THẤT SÁT HỘI
ryan88
17/02/2012
kissintherain, on 17/02/2012 - 12:03, said:
Trên đời có nhiều chuyện thật còn dễ thương hơn trong tiểu thuyết.
Bà hàng xóm chị đây, gặp chồng tại phi trường nhưng hai người bay hai nơi khác nhau.
Chàng bỏ chuyến bay của mình và mua vé bay chung chuyến với nàng để có thể tiếp tục câu chuyện.
Vậy là quen và iêu nhau.
Bà hàng xóm chị đây, gặp chồng tại phi trường nhưng hai người bay hai nơi khác nhau.
Chàng bỏ chuyến bay của mình và mua vé bay chung chuyến với nàng để có thể tiếp tục câu chuyện.
Vậy là quen và iêu nhau.
em chỉ thấy tiếc cái vé may bay bỏ đi...chả thấy lãng mạn gì...nhưng lại cực kết cái hành động bỏ brochue với khoanh số dt ^^
vụ mở topic của mrgio cũng làm xôn xao nhí nhố 1 dạo...em với má già tung hô tâng bốc thôi rồi...khi ấy ngưỡng mộ mrgio cực (giờ đỡ nhìu rồi ^^) vì nó dễ thương vừa đủ, lãng mạn mà mén lì...chỉ cần quá 1 chút là thành sến rện!!!
(tự thấy mìn cũng khô khan hỉ ^^)
Dịu Dàng
17/02/2012
tocvanghoe
17/02/2012
ryan88
17/02/2012
kissintherain
17/02/2012
ryan88, on 17/02/2012 - 12:49, said:
em chỉ thấy tiếc cái vé may bay bỏ đi...chả thấy lãng mạn gì...nhưng lại cực kết cái hành động bỏ brochue với khoanh số dt ^^
vụ mở topic của mrgio cũng làm xôn xao nhí nhố 1 dạo...em với má già tung hô tâng bốc thôi rồi...khi ấy ngưỡng mộ mrgio cực (giờ đỡ nhìu rồi ^^) vì nó dễ thương vừa đủ, lãng mạn mà mén lì...chỉ cần quá 1 chút là thành sến rện!!!
(tự thấy mìn cũng khô khan hỉ ^^)
vụ mở topic của mrgio cũng làm xôn xao nhí nhố 1 dạo...em với má già tung hô tâng bốc thôi rồi...khi ấy ngưỡng mộ mrgio cực (giờ đỡ nhìu rồi ^^) vì nó dễ thương vừa đủ, lãng mạn mà mén lì...chỉ cần quá 1 chút là thành sến rện!!!
(tự thấy mìn cũng khô khan hỉ ^^)
cũng hơi mạo hiểm đó -- lỡ cụ bà tưởng giấy lộn dục bạch vô thùng rác là tiêu luôn.
minhgurluver
17/02/2012
tocvanghoe, on 17/02/2012 - 12:45, said:
Lại 1 đồng chí to coi!
Một thời gian sau lại có 1 loạt topic: Luận lá số Chúa sơn lâm, Luận lá số Bà 30, Luận lá số Cọp thành tinh..., lúc đó cấm khóc nghen!
PIANO biết đánh đàn .. ông
Đọc cái này lại muốn sút mông con Bull phát! Nó toàn mỉa em thế!
Một thời gian sau lại có 1 loạt topic: Luận lá số Chúa sơn lâm, Luận lá số Bà 30, Luận lá số Cọp thành tinh..., lúc đó cấm khóc nghen!
PIANO biết đánh đàn .. ông
Đọc cái này lại muốn sút mông con Bull phát! Nó toàn mỉa em thế!
to còi cũng chỉ = bull nhà chị là cùng
mỉa mai thế sướng bỏ xừ, vừa được ăn cướp vừa được la làng =)) chứ em có thấy "con Bull" khóc bh đâu :-?
sút mông xong lại có cớ la tiếp , la xong chờ tới giờ lại cướp tiếp )
Sửa bởi minhgurluver: 17/02/2012 - 13:22
Xuplo
17/02/2012
Ố ồ...ố ô...
Đọc chiện tình lẽng mẹng của mí Anh mí Chị đây là Lơ nhớ đến anh chàng người Pháp quá...lúc đó mềnh mới 16t...rõ wi
Sửa bởi Xuplo: 17/02/2012 - 13:32
Đọc chiện tình lẽng mẹng của mí Anh mí Chị đây là Lơ nhớ đến anh chàng người Pháp quá...lúc đó mềnh mới 16t...rõ wi
Sửa bởi Xuplo: 17/02/2012 - 13:32
ryan88
17/02/2012
mọi ng đừng kiu cô lơ kể chiện nghen...nó lãng xẹt lắm!!!!
cổ thả câu để mìn hỏi tới...rồi cổ có cớ khoe chiện của cổ đóa!!!!
cổ thả câu để mìn hỏi tới...rồi cổ có cớ khoe chiện của cổ đóa!!!!
ryan88
17/02/2012
kissintherain, on 17/02/2012 - 13:13, said:
cũng hơi mạo hiểm đó -- lỡ cụ bà tưởng giấy lộn dục bạch vô thùng rác là tiêu luôn.
rứa thì trên dg dục bịch vô thùng rác lại gặp thằng khác ngon cơm hơn!!!
đã đã sướng sướng đã đã!!!
ngày xưa em nghe cậu chuyện có thật đứa bạn kể:
cô gái kia chia tay người iu vật vã đau khổ nằm khóc trong nhà cả tuần ko đi đâu cũng chả màng tắm rửa. Mãi đến khi hết sạch đồ ăn trong tủ lạnh mới đầu bù tóc rối lết đi siêu thị. Mua hàng xong thì thấy có thằng cứ lẽo đẽo đi theo đến tận quầy xếp hàng tính tiền. Xui xẻo thế nào mà tính tiền thiếu mất mấy xu, zai kia nhào lên trả hộ. Gái này cũng chả thiết tha gì, cảm ơn nhận lấy rồi mau chóng dọt đi. Ai ngờ anh kia đuổi theo làm quen tới tấp................
....................................................
.....................................................................
"Mày có mùi giống bạn gái vừa chia tay của tao"
hohohohoho...thế mà thành đôi mới ghê chứ!!!
bài học rút ra: nếu thất tình thì 7 ngày ko nên tắm và thường xuyên lượn lờ chỗ đông người như nhà ga siêu thị ^^
Sửa bởi ryan88: 17/02/2012 - 13:52
ryan88
17/02/2012
Vô Thường
17/02/2012
Làm người đàn ông bản lĩnh:
1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
2. Không được đầu gấu với gái ngoan và ko cần nhẹ nhàng với gái dữ
3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và ko ngậm bồ hòn ôm gái nát
4. Không được bộc phát thích gái teen và ko được ném mình vào gái ế
Chuẩn men ?
1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
2. Không được đầu gấu với gái ngoan và ko cần nhẹ nhàng với gái dữ
3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và ko ngậm bồ hòn ôm gái nát
4. Không được bộc phát thích gái teen và ko được ném mình vào gái ế
Chuẩn men ?
PIANO
17/02/2012
minhgurluver, on 17/02/2012 - 12:39, said:
à btw chị PIANO chắc cũng đán đành nhỉ???
Cái ni đúng 1/2 (chị đánh dở ẹt, nghe R.Claydermand xong tự nghe qua mình thấy muốn ói, được cái mặt chị "lạnh và ác" y như Maksim Mrvica khi đánh đàn)
kissintherain, on 17/02/2012 - 12:39, said:
uà.. PIANO biết đánh đàn .. ông.
Cái ni thì đúng 101% nè
Sửa bởi PIANO: 17/02/2012 - 14:07
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Mình chỉ để ý thấy từ lúc Ỉn béo tỏ tình công khai trên mạng, anh Sát biến mất.
Pi biết đánh bài Toccata ko? Nói mình khô khan và thực dụng cũng phải. Hồi trẻ học đánh đàn cũng chỉ để cưa trai thôi. Chả có cảm thụ âm nhạc gì sất.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 14:10
Pi biết đánh bài Toccata ko? Nói mình khô khan và thực dụng cũng phải. Hồi trẻ học đánh đàn cũng chỉ để cưa trai thôi. Chả có cảm thụ âm nhạc gì sất.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 14:10


