THẤT SÁT HỘI
kissintherain
24/02/2012
yeudieuthucnu, on 24/02/2012 - 01:16, said:
hi hi, chắc là quên...
sg trong bài hát mang gam màu vàng ấm của hoàng hôn, của kí ức dịu dàng (theo tưởng tượng)...
sg ngày nay có màu xám khói, của mệt nhoài, của vội vã lướt qua nhau... (vẫn chỉ trong tưởng tượng hóa sự việc)
sg trong bài hát mang gam màu vàng ấm của hoàng hôn, của kí ức dịu dàng (theo tưởng tượng)...
sg ngày nay có màu xám khói, của mệt nhoài, của vội vã lướt qua nhau... (vẫn chỉ trong tưởng tượng hóa sự việc)
SG dễ thương trong bài..
Nắng SG anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa hà đông
Mỗi lần tan học. muôn tà áo trắng bay từ cổng trường.. các nàng đèo nhau chạy trước, các chàng đạp xe song song làm quen. Dĩ nhiên, đó là chuyện của mấy bà chị. Hồi đó mình còn ở truồng, biết gì..
Chị họ của mình yêu thơ Nguyên Sa.. tới lúc gặp cụ NS ngoài đời, muốn khóc luôn. Haizz.. mộng và thực..
Sửa bởi kissintherain: 24/02/2012 - 01:22
yeudieuthucnu
24/02/2012
hi hi, chị nhắc thời tà áo trắng, làm em nhớ lại kỉ niệm ngày đó, vốn đã rất ít ỏi, nếu kg ai gợi chắc tưởng rằng chẳng có kỉ niệm gì luôn... chuyện cũng chừng 1 thập kỉ qua (nói thập kỉ cho nó xưa cũ tí hi hi)...
thời cấp 3, có anh chàng trong nhóm, hay cúp học và để ý em, mà chưa có dịp tỏ tình...một hôm, nhân lúc các bạn trong nhóm hỏi anh chàng này, ngày hôm sau có đi học không? thì anh chàng suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- mai không thấy tui thì biết tui cúp, còn thấy tui đi với cô nào đi học thì biết...rồi đó...
em nghe thì cũng hơi là lạ, không lẽ tính giới thiệu bạn gái cho nhóm biết mặt, nhưng cũng kg hỏi gì thêm
sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, em mở cửa nhà ra, thì thấy cái dáng áo trắng cùng chiếc xe đạp cuộc quen quen, nhìn kĩ thì ra là anh chàng, đứng nép cánh cửa nhà hàng xóm, miệng cười rạng rỡ, da trắng thư sinh, chờ em dắt xe đạp ra cùng chạy đến trường...
lúc đó kg thấy thích thú gì chỉ thấy bực mình...giờ nhớ lại mới thấy dễ chịu :">
thời cấp 3, có anh chàng trong nhóm, hay cúp học và để ý em, mà chưa có dịp tỏ tình...một hôm, nhân lúc các bạn trong nhóm hỏi anh chàng này, ngày hôm sau có đi học không? thì anh chàng suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- mai không thấy tui thì biết tui cúp, còn thấy tui đi với cô nào đi học thì biết...rồi đó...
em nghe thì cũng hơi là lạ, không lẽ tính giới thiệu bạn gái cho nhóm biết mặt, nhưng cũng kg hỏi gì thêm
sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, em mở cửa nhà ra, thì thấy cái dáng áo trắng cùng chiếc xe đạp cuộc quen quen, nhìn kĩ thì ra là anh chàng, đứng nép cánh cửa nhà hàng xóm, miệng cười rạng rỡ, da trắng thư sinh, chờ em dắt xe đạp ra cùng chạy đến trường...
lúc đó kg thấy thích thú gì chỉ thấy bực mình...giờ nhớ lại mới thấy dễ chịu :">
kissintherain
24/02/2012
Thật là dễ thương há..
Lúc chị học lớp 1 đó, có anh chàng này trong lớp chị. Là dân ở lại lớp mấy năm luôn, cao tồng ngồng, học ngu + phá.
Hắn ngày nào cũng kéo tóc chị, khi mình đang ăn kem cụ tới dành ăn tỉnh bơ.. thật là 1 năm kinh hoàng.
Gần cuối năm, cụ đi ngang bàn học mình, bỏ trên bàn cây viết chì có mùi thơm thơm.. Cười cười rồi đi mất.
Mà cây viết chì này là cụ cướp từ 1 nhóc khác trong lớp .
em thì quen dân cúp cua, còn chị thì trao thân tướng cướp
Sửa bởi kissintherain: 24/02/2012 - 01:56
Lúc chị học lớp 1 đó, có anh chàng này trong lớp chị. Là dân ở lại lớp mấy năm luôn, cao tồng ngồng, học ngu + phá.
Hắn ngày nào cũng kéo tóc chị, khi mình đang ăn kem cụ tới dành ăn tỉnh bơ.. thật là 1 năm kinh hoàng.
Gần cuối năm, cụ đi ngang bàn học mình, bỏ trên bàn cây viết chì có mùi thơm thơm.. Cười cười rồi đi mất.
Mà cây viết chì này là cụ cướp từ 1 nhóc khác trong lớp .
em thì quen dân cúp cua, còn chị thì trao thân tướng cướp
Sửa bởi kissintherain: 24/02/2012 - 01:56
yeudieuthucnu
24/02/2012
chẹp, hôm nay đành học Lí Bạch
ngoài phòng ánh sao rạng
ngỡ cửa sổ có sương
ngẩng đầu nhìn sao sáng
cúi đầu gõ phím chơi...
ngoài phòng ánh sao rạng
ngỡ cửa sổ có sương
ngẩng đầu nhìn sao sáng
cúi đầu gõ phím chơi...
kissintherain
24/02/2012
yeudieuthucnu, on 24/02/2012 - 02:05, said:
chẹp, hôm nay đành học Lí Bạch
ngoài phòng ánh sao rạng
ngỡ cửa sổ có sương
ngẩng đầu nhìn sao sáng
cúi đầu gõ phím chơi...
ngoài phòng ánh sao rạng
ngỡ cửa sổ có sương
ngẩng đầu nhìn sao sáng
cúi đầu gõ phím chơi...
trăng sáng ngoài sân trước
sương ướt trên cỏ mềm
ngẩng đầu nhìn báo thức
không ngờ đã nửa đêm
Sửa bởi kissintherain: 24/02/2012 - 02:11
voiva
24/02/2012
Giữa Sài Gòn anh đi mà chợt mát.
Nghe Áo Lụa Hà Đông lại nhớ đến Ngọc Tân.
Sài Gòn cũng có nhiều vốn liếng đấy chứ. Có Nguyên Sa, có Ngô Thụy Miên có Thanh Tùng...
Trước đấy có Phạm Duy với Bến Xuân, Bầy Chim Bỏ Xứ, Ngày Xưa Hoàng Thị... hình như Chế Lan Viên có nói sau khi từ Việt Bắc trở về " tất cả về cội ư? Chỉ có Phạm Duy là không, không phải chúng ta bỏ anh mà chính là anh bỏ chúng ta đấy chứ". Nhờ đó mà Sài Gòn mới có nhiều tình khúc hay vậy.
Tạm biệt Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, tạm biệt các bác Thất Sát hội, tạm biệt chim én.
Em tận duyên với topic. Chúc các bác, các cụ ở lại vui vẻ tràn đầy sinh khí.
Nghe Áo Lụa Hà Đông lại nhớ đến Ngọc Tân.
Sài Gòn cũng có nhiều vốn liếng đấy chứ. Có Nguyên Sa, có Ngô Thụy Miên có Thanh Tùng...
Trước đấy có Phạm Duy với Bến Xuân, Bầy Chim Bỏ Xứ, Ngày Xưa Hoàng Thị... hình như Chế Lan Viên có nói sau khi từ Việt Bắc trở về " tất cả về cội ư? Chỉ có Phạm Duy là không, không phải chúng ta bỏ anh mà chính là anh bỏ chúng ta đấy chứ". Nhờ đó mà Sài Gòn mới có nhiều tình khúc hay vậy.
Tạm biệt Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, tạm biệt các bác Thất Sát hội, tạm biệt chim én.
Em tận duyên với topic. Chúc các bác, các cụ ở lại vui vẻ tràn đầy sinh khí.
kissintherain
24/02/2012
voiva, on 24/02/2012 - 02:17, said:
Tạm biệt Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, tạm biệt các bác Thất Sát hội, tạm biệt chim én.
Em tận duyên với topic. Chúc các bác, các cụ ở lại vui vẻ tràn đầy sinh khí.
Em tận duyên với topic. Chúc các bác, các cụ ở lại vui vẻ tràn đầy sinh khí.
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Yểu điệu thục nữ rót với mời
Vậy mà không ở đòi đi mất
Người chi mà lạ... đành chịu thôi.
Sửa bởi kissintherain: 24/02/2012 - 02:28
yeudieuthucnu
24/02/2012
"Đêm sắp tàn rồi... tôi vẫn đứng nơi đây, ôm nỗi cô đơn lang thang"
cảm giác dâng đầy, chẳng biết là thứ cảm giác gì nữa, nó bùi bùi như vừa cắn phải củ khoai mì ngon, cảm giác kg vui cũng kg buồn không phân rõ được gì...
lạ thật, mũi mình nhạy cảm hay sao mà nghe được mùi trong gió???
"vì sao tôi mãi... mãi... mãi... đi tìm ai..."
gió càng lúc càng thêm lạnh, phải chăng nó cũng mãi đi tìm 1 điều gì mà nó chưa nắm bắt được...
"đêm sắp tàn rồi".......
chào chị Kiss, chào cụ bng, chào Lib....Điểu ngủ...khò khò....zzzzzzzzz
đưa người ta đã tiễn 1 câu
mà kg nghe sóng ở trong lòng
hi hi
Sửa bởi yeudieuthucnu: 24/02/2012 - 02:34
cảm giác dâng đầy, chẳng biết là thứ cảm giác gì nữa, nó bùi bùi như vừa cắn phải củ khoai mì ngon, cảm giác kg vui cũng kg buồn không phân rõ được gì...
lạ thật, mũi mình nhạy cảm hay sao mà nghe được mùi trong gió???
"vì sao tôi mãi... mãi... mãi... đi tìm ai..."
gió càng lúc càng thêm lạnh, phải chăng nó cũng mãi đi tìm 1 điều gì mà nó chưa nắm bắt được...
"đêm sắp tàn rồi".......
chào chị Kiss, chào cụ bng, chào Lib....Điểu ngủ...khò khò....zzzzzzzzz
đưa người ta đã tiễn 1 câu
mà kg nghe sóng ở trong lòng
hi hi
Sửa bởi yeudieuthucnu: 24/02/2012 - 02:34
dtdt
24/02/2012
Morning cả nhà! Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và đừng quên vote cho đôi em nha


