THẤT SÁT HỘI
							
							
								
								Libra
							
							27/02/2012
						
						
						
					
							
							
								
								nob
							
							27/02/2012
						
						
						
					
							
							
								
								nob
							
							27/02/2012
						
						
						
					
							
							
								
								Soleil
							
							27/02/2012
						
						ThanhLongHoaCai, on 27/02/2012 - 17:10, said:
TL chỉ nói từ kinh nghiệm của chính bản thân rằng tình yêu thuần túy sẽ không nhuốm màu nhục dục , vì tình dục sau khi thỏa mãn rồi thì chỉ là sự chán chường nếu không có ty . Cho nên có lý do khi người xưa đặt ra cái ách trinh tiết , để người ta tự nhìn lại tình cảm chân thật của bản thân . Để người phụ nữ thấy đàn ông muốn td trước hôn nhân chỉ là phường sở khanh hoặc là nô lệ của xác thịt
Như triết gia Hy Lạp cổ đại Platon đã nói '' Tình yêu chân chính là tình yêu thuần túy tinh thần ''
Như triết gia Hy Lạp cổ đại Platon đã nói '' Tình yêu chân chính là tình yêu thuần túy tinh thần ''
DungLe cũng nói luôn ở bên trên rồi là TLHC có quan điểm riêng , cứ việc sống với cái quan điểm đấy của mình và cũng ko nên phải miễn cưỡng hay bực tức mà làm gì khi có người ko đồng quan điểm.
Mỗi ng sống chỉ 1 cuộc đời thôi, cứ sống đi, theo cách mà mình muốn- theo cái cách mà mình suy nghĩ, mà mình quan điểm.
Cái ngộ trong cuộc sống mới là quan trọng vì thế mà người ta bảo là" mỗi người có thể yêu nhiều lần, nhiều người, người nào cũng say đắm như lần đầu tiên,thiết tha như lần cuối xong lại ko thể là lần đầu tiên, cũng ko thể là lần cuối cùng".
Đã bảo là nó ảo tung chảo mà !
Sửa bởi DungLe: 27/02/2012 - 17:18
							
							
								
								Nết Na
							
							27/02/2012
						
						
							“Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết” – Thomas Mann và nó là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
Vậy chẳng có thước đo nào để đánh giá yêu nhiều hay ít, cũng như cái " chân chính" trong tình yêu cả. Kê, cứ để con tim lên tiếng. Yêu là không hối tiếc.
						
					Vậy chẳng có thước đo nào để đánh giá yêu nhiều hay ít, cũng như cái " chân chính" trong tình yêu cả. Kê, cứ để con tim lên tiếng. Yêu là không hối tiếc.
							
							
								
								Libra
							
							27/02/2012
						
						Tử Phủ Vũ Tướng, on 27/02/2012 - 16:57, said:
Nói chung nên thuận theo lẽ tự nhiên. Mình thấy nam phải yêu nữ, nữ phải yêu nam và có  thể cùng phái yêu nhau, miễn có tình cảm thật sự. Và nên hết mình khi yêu! Không yêu nữa thì cắt hẳn, đừng lằng nhằng. Khi yêu chỉ yêu một người. (Đạo của mình đó)
							
							
								
								BachLinh
							
							27/02/2012
						
						
							Cái hội Thất Sát này toàn người thích "Ấy" và 7S cả. 
A...................X.............Y.................Xxx
Tóm lại, hãy thưởng thức "Ấy" và S một cách có trách nhiệm, tránh trường hợp tứ đức thành bảy đức. Cảm thấy "yếu" thì không nên ra gió, không có lợi cho bản thân.
						
					A...................X.............Y.................Xxx
Tóm lại, hãy thưởng thức "Ấy" và S một cách có trách nhiệm, tránh trường hợp tứ đức thành bảy đức. Cảm thấy "yếu" thì không nên ra gió, không có lợi cho bản thân.
							
							
								
								ThaiThangNhu
							
							27/02/2012
						
						
							Hỏi thật, mọi người cuộc sống không có việc gì làm ngoài việc tán nhảm và spam tới mấy trăm trang hay sao? Đọc sách, làm nghiên cứu, học thêm môn tử bình, Dịch Lý, âm nhạc, triết học, chính trị.. không hơn à?
								
		
								
Sửa bởi NhuThangThai: 27/02/2012 - 17:53
						
					Sửa bởi NhuThangThai: 27/02/2012 - 17:53
							
							
								
								yeudieuthucnu
							
							27/02/2012
						
						NhuThangThai, on 27/02/2012 - 17:38, said:
Hỏi thật, mọi người cuộc sống không có việc gì làm ngoài việc tán nhảm và spam tới mấy trăm trang hay sao? Đọc sách, làm nghiên cứu, học thêm môn tử bình, Dịch Lý, âm nhạc, triết học, chính trị.. không hơn à?
hổng ấy, rảnh rảnh hỏi câu khác đi
Sửa bởi yeudieuthucnu: 27/02/2012 - 17:54
							
							
								
								Dịu Dàng
							
							27/02/2012
						
						
							hihi..âm nhạc, chị cả em trong khoảng thời gian thất tình ngày đêm luyện bài này, em và chị hai bị tra tấn
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								Thanh.Long
							
							27/02/2012
						
						NhuThangThai, on 27/02/2012 - 17:38, said:
Hỏi thật, mọi người cuộc sống không có việc gì làm ngoài việc tán nhảm và spam tới mấy trăm trang hay sao? Đọc sách, làm nghiên cứu, học thêm môn tử bình, Dịch Lý, âm nhạc, triết học, chính trị.. không hơn à?
mỗi người mỗi khác mà
cho hỏi bạn nghiên cứu Dich Lý để làm gì ?
							
							
								
								Nết Na
							
							27/02/2012
						
						NhuThangThai, on 27/02/2012 - 17:38, said:
Hỏi thật, mọi người cuộc sống không có việc gì làm ngoài việc tán nhảm và spam tới mấy trăm trang hay sao? Đọc sách, làm nghiên cứu, học thêm môn tử bình, Dịch Lý, âm nhạc, triết học, chính trị.. không hơn à?
							
							
								
								dtdt
							
							27/02/2012
						
						NhuThangThai, on 27/02/2012 - 17:38, said:
Hỏi thật, mọi người cuộc sống không có việc gì làm ngoài việc tán nhảm và spam tới mấy trăm trang hay sao? Đọc sách, làm nghiên cứu, học thêm môn tử bình, Dịch Lý, âm nhạc, triết học, chính trị.. không hơn à?
							
							
								
								Dịu Dàng
							
							27/02/2012
						
						
							em cũng giỏi nhứt là môn 8, thui thì cứ phát huy thế mạnh, kìm hãm cái íu  
								
		
								
						
						
					

