Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thanhlong1325, on 26/01/2022 - 22:04, said:
Hóa duyên là câu nói hoa mỹ, còn thực ra là xin ăn chứ cái gì hả ông thất bại.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thanhlong1325, on 26/01/2022 - 21:56, said:
Thế mới nói là cuối cùng mới đi tu chùa. Những người hoàn toàn thất bại mới đi xuất... mà không biết các ông xuất gì ta.
Trước tiên, Failure is an event not a person
Thành công chỉ đơn giản là kết quả của một quá trình tạo dựng cuộc sống mà bạn muốn sống. Chứ không phải sống theo cách mà người khác muốn bạn sống theo ý họ mới là thành công.
Có vô vàn lý do mà người ta tìm đến đạo này đạo kia. Trong đó, những người thành công có, thất bại có. Tóm lại là bởi vì "Khổ" nên người ta trốn khổ tìm vui bằng cách này hoặc bằng cách khác. Bởi vì "đói" nên người ta mới chạy ăn từng bữa. Đó là lẽ thường tình ở đời.
Có người trốn khổ tìm vui bằng các dục lạc thế gian. Cũng có người trốn khổ tìm vui bằng cách xa lìa các dục lạc thế gian. Mà các dục lạc thế gian thì vui ít mà khổ nhiều và sự đau khổ càng nhiều hơn. Bởi vì nó như cái túi không đáy, không bao giờ có thể thỏa mãn.
Nhiều người cho rằng từ bỏ đời sống thế tục, bỏ nhà để đi xuất gia là bi quan, tiêu cực và yếm thế. Theo họ thì phải như phần đông mọi người sống chìm đắm trong vòng xoáy:"Danh - Lợi - Tình" để rồi chết đi trong sự vô minh và tiếc nuối của bà con dòng họ thì mới gọi là thành công.
Khi nói về "Đạo" thì điều đầu tiên người ta sẽ nghĩ ngay đến là "tôn giáo". Không thì cũng mặc định sẽ default setting rằng "Đạo" là dành cho những người chán đời, là dành cho những người thất bại, dành cho người đi tu, dành cho người ở chùa hay dành cho người không có gia đình hoặc những ông bà già sắp sửa tèo téo teo mà vẫn còn sợ chớt. Còn mình còn trẻ còn khỏe thì không cần học đạo. Đó là 1 cái quan niệm rất là sai lầm và thiển cận.
Trong khi từ xưa đến giờ những kẻ học đạo thì có Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Lương Võ Đế, Napoleon ... Chẳng lẽ đây đều là các thanh niên chán đời, loser và sắp chớt kaka.
Làm con có đạo làm con. Làm thày có đạo làm thày. Làm vua có đạo làm vua. Trời Đất có đạo mà thành. Đế vương có đạo mà được thiên hạ. Và giải thoát cũng vậy. Xuất gia là đạo giải thoát.
Anh đâu có biết rằng biết bao nhiêu tỷ phú USD trên bảng xếp hạng vẫn đang ngày đêm hành Thiền để tìm kiếm sự bình yên tâm hồn. Bước vào cửa Thiền là bậc Long Tượng
Buông bỏ là cảnh giới của trí giả
Buông thả là biểu hiện của vô minh
Nên phân biệt rõ hai phạm trù này.
Sửa bởi TheConqueror: 27/01/2022 - 05:06