THẤT SÁT HỘI
BnG
23/02/2012
kissintherain, on 23/02/2012 - 02:23, said:
ai làm bạn gái của cụ chắc chết mất --sáng ngủ dậy không cần suy nghĩ.. cụ nhìn LS là bảo cụ bà nên làm gì, phải làm gì..
He he cái này thì nàng đoán nhầm rồi. Bình thường, việc ta ghét nhất là coi lá số. Không hiểu sao lại có hứng thú với case của cụ Ấy.
Nếu biết cách quên thì số mệnh chả có ảnh hưởng gì đến cuộc đời mỗi người. Giống như không ở Tịnh tâm tự mà vẫn Tự tâm tịnh.
kissintherain
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 02:36, said:
He he cái này thì nàng đoán nhầm rồi. Bình thường, việc ta ghét nhất là coi lá số. Không hiểu sao lại có hứng thú với case của cụ Ấy.
Nếu biết cách quên thì số mệnh chả có ảnh hưởng gì đến cuộc đời mỗi người. Giống như không ở Tịnh tâm tự mà vẫn Tự tâm tịnh.
Nếu biết cách quên thì số mệnh chả có ảnh hưởng gì đến cuộc đời mỗi người. Giống như không ở Tịnh tâm tự mà vẫn Tự tâm tịnh.
Vạn sự tuỳ duyên. chắc cụ với cụ ấy còn 1 chút duyên.
Không ngờ cụ cũng hiểu ẩn ý của tịnh tâm tự.
Libra
23/02/2012
Cụ Bng lập ra Đào hoa đảo bên diễn đàn kia chắc cũng có tâm sự riêng nhỉ. Cụ thích Đông Tà vì là giống cụ hay vì là tính cách bổ sung cho cụ ?
BnG
23/02/2012
BnG
23/02/2012
Phụ nữ khôn ngoan thường chọn những người chồng dễ kiểm soát và an toàn. HD thông minh nhưng không quá cực đoan như Tiểu Long Nữ.
Libra
23/02/2012
Hoàng Dược Sư tinh thông nho y bốc dịch, chắc cũng nhìn ra con gái mình kết duyên cùng anh chàng đại hiệp này sẽ cô đơn về tinh thần, sau cái hào nhoáng của tinh yêu ban đầu, từ Duyên trở nên Phận, và rồi cuối cùng nhà tan cửa nát theo cái lý tưởng của chồng. Đứng về góc độ Hoàng Dung thì niềm hãnh diện tự nguyện, nhưng với cái nhìn của người cha, Đông Tà sao chịu được...
BnG
23/02/2012
Cho nên cung Phụ Mẫu đứng ở thế Giáp chứ không chiếu hay hợp, Thân cũng không cư Phụ Mẫu.
Cha mẹ là bạn đường, đến ngả rẽ phải chia tay thôi. Bùi Giáng có 2 câu:
Xin chào nhau giữa con đường.
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau...
- Chào nguyên xuân -
Cha mẹ là bạn đường, đến ngả rẽ phải chia tay thôi. Bùi Giáng có 2 câu:
Xin chào nhau giữa con đường.
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau...
- Chào nguyên xuân -
kissintherain
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 03:17, said:
Cho nên cung Phụ Mẫu đứng ở thế Giáp chứ không chiếu hay hợp, Thân cũng không cư Phụ Mẫu.
Cha mẹ là bạn đường, đến ngả rẽ phải chia tay thôi. Bùi Giáng có 2 câu:
Xin chào nhau giữa con đường.
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau...
- Chào nguyên xuân -
Cha mẹ là bạn đường, đến ngả rẽ phải chia tay thôi. Bùi Giáng có 2 câu:
Xin chào nhau giữa con đường.
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau...
- Chào nguyên xuân -
ai cũng chỉ là bạn đường 1 đoạn thôi.. ngắn hay dài là tuỳ duyên.
Trong vui hội ngộ có buồn chia ly.
nhưng vì thế mà mình trân trọng những gì mình có hơn.
bài chào nguyên xuân rất hay.
Tử Phủ Vũ Tướng
23/02/2012
tuetue, on 23/02/2012 - 00:58, said:
60 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 57 khách, 3 Hội viên ẩn
MUỐN GIA NHẬP HỘI NÀY QUÁ!!!
0 Hội viên, 57 khách, 3 Hội viên ẩn
MUỐN GIA NHẬP HỘI NÀY QUÁ!!!
Đấy là còn chưa tung ra chuyện "7 đêm luyện rồng với ma nữ". Cần nàng Kiss tạo cho ta cảm hứng để ta viết được chuyện này. Nàng ơi, có lẽ ta và nàng ko thể tách rời trong kiếp này rồi: Kiss với Ấy...
Tử Phủ Vũ Tướng
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 00:25, said:
@cụ Ấy: cụ đang rơi vào buớc chuyển mùa với tình trạng tâm lý biến động về cuộc sống nói chung và công việc nói riêng. Rất nhiều lo toan và tính toán xuất hiện trong tháng này kèm theo ý thức muốn thay đổi môi trường sống. Năng lượng xung động mạnh làm tâm lý ức chế hưng phấn và hẫng hụt đan xen. Thường đau lưng, mỏi nhức người, tai hơi ù buốt. Thi thoảng cáu gắt giận dỗi vô cớ.
Cụ nên đi chơi nhiều hơn, tập một môn thể thao nhẹ. Lập lại thời gian biểu sinh hoạt, tránh vào internet qúa nhiều. Nhân duyên có thể gặp được trong tháng này.
Cụ nên đi chơi nhiều hơn, tập một môn thể thao nhẹ. Lập lại thời gian biểu sinh hoạt, tránh vào internet qúa nhiều. Nhân duyên có thể gặp được trong tháng này.
Tử Phủ Vũ Tướng
23/02/2012
tocvanghoe, on 23/02/2012 - 00:59, said:
Đề nghị cụ Ấy rủ cụ Sát tạm dừng thể dục, tích cực thể thao!!!!!!
Đi tập yoga đi Ấy ơi, xả stress tốt lắm, nhờ món này mà em kìm hãm được kha khá cơn điên đấy!
Đi tập yoga đi Ấy ơi, xả stress tốt lắm, nhờ món này mà em kìm hãm được kha khá cơn điên đấy!
Tập thể dục loanh quanh Sân vận động Hàng Chiếu, phố Lò Rèn, Phường Đóng Gạch thôi.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/02/2012 - 09:04


