lethanhnhi, on 18/11/2022 - 10:18, said:
ông ấy nói tự nhiên lên mạng thì thấy trang cờ bạc rồi vào chơi, và nghĩ rằng đó là tình cờ do mình
với con mắt của Phật Giáo, thì khi gặp tình trạng ấy người ta nghĩ ngay: nghiệp dẫn, ko tình cờ, ta phải cảnh giác
với con mắt của người làm mạng, roã ràng đã có những phần mềm lọc, lựa đối tượng và chuyển tới mình
với con mắt của nhà tình báo, đã có CIA cài cắm và sắp đặt
vấn đề ở đây mình chủ động nhận ra , và tặc lưỡi: kệ, ăn được
hoặc mình bị đưa vào bẫy 1 cách vô tình???
Đứng ở vị thế người chơi, họ có tiền nhàn rỗi (tiền dư để chơi bời), họ thích cờ bạc, chơi cho vui, mất cũng đc ko mất cũng đc. Dưng nếu mất nhiều quá mà ko biết điểm dừng thì thua.
Khi thắng, con người lại có xu thế đặt ít lại (đáng lẽ phải đặt nhiều vì trong vận may) nhưng khi thua, họ lại đặt nhiều hơn (để gỡ vốn, đáng lẽ đặt ít lại hoặc ngừng chơi).
Còn người làm sòng, mưu mô ntn thì con bạc nó biết chứ, dưng họ nghĩ rằng tài năng, sự am hiểu và may mắn của họ đều có dư nên họ ăn dc, khi ăn nhiều sẽ nghỉ. Và người làm sòng thì cũng nắm bắt tâm lý này của con bạc và xây dựng các giả thiết lời lỗ, đó là lý thuyết trò chơi thôi.
Tóm lại người đó chủ động đấy chứ, dưng mà, ko biết họ có hiểu sâu về lĩnh vực họ tham gia hay ko thôi. Hiểu rõ thì mất ít, theo trend thì mất nhiều