THẤT SÁT HỘI
BachLinh
24/02/2012
dtdt, on 23/02/2012 - 20:29, said:
Ô mẹ ơi, bây giờ con mới dòm thấy giải thưởng quý báu của anh Bách Linh
Tóc mới đẹp thế em. Có lẽ anh phải để tóc để lên avatar cho đẹp
dtdt
24/02/2012
BachLinhAn, on 24/02/2012 - 08:58, said:
Các bạn đừng nhìn thế mà ghê mà cười. Thực ra trong đó là 1000 cái nhỏ để dự phòng cho cả Băm Bánh Khảo và Đội Hóng đang say sưa tiệc tùng phía phòng khách bên ngoài.
Tóc mới đẹp thế em. Có lẽ anh phải để tóc để lên avatar cho đẹp
Tóc mới đẹp thế em. Có lẽ anh phải để tóc để lên avatar cho đẹp
He he, thank anh.
Đêm qua về mới nhòm thấy hình anh post, giật mình.
Ah em mới đi cắt, nhuộm, gội đầu thư giãn hôm qa ấy mà. Thích lắm đấy. Anh xem sao?
Sửa bởi dtdt: 24/02/2012 - 09:31
PIANO
24/02/2012
Nghe mọi người kể chuyện tình thuở cấp 1 mà sao thấy dịu dàng quá. Chả như chuyện mình
Hồi lớp 2, Pi làm lớp trưởng, có 1 bạn trai rất hiền làm lớp phó nhưng Pi không thích. Cả lớp cứ hay ghép đôi trưởng phó. Pi bực lắm, vừa không bao giờ nói chuyện với bạn lớp phó đó (dù bạn ngồi ngay sau lưng Pi), vừa hăm doạ đứa nào chọc là Pi sẽ viết tên trên bảng khi cô giao canh lớp cho coi. Thế nên tụi nó không chọc nữa. Ai dè thằng bạn ngồi cạnh Pi, trong 1 lần hứng chí, nó chọc Pi tới cùng. Pi tức quá, xách cây chổi rượt nó đánh. Nó khóc te tua. Bữa đó cô giáo chủ nhiệm phạt Pi 10 cây, đánh đỏ sưng 2 tay luôn nhưng Pi không khóc, chỉ nhìn thằng bạn bằng ánh mặt ngùn ngụt khói lửa, haha. Quay về chỗ ngồi, giận thằng bạn đó 1 tuần luôn....
Hồi lớp 2, Pi làm lớp trưởng, có 1 bạn trai rất hiền làm lớp phó nhưng Pi không thích. Cả lớp cứ hay ghép đôi trưởng phó. Pi bực lắm, vừa không bao giờ nói chuyện với bạn lớp phó đó (dù bạn ngồi ngay sau lưng Pi), vừa hăm doạ đứa nào chọc là Pi sẽ viết tên trên bảng khi cô giao canh lớp cho coi. Thế nên tụi nó không chọc nữa. Ai dè thằng bạn ngồi cạnh Pi, trong 1 lần hứng chí, nó chọc Pi tới cùng. Pi tức quá, xách cây chổi rượt nó đánh. Nó khóc te tua. Bữa đó cô giáo chủ nhiệm phạt Pi 10 cây, đánh đỏ sưng 2 tay luôn nhưng Pi không khóc, chỉ nhìn thằng bạn bằng ánh mặt ngùn ngụt khói lửa, haha. Quay về chỗ ngồi, giận thằng bạn đó 1 tuần luôn....
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Pi và tớ là 2 đối cực nhỉ. Tớ mà thích bạn nào là tớ hay cưa lắm, bề ngoài thì có vẻ là tớ bị động nhưng mà thực ra là do tớ cưa.
Hồi xưa tớ cũng bị bạn trai cùng lớp đánh bằng chổi vào mặt, chạy ngay về mách mẹ xử lý nó. hồi bé thấy mẹ đầy uy lực quyền năng.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 09:18
Hồi xưa tớ cũng bị bạn trai cùng lớp đánh bằng chổi vào mặt, chạy ngay về mách mẹ xử lý nó. hồi bé thấy mẹ đầy uy lực quyền năng.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 09:18
dtdt
24/02/2012
Mấy hôm nay không thấy Ỉn đâu nhỉ. Chắc vận động hàng lang ác chiến đây, không có thời gian mà vào đây chơi. Ỉn ơi, Ỉn ơi
PIANO
24/02/2012
Tớ không biết cưa là thế nào, nhưng nghĩ chắc chắn mình phải có, chỉ là không biết diễn giải ra sao. Tớ thích ai thì tớ hay sợ, càng thích thì càng lùi ra xa, chỉ biết đứng từ xa quan tâm thôi, có khi họ cần giúp đỡ mà tớ cũng ngại, sợ họ nhìn thấy lòng mình (chứ bạn bè bình thường là tớ xốc vác lắm). Tớ từng thích 1 người trong im lặng mà mãi tới 1 năm sau mới có cơ hội quen anh - chả phải gan gì mà vì lúc đó là những ngày cuối cùng tớ làm việc nơi đó
yeudieuthucnu
24/02/2012
ha ha, chuyện đánh nhau thời đi học, mỗi cấp lớp em oánh nhau 1 trận tơi bời hoa lá hẹ (nói cho dữ dội thui)
cấp 2, có 2 tên thích em, cả 2 đều to gấp 3 em, 1 tên lớp trưởng, 1 tên thường dân, nhưng em kg thích tên nào.
1 hôm cái tên lớp trưởng đi phát bài kiểm tra về cho mỗi người, đi qua khỏi bàn em, tên thường dân kia đánh lớp trưởng 1 cái, chỉ là đánh chơi, ngay lúc em vừa đứng lên bước ra khỏi bàn, khóe miệng hơì cười, ngay lúc tên lớp trưởng quay lại, tưởng em quánh hắn thế là 1 trận thư hùng diễn ra...
hắn mặt hầm hầm, nhất cước đạp vào bụng em 1 phát...hự, em xiểng liểng, hồn phách mém phân tán, bị tấn công bất ngờ, may nhờ sự dẻo dai và nhanh nhẹn, em vận công vào 2 tay, xuất thủ nắm cạnh bàn giữ kg cho té lăn ra đất.
sau khi trụ vững, máu nóng bốc lên, ánh mắt hiền lành bỗng chốc tràn đầy thù hận, các bạn bè xung quanh nhao nhao đứng lên, tên thường dân cản tên lớp trưởng lại, các bạn khác chuẩn bị tư thế dỗ dành phòng khi em khóc...nhưng kg...
dồn sức vào 2 tay, chống lên bàn, em tung người, song cước liên hoàn, đạp mạnh vào ngực tên lớp trưởng 2 phát với 90 thành công lực...hự hự
rồi em đáp thân xuống, lui liền lại phía sau vài bước trấn thủ
bá quan văn võ lúc đó há miệng nhìn, trong 1 tích tắc, chúng nó đứng như từ hải, rồi tỉnh giấc, bọn chúng lao vào ngăn cản trận đánh kg hứa trước...
giả vờ kg bị đau, chứ bàn chân của tên lớp trưởng đạp chắc phải dập ruột chứ chả chơi ak ak
cấp 2, có 2 tên thích em, cả 2 đều to gấp 3 em, 1 tên lớp trưởng, 1 tên thường dân, nhưng em kg thích tên nào.
1 hôm cái tên lớp trưởng đi phát bài kiểm tra về cho mỗi người, đi qua khỏi bàn em, tên thường dân kia đánh lớp trưởng 1 cái, chỉ là đánh chơi, ngay lúc em vừa đứng lên bước ra khỏi bàn, khóe miệng hơì cười, ngay lúc tên lớp trưởng quay lại, tưởng em quánh hắn thế là 1 trận thư hùng diễn ra...
hắn mặt hầm hầm, nhất cước đạp vào bụng em 1 phát...hự, em xiểng liểng, hồn phách mém phân tán, bị tấn công bất ngờ, may nhờ sự dẻo dai và nhanh nhẹn, em vận công vào 2 tay, xuất thủ nắm cạnh bàn giữ kg cho té lăn ra đất.
sau khi trụ vững, máu nóng bốc lên, ánh mắt hiền lành bỗng chốc tràn đầy thù hận, các bạn bè xung quanh nhao nhao đứng lên, tên thường dân cản tên lớp trưởng lại, các bạn khác chuẩn bị tư thế dỗ dành phòng khi em khóc...nhưng kg...
dồn sức vào 2 tay, chống lên bàn, em tung người, song cước liên hoàn, đạp mạnh vào ngực tên lớp trưởng 2 phát với 90 thành công lực...hự hự
rồi em đáp thân xuống, lui liền lại phía sau vài bước trấn thủ
bá quan văn võ lúc đó há miệng nhìn, trong 1 tích tắc, chúng nó đứng như từ hải, rồi tỉnh giấc, bọn chúng lao vào ngăn cản trận đánh kg hứa trước...
giả vờ kg bị đau, chứ bàn chân của tên lớp trưởng đạp chắc phải dập ruột chứ chả chơi ak ak
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Điểu đúng mô típ của chị quá, giỏi võ. Chị khôn hơn Điểu là ko tự dấn thân vào chốn nguy hiểm, chị ko biết võ nhưng tuyển bạn toàn đứa khoẻ, lanh lẹ như Điểu, lúc nào cũng có vệ sĩ để bảo vệ. Thằng nào mà gây sự với mình mình huýt sao một cái, mấy cô bạn mình giở võ mồm ngay, trường hợp gay cấn quá thì dùng răng (cắn), móng tay (cào cấu), bước đường cùng thì ba chân bốn cẳng về nhà mách mẹ xử lý.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 09:31
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 09:31
yeudieuthucnu
24/02/2012
ha ha, em đâu có biết võ vẽ gì đâu chị, được cái khi máu nóng bốc lên là chỉ muốn đánh nhau à mà đánh được người ta 1 cái là hăng máu đánh khí thế lắm...
từ nhỏ em đã xách động đám nhóc đầu xóm em đi đánh nhau hoặc cà khịa với mí tên con trai ở cuối xóm, nên giờ phải học kềm chế mình là vậy, chỉ còn việc đi cà khịa người ta thì chưa bỏ được...
từ nhỏ em đã xách động đám nhóc đầu xóm em đi đánh nhau hoặc cà khịa với mí tên con trai ở cuối xóm, nên giờ phải học kềm chế mình là vậy, chỉ còn việc đi cà khịa người ta thì chưa bỏ được...
yeudieuthucnu
24/02/2012
hổng ấy, em với chị Ấy quánh cô Lơ nghen, cho cổ lồng lộn như chữ kí của cổ
Thanh.Long
24/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Chị đang muốn làm hàng để câu vote cho cặp chị, giờ các em lại rủ chị đi đánh nhau thì mất hết hình ảnh thục nữ, công sức đầu tư mấy ngày nay.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 09:51
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 09:51
yeudieuthucnu
24/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 09:51, said:
Chị đang muốn làm hàng để câu vote cho cặp chị, giờ các em lại rủ chị đi đánh nhau thì mất hết hình ảnh thục nữ, công sức đầu tư mấy ngày nay.
em thấy, nhu mì làm nền, cho thêm chút ngang tàng - dữ dội làm điểm nhấn, sẽ ấn tượng hơn đó chị
giống như hoa hồng thì đẹp, có gai thêm chút khí khái, chẳng phải nam nhân thích lắm sao???hí hí
Sửa bởi yeudieuthucnu: 24/02/2012 - 09:54