Jump to content

Advertisements




Mối Quan Hệ giữa Y Học Cổ Truyền và Tử Vi


158 replies to this topic

#106 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1246 Bài viết:
  • 1405 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 09:46

Không phải đâu chắc do Kiếp trước nợ Lưu cái gì từ khi nhoi lên vụ coi thường Cụ H.U là bị hút vào hắn ...Cứ thấy Hắn ở đâu là dí cho bằng được.Lúc đầu tưởng chỉ như Châu Bá Thông khoáng đạt ngạo nghễ ...Ai ngờ càng ngày càng dở cứ như đang nói chuyện với mấy Teen vậy rất chi là nản - Tưởng sẽ có Hoa sơn luận kiếm hay Âm Dương kì ngẫu nhưng giờ gõ phím theo cũng mệt . Không phải đánh giá gì nhưng đã gặp BĐH rồi thì ít ra cư xử sao cho giống với cái tam thập chứ Ai đời? cứ như mấy Em cấp ba vậy

Sửa bởi babylon: 13/04/2020 - 09:47


#107 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 10:16

Tôi cảnh cáo mấy con rận rệp vào la liếm học mót trong đây rồi ra Facebook lập nhóm lập hội coi bói ăn tiền, lừa đảo kẻ ngây thơ .

Có người cóp toàn bộ luận đoán cua lũ ma cô gửi tôi nhờ xem giúp . Tất nhiên tôi không chọc vào nồi cơm kẻ khác, tôi bảo người kia thanh toán tiền chưa ? Họ bảo chuyển tiền trước , chờ hàng tuần mới có kết quả ... nhưng mà !!!

P/s : Nói rõ như vậy để mọi người cần cảnh giác trước những kẻ chui lủi vào các diễn đàn , giả ma giả quỉ , chuyên đi phá rối những người nói lên sự thật .

Chúng dựng lên các thần tượng vớ vẩn với các học thuyết hoang đường để loè đời, bịp bợm .

Học Mệnh Lý là tự tìm hiểu đời mình, không phải nghe theo kẻ nào dắt mũi . Nếu chúng tài giỏi thật sự thì không có thời gian la liếm chõ mũi vào tất cả các topic trên diễn đàn .

Thực ra chỉ vài con rận rệp bò mu vớ vẩn, dù có bò ngang bò dọc trong đũng quần chị em thì cũng không làm nóng không khí được đâu .

Ha ha ...

#108 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1246 Bài viết:
  • 1405 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 10:24

Nghĩa hiệp thì bóc phốt mới Phải ...Nếu nói cho qua thì câu chuyện làm quà không còn Phốt nữa .Lại ngửa mặt lên trời phun nước bọt rồi . Người bói kiếm tiền thời gian đâu mà mót với lượm ; mà kể cả mót lượm phải mừng vì chí cầu tiến ham học chứ ? Chỉ sợ kẻ không canh tân học hỏi sợ chi kẻ truy cầu kiến thức he he

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi babylon: 13/04/2020 - 10:24


#109 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 13/04/2020 - 10:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OTacCot, on 13/04/2020 - 09:28, said:

Thôi bác nói chuyện với thằng ngáo làm gì babylon.

Mấy thanh niên vô công dồi nghề đọc được vài ba quyển sách rồi lên mạng võ vẽ ra vẻ cao nhân dạy đời người khác.

Thôi ra ngoài mà kiếm việc gì làm đi lutuannghia, kẻo cứ cù bất cù bơ trên mạng mãi. Chỉ biết sống ảo như thế này thì sau ra đời khổ lắm bạn ak.

Tôi khuyên chân thành bạn đó, bạn đừng bực tức làm gì. Nick PhapVan kia cũng bằng tuổi cha tuổi chú bạn mà cứ mở mồm ra “em bé PhapVan” “em bé PhapVan” , khổ quá nghe thế là biết bạn trẻ trâu mồm hôi sữa rồi.

Thôi ra bỏ cái dd xuống xuống bếp giúp mẹ làm việc nhà đi. Cứ sống ảo trên mạng mãi thế này rồi sau ra đường cù bất cù bơ lại khổ ra.

Lời khuyên chân thành tới bạn lutuannghia.

Thân.

Thôi bạn lutuannghia ra đời mà kiếm việc gì làm đi. Đừng có cù bất cù bơ mãi như thế nữa. Cứ như thế này không những đời bạn khổ mà gia đình bạn cũng khổ lây theo.

Mà không biết bạn đang tọc mạch ai? Như nick Ha Uyên bác ý chắc bằng tuổi ông tuổi cụ bạn, bạn biết không?

.... Mấy hôm trước bạn có khoe tôi có mấy bộ Bí Kíp Xuất Hồn hay lắm, chả nhẽ dạo gần đây ở nhà luyện xuất hồn tới tẩu hoả nhập ma rồi hay sao. Tôi thấy bạn hết hâhha với hihihi như thằng dở người vậy.

Cũng đến khổ với thanh niên.

Sửa bởi OTacCot: 13/04/2020 - 10:27


#110 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 10:30

Thế quái nào lại cầm chày giã trúng mõm chó điên !

Thích thật !

Be thì be ở nhà thôi, ra đường là bị câu đấy nhé !

#111 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 13/04/2020 - 10:31

Hôm nào gửi link tôi mấy bộ bí kíp dậy xuất hồn bạn luyện nhé. Còn cái gì luyện thành tiên thành thánh gì cũng gửi tôi một bộ tôi xem nhé.

Để tôi xem tác giả họ viết cái gì trong đó mà khiến bạn cứ hâm hâm dở dở như thế này.

Lutuannghia thức tỉnh đi bạn ơi. Đừng mãi chìm đắm trong ảo tưởng như thế nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#112 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 10:43

Trong thời Cổ đại: Xuân thu (771-476) - Chiến quốc (475-221) đã xuất hiện hàng loạt các bậc Thánh nhân, thần tiên tiêu biểu, ví dụ như :

1. Vùng đất trung nguyên văn minh Hoàng hà
- Đức Khổng Tử phong thánh
- Bậc Mạnh Tử phong á thánh
-....

Học thuyết nhập thế

2. Vùng đất sông nước văn minh Nam Trường giang
- Đức Lão Tử
- Bậc Trang Tử thần tiên
- Bậc Lạc Lục Tử thần tiên
- Bậc Quỷ Cốc Tử thần tiên
-....
Học thuyết xuất thế

Các bậc thánh và thần tiên đều được thêm chữ Tử theo tên đều có công lập thuyết và tư tưởng tiến bộ đóng góp cho thời đại đương thời ấy. Hay nói cách khác chân lý về thế đế và chân lý về chân đế tồn tại song song và còn ảnh hưởng đến tận ngày nay.

Sửa bởi PhapVan: 13/04/2020 - 10:52


Thanked by 1 Member:

#113 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 13/04/2020 - 10:43

Các bạn có thấy hình tượng ai đó rất giống một nhân vật nổi tiếng trong văn học Việt Nam không?

Hết chê bai phán xét này nọ tới khi bị vã vào mõm thì đuối lý quay ra chửi đổng thiên hạ.

Giờ tôi cũng đang nghĩ “chắc nó trừ mình ra”!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 11/04/2020 - 22:14, said:

Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ mấy mống dở người, hết chém chuyện kinh tế chính trị thế giới, rồi bầu cử tổng thống Mỹ ... lo xa chuyện an nguy toàn cầu ... sớm muộn cũng lại trở về cái lò gạch cũ của đội quân âm binh lượn lờ thập diện mai phục như ruồi như nhặng ở hầm phân lao ra ...

Ha ha ... covid 19 vô cả não họ mất rồi .

Bb.


#114 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 13/04/2020 - 10:43, said:

Trong thời Cổ đại: Xuân thu (771-476) - Chiến quốc (475-221) đã xuất hiện hàng loạt các bậc Thánh nhân, thần tiên tiêu biểu, ví dụ như :

1. Vùng đất trung nguyên văn minh Hoàng hà
- Đức Khổng Tử phong thánh
- Bậc Mạnh Tử phong á thánh
-....

Học thuyết nhập thế

2. Vùng đất sông nước văn minh Nam Trường giang
- Đức Lão Tử
- Bậc Trang Tử thần tiên
- Bậc Lạc Lục Tử thần tiên
- Bậc Quỷ Cốc Tử thần tiên
-....
Học thuyết xuất thế

Các bậc thánh và thần tiên đều được thêm chữ Tử theo tên đều có công lập thuyết và tư tưởng tiến bộ đóng góp cho thời đại đương thời ấy. Hay nói cách khác chân lý về thế đế và chân lý về chân đế tồn tại song song và còn ảnh hưởng đến tận ngày nay.

Chuyện đời không giản dị như thế ! Nhưng mà cứ đơn giản như em bé PhapVan lại hay, đỡ luỵ !

Bên topic Quỉ Cốc Toán Mệnh , tôi có dẫn ra câu phú Tử Vi rằng :” Xuất thế vinh hoa Quyền Lộc thủ Tài Quan chi vị...” và bảo :

- từ “xuất thế” này có trái lại với từ “nhập thế” hay không ?

Cũng có bạn mang nick CoCa giải thích , nhưng tôi e là khó mà xuôi với vế sau.

Học thuật nó phức tạp lắm ... ấy nhưng lại xuất hiện 2 con bọ lồn kia vào cắn nhặng xịa lên , mình cười không nhặt được mồm .

Ha ha ...

Sửa bởi Lutuannghia: 13/04/2020 - 11:23


#115 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 13/04/2020 - 11:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 13/04/2020 - 10:43, said:

Trong thời Cổ đại: Xuân thu (771-476) - Chiến quốc (475-221) đã xuất hiện hàng loạt các bậc Thánh nhân, thần tiên tiêu biểu, ví dụ như :

1. Vùng đất trung nguyên văn minh Hoàng hà
- Đức Khổng Tử phong thánh
- Bậc Mạnh Tử phong á thánh
-....

Học thuyết nhập thế

2. Vùng đất sông nước văn minh Nam Trường giang
- Đức Lão Tử
- Bậc Trang Tử thần tiên
- Bậc Lạc Lục Tử thần tiên
- Bậc Quỷ Cốc Tử thần tiên
-....
Học thuyết xuất thế

Các bậc thánh và thần tiên đều được thêm chữ Tử theo tên đều có công lập thuyết và tư tưởng tiến bộ đóng góp cho thời đại đương thời ấy. Hay nói cách khác chân lý về thế đế và chân lý về chân đế tồn tại song song và còn ảnh hưởng đến tận ngày nay.

Bổ sung thêm

2. Vùng đất sông nước văn minh Nam Trường giang

- Biển Thước Tần Việt Nhân bậc Thánh y

Thanked by 1 Member:

#116 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 14/04/2020 - 14:32

Một năm 4 mùa, 12 tháng, 360 ngày (lấy tròn) đủ một vòng.
Con người bẩm thụ Thai Dưỡng 9 tháng, 270 ngày (lấy tròn) mới hóa sinh - xem như một vòng là 9 tháng.

Tính chu kỳ sinh học của Người.

1. Lấy 290 ngày * 9 = 2.430 ngày
2. Lấy 2.430 ngày /360 = 6,75 năm
3. Lấy 6,75 năm * 9 = 60, 75 năm

4. So sánh 60,75 năm tương đương với 60 năm, một vòng - chu kỷ (Lục thập hoa giáp).

Con người so với khí hậu 1 năm trời đất mới có được 3/4.
Giả định 1 năm (tuế) là một Quái 6 vạch. Cứ 2 tháng tương đương với 1 vạch hào. Như vậy vạch hào Thượng và Hạ ứng với định vị trí Thiên Địa. Còn khoảng giữa là 4 vạch hào là khoảng trống cho con người tha hồ tứ tung và ngũ hoành trong ấy.

Khổ nỗi, người ta lại hay hướng ra bên ngoài nhiều hơn là hướng vào trong. Dễ thấy lỗi của người hơn là thấy lỗi bản thân mình. Chỗ này là Công phu của Hóa Kỵ chăng.

#117 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1246 Bài viết:
  • 1405 thanks

Gửi vào 14/04/2020 - 15:28

Nam quy về số 8 - Nữ quy về số 7 ấy là chu kì sinh - lão - bệnh tử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#118 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 14/04/2020 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 14/04/2020 - 15:28, said:

Nam quy về số 8 - Nữ quy về số 7 ấy là chu kì sinh - lão - bệnh tử


Số trên là cái khung để các Lương y định lượng bốc thuốc hoặc châm cứu sau khi thăm khám bệnh nhân. Và tùy theo thể trạng riêng, trên cơ sở khung thời gian thịnh suy của kinh mạch.

#119 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1246 Bài viết:
  • 1405 thanks

Gửi vào 14/04/2020 - 20:45

Đây không phải là khung gì cả là quy luật Trong Âm có Dương trong Dương có Âm - Thiếu Dương và Thiếu Âm ...Cả bội số của 7 và 8 đều là chu kì tiêu trường khởi điểm - thành - mãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Con gái lên 7 tuổi thận khí thịnh, răng thay tóc dài. (Số 9 là số chót của
số lão dương, số 7 là số của thiếu dương. Con gái thuộc khí thiếu âm cho nên
phối hợp với số thiếu dương. Khí âm dương hòa hợp sẽ có thể sinh thành
hình thể, cho nên lên 7 thì thận khí thịnh mà răng thay tóc dài).
Đến 14 tuổi thì thiên quý sung túc, mạch Nhâm thông, mạch Thái xung
thịnh, kinh nguyệt xuống đúng kỳ cho nên có thể có con. (Quý thuộc phương
Bắc, hành thủy, là tên một thiên can, mạch Nhâm mạch Xung đều là mạch
Kỳ kinh. Hai mạch này lưu thông thì kinh nguyệt dần đầy, đúng kỳ thì thấy,
khí thiên chân giáng xuống cùng hòa hợp cho nên gọi là Thiên quý. Nhưng
mạch Xung thuộc huyết hải, mạch Nhâm chủ bào thai, hai đằng giúp lẫn nhau
cho nên có thể sinh dục. Kinh nguyệt lúc bình thường thì cứ 30 ngày là một
chu kỳ hành kinh).
21 tuổi thận khí đầy đủ, răng cấm (khôn) mọc mà thân thể cũng khỏe
mạnh. (Răng khôn là răng cấm, mọc sau cùng. Thận khí đầy đủ mà răng khôn
mọc, biểu hiện rằng răng là chất thừa của xương).
28 tuổi gân cốt cứng cáp, tóc dài hết mức, thân thể cũng rất khỏe
mạnh. (Số thiên quý của phụ nữ 49 tuổi thì hết, 28 tuổi thì khí lực được một
nửa, cho nên thân thể rất khỏe mạnh vào thời kỳ đó).
35 tuổi mạch Dương minh suy, sắc mặt bắt đầu khô, tóc bắt đầu rụng.
(Mạch Dương minh làm tươi sắc mặt, đi lên mái tóc cho nên khí suy thì tóc
rụng, sắc mặt khô sạm).
42 tuổi, ba mạch ở trên suy, sắc mặt đều khô sạm, tóc bắt đầu bạc. (Ba
mạch dương hội họp ở trên đầu, cho nên các mạch này suy thì sắc mặt khô
sạm, tóc bạc. Sở dĩ suy yếu là vì đàn bà khí hữu dư mà huyết bất túc, vì hàng
tháng kinh nguyệt thường thoát tiết ra).
49 tuổi mạch Nhâm, mạch Thái xung suy kém, thiên quý khô kiệt, kinh
nguyệt hết, cho nên hình thể suy yếu mà không sinh nở nữa. (Mạch Nhâm dứt
nên kinh nguyệt hết, mạch Nhâm mạch Xung suy kém nên hình thể suy yếu
mà không sinh nở nữa “Trích Thượng cổ thiên chân luận”).
Con trai 8 tuổi, thận khí đầy đủ, răng thay tóc dài. (Số 10 là số cùng
của lão âm, 8 là số thiếu âm. Con trai thuộc khí thiếu dương cho nên phối với
thiếu âm. Thiên Hệ từ Kinh dịch nói: Trời đến số 9, đất đến số 10 tức là số
cùng).
16 tuồi thì thận khí thịnh vượng, thiên quý đầy đủ, tinh khí đầy tràn, lúc
đó âm dương giao hòa thì có con. (Con trai con gái bẩm thụ âm dương khác
nhau, hình sắc tinh huyết cũng khác nhau. Âm khí tĩnh huyết hải đầy mà có
kinh nguyệt, dương khí động giao hợp cho nên có thể sinh con. Thiên Hệ từ
Kinh dịch nói: “Nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh”).
24 tuổi thận khí đủ, gân cốt cứng cáp cho nên răng khôn mọc và thân
thể lớn mạnh.
32 tuổi gân cốt cứng cáp, bắp thịt rắn chắc. (Nam giới 64 tuổi thiên
quý hết thì 32 tuổi là khí lực đã được một nửa).
40 tuổi thận khí suy, tóc rụng răng khô. (Thận chủ xương, răng là chất
thừa của xương, thận khí đã khô, tinh không được bổ dưỡng cho nên tóc rụng
răng khô, huyết suy nên tóc rụng, xương hư hỏng nên răng khô).
48 tuổi dương khí suy kiệt ở trên, sắc mặt khô sạm, tóc bạc hoa râm.
(Dương khí là khí của kinh dương minh bắt đầu từ mũi, xuống cạnh miệng đi
quanh môi, giao nhau ở huyệt Thừa tương, lên trước tai đến trán, mỏ ác
(thóp). Cho nên suy ở trên thì sắc mặt khô sạm, mà tóc bạc hoa râm).
56 tuổi can khí suy, gân không cử động được, thận khí nuôi xương,
thận khí suy thì toàn thân đều mỏi mệt. (Can khí nuôi gân, can khí suy thì
không cử động được, thận khí nuôi xương, thận khí suy thì toàn thân mỏi
mệt, thiên quý đã hết thì tinh thiếu).
64 tuổi tóc răng đều rụng. (Dương khí tuyệt, tinh khí suy cho nên răng
tóc không mọc mà rụng).
Thận chủ thủy tiếp nhận tinh ba của ngũ tạng lục phủ mà tàng trữ bên
trong, cho nên ngũ tạng thịnh vượng thì thận mới có thể tiết ra tinh khí được.
(Tinh khí của ngũ tạng lục phủ đầy tràn, thấm nhuần sang thận, thận tiếp
nhận mà tàng trữ lại, không phải chỉ một mình tạng thận có tinh khí, cho nên
nói ngũ tạng thịnh vượng thì thận mới có thể tiết ra tinh khí được. Nay ngũ
tạng đều suy, gân cốt rã rời, thiên quý hết cho nên tóc mai trắng, mình mẩy
nặng nề, bước đi không vững mà không có con nữa. Một vật lớn lên rồi già là
quy luật tự nhiên).
Có người đã già mà còn có con, đấy là vì bẩm thụ khác thường, khí mạch thường thông mà thận khí có thừa. (Bẩm thụ khí thiên chân rất đầy đủ).
Những người ấy tuy có con, nhưng những đứa con sinh ra thì trai
không quá 64, gái không quá 49 mà tinh khí của họ đều khô kiệt. (Tuy già mà
còn đẻ con, nhưng tuổi thọ của con cũng không quá số thiên quý. “Trích
Thượng cổ thiên chân luận”).

Sửa bởi babylon: 14/04/2020 - 20:49


#120 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 14/04/2020 - 22:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 14/04/2020 - 20:45, said:

Đây không phải là khung gì cả là quy luật Trong Âm có Dương trong Dương có Âm - Thiếu Dương và Thiếu Âm ...Cả bội số của 7 và 8 đều là chu kì tiêu trường khởi điểm - thành - mãn


Đương nhiên tùy theo cách hiểu mỗi người và ứng dụng từng trường hợp cụ thể nào. Nếu không phải Lang Vườn thì không thể biết chi tiết.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |