←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Tớ thích kiểu đen đen. Nói chung là thuộc về cảm nhận, khó nói lắm.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 16:47
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/02/2012

Về tài tữ Nam, mình thích anh chàng gì trong phim Bến thượng Hải, cách ăn mặc cũng thích, dáng vẻ bất cần đời, và thích cái khúc anh ngã xuống khi bị bắn; A thêm anh chàng trong Amant nữa. Hai người giống giống nhau, làm chủ tâm sự bản thân...
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Em thì thích anh nào mặc áo sơ mi đẹp, nhòm phê lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi dtdt: 24/02/2012 - 17:03
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Libra có hay mặc áo sơ mi không vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 16:53
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 24/02/2012

Tớ thích ông Mourinho...ông đó hồi trẻ không đẹp bằng bây giờ hen, chính xác thì từ lúc qua Chelsea. Giờ thì ông ấy sắp thành huyền thoại rồi. Real đang tiến gần tới chức vô địch...Có ông đó chửi dzui như Ryan chửi á...thích cái cách ông ấy bênh học trò, rất hung hăng, rất quyết liệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 24/02/2012 - 16:55, said:

Tớ thích ông Mourinho...ông đó hồi trẻ không đẹp bằng bây giờ hen, chính xác thì từ lúc qua Chelsea. Giờ thì ông ấy sắp thành huyền thoại rồi. Real đang tiến gần tới chức vô địch...Có ông đó chửi dzui như Ryan chửi á...thích cái cách ông ấy bênh học trò, rất hung hăng, rất quyết liệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông ấy mệnh Vũ khúc. Tớ cũng thích vẻ đẹp của Mourinho.
Vũ Khúc kiêu kỳ - José Mourinho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Đi trước tôi chỉ có chúa" , hiểu được câu nói này chính là hiểu được bản chất kiêu ngạo của José Mourinho ra sao . Thực ra tại ngân hàng dữ liệu Astro-data-bank, giờ sinh của Mou được công bố với mức độ khả tín cực cao (AA) , nhưng vấn đề ở đây vẫn là sự xác định giữa hai lá số : Vũ Khúc tại Tuất và Nhật trầm Thủy Bể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cá nhân Phục Binh sau khi dò xét vài điểm về con người ông ta thì thiên về lá Vũ Khúc thể hiện bản chất một chiến lược gia đầu óc tỉnh táo , quyết đoán & lạnh lùng nhiều hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Là một người lắm tài nhiều tật , coi trời bằng vung , không ngại bất cứ thử thách nào , không tiếc lời khi đả kích đối thủ và chê trách cả những người cấp trên của ông ta , nhưng Mourinho đi đến đâu cũng luôn được đón tiếp và trọng dụng , cũng vì một Vũ Khúc bản chất vốn cực kỳ kiêu căng tài năng , nay gia thêm Tả Hữu càng chứng tỏ khả năng đa tài , Lưu Hà Phục Binh quan cung là khả năng dụng binh diệu kế khi không từ một thủ đoạn nào để chiến thắng , đó như một bản tính cố hữu của người Vũ Khúc vậy
Thử xét các nét xung quanh con người này :
-Ngoại hình đẹp , ăn mặc đẹp -> Tả Hữu Tứ Mộ , thân lại có Thiên Tướng Xương Khúc Đào Hồng Hỉ
-Cha là một cầu thủ bóng đá nhưng không quá tên tuổi : Thái Dương cũng là tinh đẩu cha hãm + Lực Sỹ + bạch hổ
-Dư luận nhiều người ghét và phê phán (Hóa Kỵ tuy đắc nhưng không phải là thoát hoàn toàn điều tiếng ) bên cạnh đó vẫn là sự ngả mũ kính nể với những chiến tích và khả năng chiến thuật bóng đá đến từ người hâm mộ và các đồng nghiệp (Tả Hữu ở Di là lượng Fan đông đảo , chính là đây)
-Nếu coi cung tật chính là một cung mệnh với bản chất sâu kín thì Cự Hỏa tật ách nhiều khi làm cho Mourinho nhẩy chồm chồm trên băng ghế chỉ đạo và không tiếc lời ca thán và chế giễu đối thủ .
-Phu Thê tuy có nhiều sung khắc do Thất Sát là sao không hợp gia đạo nhưng vẫn rất yêu vợ và sống với nhau Ân Quang Thiên Quý cho đến tận bây giờ
-Mourinho bắt đầu nổi danh vào năm 2003 tức là 41t ÂL khi giúp FC Porto dành được cú ăn ba (Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Cúp quốc gia Bồ Đào Nha và UEFA Cup vào năm 2003) và thành công thực sự vang dội khắp thế giới khi vào năm 2004 tức 42t ÂL dẫn dắt một đội bóng yếu ớt như FC Porto dành chức vô địch UEFA Champions League và bảo vệ thành công giải Vô Địch Quốc Gia . Vừa khớp với năm đầu tiên của Đại Hạn Liêm Tướng - Đại hạn hiện tại và cũng là Hoàng Kim nhất trong cuộc đời ông ta . Và nếu để ý , vào năm đó Lưu Niên Đại Hạn trùng với Lưu Tiểu Hạn và Gốc Đại Hạn Liêm Tướng luôn .
-Nô bộc nhiều kẻ không ra gì (Hao + Kiếp) nhưng cũng nhiều người tình nghĩa và vị nể Khôi + Khoa sáng lạn chính là đây
Mời xem clip khi một cầu thủ chạy theo khóc cùng với Mou ngày chia tay đẫm nước mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế mới thấy một Vũ Khúc trên băng ghế chỉ đạo lạnh lùng bao nhiêu nhưng như sự nghịch lý của cuộc đời , bên trong sâu kín lại là một con người tình cảm bấy nhiêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, người Cô Quả hay Vũ Khúc lạnh lùng thì lạnh lùng khó tánh thật nhưng một khi đã quý thì rất giữ bạn đấy .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hiện tại thì người đặc biệt đang dẫn dắt Real và hướng tới những thành công nghề nghiệp tiếp theo . Nếu muốn biết thêm nhiều info hơn , mời các bạn hãy google để tìm hiểu xem vì sao biệt hiệu của ông ta là Special One
Kính chúc các bạn vui vẻ !
(ST)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 17:00
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 16:53, said:

Libra có hay mặc áo sơ mi không vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hỏi gì kỳ, Libra chẳng bao giờ bận áo gì khác ra đường trừ chemise xanh trắng đen và vest, giày thi giày botte, không choi giày sport, lớn gòi
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/02/2012

Ông này có Phong Cáo Quang Quý, nên có bằng tiến sĩ danh dự đại học kỹ thuật Lisbonne, năm 2009 chăng ?
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 24/02/2012

Ông này bị trầm cảm nặng.

Hoài cổ một tí, hồi còn đi học cô giáo hay mắng: Anh học hành kiểu gì mà vào tai này lại ra tai kia!!!

Thưa cô, sau nhiều năm phấn đấu em đã làm được điều cô dạy.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/02/2012

TPVT có tìm được hình vợ ông này không, ứng với cung Thê Thất Sát ? hình như không có thông tin
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Vơ ja và xấu yêu lâu, cuoi
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 24/02/2012 - 14:28, said:

Gió, Chị hận em!

Nhưng dù muốn dù không, con tim cũng đã xao động bởi em, sự kiêu hãnh của chị đã gục ngã vì em... Và dù chưa từng hi vọng gì về mối lương duyên này mà cũng bị sự quay lưng với con đà la của em bào mòn tâm tư chị từng đêm...(dù mới biết hung tin trưa nay)

Những ánh nhìn tràn đầy yêu thương của chị có giả dối kg em? Sự đối đãi ân tình chị dành cho em là thế nào em biết kg? Em khiến chị mơ hồ tựa như mình là 1 con rối trong tay em, mỗi cảm giác hỉ nộ ái lạc của chị đều tùy thuận vào từng lời nói của em với chị, với người ta. Trái tim chị đang chăng những sợi tơ, và nó sẽ rung lên theo sự thao túng của em mất rồi....Thật thê lương, thảm thương cho chị....nhưng...chị cam tâm, dù những điều đó làm chị tổn thương...

Em có nghĩ em sẽ suy nghĩ lại về người đà la, cho chúng ta 1 cơ hội hay không? chứ làm nhau đau lòng há chẳng phải đau khổ cho cả hai sao? Kiếp sống là phù du, danh vọng là hư vô, em không lẽ chỉ muốn nhấn chìm chị trong ảo vọng, trong hư danh mà không có được một chút thịnh tình của em bồi đáp?

Em nghĩ lại xem, em muốn kết mối duyên với ai đây?
và thế nào là hạnh phúc?
Với cô bé Ỉn chân dài, vô tư vô lợi, nhỏ nhắn chỉ biết bên em ríu rít như cô chim non bên nhánh cây um tùm, ngày đêm ca hát mà quên nhẹ lời ca mỗi lúc em thấy phiền?

Hay cô bé anna thánh thiện có lực kình mà em hằng ao ước, say mê mà vô tình đến giờ mới bắt gặp, nhưng chỉ là mối đơn phương 1 chiều...dù tình đơn phương là tình tận, nhưng có phải đó là hạnh phúc kg em?

Hay em muốn có người thấu hiểu tâm tư tình cảm, chỉ cần em át-xì là có người lo lắng hỏi han, hay chỉ 1 nụ cười của em thì người đó biết em đang buồn hay đang vui trong lòng, thậm chí chỉ cần bắt mạch qua 1 dấu 3 chấm em gõ cũng đoán chính xác được tâm tình em xáo trộn ra sao như cô Pi, chị Ma nữ hay chút ngang tàng có gai giống chị Ấy tướng kia?

Hay em sẽ hạnh phúc hơn khi tất cả những điều chị nói ở trên gom lại thành 1 người cho em bầu bạn, hay khi em ngồi vào chiếu bạc vẫn có má hồng ngồi kế bên thu tiền giúp em, hay 1 giai nhân không cần đậm đà son phấn, chỉ cần "vượng phu ích tử" ngồi bên em mỗi lúc em muốn lên máu ăn thua? Là chị đó em...hãy nhớ về điều chị nói.

Và thật buồn và cười, khi chỉ vì con "đà la" thâm trầm khó hiểu mà em để rơi mất 1 mối tình theo chị nghĩ là ngàn năm hiếm gặp 2 lần. Đôi chúng ta là lần 1 đó em ơi. Và em hãy nghĩ lại, giang hồ có câu, "bí mật làm nên phụ nữ quyến rũ"...đà la há chẳng phải thỏa điều kiện đó sao? em kg phải lo lắng rằng chị mau chán, có lẽ...thậm chí có khi, em phải tìm hiểu chị cả đời cũng chưa hết ngạc nhiên, thú vị...

Nghĩ lại em nhé, Gió!
Người chị thâm trầm, âm thầm theo dõi bước em

Yểu điệu thục nữ

**********
(viết xong cái nì, copy ra trăm tấm gặp giai là paste vào)


Điểu . người tình trầm lặng của em .
Điểu ơi , nhưng dòng chị viết làm em đau nhói trái tim gỉ máu hoa hồng úa tàn ........... bấy lâu nay em vẫn mong chờ có được tình yêu như của Điểu nói ....... vậy mà trong một câu nói của cái lưới không xương em lại làm tổn thương Điểu đến vậy , Điểu hãy thứ tha cho em và chúng mình lại tiếp tục được âm thầm như ngày nào !
Quen nhau mới được có mấy tháng mà đối với Gió dài đằng đẵng mấy chục năm giời , mỗi giây phút trôi qua lại là nhưng " mùa đông không lạnh " mà thực ra thì nó rất lạnh , nhiệt độ xuống 3-4 độ như trên đỉnh Mẫu sơn mà Gió thấy nòng bừng bừng , ngày trước akari phan hồi mới bập bẹ vào làng V pop nếu ko có bài hát của Gió sáng tác , chắc nó cũng chìm từ lâu rồi ...... Ngày ngày trôi qua , Gió vẫn hát bài " tìm lại bầu trời " còn Điểu thì chơi bài " có nhau trọn đời " , một đứa âm một đứa dương trái dấu hút nhau như nâm châm vậy , phải chăng thuyết âm dương mà bác vuivui hàng ngày vẫn phản biện trên này là như vậy chăng .....
Nhớ ngày xưa chúng mình chơi trốn tìm mà sau này ông Hàn Mặc Tử nghe Gió kể lại , sáng tác ra bài thơ " Đây thôn vĩ dạ " , chắc đây cũng là bài thơ hay nhất của ổng , bài thơ này viết về cuộc trốn tìm của chúng mình đó , ngày đó Điểu đóng vai công an còn Gió đóng vai kẻ trộm , kẻ trộm thì ngang nhiên đi lại còn công an thì ẩn nấp đợi kẻ trộm đi qua vồ , Mỗi khi Điểu cãi nhau với Gió , Điểu lại đốt than tổ ong mù mịt cả đất trời , Gió ở trên cao không thở được đành quay về bên Điểu . Hay nhưng lúc chúng ta ngồi ăn cơm chung , Điểu thường dành cho Gió nhưng miếng thịt mỡ , lipiit nhiều và Điểu thanh minh rằng ăn cái này bổ , Gió nặng quá liệu có bay được ko ?............ Đấy thế mới biết tình yêu nó mãnh liệt thật , khiến người ta nghĩ đủ mọi cách để níu kéo người mình yêu đến vậy ...........

Còn rất điều muốn nói với Điểu nhưng mệt rồi , chúng mình mãi mãi là âm thầm lặng lẽ của nhau vậy !
--------------------------
Gió

Đời là một giấc mơ
Ta dại khờ nung nấu
Tình là con Trâu mộng
Ta .... ngọn cỏ mong manh !
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 24/02/2012

tặng mọi người bài hát mà em thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





đường xa hoa nở muộn
vẫn đẹp tựa bình minh
người biết sống ân tình
đời mãi là xuân sắc..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 24/02/2012

anh chị viết thư tình hay nhỉ, nhân dịp nói tới thư tình, nhớ hồi em học lớp 11 khi vừa tới lớp thấy trong ngăn bàn em có1 lá thư và 1 bó bông thọ nhìn phát hoảng nhà em chỉ dùng hoa đó để cúng, trong thư còn có đoạn " nhà anh ở xxx, trong vườn nhà anh trồng rất nhìu hoa anh đã hái những bông hoa đẹp nhất tặng em, vô tình anh bị hàng rào cào trúng chảy máu, em có thương anh không??",
Trích dẫn