THẤT SÁT HỘI
TuviThatsat
19/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
Anh Thatsat đi cưa vợ:
-Nghe giang hồ đồn ở xóm nhà có cô em đạt giải học xinh thanh lịch xinh nhắm, anh Thatsat thấy lung lay, thầm nghĩ: mấy thằng vớ vẩn còn đi cưa cô em, mình Sát đại hiệp bản lĩnh đầy mình sao kém cạnh bọn nó.
-Buổi gặp mặt đầu tiên, khi vừa thấy anh cô em nọ cúi đầu e ấp, tay vân về tà áo, chân dụi dụi liên hồi xuống nền đất . Sát đại hiệp cười khẩy: À há, Con nhỏ này dễ lừa rồi. Mày chết với ông.
-Sau khi rủ được nàng đi chơi dăm bữa, anh Thất sát vào luôn việc chính: Anh muốn hôn em có được không?
- Cô em e thẹn trả lời một cách nhấm nhẳng: ứ..................................................................Ừ
....Thatsat giỏi phết nhể (cưa nhanh thế chứ lị)
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 19/01/2012 - 22:20
-Nghe giang hồ đồn ở xóm nhà có cô em đạt giải học xinh thanh lịch xinh nhắm, anh Thatsat thấy lung lay, thầm nghĩ: mấy thằng vớ vẩn còn đi cưa cô em, mình Sát đại hiệp bản lĩnh đầy mình sao kém cạnh bọn nó.
-Buổi gặp mặt đầu tiên, khi vừa thấy anh cô em nọ cúi đầu e ấp, tay vân về tà áo, chân dụi dụi liên hồi xuống nền đất . Sát đại hiệp cười khẩy: À há, Con nhỏ này dễ lừa rồi. Mày chết với ông.
-Sau khi rủ được nàng đi chơi dăm bữa, anh Thất sát vào luôn việc chính: Anh muốn hôn em có được không?
- Cô em e thẹn trả lời một cách nhấm nhẳng: ứ..................................................................Ừ
....Thatsat giỏi phết nhể (cưa nhanh thế chứ lị)
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 19/01/2012 - 22:20
ryan88
19/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 19/01/2012 - 22:14, said:
Anh Thatsat đi cưa vợ:
-Nghe giang hồ đồn ở xóm nhà có cô em đạt giải học xinh thanh lịch xinh nhắm, anh Thatsat thấy lung lay, thầm nghĩ: mấy thằng vớ vẩn còn đi cưa cô em, mình Sát đại hiệp bản lĩnh đầy mình sao kém cạnh bọn nó.
-Buổi gặp mặt đầu tiên, khi vừa thấy anh cô em nọ cúi đầu e ấp, tay vân về tà áo, chân dụi dụi liên hồi xuống nền đất . Sát đại hiệp cười khẩy: À há, Con nhỏ này dễ lừa rồi. Mày chết với ông.
-Sau khi rủ được nàng đi chơi dăm bữa, anh Thất sát vào luôn việc chính: Anh muốn hôn em có được không?
- Cô em e thẹn trả lời một cách nhấm nhẳng: ứ..................................................................Ừ
....Thatsat giỏi phết nhể (cưa nhanh thế chứ lị)
-Nghe giang hồ đồn ở xóm nhà có cô em đạt giải học xinh thanh lịch xinh nhắm, anh Thatsat thấy lung lay, thầm nghĩ: mấy thằng vớ vẩn còn đi cưa cô em, mình Sát đại hiệp bản lĩnh đầy mình sao kém cạnh bọn nó.
-Buổi gặp mặt đầu tiên, khi vừa thấy anh cô em nọ cúi đầu e ấp, tay vân về tà áo, chân dụi dụi liên hồi xuống nền đất . Sát đại hiệp cười khẩy: À há, Con nhỏ này dễ lừa rồi. Mày chết với ông.
-Sau khi rủ được nàng đi chơi dăm bữa, anh Thất sát vào luôn việc chính: Anh muốn hôn em có được không?
- Cô em e thẹn trả lời một cách nhấm nhẳng: ứ..................................................................Ừ
....Thatsat giỏi phết nhể (cưa nhanh thế chứ lị)
ng trong cuộc nên rõ thế!!! ^^
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
ryan88
19/01/2012
Vô Thường
20/01/2012
Chuyện Thất sát làm quân đội.
Ngày xưa, thời Nga Xô và Đức quốc xã, có 1 em điệp viên rất xinh bên phía ĐM bị bắt. Các tài liệu bí mật của bộ tổng tham mưu quân sự Đức bị bại lộ rất nhiều vì em này. Bên bị hại tuyên án, tử hình.
Trước khi chết, người phụ nữ xinh đẹp kia xin được khỏa thân để buộc cọc tử hình.. . Em ấy lý luận với sỹ quan rằng. Hiện tại trong ban nội các chính phủ Đít Quốc xã các anh, vẫn còn nhiều anh si mê em lắm. Em xin được khỏa thân để các anh nào chưa được sơ múi gì của em cũng được ăn chút hương, chút hoa. Bên phía phát xít đồng ý với nguyện vọng của tử tù.
Ngày xử bắn, trường thi hành án với đầy đủ thượng hạ, đầu đít bộ tổng tư lệnh bàng hoàng rúng động vì em ấy quá đẹp. Tất cả các tay súng đều gần như chết đứng ( Vì mất máu cam và nước dãi quá nhiều). Ko một ai nỡ tay bóp..cò.
Đùn qua đẩy lại mãi, Hit le thấy mỗi Trung Úy thất sát mặt mày nghiêm chỉnh và quay đi chỗ khác (Ko ngây dại vì em ấy) nên quyết định ra lệnh cho anh tiến lại dùng súng lục kết thúc đời nàng điệp viên Tây Thi. Chàng Thất Sát chậm dãi bước lại. A cố gắng định thần để không bị mê hoặc bời tòa thiên tiên kia. Bỗng bụp 1 tiếng, cô gái á lên và gục xuống, máu chảy chan hòa dưới chân.
Toàn trường bắn rúng động vì không hiểu a Trung Úy Thất Sát ra tay lúc nào mà nhanh như vậy.
....
30' sau pháp y kết luận: "Tội nhân bị chết do 1 chiếc cúc quần bắn thủng bụng"
Sửa bởi Gabriel.Julian: 20/01/2012 - 01:01
Ngày xưa, thời Nga Xô và Đức quốc xã, có 1 em điệp viên rất xinh bên phía ĐM bị bắt. Các tài liệu bí mật của bộ tổng tham mưu quân sự Đức bị bại lộ rất nhiều vì em này. Bên bị hại tuyên án, tử hình.
Trước khi chết, người phụ nữ xinh đẹp kia xin được khỏa thân để buộc cọc tử hình.. . Em ấy lý luận với sỹ quan rằng. Hiện tại trong ban nội các chính phủ Đít Quốc xã các anh, vẫn còn nhiều anh si mê em lắm. Em xin được khỏa thân để các anh nào chưa được sơ múi gì của em cũng được ăn chút hương, chút hoa. Bên phía phát xít đồng ý với nguyện vọng của tử tù.
Ngày xử bắn, trường thi hành án với đầy đủ thượng hạ, đầu đít bộ tổng tư lệnh bàng hoàng rúng động vì em ấy quá đẹp. Tất cả các tay súng đều gần như chết đứng ( Vì mất máu cam và nước dãi quá nhiều). Ko một ai nỡ tay bóp..cò.
Đùn qua đẩy lại mãi, Hit le thấy mỗi Trung Úy thất sát mặt mày nghiêm chỉnh và quay đi chỗ khác (Ko ngây dại vì em ấy) nên quyết định ra lệnh cho anh tiến lại dùng súng lục kết thúc đời nàng điệp viên Tây Thi. Chàng Thất Sát chậm dãi bước lại. A cố gắng định thần để không bị mê hoặc bời tòa thiên tiên kia. Bỗng bụp 1 tiếng, cô gái á lên và gục xuống, máu chảy chan hòa dưới chân.
Toàn trường bắn rúng động vì không hiểu a Trung Úy Thất Sát ra tay lúc nào mà nhanh như vậy.
....
30' sau pháp y kết luận: "Tội nhân bị chết do 1 chiếc cúc quần bắn thủng bụng"
Sửa bởi Gabriel.Julian: 20/01/2012 - 01:01