Tiểu đệ năm ngoái mơ thấy mình sở hữu một quán cafe to đùng, đông khách như trẩy hội. Người người tấp nập, ánh đèn nhấp nháy.
Đầu năm nay 14/2 tiểu đệ đi bán bông các bác ạ.
Anh này thuê tiểu đệ bán bông
![:D](https://tuvilyso.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
Tiểu đệ có cùng anh tới cửa hàng lấy bông và tới một quán cafe lấy đồ bày sạp.
Sợ hú hồn vì trong hiện thực quán này y như trong mơ, chỉ khác nó đang ngừng hoạt động. Nó vắng hoe, lá cây khô đầy sân. Hai tầng, tầng trên có rèm. Tiểu đệ nhìn lên tầng hai cứ có cảm giác người nào nhìn mình. Tiểu đệ 2 bước hóa 3 bước nhanh nhanh rời khỏi.
Tiểu đệ thắc mắc là sao trong mơ là "sống" mà ngoài đời là "chết" ?
Rồi tiểu đệ đứng bán bông đến tối.
Anh này kêu tiểu đệ cùng đẩy đồ về quán đó. Tiểu đệ hú hồn đứng nguyên. Từ chối!
Nam nam thụ thụ bất thân =))))
Tiểu đệ còn nhớ rõ anh đó nói "Ở lại không?"
Ở cái quần què á =))))
Rồi vào quán đó ma nó hiếp tiểu đệ thì sao?
Sợ thiệt !