

THẤT SÁT HỘI
#1936
Gửi vào 20/02/2012 - 23:57
P/S: Có gì thì hãy tự...sa.... .ngã....
Thanked by 8 Members:
|
|
#1937
Gửi vào 21/02/2012 - 00:00
Thanked by 7 Members:
|
|
#1938
Gửi vào 21/02/2012 - 00:56
Ngày xửa ngày xưa, cụ Ấy và cụ Sát sống với nhau hạnh phúc trong 1 căn biệt thự bằng gỗ sưa (do cụ Sát dùng Kiếm quyết mắt rồng chặt trộm bên bờ hồ Hoàn Kiếm). Ngày tháng trôi qua, say trong men tình ngày đêm luyện Toàn Không Cách, tưởng như hok j có thể chia cắt được 2 người. Bỗng 1 hôm, cụ Ấy nghe theo lời xúi bẩy của cụ bng, về nằng nặc hok cho cụ Sát luyện Toàn Không Cách nữa, bắt cụ ăn hải sản, uống rượu nhung hươu để luyện Rồng. Chiều lòng người đẹp, cụ Sát rửa tay gác kiếm, chuyên tâm ăn hải sản luyện Rồng với cụ Ấy. Thế nhưng hok hiểu sao, 2 cụ luyện đã 100 ngày đêm mà vẫn chưa có kết quả. Nhẩm tính đã qua tháng giêng, chẳng mấy mà đến deadline, buồn bực, cụ Ấy quay ra dằn vặt cụ Sát:
- Đã nói rồi mà, bao nhiêu viagra lãng phí hết ở chỗ 5 bà, múa kiếm giương oai cho lắm vào, bây h thì trên bảo dưới hok nghe, chỉ khổ cái thân tôi!
- Nói bậy, lãng phí là lãng phí thế nào, chả để dành mang về đây rồi còn j????? - Cụ Sát cãi.
- À lại còn dám cãi à, hok biết liệu cơm gắp mắm, để dành đúng 50 viên cho 100 ngày, giờ phong độ có đc như xưa đâu, mỗi ngày 2 viên thì may ra! Ối giời ơi khổ thân tôi
Không chịu nổi những lời dằn vặt của cụ Ấy, cụ Sát bỏ nhà ra đi. Đã 3 ngày 3 đêm hok đc viên Viagra nào vào bụng, cụ kiệt sức và lả đi, trước khi ngất xỉu, cụ chỉ còn kịp nhìn thấy thấp thoáng xa xa phía trước dòng chữ "Tàng Thư Các"
Mùi hương ma mị, mùi rượu mạnh xộc vào mũi làm cụ Sát mơ màng tỉnh giấc. Trong ánh sáng mơ hồ của buổi chiều tà, cụ thấy như bị mê hoặc bởi bàn tay mềm mại, nụ cười quyến rũ và giọng nói lả lướt của người đẹp bí ẩn vô danh
- Chàng tỉnh chưa chàng ơi? - Nhận thấy chàng đang nhìn mình, người đẹp cất giọng hỏi
- Đây là đâu? Còn ta là ai mà xấu xí thế này? (Copyright of Nobita, tập ăn phải bánh lú lẫn dành cho chó! )
- Đây là Tàng Thư Các, thiếp là Rên, thiếp đang tắm mưa thì thấy chàng ngất xỉu nên đưa về đây. Chàng hok nhớ j sao chàng? - nàng cười e lệ hỏi.
- Ta hok nhớ j cả, sao nàng nhìn ta âu yếm dzậy, nàng làm ta sợ hết hồn đó nàng
Nàng Rên thấy cụ Sát vậy thì thay đổi thái độ ngay lập tức.
- Này, tính giả ngây giả ngô rồi chạy làng phỏng? Bà nói cho mà biết nhá, nhà ngươi nhìn trộm bà tắm mưa bà chả nói j thì thôi còn vờ vịt sợ sệt à? Đã thế thì bà cũng cho nhà ngươi beiets luôn, cả đêm qua, trong lúc nhà ngươi ngất xỉu, bà đã dùng "Hấp tinh đại pháp" hút hết sức lực của nhà ngươi rồi, giờ bà đố nhà ngươi ra khỏi đây đc đấy, thử đứng lên mà xem, có mà xoắn quẩy!
Cụ Sát sợ vãi linh hồn, đứng lên định bỏ chạy, nhưng đúng như lời nàng Rên, cụ hok thể điều khiển được chân của mình, cụ hoàn toàn bất lực. Biết hok thể thoát, cụ Sát đành ngậm ngùi ở lại Tàng Thư Các sánh đôi cùng ma nữ Rên.
Lại nói về cụ Ấy, sau khi cụ Sát bỏ đi, cụ Ấy vô cùng ân hận, cụ bỏ lại căn biệt thự gỗ sưa, lên đường đi tìm cụ Sát. Ngày qua ngày, cụ đã chồn chân mỏi gối mà hok thấy bong dáng hay tin tức j của cụ Sát. Hôm ấy, trời mưa to, cụ dừng chân nghỉ bên đường chờ cho trời tạnh. Mưa to gió lớn, mấy hàng bún ngan, phở bò hok 1 hàng nào mở cửa, 1 canh giờ, 2 canh giờ trôi qua, mưa vẫn như trút nước, đói bụng quá, cụ đành bấm chuông ngôi nhà mà cụ đang ngồi nghỉ trước cửa, hỏi mua tạm gói mỳ lót dạ.
Cụ bấm chuông tới lần thứ 7, cánh cửa ngôi nhà mở ra, cụ Ấy hok còn tin vào mắt mình, người ra mở cửa cho cụ chính là cụ Sát. Cụ Sát gặp lại người xưa cũng vô cùng ngỡ ngàng. Mừng mừng tủi tủi, cụ Sát đưa cụ Ấy vào nhà mần 1 chảo cơm rang trứng ăn cho ấm người.
Cơm no bò cưỡi, í lộn, cơm no rượu say, 2 cụ ngồi hàn huyên tâm sự, cụ Ấy kể cho cụ Sát nghe mình đã hối hận thế nào và đi tìm cụ khắp nơi ra sao, còn cụ Sát thì kể cho cụ Ấy những khốn khổ khi phải làm nô lệ trong tay ma nữ Rên trong khi kiss.
2 người đang tâm sự mùi mẫn thì có tiếng xe công nông phanh két trước cửa, cụ Rên về!!!!!!! Hoàng hốt, cụ Sát vội đẩy cụ Ấy vào gậm giường trốn.
Ma nữ Rên hok hề biết có người lạ đang trốn trong Tàng thư các, nàng đang vô cùng sảng khoái sau khi đi tắm mưa, vừa vào tới nhà, nàng đã tóm cổ cụ Sát lôi lên giường để luyện tuyệt chiêu.
Chứng kiến cảnh chàng thatsat bị ma nữ hành hạ, cụ Ấy chịu hết nổi phi thân từ gậm giường bay ra, dung Iphone 4S chụp lia lịa cảnh ma nữ hành hung cụ Sát để làm bằng chứng bạo hành gia đình…..
Em hok có ng quen bên Tòa nên em chỉ biết được đến thế, hồi sau câu chuyện thế nào chờ các thân chủ vào trình bày lại cho bà con tỏ tường!
Câu chuyện em kể đến đây là hết ạ!
P/S: Based on "Sự tích ông công ông Táo"!
Sửa bởi tocvanghoe: 21/02/2012 - 00:57
Thanked by 9 Members:
|
|
#1939
Gửi vào 21/02/2012 - 01:36
tocvanghoe, on 21/02/2012 - 00:56, said:
Em hok có ng quen bên Tòa nên em chỉ biết được đến thế, hồi sau câu chuyện thế nào chờ các thân chủ vào trình bày lại cho bà con tỏ tường!
Câu chuyện em kể đến đây là hết ạ!
P/S: Based on "Sự tích ông công ông Táo"!
chị hết phép "like" rồi Mới lên 5 phút mà xài hết "like"... bà con làm việc quá xá trong khi mình ngủ khò khò..
Thanked by 5 Members:
|
|
#1940
Gửi vào 21/02/2012 - 04:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#1941
Gửi vào 21/02/2012 - 04:31
1. Ấy + Sát : Tình yêu son sắt, chính nghĩa thắng hung tà..
2. Mivan + Ryan : ti`nh yêu ô mai : chua ngọt chứ không hề mặn đắng.
3. Ỉn + Gió : Tình yêu thơ mộng và có hậu : 1 mái lều tranh, 3 trái tim vàng.. gió, ỉn lớn , và ỉn nhỏ.
4. dtdt + Libra : tình yêu muôn màu -- nhiều sáng tạo và nghệ thuật.
5. cuco + nhóc : tình yêu rất "thật" và "đời"
thật là khó cho BGK nhỉ...
còn ma nữ thị bị sư phụ phạt bắt quét lá sân chuà vì cái tội ăn cắp chân kinh, đại loạn võ lâm.
haizz... sư phụ lại kêu ta vào gãi lưng -- người chi mà hay ngứa thế.. ..
Thanked by 10 Members:
|
|
#1942
Gửi vào 21/02/2012 - 04:40
Thanked by 6 Members:
|
|
#1943
Gửi vào 21/02/2012 - 04:57
Thanked by 5 Members:
|
|
#1944
Gửi vào 21/02/2012 - 05:00
Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/02/2012 - 23:08, said:
Sau màn hỏi xoáy đáp xoay, dự kiến sẽ dành chút thời gian để bầu chọn nick các cặp, nghe cụ BNg phê lá số của các cặp. (cụ mới phê cặp Mi-Ry - người iu của cụ thôi)
em bỏ cuộc chơi rồi chị Ấy ơi
Thanked by 3 Members:
|
|
#1945
Gửi vào 21/02/2012 - 05:01
Thanked by 4 Members:
|
|
#1946
Gửi vào 21/02/2012 - 05:02
Thanked by 3 Members:
|
|
#1947
Gửi vào 21/02/2012 - 05:05
Libra, on 21/02/2012 - 04:40, said:
bác này.. để em trọn đường tu.. không em lại vĩnh bất siêu sinh, 1001 kiếp trầm luân trong ma giới...
*lầm bầm***: úm ba la bồ đề lạt ma... ta phân thân ta ra, 1/3 quét lá, 1/6 châm trà, 1/9 gãi lưng, 1/999999 lập kế trả thù tiêu diệt chính phái lên ngôi võ lâm đệ nhứt ma nữ..
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#1949
Gửi vào 21/02/2012 - 05:10
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












