Chẳng may mà Bác với em Anna kia vượt qua được cái giới hạn gì gì đó (hay có thêm cái duyên nào đó) thì cũng khó mà phát biểu được như trên lắm nhỉ? Ít nhiều cho thấy là dù mới gặp nhau có 1 lần mà cho tới bây giờ, bác vẫn còn "hội chứng Anna"
(Note: Ý em không phải là bảo bác không chân thành đâu ạ ^ ^)
Bac mục đồng nói đúng đó.
Nhớ tới 1 mẩu chuyện ngắn trong "cafe hàng hành".
Đôi khi để từ "Vô Minh" mà sinh ra ham muốn quá lên, ta cần cái "Duyên" nữa.
Ở đây, do lý do này hay lý do khác, cái duyên chưa tới với tôi.
Thành thật tiếp thu và rút kinh nghiệm ( Vừa đi họp công ty về nên ăn nói kiểu đảng Cs đấy )
dân nghệ thuật khi mô cũng lung lay rứa...
chúng tôi tha thứ cho anh GJ!!!
^^
Ryan làm tôi bỗng nhớ tới : " Lý tầm Hoan" trong " Đa tình kiếm khách vô tình kiếm".. Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật) Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình. Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm).
Ryan làm tôi bỗng nhớ tới : " Lý tầm Hoan" trong " Đa tình kiếm khách vô tình kiếm".. Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật) Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình. Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm).
Gabriel Julian làm tôi nhớ đên hanhphuc với chuyên mục "Đọc báo giùm bạn"
^^
Ryan làm tôi bỗng nhớ tới : " Lý tầm Hoan" trong " Đa tình kiếm khách vô tình kiếm".. Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật) Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình. Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm).
Ha` ha`, Thanh Long cũng ngưỡng mộ cá tính nhân vật Lý Tầm Hoan của Tiểu Lý Phi Đao . Tự thấy mình cũng có nhiều điểm gần như thế . Khác là không mê uống rượu , mà cũng chẳng biết ném phi đao , và khắc tượng Lâm Thi Ân . Có lẽ mai này sẽ khắc tượng một cô Phá Quân nào đó
Trúc Diệp Thanh, đặc sản rượu vùng Sơn Tây, TQ (quê gốc của Cổ Long). Do Đài Loan phong tỏa hàng từ đại lục, nên ông trường kỳ không có rượu này uống. Khi đã thành danh rồi, có nhờ xã hội đen kiếm được 2 chai, rượu vừa tới, mừng quá bật nắp tu ừng ực 2 chai ngay tại chỗ ! Đúng là cha đẻ Lý Tầm Hoan có khác !
Cả phòng đi ăn. Chỉ mỗi chuyện mời bia thôi, mà anh ấy dỗi đùng đùng, chửi ầm lên. Sau đó sang hàng karaoke đến bài Áo hoa, tự dưng nhà hàng tắt chuyển sang bài Trái tim ko ngủ yên thế là anh ấy cũng dỗi, chửi hàng Kara chả ra gì. Mất hay! Thế đấy!
Cả phòng đi ăn. Chỉ mỗi chuyện mời bia thôi, mà anh ấy dỗi đùng đùng, chửi ầm lên. Sau đó sang hàng karaoke đến bài Áo hoa, tự dưng nhà hàng tắt chuyển sang bài Trái tim ko ngủ yên thế là anh ấy cũng dỗi, chửi hàng Kara chả ra gì. Mất hay! Thế đấy!
Đúng rồi. Bác nói chuẩn quá.
Đọc truyện Cổ long chỉ có Trúc diệp thanh.
KIm Dung viết truyện xây dựng lên 1 bộ truyện liền mạch và với nhiều hiểu biết về các loại võ công.
Cổ Long viết truyện chủ yếu miêu tả cách hành chiêu và góc độ bất ngờ của chiêu thức.
Bỗng nhớ Tây môn xuy tuyết. Tính cách nhân vật này có vẻ giống với đàn ông Thất Sát nhất.
Ối ổng ý giận lên, chả giám đụng đến, mời thêm ly cốc tai chắc ko thèm cầm chứ. Thất sát mà dỗi thì thể hiện kinh thật, cả nhà le lét, ko dám ho he gì cả. Mà hôm qua ông anh này còn bốc giời lên, đi họp về phát cho mỗi em trong phòng 100K, gọi là tiền gội đầu, say nên nói lung tung "Cho các em tiền gội đầu để chết làm con ma sạch".