THẤT SÁT HỘI
Nết Na
17/02/2012
Anh! Chắc anh chẳng hiểu lời em muốn nói nên cứ Mãi lặng yên thế này. Em sẽ đợi!
Dịu Dàng
17/02/2012
em đang suy nghĩ nát óc để được 10 câu mọi người góp ý cho em với , lúc công bố kế quả trắc nghiệm em chỉ công bố số điểm thui nên mọi người cứ thoải mái không lo bị lộ em giữ bí mật tới chết luôn
kissintherain
17/02/2012
Ấy rồi lại Ỉn, Ỉn lại Ấy
kỳ này thatsat chắc chết đây
Bà lớn chưa xong bà nhỏ kéo
Làm tới làm lui hết cả ngày
kỳ này thatsat chắc chết đây
Bà lớn chưa xong bà nhỏ kéo
Làm tới làm lui hết cả ngày
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Chị đọc những pót của Ỉn mà còn muốn tan chảy vì xúc động, chạm đến sâu thẳm trái tim (nếu chị là người ấy, rất tiếc ko phải) . Hãy để cho thời gian chứng nhận. Tình yêu nó vốn tự nhiên như hơi thở, đến và đi lặng lẽ, tình cờ nào ai có hay!
Chị Kiss: em ko phải bà nhớn. Em là duy nhất.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 09:48
Chị Kiss: em ko phải bà nhớn. Em là duy nhất.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 09:48
Nết Na
17/02/2012
PIANO
17/02/2012
anna, on 17/02/2012 - 09:47, said:
em đang suy nghĩ nát óc để được 10 câu mọi người góp ý cho em với , lúc công bố kế quả trắc nghiệm em chỉ công bố số điểm thui nên mọi người cứ thoải mái không lo bị lộ em giữ bí mật tới chết luôn
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
kissintherain
17/02/2012
có chứ.
Lần đầu chị quen Thiên tướng là vì 1 bài thơ anh ấy viết đó.
Love at first line..
Lần đầu chị quen Thiên tướng là vì 1 bài thơ anh ấy viết đó.
Love at first line..
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Không tin lắm. Tình online và tình qua điện thoại dễ gây ảo tưởng. Khi gặp thật sự thì hay bị thất vọng.
Hồi xưa em có anh bạn ngày nào cũng gọi buôn điện thoại mấy tiếng đồng hồ. Trên điện thoại cái gì cũng kể, chia sẻ nhiều thứ, thấy thân thiết, yêu cực. Nhưng cứ gặp nhau lại thấy ko được như trên điện thoại. Hay em quá nhạy cảm. Từ đó em thấy muốn yêu nhau cứ phải gặp nhau đi chơi trực tiếp.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 10:11
Hồi xưa em có anh bạn ngày nào cũng gọi buôn điện thoại mấy tiếng đồng hồ. Trên điện thoại cái gì cũng kể, chia sẻ nhiều thứ, thấy thân thiết, yêu cực. Nhưng cứ gặp nhau lại thấy ko được như trên điện thoại. Hay em quá nhạy cảm. Từ đó em thấy muốn yêu nhau cứ phải gặp nhau đi chơi trực tiếp.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 10:11
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Tình đầu của chị. Quen ở ngoài rồi, nhưng còn đi học nên ko đi chơi nhiều, toàn chém điện thoại. Nói chung là yêu thì phải gặp nhau trực tiếp.
Nết Na
17/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 17/02/2012 - 10:13, said:
Tình đầu của chị. Quen ở ngoài rồi, nhưng còn đi học nên ko đi chơi nhiều, toàn chém điện thoại. Nói chung là yêu thì phải gặp nhau trực tiếp.
Nết Na
17/02/2012
kissintherain, on 17/02/2012 - 10:09, said:
có chứ.
Lần đầu chị quen Thiên tướng là vì 1 bài thơ anh ấy viết đó.
Love at first line..
Lần đầu chị quen Thiên tướng là vì 1 bài thơ anh ấy viết đó.
Love at first line..
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Coninbeo, on 17/02/2012 - 10:14, said:
còn tình yêu sét đánh? Chị trải qua Lần nào chưa?


