1 vài điều trong lá số
lethanhnhi
25/02/2021
MR.Hoang, on 25/02/2021 - 21:43, said:
Thiên quan thông căn,
Thân tí thìn tam hợp thuỷ, can mệnh nhược mà vượng... chơi bè đảng thì cường, mà cô độc thì nhược.
Tài sẵn ở khố... đợi mùa đào lên sài!!! haha
Cũng giữ tiền dữ hen! )
Kẻ làm sư đệ này bái phục
Ko biết huynh đã đọc Trung Quán Luận chưa
Hihi
MR.Hoang
25/02/2021
Nghịch Thiên Cải Mệnh
25/02/2021
MR.Hoang, on 25/02/2021 - 21:43, said:
Thiên quan thông căn,
Thân tí thìn tam hợp thuỷ, can mệnh nhược mà vượng... chơi bè đảng thì cường, mà cô độc thì nhược.
Tài sẵn ở khố... đợi mùa đào lên sài!!! haha
Cũng giữ tiền dữ hen! )
Tại hạ từ trước đến nay chưa chơi bè đảng hay hội nhóm nào hết. Chỉ vui thì giao lưu thôi chứ không đi sâu
Mạnh tui nghĩ là do con kình dương ấy. Nhiều khi rất rát, mà động đúng máu liều thì cùn ****. Một mình ông cũng xác định cân hết. Chỉ kỳ lạ là những bọn định bắt nạt mình đến khi mình cùn lên thì nó cũng chạy cmn mất dép từ bao giờ rồi. Thành ra toàn dọa ma. Á đù
Cụ nào phân tích hộ xem tại sao nó lại ra như vậy không?!
Matday1506
25/02/2021
Cái tên Hàn Tín này lúc chưa có quyền thì bất mãn 3 lần 4 lượt bỏ đi. Chê bai người khác nhân cách tồi ko đủ tầm đủ tâm để làm chủ. Bảo thể hiện thì mới giao việc nhỏ làm dc cái mặt vênh lên. Giao quyền cho đến lúc cần thì bỏ mặc chủ, muốn tay ko bắt giặc mà dễ à. Chê Hạng Vũ tủn mủn đàn bà ko dám giao quyền hành cho người khác chỉ tin dùng người thân. Người ta uy phong ngời ngời thế kêu đàn bà. Anh em thân tính ko thích làm vương thích đi đánh nhau thì sao mà ở ngoài chẩu mỏ bàn luận khinh thường người khác.
MR.Hoang
25/02/2021
Khoai.To, on 25/02/2021 - 22:19, said:
Tại hạ từ trước đến nay chưa chơi bè đảng hay hội nhóm nào hết. Chỉ vui thì giao lưu thôi chứ không đi sâu
Mạnh tui nghĩ là do con kình dương ấy. Nhiều khi rất rát, mà động đúng máu liều thì cùn ****. Một mình ông cũng xác định cân hết. Chỉ kỳ lạ là những bọn định bắt nạt mình đến khi mình cùn lên thì nó cũng chạy cmn mất dép từ bao giờ rồi. Thành ra toàn dọa ma. Á đù
Cụ nào phân tích hộ xem tại sao nó lại ra như vậy không?!
Mạnh tui nghĩ là do con kình dương ấy. Nhiều khi rất rát, mà động đúng máu liều thì cùn ****. Một mình ông cũng xác định cân hết. Chỉ kỳ lạ là những bọn định bắt nạt mình đến khi mình cùn lên thì nó cũng chạy cmn mất dép từ bao giờ rồi. Thành ra toàn dọa ma. Á đù
Cụ nào phân tích hộ xem tại sao nó lại ra như vậy không?!
Chém gió cho vui đó khoai.to.
Mà thiên quan là uy mà, uy cả phần 'linh' đó... Hồi giờ khoai.to đi mấy chỗ nuôi 'binh' lần nào chưa? Nếu có, lúc về có thấy ù tai hay hưng phấn không? Hay có nhiều việc làm xong không hiểu sao mình làm vậy không?
Nghịch Thiên Cải Mệnh
25/02/2021
MR.Hoang, on 25/02/2021 - 22:33, said:
Chém gió cho vui đó khoai.to.
Mà thiên quan là uy mà, uy cả phần 'linh' đó... Hồi giờ khoai.to đi mấy chỗ nuôi 'binh' lần nào chưa? Nếu có, lúc về có thấy ù tai hay hưng phấn không? Hay có nhiều việc làm xong không hiểu sao mình làm vậy không?
Cái mà nhiều khi mình làm xong không hiểu sao lại ngon lành thì hình như thỉnh thoảng có. Còn mấy cái âm binh thì tôi không biết
MR.Hoang
25/02/2021
Khoai.To, on 25/02/2021 - 22:38, said:
Tôi đi rất nhiều thầy rồi. Cũng nhiều thầy dọa ma lòe kinh lắm. Nhưng tôi nhịn thôi vì không thích cãi nhau. Chứ thầy tuổi tôm mà đe dọa mình
Cái mà nhiều khi mình làm xong không hiểu sao lại ngon lành thì hình như thỉnh thoảng có. Còn mấy cái âm binh thì tôi không biết
Cái mà nhiều khi mình làm xong không hiểu sao lại ngon lành thì hình như thỉnh thoảng có. Còn mấy cái âm binh thì tôi không biết
Lúc về có thấy ù tai hay hưng phấn không? Hay có nhiều việc làm xong không hiểu sao mình làm vậy không? Trả lời cái này đi! Rồi tui nói cho!
Nghịch Thiên Cải Mệnh
25/02/2021
MR.Hoang, on 25/02/2021 - 22:41, said:
Lúc về có thấy ù tai hay hưng phấn không? Hay có nhiều việc làm xong không hiểu sao mình làm vậy không? Trả lời cái này đi! Rồi tui nói cho!
Mà hình như có một thầy căn quan giết được mấy cái tà kia. Thỉnh thoảng lên đó xong về vui vui thì phải.
Chứ thầy căn chúa, cô cậu... ko trị bệnh cho tui được. Phải căn quan
MR.Hoang
25/02/2021
Khoai.To, on 25/02/2021 - 22:46, said:
Chẳng nhớ lúc có lúc không
Mà hình như có một thầy căn quan giết được mấy cái tà kia. Thỉnh thoảng lên đó xong về vui vui thì phải.
Chứ thầy căn chúa, cô cậu... ko trị bệnh cho tui được. Phải căn quan
Mà hình như có một thầy căn quan giết được mấy cái tà kia. Thỉnh thoảng lên đó xong về vui vui thì phải.
Chứ thầy căn chúa, cô cậu... ko trị bệnh cho tui được. Phải căn quan
Ohm, ông cũng ưa đi tìm hiểu cái đó. Mới xem lá tử vi của ông: đồng âm hoả linh.
Mà an tâm không sao đâu! Binh tự nguyện theo! Nhưng phải phòng! Cơ hội để tìm hiểu tâm linh đó! hahaha...
Nếu được ông hãy học minh sát hay thân hành niệm, rồi quan sát chúng!
Nếu không biết thân hành niệm thì khoai.to nói ra để tui chỉ sơ sơ cho! Còn khoai.to biết rồi thì thôi!
Nghịch Thiên Cải Mệnh
25/02/2021
MR.Hoang, on 25/02/2021 - 22:53, said:
Ohm, ông cũng ưa đi tìm hiểu cái đó. Mới xem lá tử vi của ông: đồng âm hoả linh.
Mà an tâm không sao đâu! Binh tự nguyện theo! Nhưng phải phòng! Cơ hội để tìm hiểu tâm linh đó! hahaha...
Nếu được ông hãy học minh sát hay thân hành niệm, rồi quan sát chúng!
Nếu không biết thân hành niệm thì khoai.to nói ra để tui chỉ sơ sơ cho! Còn khoai.to biết rồi thì thôi!
Cũng không thích đi về phần âm. Vì không muốn làm thầy
MR.Hoang
25/02/2021
Khoai.To, on 25/02/2021 - 22:56, said:
Tôi không biết mấy cái đó
Cũng không thích đi về phần âm. Vì không muốn làm thầy
Cũng không thích đi về phần âm. Vì không muốn làm thầy
Không muốn làm thầy thì càng phải học. Ông càng đi mấy chỗ nuôi 'binh' nhiều thì càng ngày càng theo đông!
Bảo ông phòng là phòng cái đó chứ phòng cái nào nữa!
Sửa bởi MR.Hoang: 25/02/2021 - 23:03
Nghịch Thiên Cải Mệnh
25/02/2021
MR.Hoang, on 25/02/2021 - 23:01, said:
Không phải học thân hành niệm để làm chủ mình. Ông học hay không mấy phần đó cũng theo. Mà không 'biết' là có lúc nó 'mượn' mình làm việc. Do vậy mà mới có mấy việc tui hỏi ông.
Không muốn làm thầy thì càng phải học. Ông càng đi mấy chỗ nuôi 'binh' nhiều thì càng ngày càng theo đông!
Bảo ông phòng là phòng cái đó chứ phòng cái nào nữa!
Mà tui đanh có một thế lực mạnh lắm nó theo. Hơn âm binh nhiều. Thử hết các cách rồi không đâu ngăn cản nổi nó
Vào những chốn linh thiêng trừ tà khắc ma hay chùa chiền cũng không có tác dụng mịa gì hết
Cái thế lực này nó vừa ám mình lại vừa bảo vệ mình. Chết dở
MR.Hoang
25/02/2021
MR.Hoang
25/02/2021
Khoai.To, on 25/02/2021 - 23:05, said:
Ok vậy chỉ sơ qua cho tôi
Mà tui đanh có một thế lực mạnh lắm nó theo. Hơn âm binh nhiều. Thử hết các cách rồi không đâu ngăn cản nổi nó
Vào những chốn linh thiêng trừ tà khắc ma hay chùa chiền cũng không có tác dụng mịa gì hết
Cái thế lực này nó vừa ám mình lại vừa bảo vệ mình. Chết dở
Đại khái của thân hành niệm là quán sát mỗi mỗi hoạt động trên cơ thể mình, từ đi đứng nằm ngồi, hít thở, ăn uống... Mà cốt yếu là các hoạt động đó phải 'do' niệm mình phát ra.
Ví du: niệm thân đi thì thân đang đi, niệm thân dừng thì thân dừng... Niệm thở thì thân đang thở, niệm hít thì thân đang hít. Có nghĩa là mình 'tự' điều khiển thân mình hoạt động các sinh hoạt đó... Mà không để 'thói quen' làm hoạt động đó như trước giờ nữa. Thực hành giống như người canh cửa, ai đi qua cửa thì đều biết hết...