THẤT SÁT HỘI
Tử Phủ Vũ Tướng
26/02/2012
Cụ ơi, cụ có hứng chém tý số má được ko? Theo cụ Lưu Đào có quan trọng trong xem hạn nhiều ko?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/02/2012 - 21:20
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/02/2012 - 21:20
BnG
26/02/2012
Em hôm nay phải luyện kiếm òy. Hẹn các cụ ngày mai. Em đi ná. Chưa cóa bao giờ đẹp như hôm nay....
Libra
26/02/2012
bng, on 26/02/2012 - 20:56, said:
Mười năm lưu lạc giang hồ, cuối cùng Sát đại hiệp cũng quay về Cao dã sơn. Ngài triệu tập đại hội đệ tử để kiểm tra tiến bộ. Đại đệ tử Libra thay mặt đồng môn báo cáo:
- Thưa sư phụ, chúng con đã hoàn thành giao phó của sp năm xưa. Chúng đệ tử phái ta ai cũng tiến bộ vượt bậc.
- Tiến bộ như thế nào?
- Thưa sp, sao Hoá Kị của chúng đệ tử - tất cả đều trở thành đắc địa.
- Thưa sư phụ, chúng con đã hoàn thành giao phó của sp năm xưa. Chúng đệ tử phái ta ai cũng tiến bộ vượt bậc.
- Tiến bộ như thế nào?
- Thưa sp, sao Hoá Kị của chúng đệ tử - tất cả đều trở thành đắc địa.
Sửa bởi Libra: 26/02/2012 - 21:37
tocvanghoe
26/02/2012
Hok bit phải mình nghĩ bậy hok
Sát - Ấy dấu hồng đã đi tong
Bỗng dưng lại có cặp đôi khác
Chữ ký giống nhau tông xuyệt tông!!!!!
Xế nà nàm xao?
Sát - Ấy dấu hồng đã đi tong
Bỗng dưng lại có cặp đôi khác
Chữ ký giống nhau tông xuyệt tông!!!!!
Xế nà nàm xao?
Vô Thường
26/02/2012
Khoe ảnh lộ liễu
Đường chẳng xa núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn !
by , on Flickr
Sửa bởi Gabriel.Julian: 26/02/2012 - 22:32
Đường chẳng xa núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn !
by , on Flickr
Sửa bởi Gabriel.Julian: 26/02/2012 - 22:32
ryan88
26/02/2012
luyện thần điêu đại hiệp tới đoạn thằng khốn Doãn Chí Bình vô tình lụm dc bí kíp... tức điên ko chịu dc...
tội nghiệp Lưu Diệc Phi quá!!! hụ hụ hụ
à...thông báo cả nhà mai iem chính thức cai tuvilyso...đừng có post hỏi han j iem kẻo iem động lòng zô giả lời...
để nhớ 1 thời ta đã yêu...tuvilyso (55829-vol 44 ^^)
tội nghiệp Lưu Diệc Phi quá!!! hụ hụ hụ
à...thông báo cả nhà mai iem chính thức cai tuvilyso...đừng có post hỏi han j iem kẻo iem động lòng zô giả lời...
để nhớ 1 thời ta đã yêu...tuvilyso (55829-vol 44 ^^)
Vô Thường
26/02/2012
Tại sao các bạn trẻ luôn nghĩ lần đầu tiên là quan trọng nhỉ?
Dương Quá còn chịu đc, tại sao chúng ta ko chịu được?
Dương Quá còn chịu đc, tại sao chúng ta ko chịu được?
ryan88
26/02/2012
Vô Thường
26/02/2012
A đâu có nói Ryan. a nói Các bạn trẻ ấy mà
btw, đùa chứ a đọc truyện đến đoạn đó cũng căm phần lắm. Haizz
.
btw, đùa chứ a đọc truyện đến đoạn đó cũng căm phần lắm. Haizz
Libra
26/02/2012
Sao lại không thể xem trọng nhỉ ? Đứng trên phương diện tâm lý, các bạn trẻ nữ thì có ai bao giờ quên được người đàn ông đầu tiên của đời mình đâu. Tại hạ mà nói sai, mấy cô cứ vào chém chít tại hạ. Những thứ thuộc về vật chất thì hẳn nhiên không trọng, nhưng những thứ thuộc về tinh thần, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi người nào đó, lần đầu tiên tim đập chân run, và vô số lần đầu tiên khác, làm sao quên được với ai, khi nào, nhớ chính xác đến ngày giờ luôn ấy chứ.
Hiểu ý Gaby Juju mà, đàn ông đất Hà thành có tư tưởng tiến bộ vậy là hiếm lắm đó nha
Sửa bởi Libra: 26/02/2012 - 23:49
Hiểu ý Gaby Juju mà, đàn ông đất Hà thành có tư tưởng tiến bộ vậy là hiếm lắm đó nha
Sửa bởi Libra: 26/02/2012 - 23:49
Vô Thường
26/02/2012
Đó là do quan điểm thôi, bản thân tôi thấy các cậu trai cũng mấy bận trong đời xd dx
Vậy các chị e tại sao ko?
Định chọc Ryan cho nó viết bài thôi Lib ạ.
Vậy các chị e tại sao ko?
Định chọc Ryan cho nó viết bài thôi Lib ạ.
Libra
27/02/2012
Đọc lại mấy bài nhái Hai sắc hoa Tigôn này mới nhớ ngày xưa Libra có chậu hoa Coeur de Marie tuyệt đẹp, lâu ngắt một bông bỏ vào phong bì thơ gủi. Không biết có phải đó là hoa Ti gôn như bài thơ không
Sửa bởi Libra: 27/02/2012 - 00:09
Sửa bởi Libra: 27/02/2012 - 00:09
yeudieuthucnu
27/02/2012
bng, on 26/02/2012 - 20:31, said:
Nếu bít ngày mai Ấy lấy chồng
Trời oy, cụ Sát có buồn hok?
Tịch Tà kiếm quyết, trong canh vắng
Nuốt lệ bẻ đôi kiếm Luyện Rồng.
Nếu bít rằng Rên đã có chồng
Tình oy, cụ Sát có hận hok?
Kình dương thi triển Toàn Không Cách
Nhuộm nước Bedloe bằng máu hồng.
Còn ta? Nếu bít họ có chồng
Lại về chăm sóc "cặp đùi lông"
Lâu lâu thương nhớ - bứt một sợi
Tặng cụ má Pi thay tơ hồng.
Nếu cụ má Pi chẳng động lòng
(Nhận quà mà cứ ói gì không???!!!)
Thì chân giò ấy đổi cho Gió
Lấy ỉn béo về cưỡi vòng vòng
Rồi nếu ngày sau Ỉn lấy chồng
(Lấy thèng Bát Giới quận Hà Đông)
Chắng sao, ta vẫn còn em Điểu
là phượng không trym, ôm trong lòng.
Rồi đến Điểu kia cũng lấy chồng
(Dù đã hẹn thề đến bạc lông)
Nhà trai rước Điểu xuôi Nhiêu Lộc
Chèo bẻo, quạ, công với sẻ đồng...
Tình lỡ, thoy ta dạt Hải Phòng
Vác cây hoa cải kiếm Kiều Phong.
Thèng này tranh thủ ta cua gái
Đã chiếm đàn dê với cánh đồng.
Giang hồ hỉm ác ta hok sợ.
Chỉ sợ thịt dê nướng thơm nồng
Bỗng thấy Kiss, Pi, Điểu, Ấy, Ỉn...
Đồng loạt ùa ra: Em bỏ chồng...!!!
Trời oy, cụ Sát có buồn hok?
Tịch Tà kiếm quyết, trong canh vắng
Nuốt lệ bẻ đôi kiếm Luyện Rồng.
Nếu bít rằng Rên đã có chồng
Tình oy, cụ Sát có hận hok?
Kình dương thi triển Toàn Không Cách
Nhuộm nước Bedloe bằng máu hồng.
Còn ta? Nếu bít họ có chồng
Lại về chăm sóc "cặp đùi lông"
Lâu lâu thương nhớ - bứt một sợi
Tặng cụ má Pi thay tơ hồng.
Nếu cụ má Pi chẳng động lòng
(Nhận quà mà cứ ói gì không???!!!)
Thì chân giò ấy đổi cho Gió
Lấy ỉn béo về cưỡi vòng vòng
Rồi nếu ngày sau Ỉn lấy chồng
(Lấy thèng Bát Giới quận Hà Đông)
Chắng sao, ta vẫn còn em Điểu
là phượng không trym, ôm trong lòng.
Rồi đến Điểu kia cũng lấy chồng
(Dù đã hẹn thề đến bạc lông)
Nhà trai rước Điểu xuôi Nhiêu Lộc
Chèo bẻo, quạ, công với sẻ đồng...
Tình lỡ, thoy ta dạt Hải Phòng
Vác cây hoa cải kiếm Kiều Phong.
Thèng này tranh thủ ta cua gái
Đã chiếm đàn dê với cánh đồng.
Giang hồ hỉm ác ta hok sợ.
Chỉ sợ thịt dê nướng thơm nồng
Bỗng thấy Kiss, Pi, Điểu, Ấy, Ỉn...
Đồng loạt ùa ra: Em bỏ chồng...!!!
nếu biết cụ Big lấy Ấy rồi
trời ơi ta về luyện võ công
nửa đêm cụ Big đang yên gối
ta lẻn vào trong cứ....a......đôi giường
cụ Big chưa chừa lấy chị Kiss
ta sắm thu lôi thứ mắc tiền
nửa đêm sấm sét ta hạ thủ
cột Big vào lôi sét quánh chơi
nếu thấy da người tiệp với lông
Big lấy cô Pi hết ói rong
trời ơi ta hận mua sơn trắng
cụ trắng lông người, Pi ói không?
nếu biết cụ mơ lấy phượng hoa
thì thôi ta biết phận chim trời
bay xa ra đến ngoài quan ải
để cụ vui vầy phượng không trym
Sửa bởi yeudieuthucnu: 27/02/2012 - 00:13
kissintherain
27/02/2012
Nếu cụ Bình nguyên dám đèo bồng
Ta về vặt cụ trụi cả lông
Đày ra quan ải làm nô lệ
Cụ của riêng ta. có biết không???
Sửa bởi kissintherain: 27/02/2012 - 00:46
Ta về vặt cụ trụi cả lông
Đày ra quan ải làm nô lệ
Cụ của riêng ta. có biết không???
Sửa bởi kissintherain: 27/02/2012 - 00:46