Jump to content

Advertisements




Hồi Ký Miền Nam: Tôi Đi Lính


300 replies to this topic

#1 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 10/03/2019 - 08:07

Hồi ký : Tôi Đi Lính
Tác giả : Trần Minh Hòa
Giọng đọc : Hồng Phúc





.

Thanked by 5 Members:

#2 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 15/03/2019 - 05:42

Hồi Ký Miền Nam: Chuyện Bây Giờ Mới Kể

Tác giả: Ngô Đình Châu
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB

Cho mãi đến tận bây giờ, sau hơn 40 năm dài đằng đẵng, tôi vẫn còn nhớ rành rành lời cô viết:" Anh Châu thân mến, anh còn nhớ bửa ăn cuối cùng các anh đã ăn ở nhà em không? Chắc anh còn nhớ má em đã chảy nước mắt, anh có biết sao má em khóc không? Má em khóc vì quá thương anh Châu đó. Má em nói, có biết bao sĩ quan về đây học, sau một thời gian các anh trở lại đơn vị, má kêu tụi em chạy đi hỏi thăm tin tức mấy anh, thì được biết toàn bộ các anh lớp chết lớp bị thương hết ráo, ít có ai lành lặn mà trở về nhà. Má em còn nói tiếp, mấy anh đó chỉ là lính tiểu đoàn, lính bộ binh, chứ chưa có ai là lính Trinh sát như anh Châu, và má em cũng biết lính Trinh sát còn hung hiểm hơn lính bộ binh gấp bội phần. Má em thương anh quá, má nói không biết có còn cơ hội gặp lại anh nữa không? Cho nên má em khóc là vì lẽ đó. Má em dặn, khi nào đơn vị của anh Châu đóng quân chổ nào lâu lâu, thì anh biên thư gửi về quán báo cho em biết, để em dẫn má em đi thăm anh...."




.

Thanked by 4 Members:

#3 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 16/03/2019 - 01:11

Hồi Ký MIền Nam: Ly Cà Phê Đắng

Tác giả : Tư Kiên
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB




.

Thanked by 2 Members:

#4 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 16/03/2019 - 01:31

Hồi Ký Miền Nam: Anh Tôi, Người Lính Nhảy Dù

Tác giả : Hoàng Bá Nhứt
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB

Gia đình chúng tôi có 5 anh em. Tôi và người anh kế xem như cùng trang lứa, tròn trèm nhau 2 năm tuổi cách biệt. Thành thử ra, suốt quá trình cuộc đời của hai chúng tôi thường gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, lúc đất nước thanh bình, trong thời chiến khốc liệt cho đến sau ngày mất nước. Cuôc sống của chúng tôi đổi thay kể từ ngày mẹ chúng tôi dắt dìu đàn con từ bỏ vùng quê Tam Kỳ ra định cư tại Đà Nẵng. Ngày tôi biết được thế giới văn minh là ngày gia đình chúng tôi ghé lại Hội An trên đường ra Đà Nẵng, lần đầu tiên thấy được chiếc xe hơi, đó là những chiếc xe GMC của Quân đội Quốc gia thỉnh thoảng chạy vù qua trước nhà chúng tôi tạm trú. Cứ mỗi khi nghe tiếng xe hơi là chúng tôi thế nào cũng chạy ra đứng nhìn với vẻ thích thú.




.

Thanked by 3 Members:

#5 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 16/03/2019 - 01:48

Hồi Ký Miền Nam: Thằng Bạn Chưa Thân

Tác giả : Minh Tăng 23
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB

Gặp lại nhau lần ấy trên chiến trường “ngoại biên” khoảng chừng chưa tới một năm sau ngày mãn khoá, nó về binh chủng đi bộ nhưng là đơn vị thứ dữ rằn ri “cọp nhe răng”, tôi thì chơi nón đen đội ngược, đi xe có bọc sắt đàng hoàng. Bắc quân thì xếp tụi tôi cũng vào hàng cọp như thằng bạn tôi, nhưng là “cọp giấy”. Sở dĩ hai đứa tôi có duyên gặp lại nhau là vì mặc dù không đi chung đơn vị nhưng lại chung một Vùng Chiến Thuật, và còn đậm đà hơn nữa là xe bọc sắt có nhiệm vụ cõng mấy anh rằn ri đi bộ cho lẹ. Thế là gặp nhau ở môt nơi xa lắc bên ngoài lãnh thổ quốc gia mình và cũng chính cái nhiệm vụ phải đi “tùng thiết” mà hai đơn vị có “tình” với nhau hơn. Mừng lắm, vui quá. Mừng vì hai thằng vẫn còn sống, vẫn còn đang hít thở chung một bầu khí quyển trên chiến trường sôi bỏng sau ngày ra trường. Đã có vài người sớm bỏ anh em mà ra đi xa thật là xa không ngoái đầu nhìn lại, nhưng tôi tin chắc rằng các bạn ấy vẫn còn đang quanh quẩn đâu đó rất gần anh em chúng tôi để mà phù hộ cho chúng tôi thẳng tiến về phía trước.




.

Thanked by 2 Members:

#6 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 17/03/2019 - 02:16

Hồi Ký Miền Nam: Người Lao Công Đào Binh

Tác giả : Văn Lan
Giọng đọc : Hồng Phúc
Trình bày : PUB

Tiếng súng mỗi lúc mỗi chát chúa dần dần tiến về vị trí của tôi. Tôi đang kiếm cách thu mình cho nhỏ hơn, cầu trời cho tai qua nạn khỏi thì nghe tiếng chân lụp xụp chạy tới. Tôi vội liếc ngang qua coi thử đứa nào thì thấy thằng Sơn thở hổn hển lom khom chạy đến. Đến chỗ tôi ngồi nó ngồi thụp xuống. Tôi tính cằn nhằn nó ở đâu thì ở chỗ đó chứ chạy đi chạy lại làm gì để cho nó bắn thì nó đã vội nói: – Còn thuốc cho t*o xin một điếu? Nhìn nó hôm nay không ai nghĩ nó là lao công đào binh mà rõ ràng là lính Biệt Động Quân thứ thiệt. Trên đầu nó mang một cái nón sắt, chắc lượm được của ai đó. Cũng giầy, cũng bộ đồ trận, trông nó cũng ngầu lắm. Thay vì mang súng M-16 như chúng tôi thì nó lại cầm một cây AK với mấy cái băng đạn AK đeo “tòn teng” trước bụng.





.

#7 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 17/03/2019 - 02:50

Hồi Ký Miền Nam: Người Ta Đi Lính Mang Lon,
Chồng Em Đi Lính Mang Xoong Mang Nồi

Tác giả : Lê Phi Ô
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật phòng thu : PUB





.

#8 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 17/03/2019 - 05:35

Hồi Ký Miền Nam: Mối Tình Đầu

Tác giả : Hiếu Nguyễn
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB





.

Thanked by 1 Member:

#9 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 18/03/2019 - 08:12

Hồi Ký Miền Nam: Ngày Xuân Nghe Lính Kể Chuyện Ma

Tác giả : Duy Xuyên
Giọng đọc : Hồng Ngô
Kỹ thuật : PUB





.

#10 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 19/03/2019 - 01:25

Hồi Ký Miền Nam: Đám Cưới Nhà Binh

Tác giả : Trần Văn Minh
Giọng đọc : Hồng Phúc

Sau khi gia đình hai bên chấp thuận, Tín mới mời cả nhóm anh em Thủy Quân Lục Chiến ưu tiên cùng dự đám cưới, với một lời yêu cầu xin mặc Quân phục cho có vẻ đám cưới binh và cũng để anh em đỡ phải lo sắm đồ lớn, vì ai cũng nghèo với đồng lương lính.





.

#11 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 20/03/2019 - 05:43

Hồi Ký Miền Nam: Những Ngày Xưa Đó

Tác giả : Kim Oanh
Giọng đọc : Hồng Phúc


Năm 1972, 1973 tình hình chiến sự bắt đầu leo thang. Một số học sinh phải động viên vào quân ngũ. Sơn cũng khăn gói lên đường. Đơn vị của Sơn đóng tại Hồng Ngự.
Chúng tôi cũng bận rộn với học hành, lên năm Đệ Tam Thủy học ban B, Hằng và tôi ban A. Chúng tôi không còn khắng khít, hay trò chuyện như xưa. Tôi cũng vô tình quên đi nó. Chưa bao giờ viết cho nó một lá thư thăm hỏi đời sống chiến trường, hay động viên tinh thần nó trong lúc gian nguy. Thật là quá sức tệ! Tôi cũng vô tình với Thủy làm sao!

***

.

Một trưa, khi tan học về nhà, trong khu phố ồn ào, lối xóm lăn xăn chạy tới lui. Nhà bác Bảy Tổng đông người. Chị tôi từ nhà bác bước ra nhoà nước mắt.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Oanh ơi! Sơn chết rồi.





.

#12 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 21/03/2019 - 04:21

Hồi Ký Miền Nam: Chuyện Ở Quân Y Viện

Tác giả : Nguyên Bông
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật phòng thu : PUB


Phong bước sang và ngồi ghé bên giường của Hiếu. Nhìn hai đường mổ trước đây, nay đã lành lặn, trông giống như hai con rết đang chạy dọc song song cách nhau khoảng ba phân mét ở trên đùi Hiếu, lòng Phong quặn đau như cắt, cảm giác rờn rợn như hai con rết kia đang bò ở trên đùi của chính mình vậy !

Phong vừa muốn hỏi xem các đầu ngón chân của Hiếu hiện trạng giờ ra sao thì cô Y tá cũng vừa đến, đang chuẩn bị vô nước biển màu vàng cho chàng. Hiếu chìa cánh tay ra, nói đùa với cô Y tá :

- Cô nào yếu bóng vía, nếu như nhìn thấy hai hai con rết đó của tui, chắc là đủ xỉu rồi, có ai chịu gả cho tui... mà Bác sĩ trực lại nói đợi cho tui khỏe thêm một chút sẽ...mổ nữa để tìm cách tách các sợi dây thần kinh chạm mát ra, mổ chừng nào chân hết tê mới thôi...

Cô Y tá đang chăm chú lụi kim vào mạch máu nơi cánh tay phải của Hiếu cũng vừa xong, nhoẻn nụ cười tươi, ngước lên hết nhìn Phong lại nhìn Hiếu nói :

- Thì em đã nhìn thấy con rết của anh hoài mà em có... xỉu lần nào đâu...





.

#13 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 21/03/2019 - 05:05

Hồi Ký Miền Nam: Nó Và Tôi

Tác giả : Lê Phi Ô
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB

Sáng sớm còn đang ngủ thì Trường đã dựng đầu tôi dậy :

- Ê, Phi Ô ! Dậy uống café mầy ! Tôi càu nhàu nhưng cũng nhảy xuống khỏi võng. Hai đứa tôi tà tà đi xuống quán nguời “đẹp”, quán lá thật xinh nằm sâu trong vuờn cau, trên vách treo vài giỏ Lan rừng. Cả hai đứa chọn một bàn kê tận trong góc, ở đây rất gần quầy tính tiền của cô hàng café; cô hàng nghe tiếng động khoác tấm màn buớc ra…cả hai chúng tôi đều choáng váng…một thân hình eo thon trong chiếc áo bà ba bằng lụa tím, gương mặt thanh tú dể thương, mái tóc dài buông xõa…làm dáng nàng có vẻ liêu trai !

- " Xin hỏi, hai ông dùng gì ?”, nghe chữ “dùng” tôi hơi ngạc nhiên, à... thì ra cô nàng chắc ở Tỉnh thành nào dọn về đây chứ không phải dân địa phương, hơn nữa giọng hình nhu dân Nha Trang hay Phan Thiết gì đây nghe dễ thương quá chừng !

- Cô cho hai ly café đá.





.

#14 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 22/03/2019 - 07:46

Hồi Ký Miền Nam: Huế Đà Nẵng Những Ngày Tàn Cuộc

Tác giả : Phan Văn Phúc
Giọng đọc : Hồng Phúc
Kỹ thuật : PUB

Chiến sự vùng địa đầu hỏa tuyến lúc nầy đã trở nên sôi bỏng hơn bao giờ hết, có lúc tôi phải bay đi dọn nhà cho Trung tướng tư lệnh Lâm-Quang-Thi về Đà-nẵng, hỏi ra thì được ông cho biết là cứ yên chí, mình sẽ nằm trong "vùng trái độn giữa hai miền Nam-Bắc".Chúng tôi chịu trận mãi đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, lúc trời gần tối thì chiếc máy bay của Trung tá Mai đáp khẩn cấp xuống phi đạo ban lịnh: „Tất cả đều di tản về Đà-nẵng trừ hai chiếc Trực-thăng phải dời qua bãi đáp Hải-Quân để tránh pháo kích và chờ chở Bộ-chỉ-huy về sau“.

Tình trạng hỗn loạn tạị phi đạo đã diễn ra, nhiều binh lính đủ sắc phục ồ-ạt chạy dồn lên phi cơ của tôi, có cả xe Honda, hối thúc cất cánh bay về Đà-nẵng. Tôi cố hết lời phân trần là đươc lịnh chỉ dời sang bãi đáp an toàn, nhưng tất cả đều không nghe và có một người chĩa mũi súng trường vào đầu bắt tôi phải cất cánh bay về Đà-nẵng.





.

#15 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6737 Bài viết:
  • 5561 thanks

Gửi vào 22/03/2019 - 08:32

Hồi Ký Miền Nam: Viết Về Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương

Tác giả : Thiên Ân (viết theo lời kể của Ðại tá Phùng Văn Chiêu)
Giọng đọc : Hồng Phúc





.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |