←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Làm trái lại lá số tuvi

Locked

1 2 3

SSNova's Photo SSNova 06/09/2011

Kinh Gửi Bác VOTHIENKHONG và các cao cao nhân trên diễn đàn

Nhờ bác VOTHIENKHONG nói e không thể mua nhà và thành lập cty nên e đã quyết tâm mua bằng được căn nhà giờ đây e đã có 1 căn Chung Cư tàm tạm. Còn thành lập cty chắc cũng sẽ sớm thôi Bác.

Vấn đề ở đây là chỗ e muốn hỏi nếu tử vi đúng thì trong lá số của e phải có dấu hiệu hoặc j đó nói về việc e mua nhà lần này chứ. Nếu không có thông tin j về việc mua nhà của e thì liệu tử vi có đúng nữa không. Sau lần này e rút ra được 1 điều nếu mình biết trước được tương lai thì mình sẽ thay đổi được số phận, hoăc sẽ lái sự việc đến chỗ khác. Nếu điều đó là đúng thì những ai sẽ có khả năng làm được vì ngay cả Khổng Minh cũng bó tay.

E muốn nghe nhận định của các bác về việc này để hiểu rõ hơn.

E chờ tin hồi âm của bác.

Nếu bác bận e xin lỗi vì đã làm phiền

Email: tranphamquang!yahoo.com
họ tên : Tran pham Quang
Sinh ngay: 25/02/1984
Gio khoang = 7-9 h sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 06/09/2011

Em có đùa không? Bác Vothienkhong đoán là đoán tổng thể, còn vận này của em rất đẹp. Phúc có Đồng Âm thì thế nào cũng được phụ nữ giúp sức mà có nhà và tiền vì thế em được toại ý. Còn về lâu dài thì phải xem đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/09/2011

Theo lá số thì đúng vận này liên quan điền sản (mua nhà) mà, chỉ có điều mua bán có vẻ nhanh à (KK)? ,Có lẽ bạn sẽ bán đi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 06/09/2011 - 21:00
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 06/09/2011

Bác này giật cái tít kinh quá.
Mua nhà ư, tôi có 300tr cũng mua được nhà trả góp.Thành lập công ty ư, tôi có 30tr cũng có thể lập công ty có dấu đóng phầm phập.
Đã là xem số thì có sai số, như Tôi được xem vài vợ và là thằng Sở khanh.Ví dụ vậy.
Lá số này giọng văn vừa có nét khôn ngoan của Cơ lương, nhưng hình như cái chất của Thái dương hóa kỵ nặng nề hơn.
Tính hơi bốc của bạn có lẽ giống cha bạn?
Trích dẫn

quachtruong's Photo quachtruong 07/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ssnova, on 06/09/2011 - 18:15, said:

Kinh Gửi Bác VOTHIENKHONG và các cao cao nhân trên diễn đàn

Nhờ bác VOTHIENKHONG nói e không thể mua nhà và thành lập cty nên e đã quyết tâm mua bằng được căn nhà giờ đây e đã có 1 căn Chung Cư tàm tạm. Còn thành lập cty chắc cũng sẽ sớm thôi Bác.

Vấn đề ở đây là chỗ e muốn hỏi nếu tử vi đúng thì trong lá số của e phải có dấu hiệu hoặc j đó nói về việc e mua nhà lần này chứ. Nếu không có thông tin j về việc mua nhà của e thì liệu tử vi có đúng nữa không. Sau lần này e rút ra được 1 điều nếu mình biết trước được tương lai thì mình sẽ thay đổi được số phận, hoăc sẽ lái sự việc đến chỗ khác. Nếu điều đó là đúng thì những ai sẽ có khả năng làm được vì ngay cả Khổng Minh cũng bó tay.

E muốn nghe nhận định của các bác về việc này để hiểu rõ hơn.

E chờ tin hồi âm của bác.

Nếu bác bận e xin lỗi vì đã làm phiền

Email: tranphamquang!yahoo.com
họ tên : Tran pham Quang
Sinh ngay: 25/02/1984
Gio khoang = 7-9 h sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn có tự tin sớm quá không, mình không hiểu về tử vi nhưng cũng muốn vài lời muốn nói, mình không công nhận số phận con người không thay đổi được vì có câu Đức Năng Thắng Số, nhưng cũng không phủ nhận con người có số phận. Ngay cả đại gia ngũ 1 đêm dậy không có cái chòi để mà ở thì mình thấy bạn quá tự tin, nếu số bạn đã không có nhà mà bạn muốn cãi lại số chỉ có 1 cách là ráng mà bòn rút phước đức thì may ra cãi đươc. Trên đời này không có gì bảo vệ được cho chúng ta ngoại trừ chính ta tạo ra Phước đức bảo vệ cho chúng ta mà thôi
Trích dẫn

khoakhong's Photo khoakhong 07/09/2011

tử vi đùng người xem ko đúng,tử vi sai nguoi xem đúng.Lúc này đúng lúc kia sai bình thường thôi.Cuộc sống là vận đông,hiểu tử vi mà không thấy cơ vận động coi như người xem người coi chưa sau sắc,vậy thoi.Số ko chết nhưng thích chết leo lên nhảy lầu rồi bắt đền ai được.
Không làm chủ được mình dựa dẵm vào này kia chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy đoán số chỉ là trò chơi,tri thức là xem thường,có cần xem thêm ko.Không nói,không nói.
Trích dẫn

SSNova's Photo SSNova 07/09/2011

Cảm ơn các bác đã cho e những nhận xét rất thú vị.

Nếu cái mạch nước chính mà mình không muốn xuôi theo, ta đem đấp đập be bờ cho cuộc đời chảy theo hướng khác thì sẽ đến 1 lúc, tức nước vỡ bờ hoặc sẽ thành công. Hoặc một giả thiết khác nữa là lựa theo con nước mà lạng lách đi cho luột. Theo e thì tính cách của mọi người ảnh hưởng đến cách làm của từng người. Biết đau ai đó lại dừng thuyền luôn khỏi cần đi tiếp làm gì cho mất công mất sức.

Rút cục ai sẽ là người có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân và thay đổi cho người khác.

Các bác có nhiều kinh nghiệm chắc cũng đã tìm hiểu vấn đề này. Làm sao để làm chủ được bản thân.

Những người cứng đầu như e chắc sẽ có chung 1 sở thích ---> thích làm theo y mình và không muốn làm theo sự sắp đặt có sẵn ----> liệu cãi lại ý trời có sống đc thọ ko các bác nhỉ?!.

Cám ơn mọi người đã góp ý.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 07/09/2011

không khéo chữa lợn lành thành lợn què đấy bác ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 07/09/2011

Sao bạn không hồi âm về việc nhà cửa?. Thực ra mình nhiều lúc cũng có suy nghĩ giống bạn: thử làm ngược lại số xem kết quả nó trả ra cái gì. hì hì.
Trích dẫn

Transporter's Photo Transporter 07/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ssnova, on 07/09/2011 - 08:22, said:

Cảm ơn các bác đã cho e những nhận xét rất thú vị.

Nếu cái mạch nước chính mà mình không muốn xuôi theo, ta đem đấp đập be bờ cho cuộc đời chảy theo hướng khác thì sẽ đến 1 lúc, tức nước vỡ bờ hoặc sẽ thành công. Hoặc một giả thiết khác nữa là lựa theo con nước mà lạng lách đi cho luột. Theo e thì tính cách của mọi người ảnh hưởng đến cách làm của từng người. Biết đau ai đó lại dừng thuyền luôn khỏi cần đi tiếp làm gì cho mất công mất sức.

Rút cục ai sẽ là người có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân và thay đổi cho người khác.

Các bác có nhiều kinh nghiệm chắc cũng đã tìm hiểu vấn đề này. Làm sao để làm chủ được bản thân.

Những người cứng đầu như e chắc sẽ có chung 1 sở thích ---> thích làm theo y mình và không muốn làm theo sự sắp đặt có sẵn ----> liệu cãi lại ý trời có sống đc thọ ko các bác nhỉ?!.

Cám ơn mọi người đã góp ý.
Có vẻ giống với quan điểm " thà làm tên cướp biển còn hơn ra nhập đội ngũ hải quân".
Hóa Kỵ hay Không Kiếp?
Trích dẫn

quachtruong's Photo quachtruong 07/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ssnova, on 07/09/2011 - 08:22, said:

Cảm ơn các bác đã cho e những nhận xét rất thú vị.

Nếu cái mạch nước chính mà mình không muốn xuôi theo, ta đem đấp đập be bờ cho cuộc đời chảy theo hướng khác thì sẽ đến 1 lúc, tức nước vỡ bờ hoặc sẽ thành công. Hoặc một giả thiết khác nữa là lựa theo con nước mà lạng lách đi cho luột. Theo e thì tính cách của mọi người ảnh hưởng đến cách làm của từng người. Biết đau ai đó lại dừng thuyền luôn khỏi cần đi tiếp làm gì cho mất công mất sức.

Rút cục ai sẽ là người có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân và thay đổi cho người khác.

Các bác có nhiều kinh nghiệm chắc cũng đã tìm hiểu vấn đề này. Làm sao để làm chủ được bản thân.

Những người cứng đầu như e chắc sẽ có chung 1 sở thích ---> thích làm theo y mình và không muốn làm theo sự sắp đặt có sẵn ----> liệu cãi lại ý trời có sống đc thọ ko các bác nhỉ?!.

Cám ơn mọi người đã góp ý.
Những người sinh ra trong cõi đời này đều mang 1 nghiệp đã tạo trong 1 đời hoặc nhiều đời,không làm nhiều việc thiện nhưng lại muốn hưỡng những điều tốt đẹp giống như nấu cát mà muốn thành cơm vậy. Không ai có thể xắp đặt số phận của chúng ta mà do chúng ta tạo ra thì chớ trách số phận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

SSNova's Photo SSNova 07/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 07/09/2011 - 09:12, said:

Sao bạn không hồi âm về việc nhà cửa?. Thực ra mình nhiều lúc cũng có suy nghĩ giống bạn: thử làm ngược lại số xem kết quả nó trả ra cái gì. hì hì.

Lại nói về chuyện nhà của để mọi người hiểu thêm cái "duyên" nhé.

Số là mình phải tìm cho ra 1 ng tuổi Đinh Mùi để xông nhà. nhờ bao nhiêu người mà vẫn không tìm cho ra ông nào sinh năm 1967 hoặc đầu 1968 cả. lúc đó bụng bảo dạ rằng thôi thì tự mình xông nhà mình vậy. Lúc đi lên cầu thang máy gặp 1 a từ H-C-M lần đầu tiên xuông thăm nhà bạn cũng ở cùng tầng luôn. Thế là thôi rồi nhờ anh xông nhà luôn và không quên lixi 150K lucky money.

Mọi người thấy mình có may mắn không. ---> Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
Trích dẫn

thienphu09's Photo thienphu09 07/09/2011

Đường đời còn dài mà em. Em mới chỉ chập chững bước vào đời thôi, chớ vội khẳng định điều gì. Anh có thằng bạn vang bóng một thời, bạn bè cùng lứa trước đó cũng hâm mộ nó lắm. Vậy mà, bây giờ phải chốn chui, chốn lủi vì nợ đầm đìa.
Sửa bởi thienphu09: 07/09/2011 - 11:17
Trích dẫn

Easter's Photo Easter 07/09/2011

Mình giống bạn 4 năm về trước. Nhưng cứ cãi rồi kết cục vẫn đúng nên giờ mình xuôi theo số phận thôi. Cố gắng cầu nguyện nhiều nên vượt qua mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Chứ không dám cải tạo số mệnh nữa. Vì càng đi đường vòng, bản thân sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi.

Mình từng cố gắng làm ngược lại liên quan đến sự nghiệp, tình duyên. Cuối cùng.... Đang lười nên chia sẻ với bạn vậy thôi, vì trải nghiệm khiến mình từ vô thần thành có đức tin, từ ngạo nghễ cười trò Tử vi mà giờ tin và muốn học... Thì mình thật sự trải nghiệm rất nhiều.

Có lẽ vì mình có duyên từng gặp người xem rất chi tiết và tất cả đều đúng nên mới Hiểu ra được.

P.S: nhưng kinh nghiệm của mình cũng cho thấy bạn sẽ tưởng bạn cãi lại số mệnh thành công khi... Bạn gặp các "thầy" tử vi mới học nghề, phán theo sách vở giáo khoa.
Sửa bởi Easter: 07/09/2011 - 11:34
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 07/09/2011

Bạn nói mua nhà nhưng từ nguồn vốn nào ? nếu của mình tự làm ra thì xin chúc mừng và hãy cố gắng để căn nhà chung cư đó ngày càng lớn
Bác VTK nói răng hạn này bạn ko mua nhà hay chung cuộc ko có nhà ?
Nói về cung điền nhiều lúc tôi cũng thấy lạ , tôi có cung điền khá xấu nhưng nhà tôi lại ở vị trí rất đẹp, 2 mặt tiền . Cách đây 10 năm nhà tôi còn được lên tạp chí nhà đẹp nữa chứ . Từ thời bao cấp khi nhà của là cả vấn đề thì tôi lấy chòng đã được bố mẹ cho một căn hộ chung cư nhỏ thôi nhưng cũng là niềm tự hào của chúng tôi hồi đó . Tuy ở đó thì khùng khiếp luôn vì thiếu điện , nước trầm trọng ( thiếu chứ ko phải là không có ), Chính vì vậy tôi thấy có lẽ những sao xấu trong cung điền nhiruf khi thể hiên những yếu tố xấu khác chư không hẳn là không có nhà ví dụ như tôi rất hay phải đổi nhà ( trước đây khoảng gần 10 lần ) , nhưng từ năm 2001 thì an cư . Ngoài ra nhà tôi rất đẹp nhưng đẹp về kêểu dáng,vị trí thôi , chứ tu sửa, bảo dưỡng hàng ngày thì kém . Hiên giờ kinh doanh tại nhà lại càng ít có điều kiên để tu bổ sửa sang . Nhưng ngược lại tôi nghĩ cung điền có lẽ ăn theo chồng vì chồng tôi có cung điền ngược hẳn với vợ
Trích dẫn
Locked

1 2 3