Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Alone13, on 13/02/2022 - 16:52, said:
Thế thì anh phải nói rõ ra với chị ấy là có trí tuệ đủ đi rồi mới nguyện cái gì thì nguyện chớ =)))))
Anh hỏi thế chị ấy lại tưởng hỏi xem tâm cảnh chị ấy có lung lay với việc làm thiện không ?
Chị ấy lại khẳng định, xong !
Hừ hừ =)))))
Không sao, biết chưa làm được mà vẫn cố gắng thì sẽ thành công mà. Không tiếc việc phát tâm, chỉ tiếc việc thoái thất.
Đây là chưa rõ trí của VCDTT thế nào nữa, không vội phỏng đoán được.
Hừ hừ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VCDTT, on 13/02/2022 - 16:55, said:
Chắc chắn trí tuệ em không đủ. Nên khi trả lời anh, em đã nói sẽ nguyện cầu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Và em đã nói trước đó rằng không ai có thể 1 mình đi trên con đường đời đầy phong ba bão tố này. Cuộc đời lắm gian truân, tại sao không cho nhau 1 cơ hội, 1 niềm tin.
Cái ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho em ngoài đời đã có nhiều. Giờ có thêm 1 chút cũng không vấn đề. Đọa xuống địa ngục sẽ có Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Em chỉ mang 1 tâm nguyện, sinh ra ở đâu cũng được biết Phật Pháp, cũng được nghe Danh hiệu của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Còn lại để Trời Phật sắp xếp.
Vậy là lời của em thành vô tác dụng. Trong việc này chỉ có lấy thật mà xem xét, cái gì không thật làm được thì cố gắng trau dồi thôi, không cần lời hoa mỹ chỉ cần nhìn kết quả.