Jump to content

Advertisements




Tính khí thất thường, làm sao để cải sửa !?


84 replies to this topic

#16 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 18/09/2018 - 21:13

@ThanVuong: Cảm ơn ThanVuong đã góp ý, Htmtthanhdat đúng là có nhiều điểm suôn sẻ và may mắn trong học tập và công việc, cũng được nhiều người chiếu cố và giúp đỡ, không dám nói là không sướng. Nhưng càng lớn thì càng thấy tính khí bản thân khôn ổn định nên cảm thấy bất thường.

Htmtthanhdat dù cũng tham danh vọng nhưng lại khoái an nhàn hơn. Nếu guồng quay cuộc sống không cuốn mình vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thì htmtthanhdat cũng rất sẵn lòng làm ít mà thanh thản tâm hồn. Nhưng cạnh tranh là động lực của cuộc sống, mình không tu được thì phải cố gắng vậy.

Thanked by 2 Members:

#17 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 19/09/2018 - 01:25

VỊ THA và VỊ KỶ khác nhau đấy.Mà có người yêu chưa?.

Thanked by 1 Member:

#18 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 19/09/2018 - 05:57

@KhongSoBun: KhongSoBun muốn làm mai chăng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. VỊ THA và VỊ KỶ là hai chủ nghĩa khác nhau, nhưng không thể nói là không thể xuất hiện trong cùng một con người. Htmtthanhdat nghĩ không có cái nào tốt hơn cái nào, nếu chưa quán triệt con đường thì nên cân bằng vậy.

Nhiều năm trước Htmtthanhdat có đọc một cuốn tiểu thuyết về chủ nghĩa VỊ KỶ: Suối Nguồn của Ayn Rand, sau khi đọc thì cũng hơi "sốc nước" mà vẽ ra bức này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#19 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4015 Bài viết:
  • 7430 thanks

Gửi vào 19/09/2018 - 17:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

htmtthanhdat, on 17/09/2018 - 21:44, said:

- Cháu xin cảm ơn bác pvcpvcp vì đã động viên và luận giải đường hướng thoát nạn giúp cháu, cháu cảm thấy đỡ nản bản thân hơn nhiều. Tìm hiểu Huyền học mới thấy mình mới chính là vấn nạn chính của mình, thật mỉa mai nhưng cũng thật thú vị.

- Khuôn mặt cháu dạng kim, và cháu cũng là người sống có trách nhiệm, sống vì người khác.

- Cháu vẫn luôn chờ một ngày tâm tình bớt vô minh.

Tranh những ngày âm u:



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tranh vẽ biểu lộ tâm hồn và nghệ thuật ,là một sản phẩm của trí tuệ và bàn tay tài hoa. Trí tuệ chủ về thủy nên cách vẽ tranh là một dạng thực hiện dụng thần trong trường hợp của bạn ,cũng là cách gọt rửa nhẹ nhàng tâm sân giận và nặng nề do hành kim thái quá chi phối .
Chắc bạn có đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và biết chuyện ông Cổn trị thủy

Bấy giờ ở lưu vực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lũ lụt mênh mông, nhân dân chỉ biết chạy trốn mỗi khi nước dâng cao nên mức sản xuất thấp đời sống khó khăn nay đây mai đó không ổn định. Đế Nghiêu rất lo buồn về việc này nên không thể ăn ngon ngủ yên được, có người giới thiệu Cổn với nhà vua. Vua lập tức hạ lệnh cho Cổn lãnh đạo việc trị thủy, Cổn cùng với một số trợ thủ nghiên cứu ra cách "nút chai" tức là dùng các tảng đất đá lớn để vây nước lại. Ròng rã suốt 9 năm tổn hao nhiều sức người và của cải nhưng cũng không chặn nổi dòng nước, đã vậy khi nước vỡ bờ lại tràn ra ngày một to hơn lúc ban đầu. Vua Nghiêu thấy Cổn làm việc bất lực liền hạch tội Cổn xử tử trên núi Vũ để làm gương cho thiên hạ.

Thực ra ông Cổn đã áp dụng nguyên lý thổ có thể khắc thủy ,nhưng thủy vượng quá dùng thổ như chọc giận cường thần phải bị tội chết !
Sau khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên ngôi liền cử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là con trai ông Cổn tiếp tục công việc của cha. Lần này Vũ rút kinh nghiệm người đi trước nên thay cách "nút chai" của cha bằng cách "dẫn chảy chỗ trũng" .Ông cho đào nhiều kênh rạch để dẫn thoát nước từ sông ra nên giảm được khí thế cương vượng của thủy nên đã thành công!

Rõ ràng ông Vũ đã áp dụng nguyên lý thuận theo cường thần mà không chống lại ,tiết nhược khí thế của cường thần mà đạt được thành công
Tư duy nhiều hơn ,sáng tạo những sản phẩm trí tuệ ,công trình nghiên cứu ,nghệ thuật ....là cách điều hòa âm dương ngũ hành tốt nhất qua tứ trụ của bạn ! ( cũng là cách dùng Tinh hóa Khí ,dùng Khí hóa Thần ).Tất nhiên không nên tự làm khó mình ,không nên coi những tính cách nóng giận ,cứng rắn ...mà hành kim thái quá tạo ra là bất thường ,ngược lại khi biết rõ điều đó thì có thể tự nhiên nhi nhiên và ngược nên mừng là hơn !

Sửa bởi pvcpvcp: 19/09/2018 - 18:06


Thanked by 4 Members:

#20 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 19/09/2018 - 18:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

htmtthanhdat, on 19/09/2018 - 05:57, said:

@KhongSoBun: KhongSoBun muốn làm mai chăng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. VỊ THA và VỊ KỶ là hai chủ nghĩa khác nhau, nhưng không thể nói là không thể xuất hiện trong cùng một con người. Htmtthanhdat nghĩ không có cái nào tốt hơn cái nào, nếu chưa quán triệt con đường thì nên cân bằng vậy.

Nhiều năm trước Htmtthanhdat có đọc một cuốn tiểu thuyết về chủ nghĩa VỊ KỶ: Suối Nguồn của Ayn Rand, sau khi đọc thì cũng hơi "sốc nước" mà vẽ ra bức này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Iêm có bạn gái rồi nhưng vẫn muốn có thêm bạn giai ahihi d0 Ng0k .

Thanked by 1 Member:

#21 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 19/09/2018 - 21:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 19/09/2018 - 17:43, said:

Tranh vẽ biểu lộ tâm hồn và nghệ thuật ,là một sản phẩm của trí tuệ và bàn tay tài hoa. Trí tuệ chủ về thủy nên cách vẽ tranh là một dạng thực hiện dụng thần trong trường hợp của bạn ,cũng là cách gọt rửa nhẹ nhàng tâm sân giận và nặng nề do hành kim thái quá chi phối .
Chắc bạn có đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và biết chuyện ông Cổn trị thủy

Bấy giờ ở lưu vực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lũ lụt mênh mông, nhân dân chỉ biết chạy trốn mỗi khi nước dâng cao nên mức sản xuất thấp đời sống khó khăn nay đây mai đó không ổn định. Đế Nghiêu rất lo buồn về việc này nên không thể ăn ngon ngủ yên được, có người giới thiệu Cổn với nhà vua. Vua lập tức hạ lệnh cho Cổn lãnh đạo việc trị thủy, Cổn cùng với một số trợ thủ nghiên cứu ra cách "nút chai" tức là dùng các tảng đất đá lớn để vây nước lại. Ròng rã suốt 9 năm tổn hao nhiều sức người và của cải nhưng cũng không chặn nổi dòng nước, đã vậy khi nước vỡ bờ lại tràn ra ngày một to hơn lúc ban đầu. Vua Nghiêu thấy Cổn làm việc bất lực liền hạch tội Cổn xử tử trên núi Vũ để làm gương cho thiên hạ.

Thực ra ông Cổn đã áp dụng nguyên lý thổ có thể khắc thủy ,nhưng thủy vượng quá dùng thổ như chọc giận cường thần phải bị tội chết !
Sau khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên ngôi liền cử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là con trai ông Cổn tiếp tục công việc của cha. Lần này Vũ rút kinh nghiệm người đi trước nên thay cách "nút chai" của cha bằng cách "dẫn chảy chỗ trũng" .Ông cho đào nhiều kênh rạch để dẫn thoát nước từ sông ra nên giảm được khí thế cương vượng của thủy nên đã thành công!

Rõ ràng ông Vũ đã áp dụng nguyên lý thuận theo cường thần mà không chống lại ,tiết nhược khí thế của cường thần mà đạt được thành công
Tư duy nhiều hơn ,sáng tạo những sản phẩm trí tuệ ,công trình nghiên cứu ,nghệ thuật ....là cách điều hòa âm dương ngũ hành tốt nhất qua tứ trụ của bạn ! ( cũng là cách dùng Tinh hóa Khí ,dùng Khí hóa Thần ).Tất nhiên không nên tự làm khó mình ,không nên coi những tính cách nóng giận ,cứng rắn ...mà hành kim thái quá tạo ra là bất thường ,ngược lại khi biết rõ điều đó thì có thể tự nhiên nhi nhiên và ngược nên mừng là hơn !

@ Bác pvcpvcp: Cháu xin cảm ơn bác pvcpvcp vì đã hướng dẫn cháu một cách sử dụng dụng thần rất hay! Cách này lợi cả đôi đường, vừa giúp giải tỏa tánh khí, vừa giúp bản thân phát triển.

Cháu có nhiều sở thích (nhiều trong số đó ứng dụng dụng thần là thủy) : Đọc sách, nghệ thuật (vẽ tranh, chụp ảnh), văn học (làm thơ, viết lách), đi du lịch, chất gây nghiện (cà phê, bia). Và công việc của cháu cũng cần nhiều tư duy.

Cháu sẽ học chấp nhận, tiết chế và sử dụng hành kim vượng của mình trong đại vận này. Nếu kim là gươm, thì thủy là vỏ và kiếm pháp. Không biết cháu ví von vậy có đúng không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ KhongSoBun: Hèn chi KhongSoBun đặt tên nick như vậy, vừa đi chọc vui suốt ngày, vừa có cung tần mỹ "lam lữ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh minh hoạ bổ thủy (htmtthanhdat chụp tại Phú Yên):

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi htmtthanhdat: 19/09/2018 - 21:25


Thanked by 1 Member:

#22 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 29/10/2018 - 18:41

Hôm nay htmtthanhdat thực sự buồn vì tuần trước đã "Dạy dỗ" thằng đàn em, làm tình cảm anh em đồng nghiệp rạn nứt (có thể chấm dứt). Vì lý do muốn dạy nó một bài học về sự tôn trọng người lớn hơn mình và sống bớt tư tâm lại (không biết trong diễn đàn có ai xem Di hi công lược không, thằng đệ nó giống giống như nhân vật chính trong phim...).

Nhưng có lẽ vì quá dụng cảm xúc, không dùng lý lẽ tốt bằng đối phương và chắc là dù vai đàn anh nhưng sống cũng không đủ đầy để có tiếng nói (nói ra thật là xấu hổ) nên có kết quả ngược.

Xin các cao nhân chỉ dạy, chia sẻ cho htmtthanhdat cách sống. Cụ thể ở trường hợp này là với đàn em, người nhỏ hơn mình, nếu muốn góp ý thì nên góp ý như thế nào?

Htmtthanhdat xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

\

(Trích Dám tha thứ - Dare to forgive của Edward M. Hallowell M.D)

Sửa bởi htmtthanhdat: 29/10/2018 - 18:43


#23 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 29/10/2018 - 19:57

Đâu ra nghiên cứu văn học vậy.Tôi không nóng nẩy,luôn tự chủ,luôn tha thứ,thiên về Hoà Bình(với tôi thôi hehe).Rượu chè không, gái gú không,cờ bạc hút sách lại càng không.
Tình bằng hữu tôi dài theo kiểu lâu lâu có người hỏi thăm dạo này cuộc sống thế nào?.
Mà vẫn bị bệnh TIM MẠCH đó thôi.
Tính tình cảm xúc lại phụ thuộc vào thời tiết .Mưa buồn - Nắng vui.
p/s: Đối với đàn em bạn cứ THOI cho nó một cú mí sứng đản( nắm đấm sắt).Hehe bạn men và thật mạnh mẽ.Mấy em út sẽ hét lên QUÀoooo... pắn tim chíu chíu chíu =)))))).

Thanked by 2 Members:

#24 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 29/10/2018 - 20:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhongSoBun, on 29/10/2018 - 19:57, said:

Đâu ra nghiên cứu văn học vậy.Tôi không nóng nẩy,luôn tự chủ,luôn tha thứ,thiên về Hoà Bình(với tôi thôi hehe).Rượu chè không, gái gú không,cờ bạc hút sách lại càng không.
Tình bằng hữu tôi dài theo kiểu lâu lâu có người hỏi thăm dạo này cuộc sống thế nào?.
Mà vẫn bị bệnh TIM MẠCH đó thôi.
Tính tình cảm xúc lại phụ thuộc vào thời tiết .Mưa buồn - Nắng vui.
p/s: Đối với đàn em bạn cứ THOI cho nó một cú mí sứng đản( nắm đấm sắt).Hehe bạn men và thật mạnh mẽ.Mấy em út sẽ hét lên QUÀoooo... pắn tim chíu chíu chíu =)))))).

Bác @KhongSoBun thật vui tính và không có tánh xấu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, các yếu tố nguy cơ tim mạch cũng đa dạng lắm nên có thể do lý do khác. Htmtthanhdat hay đọc sách tạp các thể loại liên quan đến chủ đề mình quan tâm nên cũng có hình minh họa thêm phần sinh động.

Htmtthanhdat từng đập ĐT iphone tan nát, Các thể loại đập đá cũng vỡ nát, từng nhào ra bóp cổ, các thể loại bạo lực... Mà chưa thấy em nào bắn tim chíu chíu, cách này chắc chắn là không ổn.



#25 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 29/10/2018 - 23:50

Kaka tôi lười đọc sách lắm.Cầm quyển sách lên hít một cái ...Hà một cái lại quăng đi.Tui thích mùi sách mới giấy thơm thơm thôi,chứ không hứng thú kiến thức trong sách lắm.
Thỉnh thoảng múa cột một tý =)))) hahaha như thế này.Vừa xem tử vi vừa troll mang tính giải trí nghệ thuật hơi bị cao đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#26 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 30/10/2018 - 06:24

Bác KhongSoBun thật là vui tính ^^!!

#27 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 30/10/2018 - 06:50

Minh`30 tuoi^ ro^i`nhung chua lap^ gdinh`,khong^co^don vi`o chung voi' ong^ba`gia`

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


p/s: làm tý âm nhạc giải lao Teen code xong tôi cho coi troll tiếp kakaka =))))) vi diệu lắm.

Thanked by 1 Member:

#28 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 30/10/2018 - 07:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi KhongSoBun: 30/10/2018 - 07:17


#29 crystal83

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 73 thanks
  • LocationVIETNAM

Gửi vào 30/10/2018 - 08:15

Htmthanhdat khỏe không? Xem ra bạn cũng sống nội tâm suy nghĩ nhiều ha!
Hoi trước cryst được một người chỉ cho một điều là: đừng bao giờ khuyen hay góp ý ai quá 3 lần.
Sau này cryst ngam nghĩ lại thấy con số 3 rất là hay. Nếu chỉ 1 lần thì sẽ de gây hấp tap nóng nay và có chuyện. Cho nên 1 lần không thành công thì ung dung chờ lần 2 và 3. Nếu 3 lần đều thât bai thi xem như chưa đúng duyên cho nên mình không cần phải bận tâm nữa.
Lúc còn trẻ thì cái này nó không có giúp ích gi cho lắm. Nhưng mà cryst thấy là khi mình có gia đình rồi thì cái này rất là hay. Nhiêu khi ngay trong gia đình, mình nói cũng chưa chắc vợ chồng con cái đã chịu nghe đâu. Cho nên mình cứ ap dung phương pháp này là khỏe. Mình khỏe, người nhà khỏe và hàng xóm cũng khỏe luôn vì khỏi nghe gây lộn.


Thanked by 1 Member:

#30 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 30/10/2018 - 21:36

@Anh KhôngSoBun: Đúng là anh không sợ buồn thiệt, nhưng mà nhiều khi giả vờ buồn cũng tạo được nét đó anh ^^.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

crystal83, on 30/10/2018 - 08:15, said:

Htmthanhdat khỏe không? Xem ra bạn cũng sống nội tâm suy nghĩ nhiều ha!
Hoi trước cryst được một người chỉ cho một điều là: đừng bao giờ khuyen hay góp ý ai quá 3 lần.
Sau này cryst ngam nghĩ lại thấy con số 3 rất là hay. Nếu chỉ 1 lần thì sẽ de gây hấp tap nóng nay và có chuyện. Cho nên 1 lần không thành công thì ung dung chờ lần 2 và 3. Nếu 3 lần đều thât bai thi xem như chưa đúng duyên cho nên mình không cần phải bận tâm nữa.
Lúc còn trẻ thì cái này nó không có giúp ích gi cho lắm. Nhưng mà cryst thấy là khi mình có gia đình rồi thì cái này rất là hay. Nhiêu khi ngay trong gia đình, mình nói cũng chưa chắc vợ chồng con cái đã chịu nghe đâu. Cho nên mình cứ ap dung phương pháp này là khỏe. Mình khỏe, người nhà khỏe và hàng xóm cũng khỏe luôn vì khỏi nghe gây lộn.

Htmtthanhdat dạo này vẫn ổn và bận rộn, mà mỗi khi rãnh là những điều nội tâm chất chứa không kịp giải quyết hoặc giải quyết không được nó sẽ nổi lên và dậy sóng. Htmtthanhdat thì thấy một mặt khác của câu "không góp ý ai quá 3 lần - ở 3 việc khác nhau": Vì mỗi lần góp ý ai đó thì họ sẽ sinh ra ác cảm rằng mình thích chỉ bảo họ (mặc dù là những lần đó họ đồng ý là mình đúng), và khi tới lần thứ 3 thì họ xác định rằng mình là kẻ thích dạy đời họ, đúng hay sai gì họ cũng không thèm nghe và đôi khi quay lại trách mình.

Htmtthanhdat là người tự ái và từng nhận sự nhận xét bởi nhiều người, sợ nhất là người quá thẳng hoặc ác ý, không thích nhì là nhận xét quá nhiều vấn đề xấu cùng một lúc (đều là do đô mạnh). Qua sách vở và từ những người lớn tuổi, Htmtthanhdat thấy cũng như điều Cryst đã làm: Nhận xét từ nhẹ nhàng (đôi khi như một câu đùa vô tình) đến mạnh hơn ở cùng 1 sự việc, và trước đó phải xây dựng hình ảnh mình là một nguời công tâm và biết cách xử thế.

Htmtthanhdat thì ngược lại, thường thích chiều lòng mọi người nhưng bản tính khó chịu. Cứ tích tụ dần rồi htmtthanhdat dội bom B52. Nên bằng hữu hoảng hồn bạt vía mà văng xa vạn dặm...

Chúc Cryst luôn vui vẻ, cuộc sống nhiều thú vị và ý nghĩa!






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |