←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 08:27, said:

Chắc nàng đưa lên để mình Libra ngắm thôi Điểu ơi.

Thì em cũng đong đưa tí xem thế nào, suốt ngày thấy chàng tán chị, âu cũng xót xa lắm cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tan Biến

Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu,
Con đường xa khuất nhau.
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ,
Chắc có lẽ thôi mộng mơ.

Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì ?
Thôi đành cay khóe mi...
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn ?
Sớm mai em thường nhớ ai ?

Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa.
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ,
Yêu thương đã lỡ...

Từng ngày nhìn mưa vội vàng nụ cười ai ngập tràn,
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa.
Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng ?
Liệu rằng em có nhớ mưa này chăng ?

Từng ngày chờ mong điều gì nụ cười ai diệu kỳ,
Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muộn phiền.
Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng.

.....Cứ ngỡ giữ mãi trong mơ.....
Rồi sớm bỗng thức giấc ta còn đây bao niềm nhớ oh oh.
Sửa bởi dtdt: 24/02/2012 - 08:33
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 24/02/2012 - 08:29, said:

Thì em cũng đong đưa tí xem thế nào, suốt ngày thấy chàng tán chị, âu cũng xót xa lắm cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chàng của em và chị có mối thâm giao lâu đời. Em lại hờn, lại giận, lại ghen, lại hận vô cớ rồi. Tình yêu chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 08:27, said:

Chắc nàng đưa lên để mình Libra ngắm thôi Điểu ơi.

chị ới, cho em vote 2 phiếu đi chị, bên nợ bên nần, bỏ bên nào sau này em cũng khó lang bạt chốn giang hồ hiểm ác, dòng đời thường xô đẩy....

phận gái liễu yếu đào tơ yểu điệu thục nữ cầm kì thi họa công dung ngôn hạnh long đong 12 bến nước, biết bến nào trong bến nào đục mà nương nhờ, nên phải gia cố các mối quan hệ nơi phong trần hòng an hưởng tấm thân...nha chị

@ dtdt: thấy thương ta kg? (nhớ chia chác nhá)
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 24/02/2012

sáng sớm zô đọc hội thất sát mà cứ tưởng lọt zô bàn tơ sến rện động!!!
Kim Dung thì chỉ coi phim chứ Quỳnh Giao iem nà trùm...phim, truyện gì cũng dứt sạch sẽ...ai có đủ can đảm đọ độ sến rện với iem ko lào???
^^
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 08:31, said:

Chàng của em và chị có mối thâm giao lâu đời. Em lại hờn, lại giận, lại ghen, lại hận vô cớ rồi. Tình yêu chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ô có thể chị ạ, mộng mơ lắm, ảo lắm, hấp dẫn lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Thế này không biết có được động lòng thương xót mà bố thí cho vài chục cái vote không í nhỉ, hí hí, ha ha)
Sửa bởi dtdt: 24/02/2012 - 08:43
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 24/02/2012 - 08:34, said:

sáng sớm zô đọc hội thất sát mà cứ tưởng lọt zô bàn tơ sến rện động!!!
Kim Dung thì chỉ coi phim chứ Quỳnh Giao iem nà trùm...phim, truyện gì cũng dứt sạch sẽ...ai có đủ can đảm đọ độ sến rện với iem ko lào???
^^

mời em ra chiêu trước

ha ha
Sửa bởi yeudieuthucnu: 24/02/2012 - 08:37
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 24/02/2012 - 08:33, said:

chị ới, cho em vote 2 phiếu đi chị, bên nợ bên nần, bỏ bên nào sau này em cũng khó lang bạt chốn giang hồ hiểm ác, dòng đời thường xô đẩy....

phận gái liễu yếu đào tơ yểu điệu thục nữ cầm kì thi họa công dung ngôn hạnh long đong 12 bến nước, biết bến nào trong bến nào đục mà nương nhờ, nên phải gia cố các mối quan hệ nơi phong trần hòng an hưởng tấm thân...nha chị

@ dtdt: thấy thương ta kg? (nhớ chia chác nhá)
Hừ, người ta đã đong đưa thế mà còn đi vote cho người khác mất rồi, hừ. Nàng mần sao thì mần, giờ phải tầm chục cái ta mới nguôi ngoai cơn hờn, hừ hừ hừ
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 24/02/2012

oái, tính đi cửa sau với bgk, mà nàng đòi nợ hơi nhiều...xưa nay, nợ quá thì xù...ta e...ta sẽ làm vậy ha ha
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 24/02/2012

Gió vụ kia sao rùi xúc tiến đi
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/02/2012

Tháng này tâm chị dao động như đừng đợt sóng xô, cứ ào ra rồi lại thụt vào. Sếp chị vừa lải nhải bên tai, nghe nhức cả đầu, chỉ muốn quát vào mặt sếp: Shut up! (dù sếp đang nói với người khác). Chị muốn xoay chuyển càn khôn, lập lại hoà bình thế giới, lật đổ sếp lên làm vua của thiên hạ, lấy trăm ngàn mĩ nam về hầu hạ phục vụ mình, ban cho Điểu là quan phụ trách Sử học ghi lại thời vẻ vang của chị, Ryan làm Quan thượng thư, thỉnh thoảng cử đi cãi nhau với quân xâm lược. Hàng phục đối thủ phe phản nghịch Phá quân (SK) đem nhốt về cung cấm, hàng ngày bắt hôn mình 1000 cái mới được phép đi ngủ, khai thác tối đa chất xám và thông tin của người bí ẩn Durobi, bắt Ma nữ về gả cho cụ Bình Nguyên....Haizz nhiều mong ước thật xa xôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vừa trút xong thì sếp lai phòng rồi, bình yên trở lại, về với thực tại.
Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 24/02/2012 - 00:02, said:

7s là sao chị? em thấy văn em nó chắp vá tủn mủn từa lưa hết á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ý chị Ấy là nói cô già đó cô. Nhục chưa???

Tui thách cô Điểu chử cô Ấy á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 24/02/2012 - 08:44, said:

oái, tính đi cửa sau với bgk, mà nàng đòi nợ hơi nhiều...xưa nay, nợ quá thì xù...ta e...ta sẽ làm vậy ha ha

Ơ hay, thương phải thương cho đầy đặn vào chứ nị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 24/02/2012

Chị dtdt trẻ nhỉ
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 24/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoThao, on 24/02/2012 - 08:47, said:

Chị dtdt trẻ nhỉ

Thank em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Trẻ mà, hí hí
Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 24/02/2012

Chỉ còn 1 chiếc lá
Cuối thu
Mỏng manh...

Sáng nay dắt xe ra cửa đi làm, xém té 2 lần, té thiệt 1 lần (chắc do ăn ở mà ra !!! này, tui tự nói tui gòi nha, ko ai được chì chiết tui nữa nha)... Tự nhiên thấy ngày hum nay trớt quớt ghê.
Trích dẫn