Jump to content

Advertisements




Nguyệt Sinh Thương Hải


58 replies to this topic

#1 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 15/10/2019 - 21:16

Viết cho Những năm tháng thanh xuân ...

Có Người bảo Người ta đến với Huyền học Âu cũng la cái Duyên mà cũng là cái nợ ...
Cầm lá số trên Tay ngửa mặt lên Trời mà khóe mắt chợt trào ! Ah ! Hóa ra cái câu hỏi Đau đáu suốt những năm mài đít quần trên trường lớp không trả lời nổi !
Sao mình khác người quá vậy ? Gói gọn trong hai chữ : Ý trời ...
Việc coi số thấy bảo abc ... không ngờ mình là vậy !


30 mươi cái xuân xanh cũng vấp ngã đôi lần nhưng vẫn mừng Mình còn lại là tự hào khi ah ha : Tôi đã làm được !
Mông lung trước con đường phía trước tát cho mình 1 cái rồi bảo : t*o cho mày 2 lựa chọn 1 kiếp thành Phật không thì kiếp sau đi tiếp nhưng cái Bản chất hiếu thắng trẻ trâu chưa bao giờ nói kiếp này Tôi không làm được ! Lựa chọn còn lại là tiếp tục lờ đi những gì đã qua và an phận chịu cuộc sống như bao người ...


10 năm thật giả lẫn lộn chả lạ gì newage , ánh sáng hoàng kim , thức tỉnh tâm linh , luân xa , hỏa xà ...nhưng quyết định sáng suốt nhất là đã chọn con đường cho riêng mình ...
Giờ nhìn lại Vô Thường cái khái niệm mà dành hết 5 năm chỉ để nghiền nghẫm về nó !


Thanh xuân như một chén trà
Đắng cũng vậy , ngọt cũng vậy hay mặn cũng vậy mấy ai lưu giữ được chỉ có dư vị đi qua thì chẳng Ai không ngậm ngùi

Thanked by 6 Members:

#2 phong.phan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 50 thanks

Gửi vào 16/10/2019 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 15/10/2019 - 21:16, said:

Viết cho Những năm tháng thanh xuân ...

Có Người bảo Người ta đến với Huyền học Âu cũng la cái Duyên mà cũng là cái nợ ...
Cầm lá số trên Tay ngửa mặt lên Trời mà khóe mắt chợt trào ! Ah ! Hóa ra cái câu hỏi Đau đáu suốt những năm mài đít quần trên trường lớp không trả lời nổi !
Sao mình khác người quá vậy ? Gói gọn trong hai chữ : Ý trời ...
Việc coi số thấy bảo abc ... không ngờ mình là vậy !


30 mươi cái xuân xanh cũng vấp ngã đôi lần nhưng vẫn mừng Mình còn lại là tự hào khi ah ha : Tôi đã làm được !
Mông lung trước con đường phía trước tát cho mình 1 cái rồi bảo : t*o cho mày 2 lựa chọn 1 kiếp thành Phật không thì kiếp sau đi tiếp nhưng cái Bản chất hiếu thắng trẻ trâu chưa bao giờ nói kiếp này Tôi không làm được ! Lựa chọn còn lại là tiếp tục lờ đi những gì đã qua và an phận chịu cuộc sống như bao người ...


10 năm thật giả lẫn lộn chả lạ gì newage , ánh sáng hoàng kim , thức tỉnh tâm linh , luân xa , hỏa xà ...nhưng quyết định sáng suốt nhất là đã chọn con đường cho riêng mình ...
Giờ nhìn lại Vô Thường cái khái niệm mà dành hết 5 năm chỉ để nghiền nghẫm về nó !


Thanh xuân như một chén trà
Đắng cũng vậy , ngọt cũng vậy hay mặn cũng vậy mấy ai lưu giữ được chỉ có dư vị đi qua thì chẳng Ai không ngậm ngùi
Kinh viết: Chớ hướng ngoại tìm cầu.
Lại bảo: Tĩnh tâm đắc ý

Thanked by 1 Member:

#3 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 21/10/2019 - 11:02

Tính hay lo xa đã đào hẳn cho mình 1 cái hố cộng thêm cái thang để khi lỡ chân có cái mà leo lên nhưng cuối cùng Người tính chẳng thoát khói Trời tính...
Đành vậy buông thôi ... Gác cung gác kiếm lại mà lo cho cái lâu dài thôi !
Mong rằng đừng xấu quá!
Lôi trạch - Quy muội biến thuần Chấn : Bão lại nổi lên rồi ...hah!

Thanked by 1 Member:

#4 ntpnguyen28

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 143 Bài viết:
  • 81 thanks

Gửi vào 21/10/2019 - 13:00

Cháu chào Bác babylon ạ.
Cách đây mấy tháng cháu được Bác xem cho chỉ tay, cháu thấy vô cùng thú vị và phát hiện được nhiều điều khi nghiệm lý theo từng tháng. Bác check hộp inbox cháu gửi nhé

#5 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 21/10/2019 - 13:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ntpnguyen28, on 21/10/2019 - 13:00, said:

Cháu chào Bác babylon ạ.
Cách đây mấy tháng cháu được Bác xem cho chỉ tay, cháu thấy vô cùng thú vị và phát hiện được nhiều điều khi nghiệm lý theo từng tháng. Bác check hộp inbox cháu gửi nhé
Ok !

#6 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 14:26

Đôi khi chúng ta trì hoãn là do sợ kết quả chứ không phải do việc đó quá khó ...
Nếu muốn chúng ta sẽ tìm giải pháp !
Còn không thì đa phần là những thứ trong quá khứ đang níu giữ chúng ta lại ...
Hãy làm cho Bản thân mình vũng trãi trước khi đương đầu với phong ba bão táp ... có chăng lúc này thứ chúng ta đối diện là nghịch cảnh bên ngoài chứ không phải những vết thương chưa lành trong căn gác nhỏ !
Trì hoãn cũng chẳng sao Ta cần an nhiên - hồn nhiên đã rồi đâu cũng vào đó ...
Tiếp bước trên con đường dài phía trước rồi thưởng thức ly trà thơm cuối ngày
Fighting

Thanked by 1 Member:

#7 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 18:06

Mình cũng cách Nguyệt Sinh Thương Hải nè. Tâm linh đến với mình như là định mệnh vậy. Tính mình khi muốn hiểu gì đó là mình tìm hiểu thật thật kỹ, Kinh Phật từ Kinh nguyên thủy , kinh Pháp Cú đến 3 bộ Kinh A Hàm, Tăng Chi Bộ... Đến kinh đại Thừa....Lúc trước khi nghe người ta nói Kinh đại thừa không đúng nhưng mình quyết trả lời câu hỏi nên đã vào chùa 6 tháng. Đến lúc Đọc Kinh lăng nghiêm, đã thực hành tứ niệm xứ, hiểu về Vô sanh, mình mới hiểu tấc cả mọi cuốn kinh: Phật thuyết cho tùy hoàn cảnh và tùy căn cơ mỗi người, nhưng đều xoay quanh cái vô sanh ấy.

Tính ra cũng 10 năm rồi, mình cũng 30 tuổi như bạn.

Âu mọi việc mình trải qua nó cũng đã hiện bày trong lá số rồi chăng? Từng tốt nghiệp ngon lành, có công việc tốt, được sếp thương, được tạo cơ hội phát triển. từng mở công ty rồi thất bại... nhưng vì cố gắng đi tìm bản chất mà mình gác lại những cái đó để làm những việc trên.

Cũng như bạn, giờ đây khi mọi vấn đề thấu suốt rồi thì thấy rằng 10 năm khó khăn không đáng là gì. Dù ai nói lời lúc đầu như thế nào thì mình vẫn làm và làm đến cùng. Có người tùng bảo mình: 10 con trâu không kéo lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MR.Hoang: 30/10/2019 - 18:12


Thanked by 2 Members:

#8 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 18:42

Mệnh Bạn tốt hơn mình đó kể về công danh lẫn sự nghiệp ... Mệnh mình quan gặp Hóa kỵ lại Mệnh - thân gặp Triệt - Tuần có điều dù gì đi nữa không có duyên với lục thân Hóa Lộc - Vũ khúc tâm trạng luôn có cái cảm giác cô độc - nhiều suy nghĩ do Cự - Nhật cư phúc đức ... Có điều cách này đi đâu cũng có người thương , để ý , nể trọng ... Bạn bè tuy ít nhưng chưa bao giờ là chén tạc chén thù !

Sửa bởi babylon: 30/10/2019 - 18:46


Thanked by 1 Member:

#9 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 19:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 30/10/2019 - 18:42, said:

Mệnh Bạn tốt hơn mình đó kể về công danh lẫn sự nghiệp ... Mệnh mình quan gặp Hóa kỵ lại Mệnh - thân gặp Triệt - Tuần có điều dù gì đi nữa không có duyên với lục thân Hóa Lộc - Vũ khúc tâm trạng luôn có cái cảm giác cô độc - nhiều suy nghĩ do Cự - Nhật cư phúc đức ... Có điều cách này đi đâu cũng có người thương , để ý , nể trọng ... Bạn bè tuy ít nhưng chưa bao giờ là chén tạc chén thù !

Nhiều khi mình chưa làm gì cho người ta mà người ta đã biết mình, đi đâu cũng được nể trọng. Mới vào công ty có vài tháng là trưởng nhóm phòng ban giám đốc bộ phận nào cũng biết mình (công ty 1k5 người chứ ít gì đâu), cũng nghe lời o bế nhưng lúc đó mỗi lần nghe vậy sao thấy xã giao sao đó.

"không có duyên với lục thân Hóa Lộc - Vũ khúc tâm trạng luôn có cái cảm giác cô độc" ---> cái này cũng đúng với mình. Mình cũng suy nghĩ nhiều cho người thân nhưng cách mình quan tâm là muốn người thân giàu tinh thần hơn là tiền bạc, không muốn họ đặt tiền tài làm chủ suy nghĩ. Đôi khi thấy sao mình khác người ta quá!!!

Sửa bởi MR.Hoang: 30/10/2019 - 20:01


Thanked by 2 Members:

#10 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 22:06

Lúc mà công việc đang có cơ hội cao, được sếp hứa cho số tiền bằng căn nhà ở Sài Gòn, được hứa hẹn chiết khấu lợi tức gấp mấy lần trong vài năm tiếp theo nếu dự án kỹ thuật mình phụ trách thành công, Nhưng lúc đó mình suy nghĩ, dừng lại và vào chùa học tu 6 tháng. Vì nếu lúc đó mà tiếp tục thì tương lai đúng là tiền rủng rỉnh nhưng mình sẽ đánh rơi mất cơ hội học đạo... Việc suy nghĩ đó là cả là quá trình đánh giá công việc, sếp-- người có đáng mình phò trợ không?,...

Mọi người hay nghe sếp sẽ thử nhân viên chứ chắc chưa nghe nhân viên thử sếp đúng không? Nhưng mình cũng đã thử sếp cả thời gian dài.

Ví dụ: lúc mới vào công ty, bất chợt một hai hôm mình báo nghỉ lúc công việc đang gấp để xem sếp có bình tĩnh không?
Hay có lúc tôi tự tạo 1 cái lỗi trong công việc thuộc trách nhiệm của mình xem sếp phản ứng ra sao ...
Đôi lúc đứng xem sếp xử lý công việc như thế nào?!!...

Sửa bởi MR.Hoang: 30/10/2019 - 22:08


#11 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4015 Bài viết:
  • 7430 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 22:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 30/10/2019 - 19:58, said:

Nhiều khi mình chưa làm gì cho người ta mà người ta đã biết mình, đi đâu cũng được nể trọng. Mới vào công ty có vài tháng là trưởng nhóm phòng ban giám đốc bộ phận nào cũng biết mình (công ty 1k5 người chứ ít gì đâu), cũng nghe lời o bế nhưng lúc đó mỗi lần nghe vậy sao thấy xã giao sao đó.

"không có duyên với lục thân Hóa Lộc - Vũ khúc tâm trạng luôn có cái cảm giác cô độc" ---> cái này cũng đúng với mình. Mình cũng suy nghĩ nhiều cho người thân nhưng cách mình quan tâm là muốn người thân giàu tinh thần hơn là tiền bạc, không muốn họ đặt tiền tài làm chủ suy nghĩ. Đôi khi thấy sao mình khác người ta quá!!!
Tôi thấy bạn có sự hiểu biết khá tốt về giáo lý Phật Đà , hôm nay có duyên biết được lá số bạn , tôi thấy như vầy :
Cho đến 30 tuổi bạn luôn luôn gặp trở ngại về công danh và sự nghiệp , tiền tài cùng chung số phận . Công việc tưởng đã thành công đến phút 89 lại gặp bất trắc !
Tuy nhiên tất cả chỉ là thử thách ,trúc cơ... Nói về tâm linh thì cũng tương tự như người ta hay nói là ma khảo ! Cho đén 30 tuổi néu cuộc sống hanh thông thuận lợi thì bạn cũng rất dễ bị cuốn theo những vấn nạn tiêu cực của xã hội ! Theo một hướng nhìn khác thì đó chính là sự may mắn !
Ngoài 30 tuổi bạn sẽ đối mặt với những thử thách về tiền tài và phụ nữ , năm sau Canh Tý là một đột biến về mặt tư tưởng ,có thể thay đổi hoàn toàn con người bạn . Sau này bạn xem là tôi nói có đúng không nhé ?
PS :
Tôi nói chuyện riêng với Mr Hoang một chút , Bạn Babylon thông cảm nhé .

Thanked by 2 Members:

#12 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 22:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 30/10/2019 - 22:28, said:

Tôi thấy bạn có sự hiểu biết khá tốt về giáo lý Phật Đà , hôm nay có duyên biết được lá số bạn , tôi thấy như vầy :
Cho đến 30 tuổi bạn luôn luôn gặp trở ngại về công danh và sự nghiệp , tiền tài cùng chung số phận . Công việc tưởng đã thành công đến phút 89 lại gặp bất trắc !
Tuy nhiên tất cả chỉ là thử thách ,trúc cơ... Nói về tâm linh thì cũng tương tự như người ta hay nói là ma khảo ! Cho đén 30 tuổi néu cuộc sống hanh thông thuận lợi thì bạn cũng rất dễ bị cuốn theo những vấn nạn tiêu cực của xã hội ! Theo một hướng nhìn khác thì đó chính là sự may mắn !
Ngoài 30 tuổi bạn sẽ đối mặt với những thử thách về tiền tài và phụ nữ , năm sau Canh Tý là một đột biến về mặt tư tưởng ,có thể thay đổi hoàn toàn con người bạn . Sau này bạn xem là tôi nói có đúng không nhé ?
PS :
Tôi nói chuyện riêng với Mr Hoang một chút , Bạn Babylon thông cảm nhé .
Dạ, Bác viết về trước 30 tuổi của cháu đúng lắm luôn. Cháu học nhiều thứ... chỉ có một mục tiêu: giúp nhiều người khác.
Thời gian trước, cháu lên rừng xuống biển, ở chổ nào có vị nào nghe danh chứng đắc là cháu mò tới, cháu có nhiều thầy Đạo... do vậy mà lúc đầu không đặt sự nghiệp ở trước trong suy nghĩ như chúng bạn. Bạn bè nhà cao của rọng gần hết rồi mà mình thì còn trắng tay. Bác nói rất đúng, cháu lập trình sẵn rồi sau năm 2020 sẽ là mục tiêu khác, tương lai là quá trình kiểm nghiệm lại những gì mình học.

@ Bạn babylon: cho mình xin phép nói chuyện với bác pvcpvcp trong mục này chút nhé!!!

Sửa bởi MR.Hoang: 30/10/2019 - 22:46


#13 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4015 Bài viết:
  • 7430 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 22:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 30/10/2019 - 22:42, said:

Dạ, Bác viết về trước 30 tuổi của cháu đúng lắm luôn. Cháu học nhiều thứ... chỉ có một mục tiêu: giúp nhiều người khác.
Thời gian trước, cháu lên rừng xuống biển, ở chổ nào có vị nào nghe danh chứng đắc là cháu mò tới, cháu có nhiều thầy Đạo... do vậy mà lúc đầu không đặt sự nghiệp ở trước trong suy nghĩ như chúng bạn. Bạn bè nhà cao của rọng gần hết rồi mà mình thì còn trắng tay. Bác nói rất đúng, cháu lập trình sẵn rồi sau năm 2020 sẽ là mục tiêu khác, tương lai là quá trình kiểm nghiệm lại những gì mình học.

@ Bạn babylon: cho mình xin phép nói chuyện với bác pvcpvcp trong mục này chút nhé!!!
Bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ nối bước Thiện Tài không ?
Ngày sinh của bạn là Nhâm thuỷ ,năm Tý như một dòng sông trào dâng có thể cuốn phăng tất cả ...

Thanked by 2 Members:

#14 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 23:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 30/10/2019 - 22:56, said:

Bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ nối bước Thiện Tài không ?
Ngày sinh của bạn là Nhâm thuỷ ,năm Tý như một dòng sông trào dâng có thể cuốn phăng tất cả ...
Ui, Bác nói như bác biết những gì cháu trải qua vậy.
Lúc vào chùa, có một người từ trời sắc giới nói với cháu: "Trí tuệ của con cao siêu lắm." Con còn giảng pháp cho nghe nữa mà.
Con thì chỉ nghe như chuyện vui thôi, con thì có mục tiêu rồi, nhưng vẫn hỏi lại: "Sau này con giàu không?"
Vì nó là con đường trong mục tiêu hoàn cảnh sắp tới, có tiền mới làm được việc đó.
Người đó làm thinh 1 chút rồi nói: sau này người dân thương con lắm, con chỉ cần bệnh 1 chút là người ta đều lo lắm.

Giờ tự nhiên lại gặp câu hỏi này của Bác.

#15 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 30/10/2019 - 23:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 30/10/2019 - 22:28, said:


Tuy nhiên tất cả chỉ là thử thách ,trúc cơ... Nói về tâm linh thì cũng tương tự như người ta hay nói là ma khảo ! Cho đén 30 tuổi néu cuộc sống hanh thông thuận lợi thì bạn cũng rất dễ bị cuốn theo những vấn nạn tiêu cực của xã hội ! Theo một hướng nhìn khác thì đó chính là sự may mắn !


Bác nói chỗ này đúng luôn, nếu lúc đó cháu tiếp tục thì chắc chắn sẽ dính sâu vào những trò chơi sắc tài của sếp. Cháu nghỉ việc là cũng do vậy! Trước khi nghỉ một thời gian, cháu phong phanh trước cho mọi người trong nhóm. Đến một lần lúc sắp nghỉ, sếp bảo: "mấy trò chơi kia t*o bỏ rồi Hoàng".






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |