THẤT SÁT HỘI
Vô Thường
19/01/2012
Thất sát là vậy mà chị. Nhiệt hỏa bốc lên, coi trời bằng vung. Nói năng bừa phứa, làm bừa phứa.
pen
19/01/2012
anh Julian được khen tấm phì phèo thuốc men-lì, nên đổi làm ava lun kìa kaka.
Mà nhìn cũng hay thiệt. ^^
Mà nhìn cũng hay thiệt. ^^
pen
19/01/2012
Vô Thường
19/01/2012
Chuận đấy chị ơi. Thất sát chỉ sợ những người nói năng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Thanh.Long
19/01/2012
Sát thì khoái làm anh hùng mà , có tình có lý mới nghe , cái này thì chắc Phủ - Tướng trị được
Durobi
19/01/2012
Gabriel.Julian, on 19/01/2012 - 16:44, said:
Đúng rồi. Bác nói chuẩn quá.
Đọc truyện Cổ long chỉ có Trúc diệp thanh.
KIm Dung viết truyện xây dựng lên 1 bộ truyện liền mạch và với nhiều hiểu biết về các loại võ công.
Cổ Long viết truyện chủ yếu miêu tả cách hành chiêu và góc độ bất ngờ của chiêu thức.
Bỗng nhớ Tây môn xuy tuyết. Tính cách nhân vật này có vẻ giống với đàn ông Thất Sát nhất.
Đọc truyện Cổ long chỉ có Trúc diệp thanh.
KIm Dung viết truyện xây dựng lên 1 bộ truyện liền mạch và với nhiều hiểu biết về các loại võ công.
Cổ Long viết truyện chủ yếu miêu tả cách hành chiêu và góc độ bất ngờ của chiêu thức.
Bỗng nhớ Tây môn xuy tuyết. Tính cách nhân vật này có vẻ giống với đàn ông Thất Sát nhất.
Tây Môn Xuy Tuyết không hề giống kiểu người Thất Sát, GJ nghiên cứu lại đi !
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
Anh này cứ khen tấm tắc: em rất hợp cạ với anh. hề hề, trong lòng chị thì thấy sợ anh ấy quá đi.
Vô Thường
19/01/2012
Durobi, on 19/01/2012 - 16:51, said:
Tây Môn Xuy Tuyết không hề giống kiểu người Thất Sát, GJ nghiên cứu lại đi !
. Mình rất thích nhân vật "Tây Môn Suy tuyết" này. Bên ngoài lạnh bên trong ấm áp. Tuyệt chiêu nhất kiếm tây lai của Bạch vân thành chủ đã được Tây Môn tiếp thu và đẩy lên 1 tầm cao mới.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 19/01/2012 - 16:57
Vô Thường
19/01/2012
Durobi
19/01/2012
Durobi thích nhất Tây Môn Xuy Tuyết ở một điểm, cho dù làm gì, cho dù đi đâu, áo của TMXT vẫn không một gợn bụi ! Làm được không ?! Hay, hay tuyệt, miêu tả tài tình, qua đó thấy được nội tâm TMXT trong sáng như gương............
pen
19/01/2012
Vô Thường
19/01/2012
Bác nói quá chuẩn. Nội tâm không trong sáng, bình tĩnh thì không thế : "Nhất kiếm Bình Thiên hạ" được..Thế theo bác, TMXT là gần với Chính tinh nào?
Durobi
19/01/2012
Durobi
19/01/2012
Mình nghĩ TMXT mệnh VCD có hung tinh đắc cách độc thủ và Nhật Nguyệt chiếu............