lethanhnhi, on 26/02/2021 - 08:10, said:
Nên đọc Kinh Thánh Tân Ước
Nhất là phần kinh Lạy Cha
Sẽ khiến Tiềm thức sạch tội , không phát sinh các đau đớn tai nạn
Giá trị ngang Pháp Bảo Đàn Kinh
Vấn đề của hai cuốn đó đều là Tẩy sạch tội lỗi trong tâm trí
Theo giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, người viết cuốn Tích Hợp Đa văn hoá Đông Tây cho một xu hướng giáo dục tương lai
Và cuốn Sứ mệnh đức Di Lặc
Thì người muốn thành đạt tâm linh phải so sánh , đối chiếu tích hợp được Đông Tây/ âm dương
Ví dụ Tử vi tây phương/ tử vi đông phương
Thôi miên ám thị thần học/ saman đồng cốt...bùa chú
Khi nào ko hiểu cái gì bên Đông thì sang Tây tìm kiếm
Khi nào không hiểu bên Tây thì sang Đông tìm kiếm
Cách học này của ta là do được Đào Tạo bởi người của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người
Cụ thể thầy ta là Thắng Trần, chứ ko phải ta điên dại tự nghĩ ra đâu
Khoai to không nói dối đâu
Giờ hắn chả còn gì cả, đến hắn cũng ko tin là chỉ vài năm hắn sẽ thành đại gia, nên hắn dễ dàng hứa cho ta 500 ngàn USD.
Số mệnh là vậy, hay khéo trêu người. Nên ghi nhớ số Khoai To để làm kinh nghiệm
Đời ta khoái nhất đoán số cho 2 loại:
1. Giàu có quyền lực trong chớp mắt rồi mất hết, chú ý cặp không kiếp thiên không hao
2. Nghèo cùng mạt rệp chốc lát thành đại gia, giàu có tới đáng sợ như số Khoai To
Chỉ có hai loại đó mới hiểu thế nào là số mệnh!
Nhưng kiểu người như hắn, một khi đã giàu có thì ngày sau không có chuyện chúng ta còn trò chuyện như vậy đâu!
Hắn sẽ phủi sạch quá khứ
Hãy tin chắc đi, bây giờ hắn trò chuyện chẳng qua là do còn nghèo, đó là đặc điểm của Khôi Canh
Tính sĩ diện của khôi canh đều rất cao
Khôi: đứng đầu , ko chịu kém ai
Canh : tứ chính , lãnh đạo
Tên của ta gọi là Chân Như, cứ gọi Chân Như là được!
Giờ tự nhiên ông bảo giàu thành ra hơi hoang mang
Tính ta không thích thì cắt ngay lập tức. Nhưng cái gì đã hứa hay cảm thấy đúng thì vẫn làm
Đi chơi với đám bạn cũng thế. Cmn cứ đòi lên nước dạy khôn mình. Chúng nó thì đúng là hơn mình có bme lo cho hết. Về sau cứ thằng nào ngứa mắt ông xóa hết. Cho khỏi ngứa mắt.hà hà
Kẻ không vì mình thì trời chu đất diệt. Dù sao cũng phải lo cho chính mình trước đã. Thân mình còn không lo nổi thì làm gì lo được cho ai