Gửi vào 02/02/2019 - 11:15
Đoán như thần, thế nào bác Hoacai cũng chui ra. Nói thẳng với bác, cháu thích nghiệm hạn trực tiếp 1-1, để có sai đương số đập luôn cho nhanh gọn, chứ không bao giờ có thói quen đi gọt gọt tính tình, gọt mơ đề sau khi đã mở thưởng như bác.
Vâng, đúng là cụ Hai3tran đã lớn tuổi, nhưng học thuật là học thuật, cái gì cũng phải rõ ràng. Về khía cạnh tuổi tác là một chuyện, còn phần mềm chạy đúng hay sai là một chuyện.
Không thể chấp nhận chuyện vì bác ấy lớn tuổi mà phần mềm đang chạy ra kết quả là A, lại chạy vòng sang B được. Đương số gãy chân tháng 5, không thể vì bác ấy lớn tuổi mà đương số quay ra biến thành phát tài phát lộc chân tay khỏe mạnh được.
Cháu chả cần khoe công lực cao làm gì, vì trên đời chính bác cũng không nói giỏi được, dù đã học lâu năm. Tuy nhiên, chúng ta phải thực sự đứng ra nghiên cứu, và trung thực xem nó có khớp với thực tế hay không, đó là việc cần phải làm. Đoán sai quá khứ, tức là công lực của mình không đủ mạnh, hoặc cách cục lá số mình không bắt được, thì phải xin lỗi người ta rồi đứng lên. Không thể vì mặt mũi ra cố ra vẻ cao cao thâm thâm được.
Thực tế lạnh lùng và chính xác. Thực tế nó chẳng quan tâm bác hay cụ Hai3tran 60 hay 90 tuổi, học tử vi 50 hay 30 năm, sai thì vẫn cứ là sai, đúng thì vẫn cứ là đúng. Chẳng qua, các bác học lâu rồi, mà nếu đoán sai quá khứ thì thực sự cũng ngượng ngùng, nên sinh ra cái chuyện lảng lảng, rồi cao cao thâm thâm. Như cụ Hai3tran ấm ức vì sách vở phần mềm không được quan tâm, nhưng bảo cụ chạy để chốt quá khứ để chúng ta cùng kiểm chứng công khai, thì cụ chạy.
Bác cũng có kinh nghiệm phết, bảo PK 1-1 thì lờ đi, nhưng lại rất hào hứng trong chuyện tự mình mang lá số ra đố, theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi. Cái này, chả lẽ cháu còn phải nói.