Jump to content

Advertisements




Trần Duyên Bỉ Ngạn


15 replies to this topic

#1 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 22:34

Sau khi những cô gái mà tôi yêu lần lượt đi lấy chồng, tôi gần như phát điên lên được. Những kỉ niệm ùa về kèm theo những cơn bạo bệnh ập đến. Tôi đột nhiên rơi vào bế tắc, suy sụp và trầm cảm nặng. Rồi ngày nào ta cũng nằm mơ thấy họ, thứ tình cảm đó tự nhiên sống trở lại như mới ngày hôm qua. Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy những kỉ niệm đó ùa về trong nhiều tháng liên tục. Nó như ám ảnh, dây dứt, khủng khiếp lắm. Tôi không biết làm thế nào để xua tan nó. Chỉ biết ngày ngày tự an ủi bản thân, buồn rồi cũng hết thôi.

Trong lúc chán nản và suy sụp tột độ, một cô gái khác xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn và đầy cá tính, em nhỏ hơn tôi tầm 3 tuổi (Can Mậu).

Tôi tình cờ gặp cô ấy qua mạng xã hội. Cô ấy cũng vừa mới chia tay với bạn trai (người iu cũ).
Ngày qua ngày, chúng tôi trò chuyện tán gẫu với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Mới đó thấm thoát đã gần 2 năm, mối quan hệ cũng chúng tôi ngày càng khắn khít. Từ bạn bè tri kỉ dần dần tiến triển tới gần như yêu nhau. Ngày nào cũng tâm sự những chuyện vui buồn nhưng đời không như là mơ. Bi kịch bắt đầu từ đây.

Qua những lần trò chuyện trên mạng xã hội, tôi biết được cô ấy từng có nhiều bạn trai nhưng chưa từng đi quá giới hạn với họ. Cô ấy vẫn còn là thiếu nữ trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên. Tuy nhiên cô ấy thú nhận rằng mình vẫn còn liên hệ với ex (người yêu cũ) nhưng chỉ xem nhau như bạn. Bảo tôi cứ yên tâm, cả hai hứa giữ gìn cho nhau. Uhm thì bạn...

Dạo gần đây, thái độ của cô ấy rất lạ. Cô ấy nói chuyện, tâm sự với tôi thường xuyên hơn. Chúng tôi còn hùng hạp làm ăn chung với nhau.

Đùng một phát hôm nay, cô ấy thú nhận với tôi. Trong một buổi gặp mặt họp lớp tuần vừa rồi, cô ấy đã dâng hiến đời con gái cho người yêu cũ nhưng vì người yêu cũ của cô ấy đã có người yêu rồi. Nên sau đó thằng đó đã sút cô ấy. Bây giờ cô ấy yêu cầu tôi chịu trách nhiệm và phải chấp nhận chuyện đó. Đừng có quá cổ hủ. Cô ấy trách móc tôi. Nhưng tôi đâu phải là đứa con nít, tôi có bị điên. Tôi đâu phải thằng khùng mà cô đối xử với tôi kiểu như vậy rồi còn mong quay lại.

Tôi chết đứng như Từ Hải. Mắt đứng tròng, thật không thể tin vào mắt mình. Chuyện điên khùng này lại một lần nữa xảy ra với cuộc đời tôi. Chính em là người mang tôi trở về từ tuyệt vọng. Giờ cũng chính em đạp tôi xuống đó lần nữa. Lần này thì khác, tâm của tôi đã trở nên thuần tịnh, định tĩnh hơn bao giờ hết. Nếu như những lần trước thì tôi đã gào thét lên, khóc lóc bù lu bù loa thì lần này đã khác. Tôi chấp nhận nó như nghiệp báo đến với mình. Và sẽ không oán hận hay thù oán gì. Chỉ trách là do tôi không có duyên với cuộc đời này chứ biết sao bây giờ.

Tôi chỉ trích cô ấy bằng những lời lẽ ôn tồn, nhã nhặn. Nếu là người khác chắc đã tặng cho cô ấy mấy bạt tai.
Tôi bảo, Nếu cô còn yêu người iu cũ như vậy thì cô nên ráng mà quay lại với nó. Chứ kể tôi nghe làm gì. Tôi đâu có trách nhiệm gì với cô nữa. Tôi mừng vì cô đã thú nhận. Nếu Cô đã dâng hiến cho ai thì người đó phải có trách nhiệm. Chứ tôi có liên quan gì. Tôi còn tưởng chúng ta giống nhau. Cô đã tự hủy bỏ tư cách của mình. Từ nay, trở đi chúng ta không liên quan gì nhau nữa. Cô đi con đường của cô. Còn số tiền mà cô ủy thác cho tôi, tôi sẽ gửi lại cho cô. Chúng ta từ nay không liên quan gì nữa. Tạm biệt.

P/s: Nhân vật chính trong câu chuyện trên là Cháu. Mới đây thôi. Trước đó bọn cháu còn định yêu nhau, bây giờ cháu chia tay cô gái đó rồi. Cháu cũng không biết phải nói gì nữa. Có tiếc nuối cũng không làm gì hơn dc. Cháu với trần duyên giống như là bỉ ngạn, mãi không thể dung hợp được. Nếu không phải do thói quen ngày ngày hành thiền, tập đối diện với những áp bức, những cảm thọ khốc liệt trong cuộc sống thì với những đả kích kiểu như vầy chắc cháu sẽ phát điên mất. Cuộc sống quá đỗi vô thường, Nay còn mai mất cũng như mây hợp rồi mây tan. Chẳng có chi bền bĩ. Vui buồn gì rồi cũng hết thôi.

Sửa bởi TheConqueror: 17/02/2021 - 22:41


Thanked by 1 Member:

#2 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 23:13

Nói ko phải trù ẻo gì nhưng nếu hôm nay nhận tin cô ấy gặp chuyện , không qua khỏi thì thớt thấy thế nào
Vô thường mà tôi học được là người mới còn đó nhưng có thể bất chợt sẽ không còn gặp được nữa
Những lời oán trách hôm nay, dù nhẹ nhàng nhất thì sau này đọc lại có còn ý nghĩa gì nữa không

tôi cũng chia tay ex , yêu xa hơn 2 năm nhưng thấy không đi đến đâu nên tôi chủ động cắt
Dù trước đó đã từng hứa hẹn nhiều điều , Tết hay Noel gì cũng đón cùng nhau , quốc tế thiếu nhi hay labor day cũng vậy , rất vui

Không phải là tôi thương hại gì, chỉ là thấy không có lí do gì để phải thù ghét đến không nhìn mặt nhau , không liên quan nhau
Nhất là thời buổi dịch bệnh như vậy, không ai nói trước được điều gì , và tôi không muốn phải dằn vặt vì những điều mình nói sau này
Nên thỉnh thoảng những lúc cùng khốn, cậu ta nhắn tôi, tôi đều nhắn lại, bảo "cố lên"
Hoặc khi có tin mừng, nhắn báo với tôi, tôi cũng nhắn chúc mừng, có điều tôi chỉ chúc mừng đơn giản thôi , chứ ko trêu chọc , ngâm cứu bà tám như xưa nữa

Thanked by 2 Members:

#3 HuaKoHoc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 345 Bài viết:
  • 112 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 23:15

Uh chia tay là đúng. À mà có có phải cặp bồ đâu mà chia tay.
Chị nghĩ e ráng tìm cô khác mà yêu. Cũng yêu dc mấy cô rồi mà có khó gì đâu.
Chị tin em sẽ làm dc.
Cố lên em trai.


Thanked by 3 Members:

#4 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 23:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 17/02/2021 - 23:13, said:

Nói ko phải trù ẻo gì nhưng nếu hôm nay nhận tin cô ấy gặp chuyện , không qua khỏi thì thớt thấy thế nào
Vô thường mà tôi học được là người mới còn đó nhưng có thể bất chợt sẽ không còn gặp được nữa
Những lời oán trách hôm nay, dù nhẹ nhàng nhất thì sau này đọc lại có còn ý nghĩa gì nữa không

tôi cũng chia tay ex , yêu xa hơn 2 năm nhưng thấy không đi đến đâu nên tôi chủ động cắt
Dù trước đó đã từng hứa hẹn nhiều điều , Tết hay Noel gì cũng đón cùng nhau , quốc tế thiếu nhi hay labor day cũng vậy , rất vui

Không phải là tôi thương hại gì, chỉ là thấy không có lí do gì để phải thù ghét đến không nhìn mặt nhau , không liên quan nhau
Nhất là thời buổi dịch bệnh như vậy, không ai nói trước được điều gì , và tôi không muốn phải dằn vặt vì những điều mình nói sau này
Nên thỉnh thoảng những lúc cùng khốn, cậu ta nhắn tôi, tôi đều nhắn lại, bảo "cố lên"
Hoặc khi có tin mừng, nhắn báo với tôi, tôi cũng nhắn chúc mừng, có điều tôi chỉ chúc mừng đơn giản thôi , chứ ko trêu chọc , ngâm cứu bà tám như xưa nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu cô ấy có chuyện gì không qua khỏi thì mình cũng chỉ biết chia buồn và ước nguyện cho cô ấy được sanh về cõi lành. Chứ cũng chẳng biết làm gì hơn dc. Dù sao cũng từng thích nhau. Nhưng hành động của cô ấy đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc sống cơ bản của mình. Nên giữa tụi mình coi như hết duyên với nhau. Đối với mình, nếu còn tơ tưởng với nyc thì đừng nên đến với người mới. Để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra sau này. Không thiếu những trường hợp, đã lấy vợ lấy chồng mà vẫn còn qua lại, ngoại tình với người yêu cũ.

Hiện giờ mình không biết phải nói gì. Mình hoàn toàn ổn. Nhưng mà mình thấy case này khá hay ho để mọi người mổ xẻ dưới khía cạnh huyền học. Đặc biệt là về khía cạnh Tử vi chiêm bốc. Mình thấy có Tử Tham Mão Dậu chỉ vậy thôi. Rất muốn nghe mọi người chia sẻ góc nhìn của mình đối với case này thông qua TVCB. Chỉ vậy thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaChamHoc, on 17/02/2021 - 23:15, said:

Uh chia tay là đúng. À mà có có phải cặp bồ đâu mà chia tay.
Chị nghĩ e ráng tìm cô khác mà yêu. Cũng yêu dc mấy cô rồi mà có khó gì đâu.
Chị tin em sẽ làm dc.
Cố lên em trai.
Cảm ơn chị, chúc chị 1 ngày tốt lành. Nhưng em không còn tha thiết với chuyện yêu đương gì nữa. Ít nhất là trong lúc này.
Đối với em, nếu mà mình đi du lịch mà nó lại khốn khổ và khó chịu hơn ở nhà thì tốt nhất mình nên ở nhà. Nếu mà yêu đương hay mà làm chuyện gì cũng vậy mà nó lại đau đầu nhức óc hơn lúc mình chưa làm thì tốt nhất là mình nên dẹp luôn cho khỏe.
Nó phải có nhân, có duyên thì nó mới đến và yêu nhau được. Còn không có nhân duyên với nhau thì cưỡng cầu rất là mệt mỏi. Em bây giờ không còn mong đợi 1 đoạn tình cảm nào nữa. Nếu như cách đây 1 năm thì em hẳn là vào mục xem quẻ đặt câu hỏi về tình duyên rồi. Nhưng lần này em chỉ quan tâm tới công việc thôi. Còn tình duyên để tự nó đến hoặc tự nó đi chứ em không miễn cưỡng nữa.

Sửa bởi TheConqueror: 17/02/2021 - 23:39


#5 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 23:35

Tôi đang coi Hán sở tranh hùng đấy. Mới mấy tập mà cũng hay gớm.
Ông Lưu Bang khi dc hỏi muốn lập công hay vì huynh đệ thì bảo ko lập công dc về bị vợ mắng =)))))).
Ông Hàn Tín chê ông Lưu Bang mê gái nên bỏ đi nhưng ông Trương Lương chọn giữa Hạng Vũ anh hùng hay Lưu Bang mê gái lại chọn Lưu Bang.
Tôi cũng ko thix Lưu Bang lắm vì ông ấy bảo phụ nữ phải dc dỗ dành, phò tá nhất định cũng phải dc dỗ dành =))))).
Tôi nghĩ Lưu Bang mệnh Cự Môn =)))))))

Thanked by 1 Member:

#6 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 23:45

à, ra là muốn thỉnh hoa hậu thân thiện kris vào xem số à =)))
cá nhân tôi thấy chuyện tình cảm giữa người với người , đã xong rồi thì thôi , giữ cho mình , còn mang ra mổ xẻ để làm gì , có chắc sẽ không lặp lại như vậy nữa hay không

@Matday1506 ko dỗ phụ nữ chẳng lẽ đi dỗ đờn ông '____' tôi nghĩ matday bên team thích dc dỗ

Thanked by 1 Member:

#7 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 17/02/2021 - 23:45

Bà vợ Lã Trí của ông Lưu Bang tôi thấy ngây thơ sao á. Toàn nghe ông ý hứa miệng mà cũng tin. Đúng là anh chàng lươn lẹo Cự Môn gặp cô nàng ngây thơ Thiên Tướng =))))))))

Thanked by 1 Member:

#8 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 00:01

Quay lại vấn đề của chủ thớt.
Bạn nói là dâng hiến. Tôi hiểu như là của người dưới thành kính dâng cho người trên. Kiểu dâng lễ cúng dường ý. Ko thì hiến như là đồ free cho ko ý. Kiểu hiến đất xây trường xây chùa ý. Ko biết cô bạn ý nghĩ kiểu gì chứ ai mà dâng hiến cho tôi cái gì tôi cũng khoái, ngu gì ko nhận. Nhất là ko hiến cho mình mà cho đứa khác càng tức. Tôi đứng về phía bạn, người anh em.

Thanked by 1 Member:

#9 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 00:10



Hà hà. Tôi nghe mya nói cười như Trương Lương cười lúc dc Lưu Bang dỗ vậy =))))). Mya là team đi dỗ à. Thấy kể vẫn dỗ dành nyc dù đã chia tay. Chia tay người ta rồi còn quay lại dỗ làm gì thế Mya.

Dd nhiều hoa hậu thân thiện thế nhỉ.

Thanked by 1 Member:

#10 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 00:31

Quay lại phim Hán sở tranh hùng.
Lã trí sao lại chọn Lưu Bang phải chăng vì cái miệng biết dỗ dành của ông ý. Nhất là lại nghe lời vợ. Bà ý kêu phải làm dc 3 việc là làm đủ. Kua bà thứ 2 cũng dễ dàng trong 1 đêm, thôn nữ mới gặp mà đã xà nẹo suốt đường làm mn ngứa mắt.
Nên tôi cũng ko ưa yêu đương gì mệt. Tập dỗ gái thôi là đủ =))))). Ko dỗ thằng khác dỗ dùm chỉ có nước than đời nghiệt ngã như chủ thớt =))))).

Cứ như Lưu Bang là khôn có đầy em muốn dâng hiến cho mình =))))

Thanked by 1 Member:

#11 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 00:48

=))))) cái chính là tôi không bị ảnh hưởng thì ko việc gì phải tránh né hay tuyệt giao cả
chủ động cắt là tôi , muốn dỗ hay không cũng là tôi , chỉ vài ba từ nhắn đơn giản mà matday cũng xem là dỗ dành thì matday cũng dễ tính nhỉ
tôi nghĩ matday dễ ăn dễ ngủ dễ dụ , như này thì học dỗ gái có khiếu lắm , mình dỗ thì dỗ gái cứ vỗ bốp vào mặt thì mới gọi là thành tựu

Thanked by 1 Member:

#12 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 10:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Matday1506, on 18/02/2021 - 00:31, said:

Quay lại phim Hán sở tranh hùng.
Lã trí sao lại chọn Lưu Bang phải chăng vì cái miệng biết dỗ dành của ông ý. Nhất là lại nghe lời vợ. Bà ý kêu phải làm dc 3 việc là làm đủ. Kua bà thứ 2 cũng dễ dàng trong 1 đêm, thôn nữ mới gặp mà đã xà nẹo suốt đường làm mn ngứa mắt.
Nên tôi cũng ko ưa yêu đương gì mệt. Tập dỗ gái thôi là đủ =))))). Ko dỗ thằng khác dỗ dùm chỉ có nước than đời nghiệt ngã như chủ thớt =))))).

Cứ như Lưu Bang là khôn có đầy em muốn dâng hiến cho mình =))))
Vấn đề là sau khi nó dâng hiến cho thằng đó mà nó đi theo thằng đó luôn thì tôi không nói làm gì. Okay, we're done. It's over. Nhưng đằng này thằng đó thì tiếp tục yêu người yêu mới của nó. Còn con nhỏ này lại đòi quay lại với mình và kể mình nghe toàn bộ câu chuyện. Kiểu như vừa ăn cướp vừa la làng dzậy.
Tôi còn định dùng tiền đầu tư của mình để đóng học phí cho nó, cưu mang nó để nó khỏi phải đi làm office vất vả. Vậy mà nó lại trả ơn cho tôi cái kiểu đó. Tôi chỉ còn lại duy nhất có người bạn thân là nó, vậy mà cũng mất luôn. Từ nay không bạn bè gì nữa hết. Toàn là thứ âm binh cô hồn gì đâu không.

Đó là một nước đi chí mạng hơn cả "Ám Độ Trần Thương của Hàn Tín", "Minh Tu Sạn Đạo - Ám Độ Trần Thương" trong Hán Sở Tranh Hùng. Không chỉ riêng tôi, không ai có lường được pha trở mặt như fast and furious và một cú super plot twist như này cả. Tưởng chừng như chỉ có trong phim hoặc tiểu thuyết mà thôi.

Sửa bởi TheConqueror: 18/02/2021 - 10:42


Thanked by 1 Member:

#13 Matday1506

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 882 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 10:33

Tôi chưa coi đến khúc ý nên ko bít.

Thanked by 1 Member:

#14 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 10:44

thế ra tôi đọc nhầm đề à
tôi cứ tưởng thớt rui rủi thế nào lại đi hùn hạp làm ăn với nyc nữ chính , xong tiền thớt thì thằng nyc đang nắm , rồi nữ chính bị thằng nyc áp lực đòi dâng hiến , cuối cùng nữ chính dù chấp nhận hi sinh nhưng sau lại ấm ức quá đến gặp thớt bù lu bù loa bắt thớt chịu trách nhiệm...

Thật là 1 sự nhầm lẫn tai hại.

Thanked by 1 Member:

#15 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 18/02/2021 - 11:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 18/02/2021 - 10:44, said:

thế ra tôi đọc nhầm đề à
tôi cứ tưởng thớt rui rủi thế nào lại đi hùn hạp làm ăn với nyc nữ chính , xong tiền thớt thì thằng nyc đang nắm , rồi nữ chính bị thằng nyc áp lực đòi dâng hiến , cuối cùng nữ chính dù chấp nhận hi sinh nhưng sau lại ấm ức quá đến gặp thớt bù lu bù loa bắt thớt chịu trách nhiệm...

Thật là 1 sự nhầm lẫn tai hại.
Là nó tình cờ gặp lại thằng này đang đi cùng với người yêu rồi sau đó tự động dâng hiến chứ chả có áp lực gì cả. Kiểu như tình một đêm nhưng tôi không tin. Hoặc là nó bị thần kinh hoặc là nó nói dối chứ làm gì có chuyện hư cấu như vậy. Nó đã lên kế hoạch phản bội từ trước định bỏ trốn theo thằng kia nhưng bất thành. Sau đó lại bị thằng kia đá đít rồi mới quay lại khóc lóc với tôi.
Tài sản với tiền của tôi mà chuyển giao cho người khác nắm thì chắc là tôi treo cổ lủng lẳng hoặc nhảy cầu Sài Gòn rồi. Không thì cũng lên núi cạo đầu để mà đi làm Hòa Thượng. Chứ Ở đó mà ngồi đây storytelling cho quý vị nghe.

Kịch bản của chị maya nghĩ ra còn kinh dị hơn. Tôi mà là nam chính ngu như trong kịch bản của chị, khéo tôi lại đâm đầu vào xe tải chết quách đi cho rồi chứ sống làm gì cho trật đất. Cho nó hết phim cho nhanh.

Sửa bởi TheConqueror: 18/02/2021 - 11:14







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |