Jump to content

Advertisements




Con kính nhờ các Bác xem giúp cho con


7 replies to this topic

#1 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 08/03/2020 - 14:40

Cả 3 ngày liên tiếp con đều mơ những giấc mơ thế này:

Ngày đầu tiên: con mơ thấy người con thương nôn trong nhà của mình (hình như không có máu vì con còn có cảm giác mừng rỡ, lật đật đi tìm khăn giấy), lúc quay lại thì thấy người nằm nghỉ trên nền nhà.

Ngày thứ 2: con cùng 3 người bạn thân (trong đó đã có một người đã mất) đu dây qua một con sông lớn. Con đu qua trước nên lên bờ trước, còn 3 người dường như mắc kẹt không lên được. Con cố căng sợi dậy sao đó mà mỏi quá chịu không nổi nữa nên buông. Lúc buông cũng là lúc 3 người đó rơi xuống. Con khóc lóc quá trời, sao đó có người tìm thấy đồ vật ở dưới nước, con nói đúng rồi, đúng là đồ của bạn con rồi con khóc ngất lên, vì nghĩ ba người đã chết đuối, cũng trách là do mình đã buông dây.

Lại mơ thêm một giấc mơ khác, con bước lên nhà thì thấy ba và mẹ con đang ngồi ở nhà hàng xóm, ba thì ngồi bàn ở ngoài sân, mẹ thì ngồi bàn ở trong nhà. Con còn hỏi mẹ sao ngồi ăn lâu quá dạ, sao chưa về nữa. Mẹ bảo mẹ ở lại phụ đám ma mà con, sẽ chôn trong ngày hay sao đó ...

Ngày thứ 3: con mơ thấy người phụ nữ ngất trong buồng tắm nhà con (cái tên thì quen nhưng người này con chưa gặp bao giờ), có 2 chị phụ giúp đem người ra ngoài nhưng không chịu đưa đi bệnh viện. Con thì kêu xe đưa đi, còn hỏi trước tài xế nhiêu tiền mà con không có tiền, phải mượn tiền anh hàng xóm, 2,5 triệu hay 4,5 triệu gì đó.

Các bác xem giúp cho con với ạ. Dạo gần đây con rất hay trì chú Đại Bi, hay là con đã trì chú sai cách hay chưa nghiêm chỉnh mà cứ mơ lung tung ạ.

P/S: Bác INDOCHINE, bác minhminh có ghé ngang topic này thì giúp con với ạ. Con đọc bài viết cũ thì thấy hai bác cũng thường hay xem giúp mọi người trong mục ạ.

#2 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 08/03/2020 - 15:23

Kinh nghiệm riêng của Người hay có Giấc mơ báo mộng :(khả năng trong 1 tuần đổ lại)
Mơ thấy tiền đa số là mất hơn được : cho mượn ; xuất tiền mua cái gì đó ; đặc biệt là tiền rách( bể kèo vào phút cuối...không mất gì nhưng mất mối làm ăn đáng ra của mình)...
Mơ thấy Người âm ; dù thân hay không thân cũng mang ý nghĩa có Người phò trợ chứ cát hung không nói lên nhiều.
Mô thấy ăn Hoa quả chín thì có Lộc tức thì.

Thanked by 1 Member:

#3 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 08/03/2020 - 16:34

Bao nhiêu người sống phơi phới, cuộc sống họ tràn đầy ánh sáng đâu có đọc chú gì.
Chú Đại Bi thuộc mật tông.
Bạn có biết những người trì chú đại bi hầu hết đều gặp trắc trở nên họ mới trì chú
Mình bình thường trì chú thì chiêu cảm cái vọng nghiệp của họ. Vì họ trì chú với tham niệm, với úy niệm... Chú như con thuyền, chở theo tham niệm của người trì chú.
Mình cũng bước lên con thuyền đó cho nên sẽ phan duyên với tâm niệm của họ. Rơi vào thế giới bất tịnh.
Thay vì trì chú thì nên Thiền định, kiểm soát suy nghĩ.

Mơ như vậy chứng minh rằng, chú Đại Bi bạn đang trì không đem đến sự an lạc. Thứ hai, chưa nhất tâm khi trì cho nên chiêu cảm vọng nghiệp.

Thanked by 1 Member:

#4 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 739 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 08/03/2020 - 17:42

Bạn đọc như thế nào mà nghĩ là sai?
Giấc mơ có thể là điềm báo có thể là không có gi cả!

Hồi lúc tôi mới bắt đầu tập trì Chú Đại Bi tôi cũng mơ, nhưng ít. Nhưng đa phần giấc mơ trong lúc trì, với tôi , lại thành sự thật và mang lại cho tôi niềm vui phấn khởi.

Tôi nghĩ lả bạn nên điểm tĩnh lại, sẽ không có gì cả.

Thanked by 1 Member:

#5 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 08/03/2020 - 18:24

Giấc mơ báo mộng là một món quà. Bamboos chưa có nhiều kinh nghiệm với Nó nên lo lắng vậy thôi .Với Bản thân con Người đều muốn Xu cát tỵ Hung đó là thường tình ; đối với Cá nhân Tôi sống với Nó như với lũ vậy 1 năm trung bình mất khoảng 4 tháng cho Nó làm Tôi tởn tới Già ...lúc không có Nó thì nhớ kêu hay dạo này mất công lực...nên cái gì thái quá cũng nản lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#6 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 739 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 08/03/2020 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Không thôi bạn vào topic của anh K hỏi thử, anh dùng tử vi chiêm bốc để giải giấc mơ.

Thanked by 1 Member:

#7 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 08/03/2020 - 20:44

Em cảm ơn Babylon, chị Hạt Cát nhé!

Mỹ Tú, Happy Birthday muộn, thêm tuổi mới thêm Yên nha!

Thanked by 1 Member:

#8 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/04/2020 - 13:32

nay quay lại topic thấy 1 ngày nữa là tròn 1 tháng. tv mọi thứ vẫn bình thường với bamboo, có khác hơn một xíu là tự đi làm kiếm được tiền và được cho nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mjnhmjnh, on 08/03/2020 - 16:34, said:

Bao nhiêu người sống phơi phới, cuộc sống họ tràn đầy ánh sáng đâu có đọc chú gì.

HT.TUYÊN HÓA "Tôi xin nói với quý vị rằng nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của Chú Ðại-bi cũng chưa được nghe, đừng nói tới việc trì tụng".

bamboo có Duyên được biết đến Chú Đại Bi từ rất sớm, biết một cách ngẫu nhiên là bà kế nhà mà tôi hay qua chơi, được một Sư chỉ cho Chú Đại Bi, bà nhờ tôi in ra tờ A4 rồi nói hai bà cháu cùng đọc. tôi cũng in ra cho bà, bà cũng lớn tuổi rồi, làm quần quật suốt ngày mà thời gian ngắn sau bà khoe với tôi là bà đã thuộc được Chú Đại Bi rồi, lúc đó có lướt qua tôi còn nghĩ không biết bao giờ mình thuộc được, bà còn chỉ tôi là bà thường xuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cho con có thể thuộc được...

lúc đó tuổi ăn chơi, tôi nghe và chỉ nghe vậy thôi. bẵng đi mấy năm sau, một trong những người bạn thân nhất của tôi qua đời, nên thường xuyên về Chùa nơi bà ngoại và bạn thân của tôi được gửi lại, sau đó được tặng cuốn KINH TAM BẢO, trong đó Chú Đại Bi là đầu tiên. về đến tôi cũng lấy ra đọc, lúc đó chỉ đọc thôi chứ không có mong cầu gì cả đâu, sau đó nhớ được hết trừ mấy câu rồi lại ngưng. thêm một thời gian nữa, tôi quay lại đọc, những gì đã nhớ thì vẫn nhớ, còn mấy câu trước kia không nhớ, càng cố thuộc thì càng không nhớ. sau đó tôi để tự nhiên, mấy ngày sau thì thuộc hết rồi. Chú sẽ đi vào mình một cách vô thức, kiểu như không cố để thuộc sẽ thuộc. đến Chú Dược Sư cũng vậy, tôi không ép mình cố thuộc nữa, vậy mà sau một buổi đọc 108 lần thì lại nhớ.

khi viết topic này, bamboo có tự hỏi là " dạo gần đây con rất hay trì Chú Đại Bi, hay là con đã trì chú sai cách hay chưa nghiêm chỉnh mà cứ mơ lung tung ạ" vì trước đó có đọc nhiều topic, có một số người thấy hiện tượng lạ khi đọc Chú Đại Bi và dừng, bamboo cũng sợ sợ. Giờ hết rồi!

vì Chú là mật tông, là lời của Phật nên khi đọc mình phải nghiêm túc, thành tâm thành ý. " trong một số trường hợp đặc biệt phải tụng thầm chỉ riêng cho mình nghe, hoặc chỉ nhép môi không ra tiếng như khi chúng ta đang làm việc, đi chung xe tàu với người khác hoặc đi nằm trước khi ngủ".

bác Hoàng Quý Sơn có group Làng Ta trên facebook đó ạ, có hướng dẫn mọi người cách nghi thức trì tụng và nhiều thứ khác nữa, thật là có ý nghĩa với một đứa "còn ngu" như bamboo. kể từ khi biết, mỗi khi đọc xong bamboo đều hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà, cho gia đình, cho các oan gia trái chủ,... nên càng thoát ra được điều cầu cho riêng mình, càng thấy Yên hơn. mỗi ngày gần đây, mỗi sáng bamboo đọc Chú Dược Sư 108 lần, đến tối thì đọc Chú Đại Bi 21 lần và bamboo ngủ rất ngon giấc, không còn mơ lung tung nữa.

chúc mọi người luôn An, một lần nữa cảm ơn anh Babylon, chị Hạt Cát và Tú nhé.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |