Dạ! Con cảm ơn bác Expander và bác Ngu Yên nhiều ạ!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
Lão Thánh tăng kia cũng bẩu con bị mát dây nặng phải lấy chồng mới nhanh khỏi ạ =.= Vì năm 2020 hành Thủy mạnh xung với hành Hỏa ngút trời trong Tứ Trụ của con =.= Từ đầu năm 2020 bệnh con trở nặng đến giờ con lên cơn rồ ko dưới chục lần rồi, nhiều lần nghĩ bụng thôi mình sống cuộc đời thất bại quá hay mình chết quách cho rồi ._. Lão bẩu mỗi lần con lên cơn đều quậy kinh khủng làm lão sợ xanh mặt =.=
Con cũng ko biết tại sao con đến tận bây giờ vẫn có nhiều đặc điểm giống con nít nữa, ko biết do Trường Sinh tại Thân Mệnh hay do Thiên Đồng trong cung nhị hợp với cung Mệnh kia
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
Con cũng biết Liêm Trinh có tính "nghèo", và đúng là con hơi nghèo thật các bác ạ, có điều cha mẹ ruột con thì ko hề nghèo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)) Cha mẹ con từng bảo nếu con chịu nghe lời thì cái gì cũng có. Nhưng chắc do trong tam hợp lá số của con có Tử Phá (đồng cung với Tả Hữu giáp Long Phượng) nên tính khí con khá là ngông, bướng và ngỗ ngược, rất ghét đi theo lối mòn và ghét khuôn phép giáo điều :/ nên con đã cãi Thánh tăng xoen xoét nhiều lần và đều bị Thánh tăng giáo huấn ko kịp vuốt mặt =.=
Có giai đoạn con thất nghiệp mấy lần, đầu tư thất bại, xài hết tiền để dành bấy lâu, đã đói bỏ mịa lại bị cha mẹ phong tỏa trừng phạt kinh tế ko chịu viện trợ tài chính
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)) Nhưng con vẫn lì lợm thôi rồi, vẫn cố đổi đủ công việc để bám nơi đất khách ko chịu quay về
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
Cha mẹ ruột con chính là một dạng Đại gia! Nói thẳng thắng thì chính là như vậy, chỉ là ko cao sang được đến mức như Đại gia nghìn tỷ thôi ạ! Dòng họ nội ngoại của con cũng nhiều thạc sĩ tiến sĩ, cũng là một dạng thư hương! Con đã ko chịu ôm chân cha mẹ ruột con thì thôi chứ, lẽ nào con lại chịu đi ôm chân bọn đàn ông khác chỉ vì bọn họ là Đại gia
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)) Bởi vậy con mà nghe ai ám chỉ con chọn chồng chỉ vì anh ta là Đại gia thì con ngứa mắt buồn cười lắm ạ! =.=
Thật sự nếu muốn chọn Đại gia thì con phải cố đấm ăn xôi từ hơn chục năm trước- khi còn ở cái tuổi trẻ xuân sắc hiếm người địch nổi kia kìa, chứ ai lại bỏ phí cho thanh xuân trôi qua đến cái tuổi con dê già (35 tuổi) này mới bắt đầu đi kiếm Đại gia
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nói chung con ngoài đời tính khí cũng dở hơi gàn bướng y như tác phong nói chuyện của con trên forum này, nhưng con còn được 1 điểm là còn biết trọng lý lẽ (chắc do xuất thân là dân khoa học), còn biết phân biệt đúng sai nặng nhẹ và biết trân trọng Thiện ý của người khác dành cho mình!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nên con xin cảm ơn các bác thật nhiều một lần nữa ạ!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn