ĐỘ KIẾP
PMK
06/02/2021
lethanhnhi, on 06/02/2021 - 07:17, said:
Tôi tin PMK
Nhưng tôi yêu quí PMK mà nói rằng
Khi mình cứ soi lỗi thiên hạ cái Thần trong mình nó chạy ra ngoài khiến mình mệt mỏi và loạn tâm
Khi mình SOI MÌNH, tự phê bình đi trước phê bình thì cía THẦN nó hồi quang phản chiếu khiến mình sáng
Đây là đạo lý của Lục Tổ, Chúa Jesus, Bác Hồ
Vừa để dưỡng sinh vừa để luyện TRÍ
Dĩ nhiên, tinh thần của một người phải luôn là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Quá trình tìm hiểu lá số tử vi của chính mình, tôi thường quan tâm tìm hiểu các sao hay cách cục có ý nghĩa xấu, nếu là nét xấu trong tính cách, tính khí thì mình có thể nỗ lực sửa chữa được (dù ko dễ tí nào).
Nhưng nếu chỉ biết tiến bộ mình mình, còn mặc kệ người khác mắc sai lầm thì ko phải thực là thiện.
Con người bình thường ai cũng có điểm hay, điểm dở. Điểm hay thì thôi, dù không nhận biết cũng ko hại gì, chẳng qua có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội phát triển nào đó. Nhưng điểm dở thì cần phải sửa, sẽ tốt hơn cho cuộc sống và công việc của chính mình. Cơ mà có nhiều khi điểm dở tự mình ko nhận ra được mà phải nhờ người khác chỉ cho biết. Tinh thần đó gọi là tinh thần xây dựng, góp ý nhằm mong muốn cho nhau tốt hơn. Hẳn bạn đã nghe về tinh thần phê và tự phê? (Cái này là Bác Hồ dạy đó). Nếu chỉ làm tốt một trong hai vế đó thì là chưa đủ.
Và đừng nghĩ rằng chỉ có các bậc thánh hiền, đức cao vọng trọng mới có tư cách chỉ ra lỗi sai của người khác.
Ai phê bình tôi, bất kể họ là ai, tôi luôn lắng nghe trước cái đã. Nếu họ phê bình đúng, tôi nhận. Nếu họ phê bình sai do hiểu lầm tôi sẽ giải thích để họ hiểu. Còn trường hợp ko phải hiểu lầm mà là ác ý cố tình xuyên tạc mà gặp phải lúc tôi đang cáu thì cứ xác định là sẽ ăn đòn với tôi. Tôi ko phải bậc thánh nhân hay bạch liên hoa thánh mẫu để mà ai tát mình má trái xong hớn hở đưa nốt má phải ra cho người ta tát luôn cho đủ bộ. Ừ nhưng nếu có ai tu luyện được tới cỡ đó thì tôi thật sự rất khâm phục.
lethanhnhi
06/02/2021
Trong Kinh Thánh Tân ước
Các bản khác đều tả Chúa Jesus dạy
Ai sống bằng đao gươm thì chết bằng đao gươm
Chỉ duy nhất Thánh Luca thuật lại, trước đêm nộp mình Chúa đã nói: ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua gươm
Tôi tin Thánh Luca, bạn có biết vì sao ko?
Các bản khác đều tả Chúa Jesus dạy
Ai sống bằng đao gươm thì chết bằng đao gươm
Chỉ duy nhất Thánh Luca thuật lại, trước đêm nộp mình Chúa đã nói: ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua gươm
Tôi tin Thánh Luca, bạn có biết vì sao ko?
lethanhnhi
06/02/2021
Đó , PMK ạ
Khi cái Ego biết nó phải bị chế ngự thì nó kháng cự Supper Ego như vậy đấy
Chỉ đến khi có nhận thức:
Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện mà là ý Cha"
Khi cái ego đã đầu hàng Supper Ego
Thì:
Bấy giờ có thiên sứ tự trời đến tăng sức cho người
Câu 43 Lu ca 22,41
Khi mà cái ego chưa hàng phục supper ego thì làm gì có Supper Man/ women
Bạn có nghiên cứu hết Đạo Mẫu, Mật Tông, kinh Duy Ma Cật cũng vậy
Khi ego chưa hàng phục supper Ego
Cả ngày nói đạo đức mà khi hành động có thể lại phi đạo đức
Đó là bí quyết của Thần Học
Khi cái Ego biết nó phải bị chế ngự thì nó kháng cự Supper Ego như vậy đấy
Chỉ đến khi có nhận thức:
Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện mà là ý Cha"
Khi cái ego đã đầu hàng Supper Ego
Thì:
Bấy giờ có thiên sứ tự trời đến tăng sức cho người
Câu 43 Lu ca 22,41
Khi mà cái ego chưa hàng phục supper ego thì làm gì có Supper Man/ women
Bạn có nghiên cứu hết Đạo Mẫu, Mật Tông, kinh Duy Ma Cật cũng vậy
Khi ego chưa hàng phục supper Ego
Cả ngày nói đạo đức mà khi hành động có thể lại phi đạo đức
Đó là bí quyết của Thần Học
PMK
06/02/2021
Lethanhnhi nói cao siêu quá, tôi ko hiểu được. Chắc quý bạn hiểu lầm là tôi nghiên cứu nhiều kinh Phật này nọ kia khác? Ko có đâu ạ.
Tôi chỉ say mê tìm hiểu xung quanh thuyết nhân quả.
Nếu đi tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo lại đâm ra nản khi mà thấy cũng chia ra nhiều trường phái, rồi cũng viết bài đả kích nhau ko khác gì các tôn giáo khác.
Tôi chỉ say mê tìm hiểu xung quanh thuyết nhân quả.
Nếu đi tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo lại đâm ra nản khi mà thấy cũng chia ra nhiều trường phái, rồi cũng viết bài đả kích nhau ko khác gì các tôn giáo khác.
phapkhong
07/02/2021
Khoai.To, on 06/02/2021 - 10:41, said:
Thế lực hắc ám này là có thiệt ấy. Bình thường thấy bảo tà ma sợ ánh sáng Mặt Trời. Nhưng đây giữa 12h trưa trời nắng chang chang vẫn bị nó khống chế hành hạ vật cho bằng chết cmn.
Oánh nhau thì người ta đánh từ trong ý chí. Thấy ý chí yếu hơn không ăn được thì tự khắc phải chạy. Mà tại hạ có giác quan thứ 7 nhạy bén lắm.
Những gì nguy hiểm xung quanh mình đều linh cảm được hết. Mà cách giải quyết tốt nhất là tìm cách ra tay tiêu diệt các mối nguy hiểm ấy trước đã. Hà hà
Chẳng ngu gì ngồi chờ chết cho nó đến tiêu diệt mình
Vậy là các hạ theo trường phái Tiên hạ thủ vi cường rồi, mà sao Các hạ có giác quan thứ 7 mà lại để thế lực hắc ám thâm nhập Củ khoai lang lúc nào mà ko hay thế?, chắc lúc ấy mải...tán gái rồi. Kkk
Nghịch Thiên Cải Mệnh
07/02/2021
Nó chơi bài đánh úp bất ngờ khống chế vào thẳng trung tâm thần kinh. Khống chế toàn bộ làm mình không thể làm gì được nó cmn.
Mà năm ngoái 2019 còn bị thêm cả cái bệnh sưng mõm nữa cmn.
Lúc đầu cứ tưởng bị dị ứng nhưng không phải. Cứ đang nằm giường buổi tối tự nhiên mõm sưng vêu lên. Cứng rắn như cục hạch. Đến hôm sau tầm 10-11h thì khỏi.
Hôm nào nó mọc muộn lúc 10-11h đêm thì đến 4-5h chiều hôm sau mới khỏi cmn.
Sau gọi mấy thầy căn chúa coi. Thầy bảo có cái vong nữ nó chết tươi ở gần đó phía đắng tây nó bám theo mày. Á đù
Lên hỏi ông bà chủ nhà ông ấy bảo đúng có đứa con gái xinh lắm mới chết cách đây hơn năm. Thế là ông ấy cho mượn cái kiếm làm phép mang xuống phòng. Yên ổn được 3 hôm lại như cũ. Sau chuyển chỗ ở gấp
Sang chỗ khác vẫn bị. Cuối cùng phải lên thầy căn quan pháp lực cao mới giết dc nó. Mà hôm ấy trong điện nhà thầy nó nhập vào một bà. Cãi nhau om sòm với nó trong điện. Bảo giết là giết. Nó đã thế càng bám theo l. Tôi bảo yêu cái tin nhân nhà mày. Tai bảo giết là giết.
Cũng x tin là thầy giải được. Nhưng không ngờ giết được cái tà này thiệt. Bệnh giảm thêm được 30% mà cmn còn cái thế lực khủng này không thầy nào soi ra được
Giờ sang cty ở hơn năm nay rồi. Một mình trong cái nhà 5 tầng. Điện đóm nóng lạnh, điều hòa, máy giặt .. Được Free hết. Á đù
Trong cái rủi lại có cái may!
Mà năm ngoái 2019 còn bị thêm cả cái bệnh sưng mõm nữa cmn.
Lúc đầu cứ tưởng bị dị ứng nhưng không phải. Cứ đang nằm giường buổi tối tự nhiên mõm sưng vêu lên. Cứng rắn như cục hạch. Đến hôm sau tầm 10-11h thì khỏi.
Hôm nào nó mọc muộn lúc 10-11h đêm thì đến 4-5h chiều hôm sau mới khỏi cmn.
Sau gọi mấy thầy căn chúa coi. Thầy bảo có cái vong nữ nó chết tươi ở gần đó phía đắng tây nó bám theo mày. Á đù
Lên hỏi ông bà chủ nhà ông ấy bảo đúng có đứa con gái xinh lắm mới chết cách đây hơn năm. Thế là ông ấy cho mượn cái kiếm làm phép mang xuống phòng. Yên ổn được 3 hôm lại như cũ. Sau chuyển chỗ ở gấp
Sang chỗ khác vẫn bị. Cuối cùng phải lên thầy căn quan pháp lực cao mới giết dc nó. Mà hôm ấy trong điện nhà thầy nó nhập vào một bà. Cãi nhau om sòm với nó trong điện. Bảo giết là giết. Nó đã thế càng bám theo l. Tôi bảo yêu cái tin nhân nhà mày. Tai bảo giết là giết.
Cũng x tin là thầy giải được. Nhưng không ngờ giết được cái tà này thiệt. Bệnh giảm thêm được 30% mà cmn còn cái thế lực khủng này không thầy nào soi ra được
Giờ sang cty ở hơn năm nay rồi. Một mình trong cái nhà 5 tầng. Điện đóm nóng lạnh, điều hòa, máy giặt .. Được Free hết. Á đù
Trong cái rủi lại có cái may!
phapkhong
08/02/2021
Hoa ban tím đã nhạt mầu để nhường chỗ cho hoa Đào nở rộ ven suối, đầu núi chim hót gọi bầy ríu rít.
Mùa xuân đã đến thật rồi.
Kính chúc các bậc cao niên tiền bối, các bằng hữu TVLS một mùa xuân An lành - Hạnh phúc !
Mùa xuân đã đến thật rồi.
Kính chúc các bậc cao niên tiền bối, các bằng hữu TVLS một mùa xuân An lành - Hạnh phúc !
PMK
08/02/2021
Vụ vong theo là có thật đó. Hồi xưa có lần em gái tôi tình cờ bị đụng vào tay của một bác chuyên hành nghề bốc mộ, thế là về nhà tối đến liền bị kiểu như dân gian hay gọi là "bóng đè". Con bé kể với tôi là khi đó nó có niệm Nam mô A di đà Phật nhưng ko ăn thua. Tôi bảo vậy niệm Lục tự đại minh chân ngôn Om mani padme hum đi. Sáng hôm sau con bé phấn khởi thông báo sau khi niệm Lục tự đại minh chân ngôn thì quả nhiên thoát khỏi. Tưởng thế là xong, ngờ đâu câu chuyện còn đoạn sau. Tối hôm đó, tôi đang ngủ thì cảm nhận rất rõ có một bàn tay vô hình đột nhiên bóp cổ mình ko thở được. Tôi khi ấy bị bất ngờ cũng ko nghĩ ra là niệm cái gì cả, chỉ tập trung hết tinh thần sức lực vùng ra. Giằng co mấy giây, tôi cảm giác đối thủ bị văng ra và biến mất tăm luôn. Tôi đoán cái vong ám em tôi ko được nó quay qua trả thù kẻ mách nước là tôi. Nếu tôi ko mạnh hơn nó thì chắc cũng phiền toái.
Nhiều người hay hỏi tôi có sợ ma ko? Tôi cười nói vui: ko sợ ma, chỉ sợ người. Ma hay quỷ cũng như con người. Người có tốt có xấu thì ma, quỷ cũng có tốt có xấu. Nếu là ma, quỷ tốt thì sao phải sợ họ. Còn với tà ma, mình cứ sống cho ngay thẳng đường đường chính chính tự thân có chính khí hộ thân, tự nhiên tà ma phải né (nếu tà ma muốn hãm hại chỉ có cách điều khiển hoặc xúi giục người sống).
Nhiều người hay hỏi tôi có sợ ma ko? Tôi cười nói vui: ko sợ ma, chỉ sợ người. Ma hay quỷ cũng như con người. Người có tốt có xấu thì ma, quỷ cũng có tốt có xấu. Nếu là ma, quỷ tốt thì sao phải sợ họ. Còn với tà ma, mình cứ sống cho ngay thẳng đường đường chính chính tự thân có chính khí hộ thân, tự nhiên tà ma phải né (nếu tà ma muốn hãm hại chỉ có cách điều khiển hoặc xúi giục người sống).
mya
08/02/2021
Om mani padme hum buổi chiều lái xe về tôi hay nghe , đầu óc dễ chịu lắm
Tôi không biết là sợ ma hay sợ xác chết nữa , hồi bé xem bao thanh thiên phần Bồ tát lĩnh, tập đầu tiên lúc cả nhà nọ bị giết xong đêm thức trắng luôn. Nhưng tập cuối khi ông sát thủ đó cõng tượng Phật lên núi xem lại khóc.
À nhưng mẹ tôi lại rất thoải mái, mẹ gọi họ là những người khuất mặt khuất mày. Mỗi lần nhà tôi dọn chỗ mới, mẹ đều dọn lễ xin phép, mẹ nói rằng họ đang ở yên bình, mình tự nhiên dọn đến thì nên xin phép một tiếng.
Mẹ tôi ngày xưa từng xem clip con tin bị tụi isis chặt đầu, mẹ xem ở cơ quan chung với những người khác. Về nhà mẹ kể cho cả nhà nghe, kể chi tiết lắm =.= mẹ bảo lúc xem xong thì nhức đầu thật.
Nhưng đêm mẹ vẫn ngủ bình thường còn tôi lại thức trắng +__+
Tôi không biết là sợ ma hay sợ xác chết nữa , hồi bé xem bao thanh thiên phần Bồ tát lĩnh, tập đầu tiên lúc cả nhà nọ bị giết xong đêm thức trắng luôn. Nhưng tập cuối khi ông sát thủ đó cõng tượng Phật lên núi xem lại khóc.
À nhưng mẹ tôi lại rất thoải mái, mẹ gọi họ là những người khuất mặt khuất mày. Mỗi lần nhà tôi dọn chỗ mới, mẹ đều dọn lễ xin phép, mẹ nói rằng họ đang ở yên bình, mình tự nhiên dọn đến thì nên xin phép một tiếng.
Mẹ tôi ngày xưa từng xem clip con tin bị tụi isis chặt đầu, mẹ xem ở cơ quan chung với những người khác. Về nhà mẹ kể cho cả nhà nghe, kể chi tiết lắm =.= mẹ bảo lúc xem xong thì nhức đầu thật.
Nhưng đêm mẹ vẫn ngủ bình thường còn tôi lại thức trắng +__+
Nghịch Thiên Cải Mệnh
08/02/2021
Tôi nghe bản này mới có tác dụng tý mấy bản kia pháp lực yếu không ăn thua
Om pra ma ni da ni soha
Mà cái thế lực này khủng vc không đâu ngăn cản được nó.
Ông cư sĩ nhà ngoại cảm kia vẫn chưa nhận lời là làm hay không. Mình thì vẫn bị nó vật cmn!
Sửa bởi Khoai.To: 08/02/2021 - 17:05
Om pra ma ni da ni soha
Mà cái thế lực này khủng vc không đâu ngăn cản được nó.
Ông cư sĩ nhà ngoại cảm kia vẫn chưa nhận lời là làm hay không. Mình thì vẫn bị nó vật cmn!
Sửa bởi Khoai.To: 08/02/2021 - 17:05
Nghịch Thiên Cải Mệnh
08/02/2021
Còn bảo có một con yêu nữ nó bám theo mình 20 năm nay nữa. Hình như cũng giết được rồi cmn.
Người trần thì chả cho em nào toàn ma theo. Chết dở
Người trần thì chả cho em nào toàn ma theo. Chết dở
mya
08/02/2021
Tôi vào cái link khoai đưa, sao mà nghe ong ong vậy không biết nữa. Tôi vào chùa nghe sư tụng kinh thì thấy bình thường , thoải mái dễ chịu.
Khổ thân bạn, hôm bữa ông Rừng chưa rep bạn à
Khổ thân bạn, hôm bữa ông Rừng chưa rep bạn à
Nghịch Thiên Cải Mệnh
08/02/2021
mya, on 08/02/2021 - 17:22, said:
Tôi vào cái link khoai đưa, sao mà nghe ong ong vậy không biết nữa. Tôi vào chùa nghe sư tụng kinh thì thấy bình thường , thoải mái dễ chịu.
Khổ thân bạn, hôm bữa ông Rừng chưa rep bạn à
Khổ thân bạn, hôm bữa ông Rừng chưa rep bạn à
Từ bé đến giờ cắt duyên âm đến hơn chục phát rồi
Lần nào các thầy cũng bảo đứt. Mà sau lại éo đứt. Chết dở
Cứ mở hàng em nào là em í đi lấy chồng cmn mất. Á đù
Đúng là số hồng nhan. Giờ còn cái thế lực này nó khủng quá cmn. Cho chết cụ nó đi cũng được mà cũng éo chết được mới akay.
Hay là kiếp trước mình mang nghiệp chướng gì nặng nhể
Sửa bởi Khoai.To: 08/02/2021 - 18:38
Matday1506
08/02/2021
Nhưng mà các em ý có độ cho ko?
Đang độ cho lại đòi giết thì các em quay lại cắn cho ý.
Đang độ cho lại đòi giết thì các em quay lại cắn cho ý.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
08/02/2021
Chưa làm ăn gì.
Qua giai đoạn thử thách
Bắt đầu đến giai đoạn thích rung động thì các em đi lấy chồng cmn hết rồi
Ta không có số khổ vì tình nhá. Chỉ bị cái thế lực hắc ám này nó khống chế thôi
Qua giai đoạn thử thách
Bắt đầu đến giai đoạn thích rung động thì các em đi lấy chồng cmn hết rồi
Ta không có số khổ vì tình nhá. Chỉ bị cái thế lực hắc ám này nó khống chế thôi