THẤT SÁT HỘI
dtdt
21/02/2012
PIANO, on 21/02/2012 - 23:06, said:
Tớ lỡ bầu rồi mới vô đọc vì sợ hết thời gian. Ai dè đọc mãi tới giờ mới thấy bầu lộn
Tớ bầu công khai luôn:
Giải nhất là cặp Ỉn....Ỉn....Ỉn.....và Gió...........ó..........ó..........
Các cặp còn lại : ĐỒNG HẠNG............CH....Ó.......T..................
Đang suy nghĩ giải thưởng là gì cho nó xôm tụ. Cái gì mà mọi người đều có thể tặng được và người đoạt giải cũng có thể nhận được....
Tớ bầu công khai luôn:
Giải nhất là cặp Ỉn....Ỉn....Ỉn.....và Gió...........ó..........ó..........
Các cặp còn lại : ĐỒNG HẠNG............CH....Ó.......T..................
Đang suy nghĩ giải thưởng là gì cho nó xôm tụ. Cái gì mà mọi người đều có thể tặng được và người đoạt giải cũng có thể nhận được....
Chàng ơi chàng quan hệ với má kiểu gì mà giờ má phản bội đánh chàng xuống chót thế lày chàng ơi
yeudieuthucnu
21/02/2012
dtdt, on 21/02/2012 - 23:46, said:
Chàng ơi chàng quan hệ với má kiểu gì mà giờ má phản bội đánh chàng xuống chót thế lày chàng ơi
dtdt, on 21/02/2012 - 22:53, said:
Đã đã sướng sướng, thế là háo hức thức trọn đêm t7 rồi, sướng sướng đã đã
cặp với lib mà hô khẩu hiệu của ryan thì coi bộ dễ bị quánh ít điểm quá
tính vô làm nhà báo
cuối cùng là khán giả trả lời cho anna 1 cặp thôi đúng kg bgk?
tocvanghoe
22/02/2012
anna, on 21/02/2012 - 20:03, said:
1/ ry-my
2/ gió-ỉn
3/ sat-kiss
4 sát-ấy
6/ cựcơ-babynhoc
7/ libra-dtdt
8/ hoa-dungle
có ý kiến tách cặp anh thatsat, nên em tách ra mọi người nhé
2/ gió-ỉn
3/ sat-kiss
4 sát-ấy
6/ cựcơ-babynhoc
7/ libra-dtdt
8/ hoa-dungle
có ý kiến tách cặp anh thatsat, nên em tách ra mọi người nhé
2/ Cặp đôi làm hàng tình củm và mùi mẫn nhất: Gió - Ỉn
3/ Cặp đôi vờn nhau dã man nhất: Sát - Kiss
4/ Cặp đôi hoàn cảnh và ngang trái nhất: Sát - Ấy
5/ Cặp đôi thật thà dễ khai thác nhất: Cự - Nhóc
6/ Cặp đôi chênh vênh nhất: Libra - dtdt
7/ Cặp đôi rã đám nhất: Hoa - DungLe (tới giờ phút bình chọn thí sinh Hoa vẫn bị bạn chơi kiên quyết rũ bỏ vì hok có trym! )
Đếm lại có 7 cặp thôi Ban tra khảo ạ. Mình là mình hứa sẽ bình chọn cho cặp đôi nào được giải thứ 8, giải đưa phong bì "nặng đô" nhất!
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cặp đôi nào sẽ được vinh danh, hãy nhanh chân gửi phong bì tới tocvanghoe bằng cách PM vào hòm thư thời gian và địa điểm nhận cũng như độ dày của phong bì. Cơ hội dành cho tất cả các bạn!
Mucdong
22/02/2012
Mình mới thút có mấy ngày mà giờ chỉ biết đứng cửa lẽn bẽn không biết vào lối nào
Ôi!!! Nhìn Sát ka của iem bị hành hạ mà chỉ biết ngậm ngùi! Nào là Ấy kiss Sát, Kiss ấy Sát,.... rồi bùng nổ tai họa Ấy sát Kiss, Kiss sát Ấy. Trâu bò oánh nhau thì ruồi muỗi chít à? Eo ôi thương Sát ka của iem!!! Giờ thì thân tàn ma dại, còn đâu là Bang chủ Kình Dương đại pháp.
Thôi, em bỏ!
Sửa bởi Mucdong: 22/02/2012 - 00:21
Ôi!!! Nhìn Sát ka của iem bị hành hạ mà chỉ biết ngậm ngùi! Nào là Ấy kiss Sát, Kiss ấy Sát,.... rồi bùng nổ tai họa Ấy sát Kiss, Kiss sát Ấy. Trâu bò oánh nhau thì ruồi muỗi chít à? Eo ôi thương Sát ka của iem!!! Giờ thì thân tàn ma dại, còn đâu là Bang chủ Kình Dương đại pháp.
Thôi, em bỏ!
Sửa bởi Mucdong: 22/02/2012 - 00:21
Vô Thường
22/02/2012
Kính tặng thây sừ Minh Đức và các vị Thất sát hội câu chuyện vui trước giờ G.
Bần đạo có lần rảnh rỗi, tiện đường cũng qua các thanh lâu, tửu điếm ở mạn cư xá Bắc Hải. Chỉ thấy kẻ vào người ra tấp nập, mà ai nấy đều hớn hở tươi cười, xem chừng rất là thỏa mãn, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, bèn ghé mà xem thử.
Được một cô nương nhan sắc tuyệt trần mời vào phòng mà bồi tiếp. Nhìn thử, thấy phòng ốc bày trí đơn giản, chỉ có độc mỗi chiếc giường, đủ biết nếp sống của cô nương, thực là giản dị lắm. Mà trên bức tường đối diện, lại treo một chữ rất to, liền tò mò mà hỏi. Cô nương chỉ cười khẽ mà rằng:
- Ấy chính là chữ NHẪN.
Bèn hỏi:
- Sao lại treo chữ NHẪN?
Đáp:
- Chữ NHẪN, trên là chữ ĐAO, dưới là chữ TÂM, ĐAO TÂM đọc ngược lại thì thành ĐÂM TAO, ấy chính là cái nghề mọn của tiện thiếp vậy.
Quả là cách kiến giải vô cùng mới mẻ. Bần đạo nghe qua mà kính phục vô cùng. Thế mới biết, bể học mênh mông, mà nơi chốn thanh lâu, nhân tài thực nhiều lắm lắm.
Từ hôm ấy, bụng cũng lấy làm thích mà thường xuyên ghé lại thăm. Xong suốt mấy tháng ròng, tuyệt cũng chẳng học thêm được chữ nào. Mà sức khỏe cũng giảm đi nhiều lắm!
.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 22/02/2012 - 00:44
Bần đạo có lần rảnh rỗi, tiện đường cũng qua các thanh lâu, tửu điếm ở mạn cư xá Bắc Hải. Chỉ thấy kẻ vào người ra tấp nập, mà ai nấy đều hớn hở tươi cười, xem chừng rất là thỏa mãn, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, bèn ghé mà xem thử.
Được một cô nương nhan sắc tuyệt trần mời vào phòng mà bồi tiếp. Nhìn thử, thấy phòng ốc bày trí đơn giản, chỉ có độc mỗi chiếc giường, đủ biết nếp sống của cô nương, thực là giản dị lắm. Mà trên bức tường đối diện, lại treo một chữ rất to, liền tò mò mà hỏi. Cô nương chỉ cười khẽ mà rằng:
- Ấy chính là chữ NHẪN.
Bèn hỏi:
- Sao lại treo chữ NHẪN?
Đáp:
- Chữ NHẪN, trên là chữ ĐAO, dưới là chữ TÂM, ĐAO TÂM đọc ngược lại thì thành ĐÂM TAO, ấy chính là cái nghề mọn của tiện thiếp vậy.
Quả là cách kiến giải vô cùng mới mẻ. Bần đạo nghe qua mà kính phục vô cùng. Thế mới biết, bể học mênh mông, mà nơi chốn thanh lâu, nhân tài thực nhiều lắm lắm.
Từ hôm ấy, bụng cũng lấy làm thích mà thường xuyên ghé lại thăm. Xong suốt mấy tháng ròng, tuyệt cũng chẳng học thêm được chữ nào. Mà sức khỏe cũng giảm đi nhiều lắm!
.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 22/02/2012 - 00:44
ThaoThao
22/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/02/2012 - 22:46, said:
Xong vụ thi thố này khéo chị đi quy ẩn giang hồ mất.
sao mọi người rủ nhau đi quy ẩn, chắc em cũng vậy, sau khi BGK bàn bạc lại
thời gian gửi tin nhắn đến 11h đêm thứ 7 (25/2) để Anna có thời gian kiểm phiếu. Anna công bố kết quả vào giao thừa đêm T7 nhé!
Mỗi nick chỉ được bầu 01 cặp thôi
giải thưởng em nghĩ chỉ có thể là xem số nhưng còn phụ thuộc vào các bác có chịu xem không nữa nên hơi mông lung, có bác nào cho ý kiến khác về giải thưởng?, em thì em chỉ nghĩ được xem tử vi thôi.
bác nào bầu rồi xin vui lòng bầu lại giúp
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Thư gửi người yêu
CC: Ma nữ (để biết)
Anh,
Em HỜN,
Em GHEN,
Em GIẬN,
Em HẬN,
chỉ vì chứng kiến anh vui vẻ với ma nữ. Anh đừng tin những gì em nói với ma nữ. Anh là vô giá, anh đẹp đẽ, anh lịch sự, anh hào hoa. Anh không phải như những gì em đã nói với ma nữ. Chỉ vì hờn ghen quá, em đã mất bình tĩnh và nói ra những lời nói không phải của mình. Hãy tha thứ cho em nhé, tình yêu không thể thiếu đi những giận hờn ghen tuông vô cớ.
Chỉ vì yêu anh quá, nên em đã gồng mình lên để chiến đấu, dành giật lấy tình yêu của đời mình.
Càng gồng lên, trái tim em càng đập rộn ràng vì anh, thổn thức vì anh, đau cùng anh, buồn cùng anh, đời đời kiếp kiếp có lẽ không thể thay đổi được nữa. Em không hề hối tiếc chút nào bởi em biết rõ có sống hàng vạn kiếp nữa em cũng không tìm được người đàn ông nào như anh.
Giờ ngồi tĩnh lặng lại em càng thảng thốt nhận ra rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình mất rồi.
Chàng Đan kô có thể móc trái tim mình ra soi đường cho đoàn người trong bóng tối. Còn em, em sẵn sàng dâng cả tâm hồn lẫn thể xác trinh trắng của em mà từ trước tới nay em chối từ với bao người đàn ông khác để dành cho anh, trái tim em muốn đập cùng nhịp với trái tim của anh, soi sáng những mong ước của anh, xoa dịu nỗi đau của anh trong cuộc đời này. Anh nghĩ: Em vị tha đến mức siêu tưởng? Không phải đâu, tình yêu đối với anh là động lực khiến em có thể làm những điều không thể. Anh là chàng Napoleon Bonarpart kiêu hùng, em nhận mình là nàng Josephine xinh đẹp, nhưng nàng Josephine thời nay khác thời xưa: Nàng Josephine thời nay chỉ yêu một mình Napoleon thôi!
Tình yêu của chúng mình là gì? Mọi người thường nói là tình yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, hi sinh vì nhau. Tình yêu của chúng mình vượt qua cái định nghĩa đơn giản đó. Chúng mình không cùng một hướng, nhưng rõ ràng chúng mình nhìn nhau, soi nhau. Chúng mình không hi sinh vì nhau, mà chúng mình bổ sung cho nhau anh nhỉ.
Viết thư cho anh nhưng trong em vẫn chưa hết run rẩy vì những dư trấn tinh thần của ngày hôm qua. Em đã mất bình tĩnh, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng thật bản lĩnh....để có thể yêu anh trọn cuộc đời này.
Ký tên:
Tài nữ ấy
PS: Pls vote for me!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 08:34
CC: Ma nữ (để biết)
Anh,
Em HỜN,
Em GHEN,
Em GIẬN,
Em HẬN,
chỉ vì chứng kiến anh vui vẻ với ma nữ. Anh đừng tin những gì em nói với ma nữ. Anh là vô giá, anh đẹp đẽ, anh lịch sự, anh hào hoa. Anh không phải như những gì em đã nói với ma nữ. Chỉ vì hờn ghen quá, em đã mất bình tĩnh và nói ra những lời nói không phải của mình. Hãy tha thứ cho em nhé, tình yêu không thể thiếu đi những giận hờn ghen tuông vô cớ.
Chỉ vì yêu anh quá, nên em đã gồng mình lên để chiến đấu, dành giật lấy tình yêu của đời mình.
Càng gồng lên, trái tim em càng đập rộn ràng vì anh, thổn thức vì anh, đau cùng anh, buồn cùng anh, đời đời kiếp kiếp có lẽ không thể thay đổi được nữa. Em không hề hối tiếc chút nào bởi em biết rõ có sống hàng vạn kiếp nữa em cũng không tìm được người đàn ông nào như anh.
Giờ ngồi tĩnh lặng lại em càng thảng thốt nhận ra rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình mất rồi.
Chàng Đan kô có thể móc trái tim mình ra soi đường cho đoàn người trong bóng tối. Còn em, em sẵn sàng dâng cả tâm hồn lẫn thể xác trinh trắng của em mà từ trước tới nay em chối từ với bao người đàn ông khác để dành cho anh, trái tim em muốn đập cùng nhịp với trái tim của anh, soi sáng những mong ước của anh, xoa dịu nỗi đau của anh trong cuộc đời này. Anh nghĩ: Em vị tha đến mức siêu tưởng? Không phải đâu, tình yêu đối với anh là động lực khiến em có thể làm những điều không thể. Anh là chàng Napoleon Bonarpart kiêu hùng, em nhận mình là nàng Josephine xinh đẹp, nhưng nàng Josephine thời nay khác thời xưa: Nàng Josephine thời nay chỉ yêu một mình Napoleon thôi!
Tình yêu của chúng mình là gì? Mọi người thường nói là tình yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, hi sinh vì nhau. Tình yêu của chúng mình vượt qua cái định nghĩa đơn giản đó. Chúng mình không cùng một hướng, nhưng rõ ràng chúng mình nhìn nhau, soi nhau. Chúng mình không hi sinh vì nhau, mà chúng mình bổ sung cho nhau anh nhỉ.
Viết thư cho anh nhưng trong em vẫn chưa hết run rẩy vì những dư trấn tinh thần của ngày hôm qua. Em đã mất bình tĩnh, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng thật bản lĩnh....để có thể yêu anh trọn cuộc đời này.
Ký tên:
Tài nữ ấy
PS: Pls vote for me!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 08:34
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Thaothao,
Chị cũng nghĩ là giải thưởng là giải số tử vi và được thank you, like mỗi khi cặp đó viết bài ở bất cứ đâu trên Tuvilyso (nếu hết hạn mức thì vẫn phải quay lại để like)
PS: pls vote for me! hehehe
Tocvanghoe, cặp chị ko phải Cặp đôi hoàn cảnh đâu mà là Cặp đôi hờn ghen nhất.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 08:32
Chị cũng nghĩ là giải thưởng là giải số tử vi và được thank you, like mỗi khi cặp đó viết bài ở bất cứ đâu trên Tuvilyso (nếu hết hạn mức thì vẫn phải quay lại để like)
PS: pls vote for me! hehehe
Tocvanghoe, cặp chị ko phải Cặp đôi hoàn cảnh đâu mà là Cặp đôi hờn ghen nhất.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 08:32
Durobi
22/02/2012
Tài nữ Ấy toàn sáng tác văn chương vào buổi sáng ! Giận hờn SK vào buổi tối !
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
kissintherain
22/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/02/2012 - 08:19, said:
Thư gửi người yêu
CC: Ma nữ (để biết)
Anh,
Em HỜN,
Em GHEN,
CC: Ma nữ (để biết)
Anh,
Em HỜN,
Em GHEN,
Ui UI UI... . làm gì mà nghiêm trọng dữ dzị cà... cho chị xin lỗi 1000000000 lần x infinity +++ . Tại hôm qua hứng chí phá 1 chút cho vui thôi mà. Đâu có thiệt lòng muốn dành ai đâu..
Thôi đừng giận nữa hén... Sorry mà.. Khóc nhiều mắt sưng là hít đẹp đó...
Sửa bởi kissintherain: 22/02/2012 - 08:45
yeudieuthucnu
22/02/2012
văn của tài nữ hay quá, em đọc lướt qua suýt thót tim mấy lần, may quá đọc lại thì kg phải vậy
(mình có tật đọc lướt chỗ này mà trong đầu đã nghĩ đến chuyện thâm hiểm ở chỗ kia rùi)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 08:41
(mình có tật đọc lướt chỗ này mà trong đầu đã nghĩ đến chuyện thâm hiểm ở chỗ kia rùi)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 08:41
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
kissintherain, on 22/02/2012 - 08:37, said:
Ui UI UI... . làm gì mà nghiêm trọng dữ dzị cà... cho chị xin lỗi 1000000000 lần x infinity +++ . Tại hôm qua hứng chí phá 1 chút cho vui thôi mà. Đâu có thiệt lòng muốn dành ai đâu..
Thôi đừng giận nữa hén... Sorry mà..
Thôi đừng giận nữa hén... Sorry mà..
dtdt
22/02/2012
tocvanghoe, on 22/02/2012 - 00:18, said:
1/ Cặp đôi ku te nhất: Ry- My
2/ Cặp đôi làm hàng tình củm và mùi mẫn nhất: Gió - Ỉn
3/ Cặp đôi vờn nhau dã man nhất: Sát - Kiss
4/ Cặp đôi hoàn cảnh và ngang trái nhất: Sát - Ấy
5/ Cặp đôi thật thà dễ khai thác nhất: Cự - Nhóc
6/ Cặp đôi chênh vênh nhất: Libra - dtdt
7/ Cặp đôi rã đám nhất: Hoa - DungLe (tới giờ phút bình chọn thí sinh Hoa vẫn bị bạn chơi kiên quyết rũ bỏ vì hok có trym! )
Đếm lại có 7 cặp thôi Ban tra khảo ạ. Mình là mình hứa sẽ bình chọn cho cặp đôi nào được giải thứ 8, giải đưa phong bì "nặng đô" nhất!
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cặp đôi nào sẽ được vinh danh, hãy nhanh chân gửi phong bì tới tocvanghoe bằng cách PM vào hòm thư thời gian và địa điểm nhận cũng như độ dày của phong bì. Cơ hội dành cho tất cả các bạn!
Thôi, xin nhận cặp đôi vênh (vênh váo í) nhất cho nó oai
Sửa bởi dtdt: 22/02/2012 - 08:48
dtdt
22/02/2012
yeudieuthucnu, on 21/02/2012 - 23:53, said:
cặp với lib mà hô khẩu hiệu của ryan thì coi bộ dễ bị quánh ít điểm quá
tính vô làm nhà báohại xung đột phong mà theo kg kịp nên đành há...phím ngồi bình chọn.
cuối cùng là khán giả trả lời cho anna 1 cặp thôi đúng kg bgk?
tính vô làm nhà báo
cuối cùng là khán giả trả lời cho anna 1 cặp thôi đúng kg bgk?
Điểu ơi, mượn Lib của Điểu vài hôm thôi mà, xin đừng vùi dập danh phận nhau xế


