Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




Mối Quan Hệ giữa Y Học Cổ Truyền và Tử Vi


158 replies to this topic

#76 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 11/04/2020 - 19:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 11/04/2020 - 18:29, said:



Đạo hữu OTacCot có thể cho biết địa danh cụ thể bức hình chụp trên trên

Cách nay cũng khoảng 10 năm, tôi có giấc mơ đang đứng trên mặt đất và khi ngước lên bầu Trời đêm thấy về Long Lân Quy Phụng do các ngôi sao nối lại thành hình Tứ linh - vẫn nhớ như in.

Bức ảnh này tại hạ chụp được ở một tỉnh nhỏ gần Bắc Kinh, con đường đang đi là theo trục bắc nam. Khi đó tại hạ nhìn về hướng nam thì thấy đám mây hình Kỳ Lân đang bay ở hướng Nam. Khi đó cũng khá ngạc

nhiên, tại hạ mới vỗ vai người bạn bảo Kỳ Lân kìa thì 2 người đồng ngước lên ngắm nhìn công nhận giống thật. Nhìn một lúc không sao, lúc giơ dd lên chụp thì nó lại dần tan ra khiến bức hình chụp lên không được rõ nữa.

Sửa bởi OTacCot: 11/04/2020 - 19:42


Thanked by 1 Member:

#77 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 20:28

Người xưa ví cuộc đời như bức tranh vân cẩu - tức là hình con Khuyển Mây / phút chốc nó biến qua hình khác .

Thời đại ngày nay, Thánh nhân , Thần nhân, Quân tử đâu chẳng thấy... toàn ma quỉ đội lốt người không à ? Nếu không tỉnh táo mà cứ vẩn vơ giữa mộng và thực thì bọn ma cô nó ăn vã đấy !

Tôi lưu giữ nhiều file sách PDF về Thuật Xuất Hồn, các tồng chí có thích đọc để tôi đăng lên đây mà tham khảo .

Thanked by 2 Members:

#78 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 11/04/2020 - 20:45

Đời người như giấc mộng phù vân bác ợ. Chứ không phải vân cẩu bác ak, bác dẫn kinh luận điển chuẩn chút. Chắc bạn lutuannghia mệnh xương hoặc khúc thêm sát tinh hãm địa rồi. Hoặc mệnh trong nhóm co nguyệt đồng lương thêm sát tinh hãm địa.

Sửa bởi OTacCot: 11/04/2020 - 20:46


Thanked by 1 Member:

#79 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 21:04

Tôi thấy các tồng chí toàn mơ mộng hoang đường cả... đừng giả chết bắt quạ đấy chứ ?

Xưa nghe nói Khổng Tử than phiền không nhìn thấy Kỳ Lân, bây giờ lại nhìn thấy cả một đám mây tan tác không ra hình thù gì cả ?


Sửa bởi Lutuannghia: 11/04/2020 - 21:08


#80 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 11/04/2020 - 21:28

Uk thì có ai bảo nó là con kỳ lân đâu, chỉ là đang mạn đàm cho vui về đám mây thui với mấy thứ linh tinh chứ bác lại tự suy diễn đi đâu vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế nhé thân ái chào quyết thắng, tại hạ đi ra ngoài có công chuyện đây.

Còn sách gì xuất hồn thì bác tự cầm mà dùng đi chứ tại hạ sợ tẩu hoả nhập ma lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ak mà có nhắc tước bác rồi, lần sau muốn trích kinh dẫn điển gì thì viết cho đúng. Như câu đời người như giấc mộng phù vân bác lại chém thành như “mộng vân cẩu” không biết bác xem Tây Du Ký nhiều quá mà dẫn tới ngộ cân đẩu vân? Thành thử ra với câu thành ngữ cơ bản vậy bác cũng chém lệch gió kinh vậy.

Rồi cái gì mà Khổng Tử than khôn gặp được Kỳ Lân? Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, bác nghe câu ấy trên tờ báo lá cải nào vậy gửi link cho tại hạ vô coi cái, chứ chỉ google thấy việc nói về Kỳ Lân xuất hiện 2 lần trong đời Đức Khổng Tử.....

Đấy tui đã kêu bác muốn học đòi văn vẻ thì lần sau dẫn trích kinh sách cho chuẩn chút không người ta lại cười cho. :v

Sửa bởi OTacCot: 11/04/2020 - 21:40


#81 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 21:48

Sợ quá , hết chụp mây tan tác lại tưởng kỳ lân, rồi lại văn thơ lai láng tựa c*t gà ...

Tôi mang máng bức tranh vân cẩu trong Bần Nữ Thán, còn loại giả chết bắt quạ, văn chương khố xổ thì muốn qua mặt tôi cũng không dễ dàng gì .

" Lục súc chi mệnh" là thế chăng ???

#82 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1260 Bài viết:
  • 1427 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 21:51

Vạn Pháp tùy Tâm sinh ...
Dù là Gì đi nữa thì đã là hiện tượng Hiếm gặp ! 500 năm trước mây Ngũ sắc hiện - Trạng Trình sơ cửu thoái Tiềm Long - Bát thuần Càn.
Xưa nay thiên tượng biến đổi trong Tam giới - nhờ Thiên - Địa - Nhân cảm ứng mà vần vũ há có thể tách rời .Sự kiểm nghiệm về thiên văn Lịch pháp cũng chẳng ít .Gia Cát thấy sao rơi mà đoán định Chủ Khách ; Khâm thiên Giám quan sát tinh tú mà bảo rằng Nước Nam vừa có Người làm Mộ trạch mà xuất sinh Thiên Tử...Nên Hậu học thấy Dị Tượng đã là cái Duyên ; còn nếu như chuyện đó bình thường như ở Huyện thì chẳng có từ Dị ...
Đôi khi Duyên thấy được Nó đã là Phúc phận ; Duyên Hiểu được Nó là cái Hóa Công ...Còn chuyện tò mò con vò vẽ chẳng có gì đáng trách ! Chì trách kẻ nào mơ thấy sao chui vào mồm trong Mộng mà ngỡ đoạt Ngôi thiên Tử ! Nên Phàm phu Thánh nhân cách nhau trong gang tấc

Sửa bởi babylon: 11/04/2020 - 21:56


Thanked by 3 Members:

#83 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 11/04/2020 - 22:00

Bạn lutuannghia mấy ngày bị cách ly này ở nhà hay ăn món gì mà thở ra toàn c*t gà c*t vịt là sao. Mồm thì toàn mùi gia cầm gia súc rồi lại đi ví von tưởng người ta cũng giống dòng loại lục súc với nhà mình?

Bạn bỏ cái thói suy bụng ta ra bụng người đi nhá. Mồm bạn bốc mùi gia cầm gia súc quen rồi nhưng đừng tưởng ai cũng cùng giống loài với nhà bạn mà đi so sánh linh tinh vậy nhá.

Sửa bởi OTacCot: 11/04/2020 - 22:02


#84 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1260 Bài viết:
  • 1427 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 22:02

Cự Đồng hãm Địa Hội Kỵ đây mà
Kiểu gì cũng dính trấu Thích thị phi Cùa Ám tinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi babylon: 11/04/2020 - 22:03


Thanked by 1 Member:

#85 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 22:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OTacCot, on 11/04/2020 - 19:41, said:

Bức ảnh này tại hạ chụp được ở một tỉnh nhỏ gần Bắc Kinh, con đường đang đi là theo trục bắc nam. Khi đó tại hạ nhìn về hướng nam thì thấy đám mây hình Kỳ Lân đang bay ở hướng Nam. Khi đó cũng khá ngạc

nhiên, tại hạ mới vỗ vai người bạn bảo Kỳ Lân kìa thì 2 người đồng ngước lên ngắm nhìn công nhận giống thật. Nhìn một lúc không sao, lúc giơ dd lên chụp thì nó lại dần tan ra khiến bức hình chụp lên không được rõ nữa.

Xin cảm ơn đạo hữu OTacCot !

Chụp nhanh tí nữa thì có tấm hình đẹp

Thanked by 1 Member:

#86 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 161 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 11/04/2020 - 22:05

Hêhhe like lun, thôi sory cả nhà. Tại hạ xin phép trả lại pic cho bác Pháp Vân đây. Đang đàm luận vui vui vậy mà có người thở thúi nhẩy vô cắn tùm lum loạn hết cả lên.

Hôm nay lên đây khẩu nghiệp hơi nhìu, mình xin lỗi cả nhà hêhhehe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 11/04/2020 - 22:02, said:

Cự Đồng hãm Địa Hội Kỵ đây mà
Kiểu gì cũng dính trấu Thích thị phi Cùa Ám tinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi OTacCot: 11/04/2020 - 22:10


#87 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 22:14

Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ mấy mống dở người, hết chém chuyện kinh tế chính trị thế giới, rồi bầu cử tổng thống Mỹ ... lo xa chuyện an nguy toàn cầu ... sớm muộn cũng lại trở về cái lò gạch cũ của đội quân âm binh lượn lờ thập diện mai phục như ruồi như nhặng ở hầm phân lao ra ...

Ha ha ... covid 19 vô cả não họ mất rồi .

Bb.

Sửa bởi Lutuannghia: 11/04/2020 - 22:17


#88 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 22:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 11/04/2020 - 12:38, said:

Không dám, cám ơn bạn !

Chém gió tào lao cho vui thôi , giết thời gian là chính.

P/s: Giá trị của Mệnh Lý học quá lớn nếu không muốn nói là quan trọng bậc nhất của kiếp nhân sinh... Chỉ những ai sau khi học xong mới cảm nhận được giá trị “ngàn vàng không đổi” của nó ( kim bất hoán ). Cái giá phải trả cho việc theo đuổi Mệnh Lý cũng là vô giá .

Phải chăng vì lẽ đó mà cụ Thiên Lương dặn con cháu chỉ dùng Tử Vi độ nhật khi bất đắc dĩ mà thôi .

Theo Nội kinh, người xưa biết đạo dưỡng sinh thì: pháp theo âm dương, hòa theo thuật số, ăn uống có tiết độ, làm việc nghỉ ngơi thận trọng, chẳng nghĩ càn lao nhọc. Cho nên thể xác và tinh thần đủ cả, mà tận hết số năm trời cho.

Giá trị của Mệnh Lý cũng không nằm ngoài đạo dưỡng sinh. Vì thế Đạo chỉ có thể trao truyền, chứ không thể bán.

Hình như có những Cấm Thư cũng được xem như "Kim bất hoán", vì Đạo Trời Cấm.

Thanked by 1 Member:

#89 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 23:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 11/04/2020 - 22:33, said:



Theo Nội kinh, người xưa biết đạo dưỡng sinh thì: pháp theo âm dương, hòa theo thuật số, ăn uống có tiết độ, làm việc nghỉ ngơi thận trọng, chẳng nghĩ càn lao nhọc. Cho nên thể xác và tinh thần đủ cả, mà tận hết số năm trời cho.

Giá trị của Mệnh Lý cũng không nằm ngoài đạo dưỡng sinh. Vì thế Đạo chỉ có thể trao truyền, chứ không thể bán.

Hình như có những Cấm Thư cũng được xem như "Kim bất hoán", vì Đạo Trời Cấm.

Nick Hà Uyên có dẫn một đoạn trong Tham Đồng Khế nhưng em bé Pháp Vân không hiểu ý , cơ duyên đã trượt qua thì người ta biết căn cơ em chưa tới, nói thêm vô ích !

Ở đây, em lập topic Tử Vi liên hệ với Y Học cổ truyền, tôi nhắc cuốn sách của Nguyễn Thế Vững vì trong đó có sự cổ vũ của những nhân vật nổi tiếng, am hiểu thuật số như GS Trần Quốc Vượng,, GS Nguyễn Tài Thu, GS Phạm Viết Trinh ( hội trưởng hội thiên văn học VN )...

Lẽ ra em nên tìm đọc ngay cuốn đó rồi có muốn bàn tiếp cũng không muộn !

Về kiến thức Tử Vi Đẩu Số của em, ta không ý kiến gì !

Ta cạn lời với em rồi đó . Ngủ đi thôi .

Sửa bởi Lutuannghia: 11/04/2020 - 23:28


Thanked by 1 Member:

#90 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 11/04/2020 - 23:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 11/04/2020 - 23:26, said:

Nick Hà Uyên có dẫn một đoạn trong Tham Đồng Khế nhưng em bé Pháp Vân không hiểu ý , cơ duyên đã trượt qua thì người ta biết căn cơ em chưa tới, nói thêm vô ích !

Ở đây, em lập topic Tử Vi liên hệ với Y Học cổ truyền, tôi nhắc cuốn sách của Nguyễn Thế Vững vì trong đó có sự cổ vũ của những nhân vật nổi tiếng, am hiểu thuật số như GS Trần Quốc Vượng,, GS Nguyễn Tài Thu, GS Phạm Viết Trinh ( hội trưởng hội thiên văn học VN )...

Lẽ ra em nên tìm đọc ngay cuốn đó rồi có muốn bàn tiếp cũng không muộn !

Về kiến thức Tử Vi Đẩu Số của em, ta không ý kiến gì !

Ta cạn lời với em rồi đó . Ngủ đi thôi .

Sự quy hướng, mục tiêu và nghiệp lực khác nhau tất nhiên ý sẽ không đồng !

Cảm ơn anh Lutuannghia !

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |