WuTang, on 15/02/2021 - 08:45, said:
Tóm lại là chú PMK không tin WuTang nói vì không có ví dụ chứng minh cụ thể.
Điều này đúng với tinh thần học tập mà WuTang theo bấy lâu, rất khoa học, WuTang đọc xong không những chẳng nhột mà ngược lại còn rất quý.
Giá mà có nhiều vị như vậy trong lớp thì lớp học mới sôi nổi, cùng nhau tìm ra chân lý.
Chứ đi học mà thầy giảng gì trên bục cứ ngồi bê chép hết vào chẳng phản biện câu nào thì khác chi nô lệ kiến thức?
Xác suất để Tử Tôn trì Thế là 1/6.
Gieo 3 lần vẫn Tử Tôn trì Thế thì có thể, nhưng chục lần đều là Tử Tôn trì Thế thì khó hơn cả đánh đề.
Dĩ nhiên các quẻ sau vẫn báo tình hình công danh đang trục trặc.
Nhưng sẽ có quẻ chỉ hướng đi.
Không lẽ Dịch chỉ bói cho biết tương lai, mà tương lai thì ngồi chờ rồi cũng sẽ biết, vậy cần gì học Dịch?
Vì Dịch chỉ đường cho ta đi, nên WuTang thích Dịch là vì vậy...
Tôi thực sự đã từng gặp trường hợp gieo đi gieo lại Tử tôn trì thế đấy. Có khi ra lại quẻ cũ, có khi ra quẻ khác nhưng vẫn là Tử tôn trì thế (lần cuối cùng tôi còn giận dữ quăng đồng xu lên chiếu chứ ko phải lên đĩa, tội lỗi tội lỗi).
Ko hề bị loạn quẻ.
Bởi vậy, tôi mới phải dùng từ "thần bí, quỷ dị".
Ko biết với người khác thế nào.
Nhưng từ đó về sau, nếu có gieo đi gieo lại tôi cũng chỉ gieo tối đa 3 lần thôi. Tôi nghĩ, tôi mà lì thêm nữa chắc bị thần minh gõ đầu mà chửi mất.
(À, có gieo đúng 10 lần ko thì tôi ko chắc vì ko đếm, nhưng đúng là rất nhiều lần ấy. Do khi ấy đi xin việc hoài ko được, bị bà con sỉ nhục coi thường nên rất cáu, quyết tâm gieo đi gieo lại đến khi nào được quẻ tốt thì thôi, nhưng mà sự việc lại diễn ra như tôi đã kể ở trên)
Sửa bởi PMK: 15/02/2021 - 09:14