←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 24/02/2012 - 13:24, said:

Gió này gọi là "Gió Trên Ngựa"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chắc bé yêu định bảo em rằng: phải gió nhà cái chị này, người đâu mà bạo dạn thế làm chàng chạy mất dép đấy cụ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Cả nhà ơi, lấy căn mũ 5 trong excel thì dùng hàm gì ý nhỉ?
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/02/2012

Căn mũ 5 của Y là Y lũy thừa 1 trên 5; =Y^(1/5).
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 14:11, said:

Cả nhà ơi, lấy căn mũ 5 trong excel thì dùng hàm gì ý nhỉ?

SQRT(5)

Lâu òy ko dùng. Cụ thử xem.
Trích dẫn

minhgurluver's Photo minhgurluver 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 14:11, said:

Cả nhà ơi, lấy căn mũ 5 trong excel thì dùng hàm gì ý nhỉ?

chi viet' la x^(1/5)
Trích dẫn

minhgurluver's Photo minhgurluver 24/02/2012

=num^(1/n); "num" is the number you want to find the root of and "n" is the root.
Sửa bởi minhgurluver: 24/02/2012 - 14:20
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 24/02/2012 - 12:29, said:

hu hu chuyện tềnh chị em mình như 1 vòng trái đất ý nhỉ xa nhau hem phãi hem hợp nhau xa nhau vì con đà la ...........

Gió, Chị hận em!

Nhưng dù muốn dù không, con tim cũng đã xao động bởi em, sự kiêu hãnh của chị đã gục ngã vì em... Và dù chưa từng hi vọng gì về mối lương duyên này mà cũng bị sự quay lưng với con đà la của em bào mòn tâm tư chị từng đêm...(dù mới biết hung tin trưa nay)

Những ánh nhìn tràn đầy yêu thương của chị có giả dối kg em? Sự đối đãi ân tình chị dành cho em là thế nào em biết kg? Em khiến chị mơ hồ tựa như mình là 1 con rối trong tay em, mỗi cảm giác hỉ nộ ái lạc của chị đều tùy thuận vào từng lời nói của em với chị, với người ta. Trái tim chị đang chăng những sợi tơ, và nó sẽ rung lên theo sự thao túng của em mất rồi....Thật thê lương, thảm thương cho chị....nhưng...chị cam tâm, dù những điều đó làm chị tổn thương...

Em có nghĩ em sẽ suy nghĩ lại về người đà la, cho chúng ta 1 cơ hội hay không? chứ làm nhau đau lòng há chẳng phải đau khổ cho cả hai sao? Kiếp sống là phù du, danh vọng là hư vô, em không lẽ chỉ muốn nhấn chìm chị trong ảo vọng, trong hư danh mà không có được một chút thịnh tình của em bồi đáp?

Em nghĩ lại xem, em muốn kết mối duyên với ai đây?
và thế nào là hạnh phúc?
Với cô bé Ỉn chân dài, vô tư vô lợi, nhỏ nhắn chỉ biết bên em ríu rít như cô chim non bên nhánh cây um tùm, ngày đêm ca hát mà quên nhẹ lời ca mỗi lúc em thấy phiền?

Hay cô bé anna thánh thiện có lực kình mà em hằng ao ước, say mê mà vô tình đến giờ mới bắt gặp, nhưng chỉ là mối đơn phương 1 chiều...dù tình đơn phương là tình tận, nhưng có phải đó là hạnh phúc kg em?

Hay em muốn có người thấu hiểu tâm tư tình cảm, chỉ cần em át-xì là có người lo lắng hỏi han, hay chỉ 1 nụ cười của em thì người đó biết em đang buồn hay đang vui trong lòng, thậm chí chỉ cần bắt mạch qua 1 dấu 3 chấm em gõ cũng đoán chính xác được tâm tình em xáo trộn ra sao như cô Pi, chị Ma nữ hay chút ngang tàng có gai giống chị Ấy tướng kia?

Hay em sẽ hạnh phúc hơn khi tất cả những điều chị nói ở trên gom lại thành 1 người cho em bầu bạn, hay khi em ngồi vào chiếu bạc vẫn có má hồng ngồi kế bên thu tiền giúp em, hay 1 giai nhân không cần đậm đà son phấn, chỉ cần "vượng phu ích tử" ngồi bên em mỗi lúc em muốn lên máu ăn thua? Là chị đó em...hãy nhớ về điều chị nói.

Và thật buồn và cười, khi chỉ vì con "đà la" thâm trầm khó hiểu mà em để rơi mất 1 mối tình theo chị nghĩ là ngàn năm hiếm gặp 2 lần. Đôi chúng ta là lần 1 đó em ơi. Và em hãy nghĩ lại, giang hồ có câu, "bí mật làm nên phụ nữ quyến rũ"...đà la há chẳng phải thỏa điều kiện đó sao? em kg phải lo lắng rằng chị mau chán, có lẽ...thậm chí có khi, em phải tìm hiểu chị cả đời cũng chưa hết ngạc nhiên, thú vị...

Nghĩ lại em nhé, Gió!
Người chị thâm trầm, âm thầm theo dõi bước em

Yểu điệu thục nữ

**********
(viết xong cái nì, copy ra trăm tấm gặp giai là paste vào)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 24/02/2012 - 14:33
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 24/02/2012

(viết xong cái nì, copy ra trăm tấm gặp giai là paste vào)

Thanks Điểu. DungLe đã cópe và paste and save rồi. Sắp phải dùng đến, haizzz
Điểu à, nhớ edit khi dùng lần tiếp theo nhé

Ai cho tui làm ng lưưong thiện, haizzzzzzzz

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Hàm tính tốc độ tăng trưởng bình quân trong excel là hàm gì nhỉ?
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DungLe, on 24/02/2012 - 14:33, said:

(viết xong cái nì, copy ra trăm tấm gặp giai là paste vào)

Thanks Điểu. DungLe đã cópe và paste and save rồi. Sắp phải dùng đến, haizzz
Điểu à, nhớ edit khi dùng lần tiếp theo nhé

Ai cho tui làm ng lưưong thiện, haizzzzzzzz

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chời, paste đâu nhớ cho biết, đặng điểu đi chỗ khác paste nghen, hem thui trùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 14:34, said:

Hàm tính tốc độ tăng trưởng bình quân trong excel là hàm gì nhỉ?
Chữ tốc độ không rõ, có phải ý TPVT muốn nói là "rate" ?
Nếu A1 là giá trị ban đầu, A2 là giá trị cuối và A3 là số chu kỳ (period) , công thức sẽ là :
=+(A2/A1)^(1/A3)-1
Exemple :
A1 = 100
A2 = 179,08477
A3 = 10
A4 = 6 %

Nếu không thì dùng =RATE
=RATE(A3;0;-A1;A2) cũng cho 6 %
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 24/02/2012

bàn tơ tả pín lù động!!!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 24/02/2012 - 15:17, said:

bàn tơ tả pín lù động!!!
Mai đập bát rồi chị cứ thương cho Ryan sắp bị hẫng hụt vì không được giải. Chuẩn bị tinh thần thua cặp của chị đi nhở. hi
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 15:43, said:

Mai đập bát rồi chị cứ thương cho Ryan sắp bị hẫng hụt vì không được giải. Chuẩn bị tinh thần thua cặp của chị đi nhở. hi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chị hãy đợi đấy nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Plssssssssssssssss vote for ME and Toàn Không hiệp!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cú pháp gửi về Tổng đài Ryan88 xấu giai hơn Thatsat, số 0000 có!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 16:05
Trích dẫn