←  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Gửi thầy vietnamconcrete - Về Thái ất

NguoiGiuRung's Photo NguoiGiuRung 23/11/2018

Gửi thầy vietnamconcrete!
Trong một bài đăng của bác MikeDo thấy tranh luận khá sôi nổi về khía cạnh của cửu cung Thái ất. Tiếc rằng không cmt trích dẫn được nữa. Thấy thầy nói Năm 2017 sao Thái Nhất ở trung cung. Em xin trích nguyên văn như sau:
"Sai toét! Năm 2017 sao Thái Nhất ở trung cung, toán mà đã sai thì toàn bộ dài dòng lải nhải vô nghĩa.
Tôi không biết ông học Thái ất ở đâu ra?"
==============

Vậy, cho em hỏi là thầy tính như thế nào mà năm 2017 Thái Nhất ở trung cung có thể chỉ giáo cho kẻ hậu bối này biết với.
Cảm ơn thầy!
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 27/11/2018

Thái Ất là một môn cấm thuật, chính vì lý do đó sách Thái Ất không thực truyền mà ám chỉ và ẩn dụ rất nhiều. Để hiểu được cần sự kiên trì và cơ duyên cùng với ngộ tính. Nếu bạn không ngồi xuống nghiền ngẫm từng chữ, rồi lập phép toán từ Thượng Cổ Giáp Tý mà chạy phép toán tới thời gian hiện tại e là sẽ chẳng thể hiểu nổi Thái Ất. Thậm chí, có nhiều con toán trong sách Thái ất không hề được đề cập trong sách Thái ất - để đắc pháp cần siêu kiên trì và ngộ tính rất cao.

Thú thực tôi ngộ được Thái ất từ cả thảy bốn cuốn sách:
  • Thái ất thần kinh: nó chỉ rõ cách sử dụng các sao trong môn Thái ất (dĩ nhiên không đủ).
  • Thái ất giản dị: nó là phần bổ túc vào chỗ thiếu của Thái ất thần kinh
  • Hoàng cực kinh thế: nó chính là xương sống của môn Thái ất
  • Linh bảo tất pháp (là sách Đạo Gia): điều này có thể riêng tư, nhưng mà tôi ngộ được tâm pháp cao nhất của Thái ất trong sách này (ngắn thôi, nhưng là linh hồn của Thái ất).
Do Thái ất hẳn là bắt nguồn từ Đạo Gia, người nghiên cứu Đạo gia sẽ có cơ duyên rất lớn khi học Thái ất. Cái gọi là "dịch" chẳng qua có thế mà thôi.

Tôi không trả lời câu hỏi bạn được, bởi tôi không nỡ nói dối bạn, cũng không muốn tiết lộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tôi chỉ để lại chút dấu vết để bạn lần mò thôi. Như thế mới công bằng với nỗi khổ khi tôi học, không ai dạy, cũng không ai muốn chia sẻ, cũng chẳng ai động viên. Người đời ích kỷ lắm bạn ạ.
Trích dẫn