Đến rồi Đi
goodluckgoodbye
21/02/2020
Đến rồi cũng sẽ đi nhanh thôi
Nhưng hệ luỵ còn dài dài
Khi không có gì để trụ thì không có gì để hoại
Thành hay bại, phú hay bần đều giống nhau ở nơi Vũ Hán
Nhìn mà ngẫm sự đời.
Chào một ngày mới.
Nhưng hệ luỵ còn dài dài
Khi không có gì để trụ thì không có gì để hoại
Thành hay bại, phú hay bần đều giống nhau ở nơi Vũ Hán
Nhìn mà ngẫm sự đời.
Chào một ngày mới.
2038
21/02/2020
Điều gì sẽ xảy ra với Việt Nam vào năm 2038?
Nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào viễn cảnh “chưa giàu đã già” và gây sức ép rất lớn đến hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và hệ thống an sinh xã hội của nước ta.
Theo báo cáo về Công nghệ và tương lai của các ngành nghề ASEAN, dự báo đến năm 2028, lao động trong các ngành nghề thuộc 6 nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực ASEAN (ASEAN 6) có khả năng sẽ bị thay thế bởi robot, trí tuệ nhân tạo.
Nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào viễn cảnh “chưa giàu đã già” và gây sức ép rất lớn đến hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và hệ thống an sinh xã hội của nước ta.
Theo báo cáo về Công nghệ và tương lai của các ngành nghề ASEAN, dự báo đến năm 2028, lao động trong các ngành nghề thuộc 6 nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực ASEAN (ASEAN 6) có khả năng sẽ bị thay thế bởi robot, trí tuệ nhân tạo.
Thientuongthamlang
22/02/2020
Chào bác GLGB! Nay cháu vô tình vào diễn đàn lại gặp bác. 3 năm qua cháu đọc và nghiền ngẫm rất nhiều TOPIC của bác. Cảm ơn Bác nhiều nhé, vì vô tình thôi đã giúp cháu nhìn nhận và giải quyết rất nhiều vấn đề của cuộc sống.
T.AO
23/02/2020
bác glgb đã phá sản chưa ạ ? kiểu tài sản đảm bảo mang cắm bank hết rồi hết huy động vốn
goodluckgoodbye
24/02/2020
Mấy năm nay công việc bận rộn nên tôi cũng không có thời gian vào TVLS, cái đại dịch cúm Vũ Hán này khiến mọi công việc tạm thời giảm nhịp lại, có chút thời gian ghé thăm núi cũ.
Rất mừng bác Đinh Văn Tân vẫn còn mạnh giỏi. Chúc bác sức khỏe luôn khang kiện.
Cứ bình thản nhưng không chủ quan mà sống với dịch, cả thế giới này ngưng trệ chứ đâu phải chỉ riêng ta. Kiếp nạn chung mà. Trong cái diệt có cái sinh, lòng trắc ẩn sinh ra từ đau khổ, trước cái chết bạc tiền đều vô nghĩa, từ vị kỷ đến ích kỷ là một quá trình tích lũy, từ ích kỷ đến vị tha chỉ trong 1 sát na sinh tử. Chứng kiến cảnh Vũ Hán, dịch bệnh không tha ai, từ diễn viên tài hoa, giai nhân sang chảnh, đại quan, đại phú gia cho đến kẻ bần hàn, 4 bức tường cách ly ngộ ra ý nghĩa cuộc đời vỏn vẹn 1 vòng Sinh Tử. Vậy thì buông ra là sẽ nhẹ nhàng tất cả.
Chúc tất cả quý bạn hữu được nhiều phước báu, bình an.
Rất mừng bác Đinh Văn Tân vẫn còn mạnh giỏi. Chúc bác sức khỏe luôn khang kiện.
Cứ bình thản nhưng không chủ quan mà sống với dịch, cả thế giới này ngưng trệ chứ đâu phải chỉ riêng ta. Kiếp nạn chung mà. Trong cái diệt có cái sinh, lòng trắc ẩn sinh ra từ đau khổ, trước cái chết bạc tiền đều vô nghĩa, từ vị kỷ đến ích kỷ là một quá trình tích lũy, từ ích kỷ đến vị tha chỉ trong 1 sát na sinh tử. Chứng kiến cảnh Vũ Hán, dịch bệnh không tha ai, từ diễn viên tài hoa, giai nhân sang chảnh, đại quan, đại phú gia cho đến kẻ bần hàn, 4 bức tường cách ly ngộ ra ý nghĩa cuộc đời vỏn vẹn 1 vòng Sinh Tử. Vậy thì buông ra là sẽ nhẹ nhàng tất cả.
Chúc tất cả quý bạn hữu được nhiều phước báu, bình an.
goodluckgoodbye
28/02/2020
Đời người khi sinh ra thiên mệnh đã cho nó là hạt giống gì. Hạt lúa thì nẩy bông lúa. Hạt sầu riêng thì ra cây sầu riêng. Lúa không có giá mà nuôi người ngày 2 bửa, vòng đời ngắn mà tái sinh liên tục. Sầu riêng ngon nhưng không thể ăn hàng ngày, để ra trái tự nhiên cần tính bằng thập kỷ. Giống lúa thì không thể nảy ra hạt bắp, lại càng không thể nẩy ra trái sầu riêng. Lúa sống lâu thì thành cỏ. Sầu riêng sống ngắn thì thành củi. Đây là cái thiên mệnh an bài không thể thay đổi.
Nhưng hạt lúa được gieo xuống đất phù sa thì tươi tốt, đất khô cằn thì chết queo. Nhưng lở xuống đất khô cằn mà gặp phân chim thì cũng tươi tốt. Sầu riêng trồng xứ nóng thì trái ngọt mà thơm, trồng xứ lạnh thì không ra trái. Cái này thì không do thiên định mà do sự ngẫu nhiên, hay cái duyên cơ ngẫu.
Được gieo xuống đất phù sa thì tự nhiên cũng tươi tốt nhưng sẽ thu hút đủ loài côn trùng sâu bệnh xuống, không chăm sóc nó thì cũng không thu hoạch được gì. Dù bị gieo xuống đất khô cằn, nhưng có bàn tay người chăm sóc tưới nước, bón phân thì cũng nẩy mầm và tươi tốt. Nên ngoài cái thiên định, cái duyên cơ ngẫu thì vẫn còn cái phần nổ lực bản thân.
Thành ra, đừng nên tin quá mức vào cái sự toán mệnh, thuật số. Toán mệnh, thuật số có nền tảng khoa học, chứ không phải mê tín, Nhưng chính cái sự tin tưởng hoặc tự mê hoặc bản thân làm cho mình mê tín, chỉ để ý phần thiên định mà quên đi cái duyên cơ ngẫu và nổ lực bản thân. Chứ nếu chỉ thuần phần thiên định thì cuộc đời đơn giản như bộ bài 52 lá, sấp đặt ra sao thì cũng chỉ là xác xuất các tổ hợp.
Tổng kết lại sau nhiều năm nghiên cứu thuật số và nhiều năm trải nghiệm cuộc đời: Bôn ba không qua thời vận, không bôn ba không gặp thời vận.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/02/2020 - 01:57
Nhưng hạt lúa được gieo xuống đất phù sa thì tươi tốt, đất khô cằn thì chết queo. Nhưng lở xuống đất khô cằn mà gặp phân chim thì cũng tươi tốt. Sầu riêng trồng xứ nóng thì trái ngọt mà thơm, trồng xứ lạnh thì không ra trái. Cái này thì không do thiên định mà do sự ngẫu nhiên, hay cái duyên cơ ngẫu.
Được gieo xuống đất phù sa thì tự nhiên cũng tươi tốt nhưng sẽ thu hút đủ loài côn trùng sâu bệnh xuống, không chăm sóc nó thì cũng không thu hoạch được gì. Dù bị gieo xuống đất khô cằn, nhưng có bàn tay người chăm sóc tưới nước, bón phân thì cũng nẩy mầm và tươi tốt. Nên ngoài cái thiên định, cái duyên cơ ngẫu thì vẫn còn cái phần nổ lực bản thân.
Thành ra, đừng nên tin quá mức vào cái sự toán mệnh, thuật số. Toán mệnh, thuật số có nền tảng khoa học, chứ không phải mê tín, Nhưng chính cái sự tin tưởng hoặc tự mê hoặc bản thân làm cho mình mê tín, chỉ để ý phần thiên định mà quên đi cái duyên cơ ngẫu và nổ lực bản thân. Chứ nếu chỉ thuần phần thiên định thì cuộc đời đơn giản như bộ bài 52 lá, sấp đặt ra sao thì cũng chỉ là xác xuất các tổ hợp.
Tổng kết lại sau nhiều năm nghiên cứu thuật số và nhiều năm trải nghiệm cuộc đời: Bôn ba không qua thời vận, không bôn ba không gặp thời vận.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/02/2020 - 01:57
2038
29/02/2020
2038, on 21/02/2020 - 15:31, said:
Điều gì sẽ xảy ra với Việt Nam vào năm 2038?
Nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào viễn cảnh “chưa giàu đã già” và gây sức ép rất lớn đến hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và hệ thống an sinh xã hội của nước ta.
Theo báo cáo về Công nghệ và tương lai của các ngành nghề ASEAN, dự báo đến năm 2028, lao động trong các ngành nghề thuộc 6 nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực ASEAN (ASEAN 6) có khả năng sẽ bị thay thế bởi robot, trí tuệ nhân tạo.
Nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào viễn cảnh “chưa giàu đã già” và gây sức ép rất lớn đến hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và hệ thống an sinh xã hội của nước ta.
Theo báo cáo về Công nghệ và tương lai của các ngành nghề ASEAN, dự báo đến năm 2028, lao động trong các ngành nghề thuộc 6 nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực ASEAN (ASEAN 6) có khả năng sẽ bị thay thế bởi robot, trí tuệ nhân tạo.
Sửa bởi 2038: 29/02/2020 - 01:20
aioidungchom
29/02/2020
Đúng là thời vận !. Khoảng tháng 6 năm ngoái , aioidungchom khởi nghiệp bán online .Tháng đầu kiếm lời 10tr bằng nghề phụ không phải bỏ vốn , thấy đời vui kể không xiết
)) .Từ những tháng sau đến cuối năm tăng dần từ 20tr đến hơn K $ , 3 tháng cuối năm duy trì được 1,5K$/tháng thấy đời không ai happy bằng mình )) . Dự định năm nay bỏ số lãi đã thu được để đầu tư mở rộng thì đen , conrona ập tới , mất hết khách hàng đã quen biết .Ngó số thì tiểu hạn Vũ khúc Hóa Kị Tướng bị triệt , Đúng là số mình . Cái đen của mình làm cả thế giới đen theo , nợ thế giới một lời xin lỗi
babylon
29/02/2020
aioidungchom, on 29/02/2020 - 09:18, said:
Đúng là thời vận !. Khoảng tháng 6 năm ngoái , aioidungchom khởi nghiệp bán online .Tháng đầu kiếm lời 10tr bằng nghề phụ không phải bỏ vốn , thấy đời vui kể không xiết
)) .Từ những tháng sau đến cuối năm tăng dần từ 20tr đến hơn K $ , 3 tháng cuối năm duy trì được 1,5K$/tháng thấy đời không ai happy bằng mình )) . Dự định năm nay bỏ số lãi đã thu được để đầu tư mở rộng thì đen , conrona ập tới , mất hết khách hàng đã quen biết .Ngó số thì tiểu hạn Vũ khúc Hóa Kị Tướng bị triệt , Đúng là số mình . Cái đen của mình làm cả thế giới đen theo , nợ thế giới một lời xin lỗi