Tôi có viết như thê' này
Có một số người không nên nghiên cứu các bộ môn huyền học Đông Phương làm gì ! Ngày trước không thấy loại bận áo màu mè, hàng dỏm thì nhiều mà lại đao to búa lớn, chỉ lý thuyết dông dài mà thôi hay là viết lách vớ vẩn làm bẩn mắt tôi !
quả là không phải, thật tình tôi xin lỗi .
Nhưng tính tôi thường nói thẳng, dễ làm mích lòng -- âu cũng là cái số trời ban, làm sao cãi / cải ?
tuvilyso xuất hiện khoảng 2002 thời đó đã có bác DinhVanTan (tức TLe) rồi ngay sau đó là tôi, giờ đây còn lại mấy người như thế, thậm chí có người đã vong mạng .
Là cái nôi sinh ra các thứ khác, các lớp sóng phế hưng liên tục bồi đắp hay làm tiêu hao nhưng đây là đế đô của bói toán trên mạng ảo .
Đặc biệt nhất có vị nghiên cứu thâm lâu với văn bằng cao cấp, tổng hợp các thứ mới lạ từ các phương trời xa lạ mang về đây những kiến thức và kinh nghiệm giúp trời Nam thêm sức và thay máu nếu cần . Tôi gọi đó là academic scholar đếm trên 1 bàn tay cũng chỉ cần 1 ngón là đủ điểm danh nhưng lại có vị văn bằng cao cấp cũng chiêu thức sặc sở hay chê bai tiền nhân nhưng nhìn kỹ áo gấm rách bươm nhìn thấy cả quần sịp mà tôi gọi là also-ran (tức ráng làm ra vẻ ta đây).
Tại sao hiện tượng này làm cho tôi chán nản muốn ói, muốn về nhà cãi nhau với đầu gối hay hơn ?
Càng viết càng thấy con đường mình đi không lẽ đi vào tuyệt lộ như lá số Xuân Tóc Đỏ có Thiên Mã hành Mộc dành cho người mạng Mộc chính thức là Thiên Lý Mã hay Trạng Nguyên Mã là con ngựa thông minh có đầu óc, sao lại bôn ba trong tuyệt lộ (Tuyệt gặp Mã) để ốm đói mòn mõi (Mã Hao) để tư cách kỳ nhân (viên ngọc quý được cụ Thiên Lương ca tụng) vĩnh viễn bị từ chối công trạng và chẳng thụ hưởng gì .
Thiên Mã + Không Kiếp = Kỳ Nhân Khước Hiệp
Kỳ Nhân Thiên Mã xông pha, tài ba mẫn tiệp, nhưng bị Không Kiếp dập dùi, từ chối công nhận tư cách anh hùng nghĩa hiệp -- không thể cho đời biết được .
Xin đốt nén hương tưởng nhớ đến Xuân Tóc Đỏ aka Vũ Trọng Phụng
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2019 - 13:46