Số chưa chết là đạn bắn không nổ
Đinh Văn Tân
04/05/2022
Trước đây tôi có kể chuyện một người sinh năm 1940, bị chồng nhắm bắn nhưng không chết vì vợ đổi ca trực mà chồng không biết .
Lần nầy một người bị nhắm bắn trực tiếp mà đạn không nổ .
Câu chuyện như sau : Bà mẹ có 2 con, chồng ly dị . Bị đuổi nhà vì không trả tiền thuê nhà . Bà khủng hoãng quá, bắn chết 2 con còn nhỏ . Đi nhờ trao thơ cho chồng cũ, bắn cháu trai của chồng cũ nhưng đạn không nổ .
Bà ta đã bị bắt .
Link :
Lần nầy một người bị nhắm bắn trực tiếp mà đạn không nổ .
Câu chuyện như sau : Bà mẹ có 2 con, chồng ly dị . Bị đuổi nhà vì không trả tiền thuê nhà . Bà khủng hoãng quá, bắn chết 2 con còn nhỏ . Đi nhờ trao thơ cho chồng cũ, bắn cháu trai của chồng cũ nhưng đạn không nổ .
Bà ta đã bị bắt .
Link :
Đinh Văn Tân
23/07/2024
Trước tôi có đưa ra lá số, người sinh năm 1940, bị bắn trực xạ mà không chết , trong tvls nầy.
Nhờ tìm lại giùm vì tôi không còn nhớ ngày sinh.
Nhờ tìm lại giùm vì tôi không còn nhớ ngày sinh.
Cún
23/07/2024
Đinh Văn Tân, on 23/07/2024 - 19:33, said:
Trước tôi có đưa ra lá số, người sinh năm 1940, bị bắn trực xạ mà không chết , trong tvls nầy.
Nhờ tìm lại giùm vì tôi không còn nhớ ngày sinh.
Nhờ tìm lại giùm vì tôi không còn nhớ ngày sinh.
Đinh Văn Tân, on 04/05/2022 - 07:41, said:
Trước đây tôi có kể chuyện một người sinh năm 1940, bị chồng nhắm bắn nhưng không chết vì vợ đổi ca trực mà chồng không biết .
Dạ có phải Ông Tân đang tìm lá số của Bà ni (?!)
Nữ - Sinh ngày 20/1/1941 (DL) - giờ Dậu
P/s: Nay có tin tức mới về Bà hở Ông Tân ?
Sửa bởi Tre: 23/07/2024 - 20:24
Cún
23/07/2024
Đinh Văn Tân
23/07/2024
Tôi cũng tìm vậy suốt ngày, tim tên tác giả, tìm chủ đề mà không có . Cám ơn nhiều mà nợ (hứa) thì chưa trả được .
minhminh
24/07/2024
ôi , chuyện chưa tới số thì nhất định không thể chết đuoc
tôi có vô số chuyện để kể
1972 đoen vị tôi bị bao vây và pháo 130 ly xuyên phá ròng rã suôt một tháng , bộ chỉ huy tan tác , duy nhất hầm tôi không trúng đạn , tôi cũng là sĩ quan duy nhất không bị thương
khi trung đoàn cứu viện đổ quân thay thế
ông đại uý pháo binh thấy hầm tôi ngon lành nên trú vào đấy
khi vừa nhảy xong trực thăng ra khỏi vùng giao tranh
thì nghe tin vj đại uý đã tử thương vì đạn pháo trúng ngay hầm
1973 đang trong vùng hành quân , vị tiểu đoàn trưởng gọi và bảo tôi vê Saigon đi phép chơi đi , tôi không đi và tra lời hết tiền , ông bảo : biểu chị Hai mày đưa
chị Hai tức vợ ông ta
tôi mè nheo nói , tôi không đi 6 ngày đâu ( vi trong giao tranh chỉ đuoc đi phép bằng sự vụ lệnh công tác tối đa là 6 ngày ) tôi muôn đi lâu lâu
ômg nói mày muôn đi nhiêu thi nhiêu , nói thế chư ppmg không ký giấy phep
tôi về hậu căn cứ lấy 6 tờ tự đóng dấu và ký tên rôi vê sai gon chơi một tháng
khi trở về . tiểu đoạn lọt phục kích tan nát chỉ một ít lính chạy đuoc , cac sĩ quan bộ chỉ huy chết hết
tội đi cải tạo về một xu không dính túi , một tháng sau bố chết 3 ngày mới quyên đủ tiền mua hòm mà chôn
một phân vàng còn không có
đi thăm bạn găp đúng luc ho khởi hành vượt biên , nên mang tôi theo
tôi xin đi Đức , Đức chi nhận trẻ con
xin đi Pháp , phái đoàn Pháp chưa tới
sàn vp Cannada họ bảo nếu Mỹ từ chối họ sẽ nhận
đành phải sang vp Mỵ , họ nhận ngay
vậy thì có định mệnh chăng ì
tôi có vô số chuyện để kể
1972 đoen vị tôi bị bao vây và pháo 130 ly xuyên phá ròng rã suôt một tháng , bộ chỉ huy tan tác , duy nhất hầm tôi không trúng đạn , tôi cũng là sĩ quan duy nhất không bị thương
khi trung đoàn cứu viện đổ quân thay thế
ông đại uý pháo binh thấy hầm tôi ngon lành nên trú vào đấy
khi vừa nhảy xong trực thăng ra khỏi vùng giao tranh
thì nghe tin vj đại uý đã tử thương vì đạn pháo trúng ngay hầm
1973 đang trong vùng hành quân , vị tiểu đoàn trưởng gọi và bảo tôi vê Saigon đi phép chơi đi , tôi không đi và tra lời hết tiền , ông bảo : biểu chị Hai mày đưa
chị Hai tức vợ ông ta
tôi mè nheo nói , tôi không đi 6 ngày đâu ( vi trong giao tranh chỉ đuoc đi phép bằng sự vụ lệnh công tác tối đa là 6 ngày ) tôi muôn đi lâu lâu
ômg nói mày muôn đi nhiêu thi nhiêu , nói thế chư ppmg không ký giấy phep
tôi về hậu căn cứ lấy 6 tờ tự đóng dấu và ký tên rôi vê sai gon chơi một tháng
khi trở về . tiểu đoạn lọt phục kích tan nát chỉ một ít lính chạy đuoc , cac sĩ quan bộ chỉ huy chết hết
tội đi cải tạo về một xu không dính túi , một tháng sau bố chết 3 ngày mới quyên đủ tiền mua hòm mà chôn
một phân vàng còn không có
đi thăm bạn găp đúng luc ho khởi hành vượt biên , nên mang tôi theo
tôi xin đi Đức , Đức chi nhận trẻ con
xin đi Pháp , phái đoàn Pháp chưa tới
sàn vp Cannada họ bảo nếu Mỹ từ chối họ sẽ nhận
đành phải sang vp Mỵ , họ nhận ngay
vậy thì có định mệnh chăng ì
Cún
24/07/2024
Đinh Văn Tân
24/07/2024
CaspianPrince
24/07/2024
Tre, on 23/07/2024 - 20:14, said:
Dạ có phải Ông Tân đang tìm lá số của Bà ni (?!)
Nữ - Sinh ngày 20/1/1941 (DL) - giờ Dậu
P/s: Nay có tin tức mới về Bà hở Ông Tân ?
Nữ - Sinh ngày 20/1/1941 (DL) - giờ Dậu
P/s: Nay có tin tức mới về Bà hở Ông Tân ?
Mệnh quá vững:
1. Sinh năm Canh, cung mệnh tọa kim cục
2. Mệnh kim, cung mệnh kim cục, chính tinh hành kim
3. Tuế Tướng thủ mệnh
4. Quang Quý 1 xung 1 tọa
5. Phúc cung Tử Vi cư Ngọ có Thanh Long.
Đinh Văn Tân
25/07/2024
Đây là lá số một điều dưỡng trung cấp , học 3 năm từ 1955, tốt nghiệp năm 1958, hành nghề Y khoa sản hồi đó gọi là Hộ sinh Quốc gia. Bổ nhiệm vào Tỉnh Quảng Ngãi . Khổ người thấp 1m55, ăn nói hoạt bát, tính tình vui vẽ .
Mệnh Sát Phá Tham mà cung Nô nhị hợp Thiên hình thì hơi nguy hiểm . Cung Tài Tham lang Riêu Y nữa mà đi ngành Y là chắc và có lẽ cãm xúc hơi sâu đậm . Cung Phu Vũ Tướng mà Mệnh là Tướng nhỏ chắc phải chịu thua .
Nhiệm sở ở Quảng ngải, nhà ở Quảng tri thường xuyên đi tàu hõa . Gặp một Trưởng tàu chưa vợ . 2 người ăn ý kéo nhau về Quảng trị lập nghiệp, chàng xin chuyễn ngành qua Cảnh sát Tỉnh Quảng trị .
Hình như có với nhau 3 đứa con, 2 gái đầu và đưa con trai thứ 3 . Thường xuyên gây lộn .
Đến cuối năm 1966 đầu năm 1967 thì xảy ra tai họa lớn .
Mệnh Sát Phá Tham mà cung Nô nhị hợp Thiên hình thì hơi nguy hiểm . Cung Tài Tham lang Riêu Y nữa mà đi ngành Y là chắc và có lẽ cãm xúc hơi sâu đậm . Cung Phu Vũ Tướng mà Mệnh là Tướng nhỏ chắc phải chịu thua .
Nhiệm sở ở Quảng ngải, nhà ở Quảng tri thường xuyên đi tàu hõa . Gặp một Trưởng tàu chưa vợ . 2 người ăn ý kéo nhau về Quảng trị lập nghiệp, chàng xin chuyễn ngành qua Cảnh sát Tỉnh Quảng trị .
Hình như có với nhau 3 đứa con, 2 gái đầu và đưa con trai thứ 3 . Thường xuyên gây lộn .
Đến cuối năm 1966 đầu năm 1967 thì xảy ra tai họa lớn .
Cún
25/07/2024
Vì con có biết câu chuyện sơ sơ trước đó rồi nên giờ mới thấy: Ông Tân viết khéo ghê.
Sửa bởi Tre: 25/07/2024 - 08:18
Sửa bởi Tre: 25/07/2024 - 08:18
INDOCHINE
25/07/2024
tôi xin đi Đức , Đức chi nhận trẻ con
xin đi Pháp , phái đoàn Pháp chưa tới / Minhminh .
thời đó nước Úc thì thích nhận cặp đôi vc chưa có con .
phái đoàn Đức thì thích nhận nam thanh niên dưới 25 tuổi .và họ lo cho mọi người ăn mặc rất lịch sự .
Pháp thì ít người muốn đi , có lẽ ở Pháp sống trợ cấp thì dễ , nhưng làm ăn buôn bán thì rất khó .
tức khó làm giàu .
Canada thì chuyên nhận thanh niên nam , nữ độc thân .
còn Mỹ thì đa số thích vì dễ sống, nhưng vì chờ lâu nên nhiều người đành phải đi nước khác .
QuyenLocTamMinh
27/07/2024
hình diêu phận gái long đong
chồng là quân đội hay cảnh sát cụ Tân
chồng là quân đội hay cảnh sát cụ Tân


