Yêu thầm một người 10 năm
xyzt
22/12/2019
Cháu yêu thầm một cô bạn học cùng lớp ngồi phía sau lưng mình 10 năm. Nhiều năm không gặp. Cháu định che giấu chuyện này suốt đời nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta qua mạng, cháu không kìm nén được cảm xúc. Nên một tuần trước cháu mới dám chủ động tỏ tình với cô ấy. Cháu không dám gặp mặt chỉ dám nhắn tin gửi cô ấy một bức thư điện tử qua facebook. Cô ấy vẫn chưa đọc được.
Hôm nay cháu đi off với bạn bè lần cuối cùng vì chuẩn bị rời khỏi Sài Gòn. Điều cháu tiếc nuối nhất chính là cô gái này. Thông qua bạn bè thì mới hay tin là cô ấy đã có bạn trai nhiều năm rồi. Lại còn rất đẹp trai nữa. Họ còn chụp hình âu yếm với nhau trên zalo. Họ đưa cháu xem. Cháu thật sự rất sốc.
Cháu tưởng cô ấy vẫn single nên tính khi nào làm xong công việc mới nói cô ấy biết. Thật không ngờ. Tại sao có bạn trai mà lại không up hình lên facebook (vẫn để single) mà chỉ toàn up zalo. Cháu không có chơi zalo nên không biết. Khi biết rồi cháu thật sự rất sốc. Nếu bạn bè không nói thì cháu vẫn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng và sẽ rất rất đau hơn nữa.
Thật ra thời còn đi học, cháu đã nhiều lần chủ động tỏ tình với cô ấy rất nhiều lần. Nhưng cháu chỉ dám nói kiểu úp úp mở mở. Không biết cô ấy có hiểu hay không. Cháu bị tự kỉ nên việc bày tỏ cảm xúc của mình rất khó khăn. Cháu rất nhút nhát. Muốn nói người ta biết nhưng lại không dám. Đến tận bây giờ mới dám nói thẳng cho người ta biết thì đã quá muộn rồi.
Cháu động tâm gieo một quẻ hỏi thử. Liệu có phải cháu với cô ấy đã hết duyên rồi không?.
Cái lạnh như thiêu đốt linh hồn. Cháu uống nước ngọt mà miệng tự nhiên thấy đắng. Vị đắng nghẹn ngào trong cuống họng. Hơi thở co thắt theo từng nhịp rơi rụng của trái tim, như bị cái gì đó đâm vào ú ớ không bật ra thành tiếng dc.
Rất đau tới mức cháu phải thở bằng miệng, chưa bao giờ thấy đau như vậy. Khóc đến nổi không khóc nổi nữa. Sưng đỏ cả hai mắt. Cảm xúc lẫn lộn. Giống như người bị chết đuối cố vùng vẫy, cố tìm một chỗ đứng ở trên biển, cố bám víu lấy thứ gì đó để trụ lại. Nhưng xung quanh chẳng có gì cả ngoài sự lạc lõng và cô đơn với một tia hy vọng mong manh còn sót lại.
Lỗi là do cháu hèn nhát, không dám nói với người ta ngay từ đầu. Để giờ hối hận chẳng trách ai dc. Đây là cái giá của sự hèn nhát.
Hãy nói sự thật, cháu chỉ muốn nghe sự thật thôi. Thà một lần đau còn hơn.
Cháu quy ước: 0 là mặt không chữ, 1 là mặt có chữ
1 011
2 101
3 110
4 100
5 001
6 001
TVCB: 14h30 ngày 22 tháng 12 năm 2019, Nam. Nếu anh Krish có ghé xem dùm em một quẻ. Em cám ơn.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 22/12/2019 - 15:28
Hôm nay cháu đi off với bạn bè lần cuối cùng vì chuẩn bị rời khỏi Sài Gòn. Điều cháu tiếc nuối nhất chính là cô gái này. Thông qua bạn bè thì mới hay tin là cô ấy đã có bạn trai nhiều năm rồi. Lại còn rất đẹp trai nữa. Họ còn chụp hình âu yếm với nhau trên zalo. Họ đưa cháu xem. Cháu thật sự rất sốc.
Cháu tưởng cô ấy vẫn single nên tính khi nào làm xong công việc mới nói cô ấy biết. Thật không ngờ. Tại sao có bạn trai mà lại không up hình lên facebook (vẫn để single) mà chỉ toàn up zalo. Cháu không có chơi zalo nên không biết. Khi biết rồi cháu thật sự rất sốc. Nếu bạn bè không nói thì cháu vẫn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng và sẽ rất rất đau hơn nữa.
Thật ra thời còn đi học, cháu đã nhiều lần chủ động tỏ tình với cô ấy rất nhiều lần. Nhưng cháu chỉ dám nói kiểu úp úp mở mở. Không biết cô ấy có hiểu hay không. Cháu bị tự kỉ nên việc bày tỏ cảm xúc của mình rất khó khăn. Cháu rất nhút nhát. Muốn nói người ta biết nhưng lại không dám. Đến tận bây giờ mới dám nói thẳng cho người ta biết thì đã quá muộn rồi.
Cháu động tâm gieo một quẻ hỏi thử. Liệu có phải cháu với cô ấy đã hết duyên rồi không?.
Cái lạnh như thiêu đốt linh hồn. Cháu uống nước ngọt mà miệng tự nhiên thấy đắng. Vị đắng nghẹn ngào trong cuống họng. Hơi thở co thắt theo từng nhịp rơi rụng của trái tim, như bị cái gì đó đâm vào ú ớ không bật ra thành tiếng dc.
Rất đau tới mức cháu phải thở bằng miệng, chưa bao giờ thấy đau như vậy. Khóc đến nổi không khóc nổi nữa. Sưng đỏ cả hai mắt. Cảm xúc lẫn lộn. Giống như người bị chết đuối cố vùng vẫy, cố tìm một chỗ đứng ở trên biển, cố bám víu lấy thứ gì đó để trụ lại. Nhưng xung quanh chẳng có gì cả ngoài sự lạc lõng và cô đơn với một tia hy vọng mong manh còn sót lại.
Lỗi là do cháu hèn nhát, không dám nói với người ta ngay từ đầu. Để giờ hối hận chẳng trách ai dc. Đây là cái giá của sự hèn nhát.
Hãy nói sự thật, cháu chỉ muốn nghe sự thật thôi. Thà một lần đau còn hơn.
Cháu quy ước: 0 là mặt không chữ, 1 là mặt có chữ
1 011
2 101
3 110
4 100
5 001
6 001
TVCB: 14h30 ngày 22 tháng 12 năm 2019, Nam. Nếu anh Krish có ghé xem dùm em một quẻ. Em cám ơn.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 22/12/2019 - 15:28
xyzt
22/12/2019
ChiNhan, on 22/12/2019 - 16:38, said:
Sang năm có người yêu mới. Đẹp, giỏi. Đừng buồn nữa.
Toàn bộ hy vọng, toàn bộ ánh sáng lỡ đặt hết vào một người. Những thứ gắn liền với kỉ niệm sao có thể nói quên là quên được. Nhất là kỉ niệm không thể định nghĩa bằng ngôn từ. Càng không thể định giá bằng tiền bạc.
Dù sau này có bao nhiêu tiền cũng không mua được kỉ niệm. Nó được tính bằng khoảnh khắc. Dù biết là không thể quay trở lại nhưng mà vẫn rất đau. Nhưng thà đau một lần rồi thôi. Một lần này chắc đau tới cả đời.
Người ta nói bĩ cực thái lai. Quẻ này chắc là quẻ bĩ rồi. Hoặc vận cháu đã đi đến thời bĩ rồi. Chưa bao giờ thấy đau tới như vậy. Không ngờ tang hội lưu tang tại mệnh thân lại đau đến vậy. Nhưng không sao, so với tất cả những nỗi đau từng trải nghiệm trước đó như 1 núi cát thì bây giờ thêm 1 núi cát nữa cũng có sao đâu. Chết thế nào dc. Cháu chịu dc mà.
Cám ơn tiên sinh đã luận giải.
Sửa bởi TheInfinityConqueror: 22/12/2019 - 17:30
education
22/12/2019
Chịu Thánh =)))
sang năm có người mới là ngon rồi tôi còn ko biết đến tháng năm nào đây =))
tâm muốn quên mà lòng khó buông =)))
sang năm có người mới là ngon rồi tôi còn ko biết đến tháng năm nào đây =))
tâm muốn quên mà lòng khó buông =)))
xyzt
22/12/2019
education, on 22/12/2019 - 18:11, said:
Chịu Thánh =)))
sang năm có người mới là ngon rồi tôi còn ko biết đến tháng năm nào đây =))
tâm muốn quên mà lòng khó buông =)))
sang năm có người mới là ngon rồi tôi còn ko biết đến tháng năm nào đây =))
tâm muốn quên mà lòng khó buông =)))
Có mới nới cũ sao?. Quen sài nokia rồi đổi sang apple cũng cấn lắm.
Tui thần tượng nhất là Taylor Swift. Hy vọng người mới cũng dc 1 nửa như chị Taylor là mãn nguyện ròi, ông Giáo à. Dù sao Tui đã quen bị ngược đãi rầu. Thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.
Đang chờ vị tiền bối kia vào chưởng cho mấy phát đả thông kinh mạch đây. Cách để chữa lành 1 vết thương bị làm mủ là đốt cháy nó.
Tiểu đệ cũng muốn 1 lần như Quan Nhị ca cạo xương chữa thuốc. Vết thương do mũi tên tình ái này nó đã làm mủ trong này rồi. Phải đốt nó thôi. Chào thân ái và quyết thắng nhe, ông giáo.
ChiNhan
22/12/2019
Cái đẹp khó nói lắm. Dạo này hoa hậu toàn da ngâm mũi lùn. Có thể nói là xinh, duyên ngầm, càng gần gũi càng thích. Bạn cho hỏi năm sau bạn đi đâu? Tháng mấy âl bạn đi?
Expander
22/12/2019
TheInfinityConqueror, on 22/12/2019 - 17:24, said:
Dù sau này có bao nhiêu tiền cũng không mua được kỉ niệm. Nó được tính bằng khoảnh khắc. Dù biết là không thể quay trở lại nhưng mà vẫn rất đau. Nhưng thà đau một lần rồi thôi. Một lần này chắc đau tới cả đời.
Chàng trai trẻ, phải nói rằng việc này đau lòng thật nhưng lại là trải nghiệm vô cùng cần thiết trong cuộc đời. Để rồi sau đó ta hiểu rằng những thứ tưởng chừng không thể thay thế, không có nó tưởng như ta không tồn tại được ... thực ra cũng chỉ là những va vấp "đáng nhớ" trong cuộc đời mỗi người mà thôi.
Biết là không đơn giản nhưng đừng tốn công sức vô ích vào thứ không thuộc về mình, dẫu trong tâm tưởng ta lsẽ luôn nghĩ "con cá không bắt được là con cá to". Hãy mở lòng ra và đón nhận cái mới, cười nhiều lên và yêu bản thân nhiều hơn.
pvcpvcp
22/12/2019
Mười năm ...tưởng tình đã cũ ,yêu lâu dữ ! Nhưng cũng không bằng Xuân Diệu ,sắp chết vẫn say tình ...
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư !
Vận " Bĩ " mơ mộng -cũng chỉ là mộng mơ!
Sửa bởi pvcpvcp: 22/12/2019 - 19:54
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư !
Vận " Bĩ " mơ mộng -cũng chỉ là mộng mơ!
Sửa bởi pvcpvcp: 22/12/2019 - 19:54
xyzt
22/12/2019
ChiNhan, on 22/12/2019 - 19:17, said:
Cái đẹp khó nói lắm. Dạo này hoa hậu toàn da ngâm mũi lùn. Có thể nói là xinh, duyên ngầm, càng gần gũi càng thích. Bạn cho hỏi năm sau bạn đi đâu? Tháng mấy âl bạn đi?
ChiNhan
22/12/2019
Tây Ninh thuộc Đông Nam Bộ, có vẻ ứng số. Vậy CN đoán tháng 2 al tới, đời bổng vui.
xyzt
22/12/2019
Expander0410, on 22/12/2019 - 19:33, said:
Chàng trai trẻ, phải nói rằng việc này đau lòng thật nhưng lại là trải nghiệm vô cùng cần thiết trong cuộc đời. Để rồi sau đó ta hiểu rằng những thứ tưởng chừng không thể thay thế, không có nó tưởng như ta không tồn tại được ... thực ra cũng chỉ là những va vấp "đáng nhớ" trong cuộc đời mỗi người mà thôi.
Biết là không đơn giản nhưng đừng tốn công sức vô ích vào thứ không thuộc về mình, dẫu trong tâm tưởng ta lsẽ luôn nghĩ "con cá không bắt được là con cá to". Hãy mở lòng ra và đón nhận cái mới, cười nhiều lên và yêu bản thân nhiều hơn.
Biết là không đơn giản nhưng đừng tốn công sức vô ích vào thứ không thuộc về mình, dẫu trong tâm tưởng ta lsẽ luôn nghĩ "con cá không bắt được là con cá to". Hãy mở lòng ra và đón nhận cái mới, cười nhiều lên và yêu bản thân nhiều hơn.
Cháu còn định lấy người ta làm vợ nữa. Chứ không phải chỉ là yêu cho có trải nghiệm thôi đâu. Nhưng biết làm sao dc. Ngoài cách mở lòng ra và đón nhận chứ còn làm gì dc khác. Nếu người ta thật lòng yêu cháu như cháu yêu người ta thì chắc họ sẽ không làm như vậy đâu. Cháu thật sự là đã quá miễn cưỡng rồi. Có những thứ một khi đã mất đi rồi sẽ không bao giờ có trở lại nữa. Cháu cũng hiểu quy luật vô thường mà. Cám ơn đại sư đã quan tâm.
xyzt
22/12/2019
pvcpvcp, on 22/12/2019 - 19:52, said:
Mười năm ...tưởng tình đã cũ ,yêu lâu dữ ! Nhưng cũng không bằng Xuân Diệu ,sắp chết vẫn say tình ...
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư !
Vận " Bĩ " mơ mộng -cũng chỉ là mộng mơ!
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư !
Vận " Bĩ " mơ mộng -cũng chỉ là mộng mơ!
Sai lầm lớn nhất của sai lầm là không học hỏi được gì từ sai lầm. Nếu đã nhận ra sai lầm mà không chịu hối cãi thì thật cố chấp và đáng thương. Chẳng khác gì tự làm đau mình lần nữa.
Ngộ nhận là bản chất câm lặng của đau buồn. Nếu Xuân Diệu tiên sinh có thể hiểu được lý vô ngã, vô thường. Chắc ổng sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Vị tiên sinh ấy đã hết cơ hội để sửa sai. Nhưng cháu thì còn.
Không thể để tâm huyết của các vị tiền bối ở đây trở thành vộ nghĩa được. Dù còn thương, còn yêu rất nhiều nhưng cháu vẫn phải quyết định buông bỏ một cách dứt khoát. Vì đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Cám ơn anh pvcpvcp đã góp ý.
education
22/12/2019
TheInfinityConqueror, on 22/12/2019 - 19:12, said:
Ông Giáo à. Nghe tâm sự của ông giáo tui rất thông cởm. Thương ông! Phải nói là đồng bệnh tương lân. Con người chứ có phải đồ vật đâu mà mới dzới cũ.
Có mới nới cũ sao?. Quen sài nokia rồi đổi sang apple cũng cấn lắm.
Tui thần tượng nhất là Taylor Swift. Hy vọng người mới cũng dc 1 nửa như chị Taylor là mãn nguyện ròi, ông Giáo à. Dù sao Tui đã quen bị ngược đãi rầu. Thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.
Đang chờ vị tiền bối kia vào chưởng cho mấy phát đả thông kinh mạch đây. Cách để chữa lành 1 vết thương bị làm mủ là đốt cháy nó.
Tiểu đệ cũng muốn 1 lần như Quan Nhị ca cạo xương chữa thuốc. Vết thương do mũi tên tình ái này nó đã làm mủ trong này rồi. Phải đốt nó thôi. Chào thân ái và quyết thắng nhe, ông giáo.
Có mới nới cũ sao?. Quen sài nokia rồi đổi sang apple cũng cấn lắm.
Tui thần tượng nhất là Taylor Swift. Hy vọng người mới cũng dc 1 nửa như chị Taylor là mãn nguyện ròi, ông Giáo à. Dù sao Tui đã quen bị ngược đãi rầu. Thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.
Đang chờ vị tiền bối kia vào chưởng cho mấy phát đả thông kinh mạch đây. Cách để chữa lành 1 vết thương bị làm mủ là đốt cháy nó.
Tiểu đệ cũng muốn 1 lần như Quan Nhị ca cạo xương chữa thuốc. Vết thương do mũi tên tình ái này nó đã làm mủ trong này rồi. Phải đốt nó thôi. Chào thân ái và quyết thắng nhe, ông giáo.
TheInfinityConqueror, on 22/12/2019 - 19:12, said:
Ông Giáo à. Nghe tâm sự của ông giáo tui rất thông cởm. Thương ông! Phải nói là đồng bệnh tương lân. Con người chứ có phải đồ vật đâu mà mới dzới cũ.
Có mới nới cũ sao?. Quen sài nokia rồi đổi sang apple cũng cấn lắm.
Tui thần tượng nhất là Taylor Swift. Hy vọng người mới cũng dc 1 nửa như chị Taylor là mãn nguyện ròi, ông Giáo à. Dù sao Tui đã quen bị ngược đãi rầu. Thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.
Đang chờ vị tiền bối kia vào chưởng cho mấy phát đả thông kinh mạch đây. Cách để chữa lành 1 vết thương bị làm mủ là đốt cháy nó.
Tiểu đệ cũng muốn 1 lần như Quan Nhị ca cạo xương chữa thuốc. Vết thương do mũi tên tình ái này nó đã làm mủ trong này rồi. Phải đốt nó thôi. Chào thân ái và quyết thắng nhe, ông giáo.
Có mới nới cũ sao?. Quen sài nokia rồi đổi sang apple cũng cấn lắm.
Tui thần tượng nhất là Taylor Swift. Hy vọng người mới cũng dc 1 nửa như chị Taylor là mãn nguyện ròi, ông Giáo à. Dù sao Tui đã quen bị ngược đãi rầu. Thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.
Đang chờ vị tiền bối kia vào chưởng cho mấy phát đả thông kinh mạch đây. Cách để chữa lành 1 vết thương bị làm mủ là đốt cháy nó.
Tiểu đệ cũng muốn 1 lần như Quan Nhị ca cạo xương chữa thuốc. Vết thương do mũi tên tình ái này nó đã làm mủ trong này rồi. Phải đốt nó thôi. Chào thân ái và quyết thắng nhe, ông giáo.
chứ ko quên đi thì ta phải làm gì ko lẽ ngồi ôm thương nhớ
pvcpvcp
22/12/2019
TheInfinityConqueror, on 22/12/2019 - 20:24, said:
10 năm cũng như mới ngày hôm qua. Chỉ trách bản thân tại sao lại quá si tình đến ngu muội. Người ta có yêu thương gì mình.
Sai lầm lớn nhất của sai lầm là không học hỏi được gì từ sai lầm. Nếu đã nhận ra sai lầm mà không chịu hối cãi thì thật cố chấp và đáng thương. Chẳng khác gì tự làm đau mình lần nữa.
Ngộ nhận là bản chất câm lặng của đau buồn. Nếu Xuân Diệu tiên sinh có thể hiểu được lý vô ngã, vô thường. Chắc ổng sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Vị tiên sinh ấy đã hết cơ hội để sửa sai. Nhưng cháu thì còn.
Không thể để tâm huyết của các vị tiền bối ở đây trở thành vộ nghĩa được. Dù còn thương, còn yêu rất nhiều nhưng cháu vẫn phải quyết định buông bỏ một cách dứt khoát. Vì đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Cám ơn anh pvcpvcp đã góp ý.
Sai lầm lớn nhất của sai lầm là không học hỏi được gì từ sai lầm. Nếu đã nhận ra sai lầm mà không chịu hối cãi thì thật cố chấp và đáng thương. Chẳng khác gì tự làm đau mình lần nữa.
Ngộ nhận là bản chất câm lặng của đau buồn. Nếu Xuân Diệu tiên sinh có thể hiểu được lý vô ngã, vô thường. Chắc ổng sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Vị tiên sinh ấy đã hết cơ hội để sửa sai. Nhưng cháu thì còn.
Không thể để tâm huyết của các vị tiền bối ở đây trở thành vộ nghĩa được. Dù còn thương, còn yêu rất nhiều nhưng cháu vẫn phải quyết định buông bỏ một cách dứt khoát. Vì đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Cám ơn anh pvcpvcp đã góp ý.
nldanh
22/12/2019
Xin lỗi các bác, các chú nếu bình luận này của cháu có hơi mạnh miệng.
Xin phép bạn cho tôi nói nên suy nghĩ của tôi về sự việc của bạn.
Nếu 10 năm qua bạn ngon ra, ăn mặc gọn gàng lịch sự, công việc tấn tới, sự nghiệp tươi sáng, có gái đong đưa xung quanh nhưng ko có cảm xúc, vẫn nhớ và nhắn cho bạn gái hàng ngày thì ok, đấy là bạn có tình cảm sâu nặng và đơn phương yêu bạn gái thật.
Còn nếu 10 năm qua bạn vẫn vậy, xấu xấu bẩn bẩn, nát dần đều, ăn mặc bô nhếch cổ hủ, công việc lần khần, sự nghiệp xuống lỗ, gái xung quanh bĩu môi từ chối... vậy thì bạn "còn tình cảm với bạn gái" cũng ko lạ, vì yêu gái ấy hay yêu gái nào cũng đều đơn phương thôi, chỉ khác đối tượng chứ ko khác gì về kết quả.
Bạn yêu gái ở trong tưởng tượng của bạn, vì vậy gái có trả lời hay thích bạn ko, có kết quả hay ko ko quan trọng, chỉ là mỗi ngày thức dậy bạn cảm thấy vẫn còn 1 nơi bạn có thể gửi gắm tâm sự và tình cảm vào, thứ mà bạn chả biết trao cho ai và cũng chả ai cần cả. Biểu hiện ở chỗ hàng 10 năm bao dịp có thể tỏ tình mà bạn không quyết đoán , cứ đợi đợi đợi. Rồi đến khi bạn phát hiện ra cơ hội đã vụt mất thì bạn mới sốt sắng tỏ tình dù biết rằng kết quả là zero.
Bạn nên nghe lời các chú xoábỏ những tự huyễn của bản thân, không chỉ là về chuyện tình cảm mà còn là những tự huyễncản trở bạn hành động.
Xin phép bạn cho tôi nói nên suy nghĩ của tôi về sự việc của bạn.
Nếu 10 năm qua bạn ngon ra, ăn mặc gọn gàng lịch sự, công việc tấn tới, sự nghiệp tươi sáng, có gái đong đưa xung quanh nhưng ko có cảm xúc, vẫn nhớ và nhắn cho bạn gái hàng ngày thì ok, đấy là bạn có tình cảm sâu nặng và đơn phương yêu bạn gái thật.
Còn nếu 10 năm qua bạn vẫn vậy, xấu xấu bẩn bẩn, nát dần đều, ăn mặc bô nhếch cổ hủ, công việc lần khần, sự nghiệp xuống lỗ, gái xung quanh bĩu môi từ chối... vậy thì bạn "còn tình cảm với bạn gái" cũng ko lạ, vì yêu gái ấy hay yêu gái nào cũng đều đơn phương thôi, chỉ khác đối tượng chứ ko khác gì về kết quả.
Bạn yêu gái ở trong tưởng tượng của bạn, vì vậy gái có trả lời hay thích bạn ko, có kết quả hay ko ko quan trọng, chỉ là mỗi ngày thức dậy bạn cảm thấy vẫn còn 1 nơi bạn có thể gửi gắm tâm sự và tình cảm vào, thứ mà bạn chả biết trao cho ai và cũng chả ai cần cả. Biểu hiện ở chỗ hàng 10 năm bao dịp có thể tỏ tình mà bạn không quyết đoán , cứ đợi đợi đợi. Rồi đến khi bạn phát hiện ra cơ hội đã vụt mất thì bạn mới sốt sắng tỏ tình dù biết rằng kết quả là zero.
Bạn nên nghe lời các chú xoábỏ những tự huyễn của bản thân, không chỉ là về chuyện tình cảm mà còn là những tự huyễncản trở bạn hành động.