Tiêu diêu
Ginseyes
26/08/2021
Alone13, on 26/08/2021 - 00:20, said:
Bần đạo thích ngồi ngắm trăng, chỉ có bần đạo cùng ánh trăng !
Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân
Đạo hữu không uống rượu mà lại uống trà, tâm tư của đạo hữu khi một mình cùng trăng như thế nào ? Có cô độc như Lí Bạch tự xem bóng mình và trăng thành "tam nhân" hay không ?
Alone13
26/08/2021
Bần đạo cảm thấy thoải mái
Chỉ có trăng mới hiểu bần đạo muốn gì
Bần đạo không cô đơn đâu
Chỉ có trăng kia sáng nhưng thực cô đơn
Nên bần đạo mới muốn ngồi làm bạn với trăng
Cảm ơn đạo hữu !
Sửa bởi Alone13: 26/08/2021 - 10:06
Chỉ có trăng mới hiểu bần đạo muốn gì
Bần đạo không cô đơn đâu
Chỉ có trăng kia sáng nhưng thực cô đơn
Nên bần đạo mới muốn ngồi làm bạn với trăng
Cảm ơn đạo hữu !
Sửa bởi Alone13: 26/08/2021 - 10:06
VCDTT
26/08/2021
Alone13, on 26/08/2021 - 10:02, said:
Bần đạo cảm thấy thoải mái
Chỉ có trăng mới hiểu bần đạo muốn gì
Bần đạo không cô đơn đâu
Chỉ có trăng kia sáng nhưng thực cô đơn
Nên bần đạo mới muốn ngồi làm bạn với trăng
Cảm ơn đạo hữu !
Chỉ có trăng mới hiểu bần đạo muốn gì
Bần đạo không cô đơn đâu
Chỉ có trăng kia sáng nhưng thực cô đơn
Nên bần đạo mới muốn ngồi làm bạn với trăng
Cảm ơn đạo hữu !
Sửa bởi VCDTT: 26/08/2021 - 10:32
Alone13
26/08/2021
Tử Tham đạo hữu rất dễ thương nhưng lá số thì không !
Tử Tham đạo hữu có yêu ghét buồn vui nhưng lá số thì không !
Tử Tham đạo hữu đang sống nhưng lá số thì không !
Tử Tham đạo hữu ăn cơm chưa ?
Tử Tham đạo hữu có yêu ghét buồn vui nhưng lá số thì không !
Tử Tham đạo hữu đang sống nhưng lá số thì không !
Tử Tham đạo hữu ăn cơm chưa ?
Alone13
26/08/2021
Sư phụ ăn cơm rồi, bần đạo nay chỉ uống sữa thôi !
Tử Tham đạo hữu thấy loại trà nào thơm ?
Tử Tham đạo hữu thấy loại trà nào thơm ?
VCDTT
26/08/2021
Alone13, on 26/08/2021 - 11:38, said:
Sư phụ ăn cơm rồi, bần đạo nay chỉ uống sữa thôi !
Tử Tham đạo hữu thấy loại trà nào thơm ?
Tử Tham đạo hữu thấy loại trà nào thơm ?
Mụi từ khi sinh ra giờ chưa hề chê cái gì, món nào cũng thấy ngon, trà nào cũng thấy thơm. Hihi thuốc đắng ngắt nhưng vẫn uống như nước lọc
Còn tỷ Đạo hữu thấy trà nào thơm ạ?
Alone13
26/08/2021
Cảm ơn Tử Tham đạo hữu đã quan tâm tới sư phụ của bần đạo, người khỏe lắm !
Bần đạo thấy trà hoa nhài thơm !
Tử Tham đạo hữu làm giáo viên có vui vẻ không ? Vui như thế nào ?
Bần đạo thấy trà hoa nhài thơm !
Tử Tham đạo hữu làm giáo viên có vui vẻ không ? Vui như thế nào ?
VCDTT
26/08/2021
Alone13, on 26/08/2021 - 11:55, said:
Cảm ơn Tử Tham đạo hữu đã quan tâm tới sư phụ của bần đạo, người khỏe lắm !
Bần đạo thấy trà hoa nhài thơm !
Tử Tham đạo hữu làm giáo viên có vui vẻ không ? Vui như thế nào ?
Bần đạo thấy trà hoa nhài thơm !
Tử Tham đạo hữu làm giáo viên có vui vẻ không ? Vui như thế nào ?
tất nhiên m làm giáo viên rất vui vẻ và hạnh phúc nên mụi mới quyết tâm theo đuổi từ bé. Vui là khi nhìn thấy học sinh và phụ huynh vui, đó là cái vui của người làm giáo viên như mụi. Tiểu Tiểu đạo hữu tỷ nghỉ ngơi nhé, mụi măm măm đây
VCDTT
26/08/2021
hi tỷ Tiểu Tiểu đạo hữu, mụi có 1 nhược điểm là không biết cách kiềm chế cảm xúc qua lời nói của mình, mụi dặn lòng khi nói chuyện với người khác phải nhẹ nhàng. Tuy nhiên lúc nãy mụi lại không làm được. Mụi đi mua ít trứng gà công nghiệp về măm. Lúc về 1 số cô chú trong dãy trọ không hỏi thẳng mụi mà bàn tàn nói nghe bảo ăn chay mà lại đi mua trứng, m cách xa họ nhưng vẫn nghe được. Lúc đến gần m nói rõ to như 1 người lính trong quân đội 1 cách rất dứt khoát: DẠ ĐÂY LÀ TRỨNG CÔNG NGHIỆP VÌ KHÔNG CÓ GÀ TRỐNG ẤP NÊN KHÔNG CÓ SỰ SỐNG - TA CÓ THỂ DÙNG ĐỂ ĂN CHAY ĐƯỢC Ạ, còn gà ta có gà trống ấp nên có sinh mạng trong đó - không dùng ăn chay được.
Hầu như tất cả đều im lặng, chỉ có 1 cô nói, trước giờ không ai nghe ai nói gì nên không biết. Đóng cửa phòng lại mụi lại rất hối hận vì sao mụi lại nói 1 cách mạnh mẽ, dứt khoát thế nhỉ. mụi có thể nói dịu dàng hơn cơ mà
Hầu như tất cả đều im lặng, chỉ có 1 cô nói, trước giờ không ai nghe ai nói gì nên không biết. Đóng cửa phòng lại mụi lại rất hối hận vì sao mụi lại nói 1 cách mạnh mẽ, dứt khoát thế nhỉ. mụi có thể nói dịu dàng hơn cơ mà
hukhongtang74
26/08/2021
TIÊU DAO
Mười sáu năm trước, Tiêu Dao Tiên Quân - Bạch Diệc, một trong bảy đại tán tiên ở Cửu Vực chết trên đỉnh Thường Dương Sơn làm tu chân giới chấn động, Cửu Vực vì thế mà bùng lên một trường khói lửa.
Mười sáu năm sau, thiếu niên Bạch Dịch bị mù cả hai mắt nhưng thà bị cả vạn người ghen ghét chứ không chịu để một người thương hại tay chống dù gỗ, theo Phong, Lôi mà đến, kéo theo bao giông tố tới con hẻm Bố Y, dùng kinh nghiệm của vạn năm tu chân bước lên con đường tu tiên, đúc lại Tiêu Dao Đạo...
Mười sáu năm trước, Tiêu Dao Tiên Quân - Bạch Diệc, một trong bảy đại tán tiên ở Cửu Vực chết trên đỉnh Thường Dương Sơn làm tu chân giới chấn động, Cửu Vực vì thế mà bùng lên một trường khói lửa.
Mười sáu năm sau, thiếu niên Bạch Dịch bị mù cả hai mắt nhưng thà bị cả vạn người ghen ghét chứ không chịu để một người thương hại tay chống dù gỗ, theo Phong, Lôi mà đến, kéo theo bao giông tố tới con hẻm Bố Y, dùng kinh nghiệm của vạn năm tu chân bước lên con đường tu tiên, đúc lại Tiêu Dao Đạo...
Alone13
26/08/2021
VCDTT, on 26/08/2021 - 18:26, said:
Hầu như tất cả đều im lặng, chỉ có 1 cô nói, trước giờ không ai nghe ai nói gì nên không biết. Đóng cửa phòng lại mụi lại rất hối hận vì sao mụi lại nói 1 cách mạnh mẽ, dứt khoát thế nhỉ. mụi có thể nói dịu dàng hơn cơ mà
Không sao cả, Tử Tham đạo hữu đừng buồn
Tử Tham đạo hữu đã rất lương thiện rồi !
hukhongtang74, on 26/08/2021 - 18:59, said:
TIÊU DAO
Mười sáu năm trước, Tiêu Dao Tiên Quân - Bạch Diệc, một trong bảy đại tán tiên ở Cửu Vực chết trên đỉnh Thường Dương Sơn làm tu chân giới chấn động, Cửu Vực vì thế mà bùng lên một trường khói lửa.
Mười sáu năm sau, thiếu niên Bạch Dịch bị mù cả hai mắt nhưng thà bị cả vạn người ghen ghét chứ không chịu để một người thương hại tay chống dù gỗ, theo Phong, Lôi mà đến, kéo theo bao giông tố tới con hẻm Bố Y, dùng kinh nghiệm của vạn năm tu chân bước lên con đường tu tiên, đúc lại Tiêu Dao Đạo...
Mười sáu năm trước, Tiêu Dao Tiên Quân - Bạch Diệc, một trong bảy đại tán tiên ở Cửu Vực chết trên đỉnh Thường Dương Sơn làm tu chân giới chấn động, Cửu Vực vì thế mà bùng lên một trường khói lửa.
Mười sáu năm sau, thiếu niên Bạch Dịch bị mù cả hai mắt nhưng thà bị cả vạn người ghen ghét chứ không chịu để một người thương hại tay chống dù gỗ, theo Phong, Lôi mà đến, kéo theo bao giông tố tới con hẻm Bố Y, dùng kinh nghiệm của vạn năm tu chân bước lên con đường tu tiên, đúc lại Tiêu Dao Đạo...
Đạo hữu này từ nơi nào đến, phải chăng thuyết thư tiên sinh?
Mời đạo hữu kể tiếp cốt truyện cho chư vị đồng đạo bằng hữu xa gần cùng nghe !
VCDTT
26/08/2021
hihi mụi cám ơn tỷ Tiểu Tiểu đạo hữu nhiều ạ
mụi thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút ui.
Alone13
26/08/2021
Đôi khi ta không thể kiềm chế được cảm xúc và cử chỉ, nhưng đừng lo nếu việc đó xuất phát từ ý thiện !
Tử Tham đạo hữu vừa dễ thương vừa lương thiện, bần đạo muốn kết nghĩa với Tử Tham đạo hữu !
Tử Tham đạo hữu vừa dễ thương vừa lương thiện, bần đạo muốn kết nghĩa với Tử Tham đạo hữu !