Jump to content

Advertisements




ĐẶC TÍNH CUẢ THẬP CAN TRONG 4 MÙA


2200 replies to this topic

#1711 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 18:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maxmin, on 16/09/2022 - 18:46, said:



Hay quá anh ơi.
Cẩn trọng khi dùng
Người thường ko ứng đâu
Chỉ dùng trong chính trị, quân sự thôi

Thanked by 1 Member:

#1712 maxmin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 882 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 18:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 16/09/2022 - 18:49, said:

Cẩn trọng khi dùng
Người thường ko ứng đâu
Chỉ dùng trong chính trị, quân sự thôi
OK anh. Hôm trước mà không có thầy Mỗ thủy lợi nói cái vòng Tướng Tinh này thì em cũng quên phéng đi mất. Hồi trước có một vài cao thủ dùng, nhưng cũng thỉnh thoảng dùng, em nhớ có ông Hổ Về Rừng dùng một vài lần.

Thanked by 1 Member:

#1713 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 18:57

Riêng làm chính trị, quân sự
Chỉ cần biết vòng tuế hổ phù là đủ
Còn dùng cho người ko thuộc 2 ngành đó ko ứng
Cho nên người ta chê cách cụ Thiên Lương luận tuế hổ phù mà người ta ko hiểu
Với ai? Ở đâu? Bao giờ?

Thanked by 2 Members:

#1714 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 19:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đây, cả một đám chê bai đây

Thanked by 3 Members:

#1715 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 19:34

nghiên cứu kĩ cái link này thì em maxmin , 1088 sẽ hiểu ra nhiều vấn đề ẩn áo về tuế hổ phù
phi thường cách , đặc biệt số ông chồng cô Viet Mao
mình và cô ấy cũng từng có tình SƯ HUYNH, SƯ MUỘI...
ngày xưa còn điện thoại với nhau , thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi, cố nhân xưa cũng thay đổi ...

mấy em xem lại bài phi thường cách, rồi nhìn thật kĩ lá số chồng cô VietMao thì sẽ hiểu vì sao ông ta có xuất thân và vị trí như vậy
bạch hổ+ đại sát+ hóa kị
phát trong binh nghiệp và chính trị

Về lá số VietMao đăng tải ở TVLS : cóca'c thứ sau cần biết

1/ VietMao là vợ thứ 4 của ông ta
2/ Ông này hiện giờ mang hàm Trung Tướng được đào tạo tình báo (cụ Hà Uyên có viết bóng gió về VIP này)
3/ Cha của ông mang hàm đại tướng, chết đột ngột,nếu K thì có thể lấn lướt cả tướng Giáp

Mệnh của vị đại tướng nổi danh thua ông Giáp 1 nấc là thế Tuế Hổ Phù, nếu còn sống sẽ là sóng sau tràn sóng trước !

Còn mệnh của con đại tướng cũng Tuế Hổ Phù nhưng Di cung rực rỡ với Quyền Lộc hiềm Kình gia các sao lưu manh trong thế giáp hợp mà hoạt động tình báo ngấm ngầm rất là kỳ bí thậm chí giảo hoạt .

4/ Cái chết đầy dị kì của đại tướng tài ba đầy nhân cách được, được VietMao tả oán từ nội bộ hận tình là người nhà sao giết người nhà (tức đại tướng bị giết)

Ngày nay có tướng Trăm Xanh cũng chết sớm, còn ngày trước cũng vị tướng lẫm liệt cùng tên chết sớm !

5/ VietMao bị ông này úp sổ (sang đoạt tài sản)

Tôi là người gọi phone về HN phỏng vấn VietMao nên viết ra tất cả !

Dù sao đi nữa nếu chỉ dựa vào lời khai của 1 bên trong lúc căm hận, sợ rằng lệch lạc .

HC

ông ta sinh ngày 4/3 / 1959 dương lịch giờ mùi
khá chuẩn , khá tiêu chuẩn

Thanked by 2 Members:

#1716 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 19:46

MỘT TRƯỜNG HỢP TUẾ HỔ PHÙ...LÀ VUA TRỘM!
-----------------------
Nick: VIETMAO (cung cấp trên goole)

Trong xã hội có nhiều người học vấn đầy mình nhưng chưa chắc đã thành công dù chỉ trong một phạm vi mà họ đã bỏ bao công sức mới có được. Nhưng thật lạ là có những người trình độ học vấn rất hạn hẹp lại rất thành công (tất nhiên trong phạm vi của họ).
Một ví dụ về đương số Tôi đưa ra hiện vẫn đang sống, Tôi biết khá rõ về đương số nên sẵn sàng có kết quả để mọi người tham luận biết kết quả chính xác.
Tôi đã tìm hiểu đương số này nhiều năm mà vẫn không thể tìm được lời giải đáp (có lẽ do trình độ vẫn quá kém) - Tại sao đương số luôn ở thế thắng trong mọi lãnh vực Thiên Địa Nhân ???
Thiên: Sét đánh ......chết rồi sống lại.
Địa : Điện giật.... chết rồi sống lại.
Nhân: Bị người tế lễ, súng đạn, dọa đâm chém trả thù vì hận.....bị ốm, trốn tránh rồi cũng qua hết.
Đương số thuộc dạng bất lương trộm cắp, lấy nhiều phụ nữ lấy làm vợ để thỏa mãn dâm tính và chiếm đoạt tài sản, dùng những người gọi là bạn để lợi dụng sai khiến .....hiện nay tài sản bất động sản khá lớn. Tại sao Đương số lại luôn thành công và luôn bị hận thù, bị trả thù nhưng đều vượt qua và luôn luôn có người mới sẵn sàng lao đầu vào kế nhiệm ???
Tôi tìm hiểu nhiều và nhận thấy: Các cách Cục, các thế trong lá số luôn luôn có thế được chống lưng.

Đương số đắc Thái dương Thái âm, đắc xương khúc khoa kỵ . Ngoài đời đương số tướng mạo to cao da không trắng không đen, luôn có phong cách làm mình được nổi trội làm mọi người phải chú ý đến mình. Mắt đeo kính, nói như rồng - nói không thành có, rất thông minh chỉ cần nghe người khác nói là có thể nhắc lại và thêu dệt thành tác phẩm của mình làm mọi người tiếp xúc nhất nhất phải nghe hoặc im lặng biết không đúng cũng không muốn phản đối.
Đương số sống từ nhỏ ở Mỹ Tho, năm 12 tuổi (1971) mới chính thức lên Sài gòn sống trong một ngôi chùa vừa đi học chữ vừa giúp việc đèn nước cho nhà chùa, do cha mẹ gửi một phần tránh sợ đương số lớn lên bị đi quân dịch (đi tu thì không phải đi quân dịch).
Năm 1975 giải phóng đương số mới 16 tuổi mới vào học cấp 3 được một năm - vì vậy đương số không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Và từ đó đến nay không được học thêm bất cứ trình độ văn hóa nào.
Sau giải phóng, do có người nhà hoạt động c.... s.. nên được nhận vào làm tại nhà máy điện Thủ đức làm công nhân. Năm 1977 bị chết hụt do điện giật sợ quá bỏ nghề công nhân điện.

Năm 1978 được nhận vào làm nhân viên quân quản đi quản lý trại giam tại Kênh Ong Cò tỉnh An giang. Thời gian này nghe nhiều người kể lại đương số vô cùng tàn ác và được phong chức đội trưởng, thanh tra quản lý trại giam. Rất nhiều người hận thù.

Thời gian làm công việc này sống như vợ chồng với một người phụ nữ giầu có con của thành phần Ngụy cũ (không hôn thú, không có con).

Năm 1980 lấy vợ có cưới xin (không có hôn thú) tại Sài gòn - người phụ nữ này là con của một cán bộ khá cao trong chính quyền sau giải phóng. Năm 1987 có con gái (quý tử).

Năm 1989 về Sài gòn làm việc tại một quận phụ trách một bộ phận cải cách kinh tế của quận, bất đồng quan điểm với sếp nên 2 người đã dùng súng băn nhau. Kết quả sếp bị bắn què chân còn đương số bị sa thải (do có người bên vợ giúp nên không bị bắt). Chuyển việc sang một cơ quan kinh tế khác do cha vợ xin giúp - thời gian ngắn nhưng có một phi vụ làm được khá nhiều tiền. Năm 1990 bất đồng với cha của vợ nên bị cha vợ tố chuyện làm ăn tham nhũng - bỏ vợ trốn, hai bên gia đình hận thù nhau......đương số có một khu đất khá rộng tại Thủ đức ở cùng gia đình vợ nhưng bên vợ lấy mất, còn một căn nhà cấp 4 trên diện tích >200 m2 tại một quận khác hiện nay đương số và người vợ cũ và con gái vẫn đang sử dụng.

Đặc biệt: đương số có tài ăn cắp thuộc hạng siêu cao thủ. Từ ngày còn nhỏ nghe kể lại: đương số đã thích cái gì là lấy ngon lành chưa bao giờ xảy ra sự vụ mặc dù người bị lấy cắp biết chính xác là đương số lấy mà không làm được gì.
Khi Tôi biết đương số đến nay chứng kiến nhiều lần đương số thể hiện - biết rồi mà Tôi vẫn không thể ngờ con người với tướng mạo, phong cách rất đàng hoàng mà vẫn ăn cắp.

Ví dụ: Vào năm 2010 một lần vào tiệm bánh mỳ cao cấp, đương số ngang nhiên lấy cắp một số bánh mỳ bánh ngọt đắt tiền. Sau đó ngang nhiên yêu cầu cô bé bán hàng và người chủ cửa hàng phải trả thêm tiền hối. Cô bé bán hàng và người chủ khẳng định đương số chưa đưa tiền (có Tôi chứng kiến - nhưng vì Tôi là người đi cùng ai lại nhận người đi cùng với mình là loại ăn cắp !!!- bó tay đành im lặng thôi). Đương số cãi rằng đàng hoàng như đương số sao lại dám vu cho đương số ăn cắp ??? và nhất định đòi lấy thêm gần 100 ngàn của chủ cửa hàng.

Nhưng nếu nói rộng ra thì cho đến nay đã nhiều tuổi rồi: toàn bộ tài sản đương số hiện đang có cũng được hình thành từ việc ăn cắp từ công sức trí tuệ tiền bạc và các mối quan hệ gia đình và bản thân của những người Phụ nữ đã từng ăn ở với đương số từng thời kỳ. Và của những người mà đương số gọi là bạn theo từng thời kỳ ngắn.
Bản thân đương số không có trình độ làm kinh tế, các nghiệp vụ làm kinh tế. Nhưng bù lại đương số rất thông minh, nói rất giỏi - nhưng vẫn không biết làm nổi một cái hợp đồng hoặc một văn bản mang tính pháp quy vì cơ bản ngữ pháp và chính tả viết tiếng Việt nam còn bị sai nhiều lỗi.

Đương số trong thời gian ở chùa, được một nhà sư truyền cho một số võ thuật phái thiếu lâm rất lợi hại. Sức khỏe của đương số rất khỏe, đến nay không có bệnh gì.
Nghe kể lại khi ở chùa sống kham khổ, đương số đã có vài đứa đệ tử ra cầu ông Lãnh lăn hàng (ngoài bắc gọi là ăn cắp hàng rồi chuyền cho nhau). Với cái đầu cạo trọc lốc là người tu hành chẳng có ai nghĩ đương số là chủ mưu lăn hàng lấy tiền cùng mấy người bạn để có tiền ăn uống khá đầy đủ cả.

Đã nhiều năm VM theo dõi và tìm hiểu đương số thấy tất cả các cung các cách của đương số đều rất vững - không thể có chuyện xấu xảy ra với đương số được. Không biết vì sao ???
VM nếu là đương số thì cũng chẳng tự hào về số tài sản mà đương số trơ trẽn cướp được. Nhưng đúng là đương số khá giầu có mà rất nhiều người khổ và hận đương số. Lá số quả thực là rất thú vị.
MỘT TRƯỜNG HỢP TUẾ HỔ PHÙ...LÀ VUA TRỘM!
-----------------------
Nick: VIETMAO (cung cấp trên goole)

Trong xã hội có nhiều người học vấn đầy mình nhưng chưa chắc đã thành công dù chỉ trong một phạm vi mà họ đã bỏ bao công sức mới có được. Nhưng thật lạ là có những người trình độ học vấn rất hạn hẹp lại rất thành công (tất nhiên trong phạm vi của họ).
Một ví dụ về đương số Tôi đưa ra hiện vẫn đang sống, Tôi biết khá rõ về đương số nên sẵn sàng có kết quả để mọi người tham luận biết kết quả chính xác.
Tôi đã tìm hiểu đương số này nhiều năm mà vẫn không thể tìm được lời giải đáp (có lẽ do trình độ vẫn quá kém) - Tại sao đương số luôn ở thế thắng trong mọi lãnh vực Thiên Địa Nhân ???
Thiên: Sét đánh ......chết rồi sống lại.
Địa : Điện giật.... chết rồi sống lại.
Nhân: Bị người tế lễ, súng đạn, dọa đâm chém trả thù vì hận.....bị ốm, trốn tránh rồi cũng qua hết.
Đương số thuộc dạng bất lương trộm cắp, lấy nhiều phụ nữ lấy làm vợ để thỏa mãn dâm tính và chiếm đoạt tài sản, dùng những người gọi là bạn để lợi dụng sai khiến .....hiện nay tài sản bất động sản khá lớn. Tại sao Đương số lại luôn thành công và luôn bị hận thù, bị trả thù nhưng đều vượt qua và luôn luôn có người mới sẵn sàng lao đầu vào kế nhiệm ???
Tôi tìm hiểu nhiều và nhận thấy: Các cách Cục, các thế trong lá số luôn luôn có thế được chống lưng.

Đương số đắc Thái dương Thái âm, đắc xương khúc khoa kỵ . Ngoài đời đương số tướng mạo to cao da không trắng không đen, luôn có phong cách làm mình được nổi trội làm mọi người phải chú ý đến mình. Mắt đeo kính, nói như rồng - nói không thành có, rất thông minh chỉ cần nghe người khác nói là có thể nhắc lại và thêu dệt thành tác phẩm của mình làm mọi người tiếp xúc nhất nhất phải nghe hoặc im lặng biết không đúng cũng không muốn phản đối.
Đương số sống từ nhỏ ở Mỹ Tho, năm 12 tuổi (1971) mới chính thức lên Sài gòn sống trong một ngôi chùa vừa đi học chữ vừa giúp việc đèn nước cho nhà chùa, do cha mẹ gửi một phần tránh sợ đương số lớn lên bị đi quân dịch (đi tu thì không phải đi quân dịch).
Năm 1975 giải phóng đương số mới 16 tuổi mới vào học cấp 3 được một năm - vì vậy đương số không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Và từ đó đến nay không được học thêm bất cứ trình độ văn hóa nào.
Sau giải phóng, do có người nhà hoạt động c.... s.. nên được nhận vào làm tại nhà máy điện Thủ đức làm công nhân. Năm 1977 bị chết hụt do điện giật sợ quá bỏ nghề công nhân điện.

Năm 1978 được nhận vào làm nhân viên quân quản đi quản lý trại giam tại Kênh Ong Cò tỉnh An giang. Thời gian này nghe nhiều người kể lại đương số vô cùng tàn ác và được phong chức đội trưởng, thanh tra quản lý trại giam. Rất nhiều người hận thù.

Thời gian làm công việc này sống như vợ chồng với một người phụ nữ giầu có con của thành phần Ngụy cũ (không hôn thú, không có con).

Năm 1980 lấy vợ có cưới xin (không có hôn thú) tại Sài gòn - người phụ nữ này là con của một cán bộ khá cao trong chính quyền sau giải phóng. Năm 1987 có con gái (quý tử).

Năm 1989 về Sài gòn làm việc tại một quận phụ trách một bộ phận cải cách kinh tế của quận, bất đồng quan điểm với sếp nên 2 người đã dùng súng băn nhau. Kết quả sếp bị bắn què chân còn đương số bị sa thải (do có người bên vợ giúp nên không bị bắt). Chuyển việc sang một cơ quan kinh tế khác do cha vợ xin giúp - thời gian ngắn nhưng có một phi vụ làm được khá nhiều tiền. Năm 1990 bất đồng với cha của vợ nên bị cha vợ tố chuyện làm ăn tham nhũng - bỏ vợ trốn, hai bên gia đình hận thù nhau......đương số có một khu đất khá rộng tại Thủ đức ở cùng gia đình vợ nhưng bên vợ lấy mất, còn một căn nhà cấp 4 trên diện tích >200 m2 tại một quận khác hiện nay đương số và người vợ cũ và con gái vẫn đang sử dụng.

Đặc biệt: đương số có tài ăn cắp thuộc hạng siêu cao thủ. Từ ngày còn nhỏ nghe kể lại: đương số đã thích cái gì là lấy ngon lành chưa bao giờ xảy ra sự vụ mặc dù người bị lấy cắp biết chính xác là đương số lấy mà không làm được gì.
Khi Tôi biết đương số đến nay chứng kiến nhiều lần đương số thể hiện - biết rồi mà Tôi vẫn không thể ngờ con người với tướng mạo, phong cách rất đàng hoàng mà vẫn ăn cắp.

Ví dụ: Vào năm 2010 một lần vào tiệm bánh mỳ cao cấp, đương số ngang nhiên lấy cắp một số bánh mỳ bánh ngọt đắt tiền. Sau đó ngang nhiên yêu cầu cô bé bán hàng và người chủ cửa hàng phải trả thêm tiền hối. Cô bé bán hàng và người chủ khẳng định đương số chưa đưa tiền (có Tôi chứng kiến - nhưng vì Tôi là người đi cùng ai lại nhận người đi cùng với mình là loại ăn cắp !!!- bó tay đành im lặng thôi). Đương số cãi rằng đàng hoàng như đương số sao lại dám vu cho đương số ăn cắp ??? và nhất định đòi lấy thêm gần 100 ngàn của chủ cửa hàng.

Nhưng nếu nói rộng ra thì cho đến nay đã nhiều tuổi rồi: toàn bộ tài sản đương số hiện đang có cũng được hình thành từ việc ăn cắp từ công sức trí tuệ tiền bạc và các mối quan hệ gia đình và bản thân của những người Phụ nữ đã từng ăn ở với đương số từng thời kỳ. Và của những người mà đương số gọi là bạn theo từng thời kỳ ngắn.
Bản thân đương số không có trình độ làm kinh tế, các nghiệp vụ làm kinh tế. Nhưng bù lại đương số rất thông minh, nói rất giỏi - nhưng vẫn không biết làm nổi một cái hợp đồng hoặc một văn bản mang tính pháp quy vì cơ bản ngữ pháp và chính tả viết tiếng Việt nam còn bị sai nhiều lỗi.

Đương số trong thời gian ở chùa, được một nhà sư truyền cho một số võ thuật phái thiếu lâm rất lợi hại. Sức khỏe của đương số rất khỏe, đến nay không có bệnh gì.
Nghe kể lại khi ở chùa sống kham khổ, đương số đã có vài đứa đệ tử ra cầu ông Lãnh lăn hàng (ngoài bắc gọi là ăn cắp hàng rồi chuyền cho nhau). Với cái đầu cạo trọc lốc là người tu hành chẳng có ai nghĩ đương số là chủ mưu lăn hàng lấy tiền cùng mấy người bạn để có tiền ăn uống khá đầy đủ cả.

Đã nhiều năm VM theo dõi và tìm hiểu đương số thấy tất cả các cung các cách của đương số đều rất vững - không thể có chuyện xấu xảy ra với đương số được. Không biết vì sao ???
VM nếu là đương số thì cũng chẳng tự hào về số tài sản mà đương số trơ trẽn cướp được. Nhưng đúng là đương số khá giầu có mà rất nhiều người khổ và hận đương số. Lá số quả thực là rất thú vị.

MÌNH ĐOÁN RẰNG, SAU KHI KHÔNG CÒN Ở BÊN NHAU, THÌ EM YÊU CỦA MÌNH CŨNG SẼ KỂ MỘT SỐ CHUYỆN KIỂU NHƯ VẬY
rồi sau đây mấy chục năm, cũng sẽ có 1 bọn phịa ra chuyện gian dâm trên chùa , rồi trộm của tam bảo...bla bla...
mặt anh đã đưa ra, em cứ nhổ nước bọt, anh chả thèm lau đâu
THAN ÔI! KHI YÊU THÌ KHÔNG THIẾU 1 MĨ TỪ GÌ DÀNH CHO NHAU
TỚI KHI HẾT YÊU THÌ CŨNG CHẢ THIẾU 1 LỜI CAY ĐẮNG NÀO DÀNH CHO NHAU...
CUỘC ĐỜI LÀ VẬY...

#1717 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 19:57



Nhìn lại sự nghiệp đóng phim, Đại tá công an Nguyễn Hải nói đúng là ông toàn vào vai phản diện, biến chất. Nỗi khao khát nhất của ông chính là một lần được vào vai người chiến sĩ công an chính trực.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


NSND

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
- Mới đây khán giả gặp lại ông trong một chương trình truyền hình và mới biết Nguyễn Hải đã về hưu. Cuộc sống của một đại tá công an về hưu thế nào? Hẳn ông có nhiều thời gian hơn cho phim ảnh hay những thú vui riêng?
Tôi nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 12/2019. Cuộc sống của tôi khi nghỉ hưu khác nhiều so với trước đây. Khi còn công tác chịu áp lực khác, khi về hưu rồi lại có áp lực khác. Tuy nhiên lúc này tôi lại có thời gian lo cho mình, lo cho gia đình và có điều kiện để trả nợ những lời hứa chưa làm được khi mình giữ vị trí lãnh đạo, vị trí quản lý đoàn kịch nói Công an nhân dân thuộc Bộ Công an. Và điều quan trọng nhất là khi về hưu tôi đã đạt được đỉnh của nghề chính là danh hiệu NSND. Tuy vậy so với các đại tá về hưu khác tôi có cuộc sống riêng vất vả hơn nhiều không tiện kể hết ra đây.
- Là một diễn viên nhưng cũng trong ngành công an, một diễn viên đồng thời cũng là công an có gì khác diễn viên bình thường?
Tôi hoạt động trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ nhưng lại thuộc ngành công an. Khi làm công an phải đúng nghiệp vụ công việc mình đảm nhận, phải đúng pháp luật mà Bộ Công an đề ra nhưng đồng thời làm diễn viên phải đảm nhiệm tốt vai diễn của mình. Như vậy phải luôn tách bạch lúc nào làm nhiệm vụ của người chiến sĩ, lúc nào làm nghệ sĩ. Tôi khác với diễn viên bình thường ở chỗ phải luôn nghĩ mình là chiến sĩ công an, đi đâu làm gì cũng phải nghĩ mình là con em của nhân dân, là chiến sĩ công an phải giữ vững phẩm cách của người chiến sĩ công an.


HÔM NỌ ĐƯỢC UỐNG VỚI BỐ
ĐƯỢC MẸ CHỤP ẢNH
CUỘC ĐỜI LÀ MỘT VAI DIỄN BỐ NHỈ, AI MÀ CHẲNG MUỐN THỦ VAI CHÍNH DIỆN
UỐNG HÔM KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG LẤCC

#1718 xuongheo

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2283 Bài viết:
  • 2041 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 20:04

Em Tuế Hổ Phù đắc tứ linh, làm trong quân đội đây.

Tương lai em khủng được như 2 ông kia không anh Nhị?

Tuế Hổ Phù hình như vào vận tứ linh mới phất.


Thanked by 3 Members:

#1719 maxmin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 882 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 20:45

Tối về đọc đường link của thầy Nhị, nếu em là Cự Nhật thì có tam sát. Nếu em Liêm Phá thì cũng là sát cách. Nóng như chị coco thì không phải.
Anh Nhị xem em là giờ nào?
Thực tình vẫn thích vcd hơn. Vì thấy mình cũng có nét mặt giống anna Vân Anh bắc giang, IQ cũng có vẻ cao.

Thanked by 1 Member:

#1720 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maxmin, on 16/09/2022 - 20:45, said:

Tối về đọc đường link của thầy Nhị, nếu em là Cự Nhật thì có tam sát. Nếu em Liêm Phá thì cũng là sát cách. Nóng như chị coco thì không phải.
Anh Nhị xem em là giờ nào?
Thực tình vẫn thích vcd hơn. Vì thấy mình cũng có nét mặt giống anna Vân Anh bắc giang, IQ cũng có vẻ cao.
ảnh hưởng cả 2 lá số
kiểu thiên bàn, nhân bàn vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 16/09/2022 - 20:04, said:

Em Tuế Hổ Phù đắc tứ linh, làm trong quân đội đây.

Tương lai em khủng được như 2 ông kia không anh Nhị?

Tuế Hổ Phù hình như vào vận tứ linh mới phất.
tương lai dĩ nhiên là khủng
vì em đi đúng ngành
nhất là gặp đúng vận tuế hổ phù

Thanked by 1 Member:

#1721 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3236 Bài viết:
  • 1966 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 20:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 16/09/2022 - 19:13, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đây, cả một đám chê bai đây

Bài này hôm qua em mới mò đọc.

Nhưng mà em mới được bạn em khai sáng nên giờ cũng không quan trọng THP lắm.

Sửa bởi MHTH: 16/09/2022 - 21:11


Thanked by 1 Member:

#1722 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 21:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 16/09/2022 - 20:55, said:

Bài này hôm qua em mới mò đọc.
í, vậy có duyên tóa

#1723 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3236 Bài viết:
  • 1966 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 21:13

Không, cái gì liên quan lá số của em thì em mò đọc thôi.

Em mò vô bài cái chết của con Thiên Cơ nữa gặp anh Hoàng zô từ năm nào ấy. Vch lun

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

#1724 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25427 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 21:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 16/09/2022 - 21:13, said:

Không, cái gì liên quan lá số của em thì em mò đọc thôi.

Em mò vô bài cái chết của con Thiên Cơ nữa gặp anh Hoàng zô từ năm nào ấy. Vch lun

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))
hây, số phận của chúng mình là dư lào????

#1725 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3236 Bài viết:
  • 1966 thanks

Gửi vào 16/09/2022 - 21:21

Aiz, cái này không phải rõ ràng rồi à ?

Hai đường thẳng song song chứ gì.

Anh tính xem giúp em bao giờ có người yêu, sao vào đại vận cung Phu hay gì mà thèm yêu đương méo hiểu ???????






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |