạ.
Nhưng em thích câu cuối của anh Nhị nha.
Cũng thích câu này của Anh Huy: "Kính chúc cả nhà đã vất vã cùng em lớn lên bao năm qua. Nơi đây lưu trữ cả một quảng trời kỷ niệm của bao nhiêu người. Cũng là vườn ươm hoa kết trái cho những cặp đôi trai gái,.. đầy ấm bao kỷ niệm buồn vui đều có."
Tre sinh hoạt trễ quá nên hổng biết Anh Chị nào được TVLS se Duyên, uơm hoa kết trái từ Nhà Huyền học chắc sẽ bền chặt lắm lắm. ^^
tony99
24/11/2022
20 năm là 1 hành trình rất dài cho một diễn đàn, đặc biệt vào thời đại mạng xã hội nhanh gọn lẹ chiếm ưu thế. Duy trì một diễn đàn đã chẳng dễ dàng, còn là một diễn đàn miễn phí, mang đến cho các thành viên nhiều phúc lợi và nhiều điều hữu ích, lại càng bỏ ra nhiều tâm huyết hơn.
Tôi cũng chỉ mới tham gia diễn đàn, cũng chưa biết nhiều về quá khứ cũng như văn hóa của diễn đàn, chỉ thấy đây là nơi có nhiều thú vị. Mong rằng nơi đây luôn luôn là nơi của những thành viên đã và sẽ quen thuộc.
Chúc mừng sinh nhật diễn đàn.
Tôi cũng chỉ mới tham gia diễn đàn, cũng chưa biết nhiều về quá khứ cũng như văn hóa của diễn đàn, chỉ thấy đây là nơi có nhiều thú vị. Mong rằng nơi đây luôn luôn là nơi của những thành viên đã và sẽ quen thuộc.
Chúc mừng sinh nhật diễn đàn.
lethanhnhi
25/11/2022
Tre, on 24/11/2022 - 22:30, said:
Anh Nhị hay lố,
Ông Tân, Ông Rừng,... hơn 80 mà vẫn gõ đều đặn kìa Mr. Nhị ơiii. Có điều Ông Rừng hay lên Rừng ở nên ẩn cư thôi ạ.
Nhưng em thích câu cuối của anh Nhị nha.
Cũng thích câu này của Anh Huy: "Kính chúc cả nhà đã vất vã cùng em lớn lên bao năm qua. Nơi đây lưu trữ cả một quảng trời kỷ niệm của bao nhiêu người. Cũng là vườn ươm hoa kết trái cho những cặp đôi trai gái,.. đầy ấm bao kỷ niệm buồn vui đều có."
Tre sinh hoạt trễ quá nên hổng biết Anh Chị nào được TVLS se Duyên, uơm hoa kết trái từ Nhà Huyền học chắc sẽ bền chặt lắm lắm. ^^
Ông Tân, Ông Rừng,... hơn 80 mà vẫn gõ đều đặn kìa Mr. Nhị ơiii. Có điều Ông Rừng hay lên Rừng ở nên ẩn cư thôi ạ.
Nhưng em thích câu cuối của anh Nhị nha.
Cũng thích câu này của Anh Huy: "Kính chúc cả nhà đã vất vã cùng em lớn lên bao năm qua. Nơi đây lưu trữ cả một quảng trời kỷ niệm của bao nhiêu người. Cũng là vườn ươm hoa kết trái cho những cặp đôi trai gái,.. đầy ấm bao kỷ niệm buồn vui đều có."
Tre sinh hoạt trễ quá nên hổng biết Anh Chị nào được TVLS se Duyên, uơm hoa kết trái từ Nhà Huyền học chắc sẽ bền chặt lắm lắm. ^^
Tre
25/11/2022
lethanhnhi, on 25/11/2022 - 09:57, said:
50 năm sau mình gặp nhau làm được gì em nhỉ
Lúc đó là Diễn Đàn được 70 tuổi tròn. Ya.
Anh Huy vẫn làm Admin. ^^
ACE bây giờ cũng thành Ông, Bà hết rồi, ở nhà sáng dậy thư thả pha tách trà, đọc báo, vô TLVS thôi.
Các Bác còn sinh hoạt trên đây đều là Cụ, Ông Bà cung kính, rót trà đứng nép bên nghe các Cụ kể chuyện xưa.
Mr. Nhị, Anh Krish, Anh Ri, Maxmin,... khi đó đã là cao thủ Lý số rồi, sẽ noi bước các Bác đi trước sinh hoạt trên đây xem giúp mọi người.
MHTH chắc post bài ở nguồn sống tươi đẹp, viết tiếp nhật ký tu dưỡng vì hành trình đó chắc cũng còn dài.
Tre lúc đó chắc cũng không viết tiếp được Những năm tháng tuổi trẻ, chắc ngồi đọc hoài niệm được với nhặt thơ về post thoai.
Lovewood, Anh Tony, Anh Khoai, Emcobabich,... lúc đó thành đại gia hết rồi dự sẽ bảo trợ cho Quỹ duy trì diễn đàn. Hehe.
Sửa bởi Tre: 25/11/2022 - 10:21
Deletrius
25/11/2022
Chúc mừng sinh nhật diễn đàn TVLS!
Cám ơn BQT đã tạo ra một sân chơi huyền học lành mạnh dành cho tất cả mọi người. Thời gian trôi nhanh thật, tuy Lovewood không lĩnh hội được gì nhiều từ huyền học, nhưng bù lại Lovewood đã có cơ hội tương tác với các cao nhân mà có lẽ ngoài đời thật, cũng khó có cơ hội quen biết được. Đó là ông Tân, ông Rừng, chú Tâm Thiện, chú MinhMinh, anh Krish, anh Babylon và đặc biệt là bé Tre.
Xin chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh và thịnh vượng, hội tụ thật nhiều anh tài, cùng nhau học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.
From Lovewood with big love ^___^
Cám ơn BQT đã tạo ra một sân chơi huyền học lành mạnh dành cho tất cả mọi người. Thời gian trôi nhanh thật, tuy Lovewood không lĩnh hội được gì nhiều từ huyền học, nhưng bù lại Lovewood đã có cơ hội tương tác với các cao nhân mà có lẽ ngoài đời thật, cũng khó có cơ hội quen biết được. Đó là ông Tân, ông Rừng, chú Tâm Thiện, chú MinhMinh, anh Krish, anh Babylon và đặc biệt là bé Tre.
Xin chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh và thịnh vượng, hội tụ thật nhiều anh tài, cùng nhau học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.
From Lovewood with big love ^___^