THẤT SÁT HỘI
kissintherain
25/02/2012
BnG
25/02/2012
tắm xong muối xong làm mắm xong treo lên xong cắn xong lại đi tắm xong lại làm mắm xong lai muối xong lai tắm....
ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy, thân xác điêu tàn hok nhận ra....
ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy, thân xác điêu tàn hok nhận ra....
Mrgio
25/02/2012
Chị Ấy trùm chăn kín đầu đi ngủ rồi à
phóng viên Gió vừa đến nhà thầy 7 thấy thầy 7 cứ nhắc đi nhắc lại câu " Ấy .... phải chăng anh đã yêu em " , vừa nói vừa nghe bài này nữa
cảm động đến rơi nước mắt vì chuyện tình có 1 không 2 này
phóng viên Gió vừa đến nhà thầy 7 thấy thầy 7 cứ nhắc đi nhắc lại câu " Ấy .... phải chăng anh đã yêu em " , vừa nói vừa nghe bài này nữa
cảm động đến rơi nước mắt vì chuyện tình có 1 không 2 này
kissintherain
25/02/2012
Ấy đâu rồi Ấy ơi... hay là trốn góc nào tình tự với SAT ka rồi... còn chưa chào quan viên hai họ mà đã..
Lũ trẻ lúc này.... thật là...
Lũ trẻ lúc này.... thật là...
BnG
26/02/2012
dtdt
26/02/2012
Ui chao ơi, cứ đêm về là khách vào thăm đông nghìn nghịt nhá. Chắc các cụ ấy cũng muốn làm cặp đôi hoàn cảnh lắm, hé hé
Tử Phủ Vũ Tướng
26/02/2012
Em đang chốn trong chăn nghe nhạc quà tặng. Hay quá! Sọt này úp chặt quá! Tưởng úp được cặp Gió Ỉn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/02/2012 - 00:11
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/02/2012 - 00:11
ryan88
26/02/2012
Kính gửi anh NhuThanhThai
Trưởng Ban Nghiên Cứu Đời Sống Tình Dục Qua Tử Vi
tôi có nick là ryan88, tôi mới dc hơn 21 tuổi có mấy năm, là học sinh lớp 12 cách đây 6 năm, tôi là thí sinh tham dự "cặp đôi hoàn cảnh" nhưng ko ngờ tiết mục dự thi của tôi đã bị xuyên tạc và tôi đã bị "lạm dụng" thành trò cười mua vui cho mọi người ...tôi thật ko cam tâm, chết ko nhắm mắt...
tôi ko thể nói thành lời....tôi ko ngờ thành viên ban giáo khảo đi dự thi rồi giựt luôn giải...
từ ngày biết dc kết quả (mới đây thôi), tôi ko thể ăn nổi 1 bát cơm khi no, ngủ ko ngon giấc khi vừa mới thức dậy. Tôi cảm thấy oan ức lắm. Trong lòng tôi có 1 nỗi đau thầm lặng da diết như tình iu trái ngang, tội lỗi, đầy nhục dục của yeudieuthucnu và gió ka. Chỉ trong vài giờ đồng hồ mà má già Piano ói tới chục lượt, người gầy hẳn đi. Ngày nào tôi cũng cố ăn chục bát cơm, người ko đi nổi nữa vì ko còn sức lực nào.
được biết anh rất quan tâm đến vần đề sinh lý của mọi người, tôi viết thư này cầu xin anh hãy cứu lấy thầy 7 và chị Ấy. Tôi thật sự rất sợ. Thầy 7 làm sao có thể sống nổi khi ngã trong vòng tay chị Ấy. Mà chị Ấy cũng đâu xứng đáng khi ko thể nói "em iu anh" bằng 6 thứ tiếng??? Rồi các thành viên khác sẽ nhìn cặp này bằng đôi mắt như thế nào??? Họ ganh ghét, đố kỵ thì cuộc đời tôi, tương lai tôi sẽ ra đi về đâu??? (có liên quan ko ta??? hình như ko!!!!)
Mới 21 tuổi dc có mấy năm, tâm hồn tôi vẫn ngây thơ trong trắng trợn như thuở nào, tại sao tôi phải chịu tồn thương lớn đến thế này. Trái tim non nớt của tôi sao có thể tiếp tục bơm máu đi các phần cơ thể khác....Ôi!!!!!!!! thật là kinh con bà khủng ông hoàng. Trong khi các thành viên khác có thể rủ nhau chơi thì thầy 7 chị ấy sao có thể vô tư, cười đùa. Biết bao ánh mắt mọi ng đang liếc về đánh giá họ. Đối với tôi âm nhạc là tri kỷ luôn bên tôi mỗi lúc buồn vui...(hình như đang lạc đề...bỏ qua khúc âm nhạc nghen). Nhưng giờ đây tôi lại gánh sự khinh bỉ, phỉ nhổ, bị xa lánh chỉ vỉ đơn giản tôi cố gắng thực hiện ước mơ bấy lâu.
Anh Thái ơi!!! 3600 giây vừa qua, ko có ai vùng vẫy cứu tôi ra khỏi búa rìu dư luận trút lên đầu, khủng bố lên tinh thần và nhan sắc. Sao tôi ko thấy 1 tổ chức đoàn thể nào đứng ra bảo vệ 1 đứa bé vừa qua 21 tuối có mấy năm này??? Tại sao 1 em bé bị bố nuôi đánh sưng mắt môi thì lập tức bị bắt còn tôi bị ban giám khảo cố tình bạo lực tinh thần lại đang cười nhăm nhở??? Tôi sẽ sống đâu trên trái đất tròn và nhỏ bé này???
tôi khẩn thiết cầu xin anh NhuThanhThai hãy cứu tôi và cần phải ra mặt điều tra làm rõ mọi sự thật đằng sau cuộc thi mang danh bỏ phiếu kín này...
tôi xin gửi anh bộ DVD những bộ phim sếch tôi iu thích nhất
(ôi!!!! thư em quỳnh anh viết dài quá...mìn modify lại mà mất cả 30')
Trưởng Ban Nghiên Cứu Đời Sống Tình Dục Qua Tử Vi
tôi có nick là ryan88, tôi mới dc hơn 21 tuổi có mấy năm, là học sinh lớp 12 cách đây 6 năm, tôi là thí sinh tham dự "cặp đôi hoàn cảnh" nhưng ko ngờ tiết mục dự thi của tôi đã bị xuyên tạc và tôi đã bị "lạm dụng" thành trò cười mua vui cho mọi người ...tôi thật ko cam tâm, chết ko nhắm mắt...
tôi ko thể nói thành lời....tôi ko ngờ thành viên ban giáo khảo đi dự thi rồi giựt luôn giải...
từ ngày biết dc kết quả (mới đây thôi), tôi ko thể ăn nổi 1 bát cơm khi no, ngủ ko ngon giấc khi vừa mới thức dậy. Tôi cảm thấy oan ức lắm. Trong lòng tôi có 1 nỗi đau thầm lặng da diết như tình iu trái ngang, tội lỗi, đầy nhục dục của yeudieuthucnu và gió ka. Chỉ trong vài giờ đồng hồ mà má già Piano ói tới chục lượt, người gầy hẳn đi. Ngày nào tôi cũng cố ăn chục bát cơm, người ko đi nổi nữa vì ko còn sức lực nào.
được biết anh rất quan tâm đến vần đề sinh lý của mọi người, tôi viết thư này cầu xin anh hãy cứu lấy thầy 7 và chị Ấy. Tôi thật sự rất sợ. Thầy 7 làm sao có thể sống nổi khi ngã trong vòng tay chị Ấy. Mà chị Ấy cũng đâu xứng đáng khi ko thể nói "em iu anh" bằng 6 thứ tiếng??? Rồi các thành viên khác sẽ nhìn cặp này bằng đôi mắt như thế nào??? Họ ganh ghét, đố kỵ thì cuộc đời tôi, tương lai tôi sẽ ra đi về đâu??? (có liên quan ko ta??? hình như ko!!!!)
Mới 21 tuổi dc có mấy năm, tâm hồn tôi vẫn ngây thơ trong trắng trợn như thuở nào, tại sao tôi phải chịu tồn thương lớn đến thế này. Trái tim non nớt của tôi sao có thể tiếp tục bơm máu đi các phần cơ thể khác....Ôi!!!!!!!! thật là kinh con bà khủng ông hoàng. Trong khi các thành viên khác có thể rủ nhau chơi thì thầy 7 chị ấy sao có thể vô tư, cười đùa. Biết bao ánh mắt mọi ng đang liếc về đánh giá họ. Đối với tôi âm nhạc là tri kỷ luôn bên tôi mỗi lúc buồn vui...(hình như đang lạc đề...bỏ qua khúc âm nhạc nghen). Nhưng giờ đây tôi lại gánh sự khinh bỉ, phỉ nhổ, bị xa lánh chỉ vỉ đơn giản tôi cố gắng thực hiện ước mơ bấy lâu.
Anh Thái ơi!!! 3600 giây vừa qua, ko có ai vùng vẫy cứu tôi ra khỏi búa rìu dư luận trút lên đầu, khủng bố lên tinh thần và nhan sắc. Sao tôi ko thấy 1 tổ chức đoàn thể nào đứng ra bảo vệ 1 đứa bé vừa qua 21 tuối có mấy năm này??? Tại sao 1 em bé bị bố nuôi đánh sưng mắt môi thì lập tức bị bắt còn tôi bị ban giám khảo cố tình bạo lực tinh thần lại đang cười nhăm nhở??? Tôi sẽ sống đâu trên trái đất tròn và nhỏ bé này???
tôi khẩn thiết cầu xin anh NhuThanhThai hãy cứu tôi và cần phải ra mặt điều tra làm rõ mọi sự thật đằng sau cuộc thi mang danh bỏ phiếu kín này...
tôi xin gửi anh bộ DVD những bộ phim sếch tôi iu thích nhất
(ôi!!!! thư em quỳnh anh viết dài quá...mìn modify lại mà mất cả 30')
ryan88
26/02/2012
giờ iem lần mò lại mấy trang trước...níu hết quota thì mai iem like bù...viết có lá thư mà mất thời gian ghê...thấy thương iem QA quá...bá già zô bênh vực con trai tài năng vô đối nhanh lên để 2 má con mìn nổi tai tiếng chung lượt!!!
PIANO
26/02/2012
yeudieuthucnu, on 26/02/2012 - 00:13, said:
rầu, mẹ ngọ, biệt danh má pi lên tiếng bênh zực con đi
Con cái lớn rồi, để nó tự kêu cứu. Khi nào có nhà báo tới phỏng vấn thì tui ra ghi hình ké, bù lu bù loa kèm theo ói vài phát cho ấn tượng
(còn giờ thì tui ngồi cười muốn sái hàm luôn, hahhahah)
Sửa bởi PIANO: 26/02/2012 - 00:17
yeudieuthucnu
26/02/2012
em ryan của tui là đỉnh của đỉnh, tài năng kg đội trời chung với ai hết cả, 1 tài năng mà phải gọi là vô đối, tài năng mà kg phải con người mà là cái loài gì đó mới có thể làm được, nói túm lại là hết sức phi thường...
Sửa bởi yeudieuthucnu: 26/02/2012 - 00:31
Sửa bởi yeudieuthucnu: 26/02/2012 - 00:31
Tử Phủ Vũ Tướng
26/02/2012
Ri an ơi đừng giận chị. Chị đâu có muốn thế này, chị muốn em là người bị úp sọt cơ. XIn lỗi em, ngàn lần xin lỗi em! plsssssssssss. Dù em xấu trai hơn anh Thatsat chị vẫn thấy em đẹp giai hơn anh Durobi. Dù em không giỏi nghiên cứu tử vi bằng anh NTT chị vẫn thần tượng em hơn về khoản nghiên cứu Hư thai,...Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em! hé hé hé


