naussie, on 05/08/2011 - 20:59, said:
Quả thật trên đời này mọi việc đều cần chữ 'duyên'

1./ Thầy cho con hỏi chị họ con có tới 4 lỗ tai từ lúc mới sinh ra. Như vậy có ý nghĩa gì đặc biệt không thầy. Ở tay phải chị ấy, phía sau bắp tay ( hay đối diện với nơi nổi con chuột phía trước) có nốt ruồi đen nổi. Phần ngay giữa eo phải cũng có nốt ruồi. Mong thầy giải giúp.
2./ Phần con lại phát hiện thấy nốt ruồi đen trên eo trái, càng ngày càng đậm ợ.
Kính thầy.
Mô Phật!
Chết nỗi, Nhà Chùa người Miền Bắc nên sau khi "săm soi ngắm nghía" chán chê bức ảnh ấy chả thấy tai của Lệnh Tỷ khác người phàm bao nhiêu;). Mãi sau, có đứa Cháu họ hàng xa nó vào trong Nam sinh sống khá lâu thấy Nhà Chùa thắc mắc nó mới nói "Ối giời Thúc Thúc ời! Trong kia họ không gọi "cái tai" mà họ gọi là... lỗ tai cơ! Thúc mờ tìm thế thì hết mùa hoa chuối mới tìm được cơ ợ..."


1. Lệnh Tỷ là người "nói được làm được" phải cái tính tình khá Thẳng Thắn phỏng ợ? Người mà sở hữu thêm hai cái "tai phụ" thì là người thông minh tháo vát, dám nghĩ dám làm. Kẻ ăn người làm chớ có coi thường mà chểnh mảng hay trí trá khi có một "bà chủ" như thế. Tuy nhiên, trong giao dịch với đối tác làm ăn thì không phải lúc nào cụng "xuôi chèo mát mái" đâu ợ! Phàm kiếm ăn thì phải giao tiếp nhiều hạng người mà mình tỏ ra sắc sảo quá thì sẽ có một vài cuộc giao dịch bất thành... Thí Chủ nhắc Lệnh Tỷ được không hay để "bả" xem bài này của Bần Tăng?! Nhiều lúc "mắt dắm mắt mở cụng có cái hay của nó" đấy!


2. Về phần Thí Chủ mới "khai quật" được cái nốt ruồi ấy thì Nhà Chùa cụng chúc mừng!

Chúc Nausie Thí Chủ có cái Giấc thật ngon!
TGD
Sửa bởi ThichGaiDep: 15/08/2011 - 23:24