Hoa Cái, on 02/02/2019 - 11:30, said:
Tôi cũng giống như anh VuiVui thật sự không thấy thần tượng của MikeDo là cụ Hà Uyên giỏi trong lãnh vực Tử Vi Lý Số. Cụ có thể có nhiều sách cũ của thời xa xưa nhưng những sách đó cũng là những cái bả của man thư dị thuyết rồi cứ tưởng là kỳ thư. Có ai hơn được các sư tổ Vương, Liễu nhưng các vị đó cũng an tứ Hóa khác nhau và tôi tin rằng các vị đó có những sách quý y như cụ HU có -- rồi họ có thật đã thống nhất với nhau không ?Tôi chỉ kính mến cụ HU nhưng còn xem cụ là giỏi thì kg trong danh sách của tôi !
Tôi thành thật khuyên MikeDo từ bỏ n/c các môn bói toán vì căn cơ không có -- luyện nhiều cũng chỉ tựa như bông vụ quay tít rồi ngã lăn ra .HC
Tôi thành thật khuyên MikeDo từ bỏ n/c các môn bói toán vì căn cơ không có -- luyện nhiều cũng chỉ tựa như bông vụ quay tít rồi ngã lăn ra .HC
Nhưng bây giờ, khi bác đã dám đứng ra chê cụ Hà Uyên, thì vấn đề lại là chuyện lớn.
Cháu chỉ có thể bình luận rằng, bác là dạng mắt đui không nhìn thấy thái sơn.
Bác đã từng thấy học trò của cụ chốt hạn quá khứ chưa? Nếu bác chưa từng thấy và vì thế sinh ra hoang tưởng tự đại đi mạnh mồm khen chê, cháu đề nghị bác nên tìm hiểu cho kĩ.
Chỉ từ lá số tử vi "Đêm qua đương số sinh bé trai, tiêm kháng sinh hơi quá nhiều, vào giờ tý, khiến đứa trẻ sinh ra bị sốt".
Đương số xác nhận.
Hỏi thẳng bác, bác có dám từ tử vi tự tin chốt quá khứ ở cấp độ như vậy hay không, ở cấp độ tự tin như vậy hay không, ở cấp độ hạn giờ như thế hay không, ở cấp độ chính xác nghiệm lý thực tiễn hiện nay như vậy hay không?
Nói thẳng ra, cả cháu và bác đều biết thừa là bác không có khả năng đó. Cháu cũng không có khả năng đấy.
Bác cũng không cần phải mang ông Liễu ông Vương ra đây để bao biện cho việc mình nghiên cứu ba chục năm mà không biết cách khởi đại vận, không biết cách an tứ hóa và khôi việt rồi đi khen chê thiên hạ, người ta cười cho. Bác muốn biết, dành đúng một buổi chiêu ra chốt quá khứ sắc nét, rõ ngay thôi.
Đấy, thời gian bác cứ đi nhận xét chê bai đủ khắp thiên hạ, bác thấy Rosa học tử vi 1 tháng mà chốt vận tự tin đến như thế, giải quyết bài toán nhức đầu của TVLS hơn chục năm nay (trong đó có bác cũng nhức đầu vài năm).
Người ta chả ai rảnh việc như bác. Bác đi chê khắp nơi, nhưng quên mất chính mình.
Tết nhất rồi, cháu chả muốn dành thời gian đôi co. Chúc bác năm mới mạnh khỏe.
Sửa bởi MikeDo: 02/02/2019 - 13:10