THẤT SÁT HỘI
Ren
29/02/2012
Với tinh thần học hỏi là chính, vui chơi là chủ yếu , đúng sai không quan trọng em xin được tiếp tục phục vụ chị Pen. Tiểu thư Pen vui lòng cho biết ngày giờ sinh dương lịch và câu hỏi. Khi nào viết xong thì tập trung suy nghĩ về câu hỏi đó.
Diệu Bích
29/02/2012
Ôi, mò vào topic này tóm đc LacDuPhong nhé, em đi off có mỗi 1 lần rồi chuồn mất tiêu, để cho bao nhiêu anh ngơ ngẩn!
Cụ Bình Nguyên ơi, em ghen tỵ quá, Ấy Tướng được cụ luận kỹ thế, cụ mần lên mần xuống lá số của em ấy bao nhiêu lần, còn em thì cụ cứ lờ tịt đi. Ghét quá, ghét quá!
Sửa bởi DieuBich: 29/02/2012 - 11:45
Cụ Bình Nguyên ơi, em ghen tỵ quá, Ấy Tướng được cụ luận kỹ thế, cụ mần lên mần xuống lá số của em ấy bao nhiêu lần, còn em thì cụ cứ lờ tịt đi. Ghét quá, ghét quá!
Sửa bởi DieuBich: 29/02/2012 - 11:45
PIANO
29/02/2012
bng, on 29/02/2012 - 01:20, said:
Em copy lại lương khô từ bên diễn đàn lspd.vn cụ ạ. Các cụ ấy đọc roài. Cảm ơn cụ đã động viên. Thực ra phải cảm ơn cụ Ấy vì lá số của cụ ấy có sức gợi hứng thú rất lớn
Hôm qua copy bài luận về lá số của TPVT ra giấy được cả 9 trang....WoW..
BachLinh
29/02/2012
Cụ Nguyên luận hay thật, đầy kinh nghiệm và nhân văn. Đây là những trang tuyệt đỉnh của kungfu "chế ống", cặn kẽ thế này mà Ấy tượng ko học được thì quả là đáng tiếc.
Biết mình biết người, mới là điều quan trọng, tử vi chỉ để tham khảo định hướng trung cục, chứ theo sự vụ thì nhìn thế mà lại không phải thế, có mấy ai đoán trúng được đâu.
Biết mình biết người, mới là điều quan trọng, tử vi chỉ để tham khảo định hướng trung cục, chứ theo sự vụ thì nhìn thế mà lại không phải thế, có mấy ai đoán trúng được đâu.
Libra
29/02/2012
PIANO, on 29/02/2012 - 12:06, said:
Cho Pi hỏi bên diễn đàn LSPĐ.vn, còn có lá số nào gợi sức hứng thú cho cụ Bng luận nữa không ạ? Để Pi biết mà gut-gồ
Hôm qua copy bài luận về lá số của TPVT ra giấy được cả 9 trang....WoW..
Hôm qua copy bài luận về lá số của TPVT ra giấy được cả 9 trang....WoW..
có một số lá. Cụ Bng chỉ ra chiêu với lá số nữ. Mỗi ngày một lá vào ban dêm, Đèn lồng đỏ treo cao cao
Sửa bởi Libra: 29/02/2012 - 12:22
tocvanghoe
29/02/2012
voiva, on 29/02/2012 - 03:55, said:
Ài, cứ tưởng mình là yêu quái qua đường sẽ chỉ ghé chỗ này rồi đi không quay lại nữa, ai ngờ chả còn chỗ nào hấp dẫn hơn đành quay lại, xấu hổ quá.
@Hoe cô nương: Nếu cô nương chưa ngủ cho hỏi 2 điều nhé.
1/ Cô nương ở chỗ nào HN vậy vì nghe cô nương dùng chữ "ba mẹ" nó hơi đặc biệt chỉ có ở 1 khu vực ở HN dùng. Nếu cô nương ngại xin bỏ qua cũng được.
2/ Nick của cô nương là xuất xứ từ báo HHT năm xưa đúng không.
Chúc cô nương ngủ ngon.
@Hoe cô nương: Nếu cô nương chưa ngủ cho hỏi 2 điều nhé.
1/ Cô nương ở chỗ nào HN vậy vì nghe cô nương dùng chữ "ba mẹ" nó hơi đặc biệt chỉ có ở 1 khu vực ở HN dùng. Nếu cô nương ngại xin bỏ qua cũng được.
2/ Nick của cô nương là xuất xứ từ báo HHT năm xưa đúng không.
Chúc cô nương ngủ ngon.
Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?
Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười! Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!
Nết Na
29/02/2012
tocvanghoe, on 29/02/2012 - 12:26, said:
Hôm qua "cô nương" đi xì pam hăng quá nên lúc bác hỏi thì khò khò mất tiêu rồi ạ!
Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?
Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười! Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!
Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?
Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười! Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!
yeudieuthucnu
29/02/2012
chà, dạo nì cô Pi nhà nhí nhố phát hiện ra 1 chiêu thức mới, xem ra có thể cạnh tranh với "toàn không cách" của 7sat, nhưng người gợi cảm hứng cho cô Pi phát hiện chiêu thức mới đó lại là cô Lơ...
thật là viên mãn
thật là viên mãn
tocvanghoe
29/02/2012
Coninbeo, on 29/02/2012 - 12:32, said:
hoa học trò ngày càng nhạt. Giờ chị TVH đi đâu sau khi rời khỏi HHT?
Chị làm tài chính, lâu lâu có viết lách thì là viết bài trên báo chuyên ngành thôi, còn nghề tay trái thì là cộng tác viên tạp chí Chim lợn thường trú tại TVLS.org!
Sửa bởi tocvanghoe: 29/02/2012 - 12:39
voiva
29/02/2012
tocvanghoe, on 29/02/2012 - 12:26, said:
Hôm qua "cô nương" đi xì pam hăng quá nên lúc bác hỏi thì khò khò mất tiêu rồi ạ!
Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?
Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười! Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!
Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?
Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười! Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!
Chào cô nương giờ ở chỗ em đang sống là 6h sáng. Em đang định chợp mắt tí rồi lên đường mà thấy cô nương gọi em lại phải vào.
Vậy thì có lẽ ngày xưa ông bà ngoại cô nương quen ông bà em đấy. Tại Hà Nội ngày xưa nhỏ mà, ông bà em ở hàng Mành. Ngày xưa ông bà em có cả con phố cổ cơ nhưng rồi chiến tranh thế là "rụng" hết. Cách gọi "ba mẹ" nó là cả 1 câu chuyện dài liên quan đến cụ tổ nhà em, em nói ra lộ hết tông tích giặc nó không tha. Gia phả dòng họ em ghi lại đầy đủ. 60 năm nữa cô nương vẫn muốn coi mà em vẫn còn tại thế em gửi email qua mỹ cho.
Em biết HHT từ thời Hoàng Anh Tú, Nguyễn Anh Tuấn ấy, nói quen họ thì sợ thiên hạ bảo thấy sang bắt quàng làm họ nên em chả cần. Không quen. Thời đấy 300đ/tờ và cái sự tích về nick của cô nương bắt đầu sau đấy vài năm khi mà HHT bắt đầu lá cải. Em không phải dân văn chương em là dân kỹ thuật đứt đuôi con nòng nọc. Trước em học ở cái trường mà người ta gọi là Trâu Điên Chó Dại ấy, sau em vừa ngu vừa hám tiền nên em học thêm cái nghề giống ông xã nhà cô nhưng em ngu lắm nên giờ vẫn vô tích sự. Văn chương nghệ thuật em có chút máu mê bởi di truyền và bị gái lừa nên em mất bao thời gian cho nó. Bạn bè em vẫn bảo em hâm đấy ạ.
Tạm thế em phải chuẩn bị ra rail rồi tối về em update sau.
Chúc cô nương ngày làm việc vui vẻ!
Làm xong cốc cafe mới thấy đánh sai tên phố đành vào sửa lại!
Sửa bởi voiva: 29/02/2012 - 13:29
tocvanghoe
29/02/2012
voiva, on 29/02/2012 - 13:15, said:
Trước em học ở cái trường mà người ta gọi là Trâu Điên Chó Dại ấy, sau em vừa ngu vừa hám tiền nên em học thêm cái nghề giống ông xã nhà cô nhưng em ngu lắm nên giờ vẫn vô tích sự.
Tử Phủ Vũ Tướng
29/02/2012
kissintherain, on 29/02/2012 - 00:12, said:
Hỏi TPVT vì cung tật cuả bé ấy có cự môn.. chị nghĩ nếu mình kiếm người phối ngẫu có sao mệnh/thân hợp với hay bù trừ cho mệnh/thân/tật của mình thì hợp nhau hơn. giống như soul mate đó mà..
Về nguyên lý bổ sung, truyền tinh, qua đường em đã trình bày trên này rồi đấy (chính là ý chị nhắc tới). Nếu các cặp vợ chồng lấy nhau từ tình cảm bạn bè, lấy sớm dễ truyền cung nô, hoặc đời 2 (cái này đã nghiệm nhiều). Ngoài ra nguyên tắc chế hóa cũng quan trọng nếu hai người có biết lý số, chọn bằng lý số. Đơn cử, cái gì giải được VK cô thần quả tú (ngắn ngủn)? hình như Trường sinh, Đế vượng, thậm chí Đại tiểu hao. Cái gì hạn chế Vũ khúc? hình như Hỏa Linh, cái gì giải KK - Xương Khúc Khoa. ..
@Cụ BNg: vòi cụ luận cung Thân (di) của em trong mối tương quan với cung mệnh và cung Điền (đại hạn này) của em. (chỉ mong cụ vẫn còn cảm hứng với em dài dài).
@Anh BachLinhAn: em có định học tử vi đâu. Tùy duyên và tùy hứng thôi. Chém gió là chính!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/02/2012 - 14:23
Mrgio
29/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/02/2012 - 13:20, said:
Chị cũng thắc mắc mãi cái lấy nhau vì ân tình nghĩa là sao? Nghĩa là giúp nhau gì đó rồi xong mới lấy nhau à?
Gió thấy chị có số lấy người nước ngoài như Durobi nói ko?
Gió thấy chị có số lấy người nước ngoài như Durobi nói ko?
Hôn nhân muốn vượt qua được bức tường vũ khúc cô quả , thông thường phải có mũi tên tình ái của những ân tình cực mạnh mới mong kết hôn được , thường nhận xong mới cho lại .... cảm động trước tình cảm của đối phương mới chấp nhận còn ko là delete ngay .
Chuyện lấy chồng người nước ngoài của chị
Thích là có muốn là được .
Chả cần cách cục tử vi làm quái gì cho nó mệt
thứ nhất là người ấy thuộc châu nào ?
thứ 2 là tây balo hay tây biết làm ăn ?
sang đấy có đầy đủ vật chất và hạnh phúc = VN bây giờ ko ?
Tư bản nó thực tế lắm chị à , cái gì cũng đưa lên bàn cân cả . Mình cũng phải tính thôi
Cảm nhận em về tình yêu chị rất giống bài hát này :


