THẤT SÁT HỘI
Liên Hương
27/02/2012
Ấy dà! Tội lỗi, tội lỗi!!!!!!! Cuộc sống phải biết vươn lên ... Tôi có thể chiến thắng tất cả trừ sự cám dỗ mà thôi, nên cố vậy!
Tử Phủ Vũ Tướng
27/02/2012
NhuThangThai, on 27/02/2012 - 17:38, said:
Hỏi thật, mọi người cuộc sống không có việc gì làm ngoài việc tán nhảm và spam tới mấy trăm trang hay sao? Đọc sách, làm nghiên cứu, học thêm môn tử bình, Dịch Lý, âm nhạc, triết học, chính trị.. không hơn à?
NTT vào topic nhắc nhở thế này là tốn mất mấy phút đáng lẽ uống được mấy ngụm "sữa" bổ ích cho tinh thần mất rồi.
Tử Phủ Vũ Tướng
27/02/2012
Libra, on 27/02/2012 - 17:32, said:
TPVT tài, mình không yêu một người duy nhất được, khi yêu người nào đó thì yêu suốt đời, ngay cả khi đã chia tay. Sống và chung thủy với một người thì ok, chứ còn chuyện yêu, nói bỏ, hết yêu là bỏ được sao
Có lẽ đây là tính xấu của tớ. Nhưng đặc tính rồi, khó thay đổi. Tớ nhận ra chân lý: cuộc đời phải gặp nhiều người và đến lúc nào đó nếu hết duyên buộc phải chia ly, người ta đã chia tay mình thì chỉ bình thường như bao người khác, người trước mắt, trong tương lai mới là người của mình. Làm vậy cũng để chặn những hệ lụy của việc dây dưa. Làm bạn OK, nhưng đã chia tay thì cũng nên đừng tơ tưởng và tạo cơ hội để day dứt mộng tưởng vào tình cảm đó. Thực sự, chia tay người mình yêu sâu sắc dù có đau khổ đến mấy thì cũng kéo dài quá lắm 3 năm, cảm xúc sau đó là nhường chỗ cho kí ức mang máng kiểu Ăn mày dĩ vãng nhiều hơn, đôi khi cố ngụy biện là mình vẫn còn nhớ người ta, chứ thực ra nó chỉ là kỉ niệm, cảm xúc đâu còn. Mặt khác người ta cũng có cuộc sống của người ta, người ta cũng là con người độc lập, có thể tự lo lắng, suy nghĩ, hà cớ gì mình phải lo cho người khách quan, độc lập với mình mà nếu sa đà vào đó sẽ dễ dẫn tới nhiều hệ lụy không hay. Tất nhiên, tớ cũng vẫn có mối quan hệ với các bạn trai cũ như bạn bè, nhưng chủ yếu đơn phương từ phía bên kia và tớ vẫn giúp đỡ hỗ trợ họ nếu họ yêu cầu (thuần túy là do mình tốt bụng), phía bên tớ cho là đứt tình cảm yêu đương.
Thế đấy Libra à.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 27/02/2012 - 21:59
Tử Phủ Vũ Tướng
27/02/2012
Chú thích để đạt được tầm suy nghĩ phăng như trên phải ở tuổi mình, sau khi đã xước sát nhiều, chứ hầu như các bạn rồng thời 1X, 1,5X còn phiêu lắm. Các bạn trẻ cứ sống với đam mê!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 27/02/2012 - 22:31
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 27/02/2012 - 22:31
BnG
27/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
27/02/2012
BnG
27/02/2012
Dịu Dàng
27/02/2012
em xin trân trọng thông báo ngày mai sẽ chính thức luận giải lá số cho các cặp đôi, đó cũng là phần thưởng nhỏ của BTC, bắt đầu sẽ là lá số chị ấy, thành phần tham gia luận giải: chị Ấy, anh Gió và cụ Bng, anh ThatsatD và tất cả anh chị khác nữa ạ.
em post lá số:
cảm ơn mọi người nhìu nhìu
em post lá số:
cảm ơn mọi người nhìu nhìu
ryan88
27/02/2012
các cụ bà thông cảm...các cụ đức cha đang tiếc đứt ruột...vàng tính giá rẻ 45 đi...cả ngàn lượng là 4 tỷ rưỡi chứ ít gì...ko tặng cho ng ta lại đem dâng cho a cẩu a miêu xứ lai xứ đế nào...ng ta tiếc cho các cụ lại bị đập tơi tả thế lày
cho các cụ thèm chơi
4 tỷ rưỡi x 3 = 13 tỷ rưỡi....
(mie ơi!!! giờ ai mua cho mìn 1 căn ở the manor 4 tỷ thoai cũng dc...mìn boa 500 chai luôn đóa....mìn thiệt là hào phóng quá đi ^^)
PS: anh thái nhận dc đơn kiu kíu đẫm lước mắt của iem chưa??? tại xao xem DVD thì nhận mà đơn thì chưa giải quyết??? iem viết tiếp quả khác bây chừ...đang rảnh mà, vừa uống sữa xong nên tinh thần rất ư sáng con bà khoái ông lạc
cho các cụ thèm chơi
4 tỷ rưỡi x 3 = 13 tỷ rưỡi....
(mie ơi!!! giờ ai mua cho mìn 1 căn ở the manor 4 tỷ thoai cũng dc...mìn boa 500 chai luôn đóa....mìn thiệt là hào phóng quá đi ^^)
PS: anh thái nhận dc đơn kiu kíu đẫm lước mắt của iem chưa??? tại xao xem DVD thì nhận mà đơn thì chưa giải quyết??? iem viết tiếp quả khác bây chừ...đang rảnh mà, vừa uống sữa xong nên tinh thần rất ư sáng con bà khoái ông lạc
yeudieuthucnu
27/02/2012
em xem trước cho chị Ấy:
qua ls cộng bấm độnmông quẻ, thì thấy
số cô có được tấm chồng
sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai
qua ls cộng bấm độn
số cô có được tấm chồng
sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai
Kiwi
27/02/2012
Năm sau chắc Ấy Tướng lấy sọt úp anh nào rầu, Tướng - Tuần nên chắc hok rảnh lên đây 888 nữa rầu.
Hội này bí mật vậy mà cuối cùng cũng bị cái con ngựa vằn 2 chân chỏng lên trời đó phát giác rầu.... Tình hình thiệt là tình hình!!
Sửa bởi Kiwi: 27/02/2012 - 23:47
Hội này bí mật vậy mà cuối cùng cũng bị cái con ngựa vằn 2 chân chỏng lên trời đó phát giác rầu.... Tình hình thiệt là tình hình!!
Sửa bởi Kiwi: 27/02/2012 - 23:47
BnG
27/02/2012
Kiwi, on 27/02/2012 - 23:46, said:
Năm sau chắc Ấy Tướng lấy sọt úp anh nào rầu, Tướng - Tuần nên chắc hok rảnh lên đây 888 nữa rầu.
Hội này bí mật vậy mà cuối cùng cũng bị cái con ngựa vằn 2 chân chỏng lên trời đó phát giác rùi ... Tình hình thiệt là tình hình!!
Hội này bí mật vậy mà cuối cùng cũng bị cái con ngựa vằn 2 chân chỏng lên trời đó phát giác rùi ... Tình hình thiệt là tình hình!!
Tư tưởng nhớn gặp nhau. Em thì hình dung ra con ngựa vằn mặc áo ba lỗ.


