Cách đây độ 2-3 năm, trên một chuyến xe vi vu Sài Gòn cùng với Ông Rừng, có nhắc đến Cụ Trạng Trình & Sấm Trạng Trình. Ông Rừng bảo rằng, [đại khái] ai cũng nói là biết Sấm Trạng Trình, rồi ra sức lý giải này nọ lời Cụ, nhưng thật có phải đó là Sấm của Cụ không ?!
Nghiệm lại thấy đúng vậy thật, chiến tranh loạn lạc biết đâu mà lần. Bát nhang mà Cụ đưa cho người con Út đội về quê ngoại phụng thờ cũng thất lạc [không giữ được] haizzz. Nhưng bài Lô nhang ký [sấm] chính tay Cụ viết trên bát nhang thì bài đó còn lưu giữ được trong các cuốn tộc phả.
Sửa bởi Tre: Hôm nay, 16:27

















